1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đất nước con người ^ ^

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi JMS, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đất nước con người ^ ^

    Nói đến Việt Nam có rất rất nhiều cái đặc trưng, nhiều nét riêng độc đáo mà người nước ngoài đến 1 lần gần như không thể quên được. Ở đây tôi chỉ đề cập đến những chuyện thường nhật mà nhiều lúc dường như không ai trong chúng ta để ý đến. Toi sẽ kể 2 câu chuyện rất đặc trưng Việt Nam sau đây. Hy vọng là ngôn từ không quá dung tục, nhưng phải như vậy mới lột tả được đúng, được chính xác. Câu chuyện tôi đề cập được khởi đầu từ 1 câu nói đùa của 1 người bạn Nhật Bản đã có 6 năm nghiên cứu và học tập tiếng Việt "Ở Việt Nam người ta hôn thì lén lút, nhưng đ á i thì vô tư" Tôi cũng mạn phép trích dẫn nguyên văn để chúng ta có thể đọc, có thể ngẫm, có thể cười cũng có thể lấy làm buồn cho lòng tự hào dân tộc.
    Câu chuyện thứ nhất
    Hôn lén lút
    Chắc hẳn các bạn phải công nhận với tôi rằng quan niệm của người Việt Nam về quan hệ giới tính, về những cử chỉ quan tâm âu yếm nhau tại nơi công cộng là không đúng, không nên. Về khía cạnh đạo đức nào đó thì có lẽ là đúng như vậy. Thật khó mà gặp cảnh chia tay bịn rịn trên các bến xe, trên sân ga với những nụ hôn tạm biệt. Cũng không có cảnh người ta âu yếm tay nắm tay đi dạo (các cụ cho đó ... ngựa, là nhơ nhuốc?, là không thể chấp nhận được) Tôi cũng không tán thành cách sống thoải mái, dễ dãi như phương Tây nhưng chuyện hôn nhau nơi công cộng hay trước mặt công chúng là chuyện cháp nhận được và không có gì là to tát miễn là địa điểm đó hoàn toàn phù hợp. Ví dụ như hôn nhau tạm công viên, bến xe, bến tàu, sân ga thậm chí là ngoài đường đều được miễn là đừng làm điều đó trước 1 ... đám ma hay ở nghĩa trang
    Quan niệm phương Tây và phương Đông không tương đồng nhau về tình yêu cũng như về quan hệ nam nữ. Thế nhưng tôi có thể dẫn chứng câu chuyện cho thấy sự khác nhau cũng không nhiều lắm có chăng chỉ là thái độ tiếp nhận mà thôi.
    Truyện Kiều của Nguyễn Du có đoạn Thuý Kiều đang đêm trèo rào sang nhà Kim Trọng (vụ này tôi bái phục) chuyện gì xảy ra ở đó thì chỉ có Kiều biết, Trọng biết và ... Nguyễn Du biết. Chúng ta chỉ đoán đoán là thế thôi
    1 câu chuyện tình khác tại Rome, Romeo cũng đang đem trèo lên ban công phòng Juliet, tình cờ nghe được tâm sự của nàng và rồi sau đó hai người đã cùng làm .... cái chuyện đó thì chàng biết, nàng biết, Sếch pia biết và ..... tất cả chúng ta cùng biết
    Điều này cho thấy phương Tây có cái nhìn thoáng hơn, dễ dàng chấp nhận hơn nhưng suy cho cùng tình yêu con người với con người thì ở đâu cũng thế mà thôi.
    Vậy thì tại sao ở Việt Nam người ta hôn nhau lại không dám công khai nhỉ???

    Câu chuyện thứ hai
    Make water thì lại công khai đấy
    Nếu bạn ở Hà Nội thì bạn có thể kiểm tra ngay điều tôi sẽ nói sau đây. Ngay bên bờ hồ Hoàn Kiếm, phía đường vào đền Ngọc Sơn (tôi không nhớ rõ tên phố) cũng có nhà về sinh công cộng hẳn hoi nhưng vẫn có những gốc cây mang biển Cấm đái bậy nhưng ngay tại những gốc cây đó bốc lên những mùi rất đặc trưng ..... người Việt Nam ấy Tại sao người Việt Nam lại có thể thoải mái làm điều đó tại các nơi công cộng nhỉ? Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Hồi khối liên minh xã hội chủ nghĩa chưa tan vở, trong 1 cuộc họp nội bộ, các đại biểu Liên Xô cực lực phê bình các đồng chí Việt Nam rất hay có thói quen đè tường Đoàn Việt Nam tức quá cãi không có. Bên Liên Xô bèn đưa ra đề nghị để khỏi phải cãi nhau là Liên Xô sẽ cho người đi tuần xung quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm, thấy ai đè tường là bắn bỏ tại chỗ. Bên Việt Nam hăng máu đồng ý và cũng cho người đi rình ở Quảng trường Đỏ. Tối đó các anh em Liên Xô hạ được được 5 người quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Phía Việt Nam tức lắm quyết tâm phục kích và cuối cùng cũng bắn được 1 người tại Quảng trường Đỏ. Cả đoàn hớn hở ra về. Từ nay các bọn Liên Xô đừng hòng nói xấu Việt Nam nữa nhé.
    Sáng hôm sau, báo sự thật đăng tin "Hôm qua, hồi 21 giờ bọn khủng bố đã bắn chết 1 nhân viên sứ quán Việt Nam tại Quảng trường Đỏ đang trên đường đi làm nhiệm vụ"
    ???
    Vụ này nhờ các bạn bình luận hộ.

    Tôi muốn vô tư cùng bạn bè và đi khắp nơi. Nhưng sao tôi cảm thấy không được an toàn ....
    [​IMG]
  2. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Vụ này có nhiều bài đăng rồi , tớ thử post lại 1 bài đọc chơi:
    Giải quyết nỗi buồn nơi công cộng à? Nói nhỏ nhé, chuyện này tế nhị lắm. Tất nhiên, chẳng ai muốn phơi? mình ra giữa đường để giải quyết cái óc ách trong bụng. Nhưng bà con nông dân: ?oThôi đành đi bậy vì nếu vào đúng nơi quy định phải mất một cân thóc mỗi lần?. Còn anh thành phố được tiếng văn minh thì lại? chưa dứt được mác nông dân. Thế nên mới có những chuyện cười về người Việt gốc cây thế thế...
    Nhà văn Tạ Duy Anh kể: Khi vãn cảnh chùa Hương, muốn đi vệ sinh anh phải vào một khu vệ sinh được Ban Tổ chức xây qua quýt, lấy ngay sườn đồi làm nền. Nước tiểu và phân cứ việc chảy xuống thung lũng. Anh đành nhắm mắt, nín thở để đi vệ sinh cho xong, bởi vì nó bẩn, gây lợm giọng.

    Khi trở ra, anh mới thấy dòng chữ ?oĐi tiểu tiện: 1.500 đồng? Anh nhân viên mặt lạnh tanh giật tiền từ tay khách. Nhà văn nhẩm tính: Đi vệ sinh mất toi một cân thóc. Đến mình còn xót nữa là nông dân. Thảo nào các bà, các chị em chẳng ngại đông người, ngồi giăng hàng ngay bến lên chùa chứ chẳng chịu vào nhà vệ sinh vừa bẩn vừa mất tiền của Ban Tổ chức Hội chùa Hương xây.

    Trước cảnh này, nhà văn nhớ lại khi sang Hàn Quốc, ông quan sát thấy nhà vệ sinh công cộng ở Hàn Quốc đều rất sạch sẽ, rất xịn, có mặt ở khắp mọi nơi, luôn có nhân viên vệ sinh dọn rửa, đôi khi chỉ là lượm bã kẹo cao su hay một mẩu bao bì bị rơi. Thùng rác thường gắn với tường, cực kỳ mĩ quan và luôn được đóng kín. Giống như hưởng các dịch vụ khác, nếu quá đông người thì phải xếp hàng. Vạch đánh dấu điểm xếp hàng in bằng mầu nổi bật trên mặt sàn. Vệ sinh xong có xà phòng rửa tay, giấy thơm lau, soi gương chỉnh trang lại đầu tóc rồi mới ra. Tất cả các dịch vụ trên đều miễn phí.

    Hiện nay, không chỉ ở Hàn Quốc mà ở nhiều nước, chính quyền bỏ tiền ra xây dựng những công trình vệ sinh công cộng sạch sẽ và miễn phí như vậy ở khắp các nơi qua lại trong thành phố. Và cũng vì thế, chính quyền phạt rất nặng những ai đi vệ sinh không đúng chỗ. Chẳng hạn, ở San Francisco (Mỹ) mức phạt là 500 đô la Mỹ (tương đương khoảng 7,5 triệu đồng tiền Việt Nam).

    Còn ở Litva vừa xẩy ra chuyện một chuyên viên cảnh sát Kewin Pitte 49 tuổi từ nước Nga đến Vilnnius (Litva) công tác, quyết định qua đêm trong các quán bar tại khu phố cổ của thủ đô Litva. Sáng ra, sau khi đã uống 2,5 lít bia loại nặng và trên đường trở về khách sạn, anh ta có nhu cầu ?ogiải quyết nỗi buồn?. Thật không may cho anh, khi anh đang đi vệ sinh bậy trước một cơ quan Nhà nước của nước này thì camera theo dõi ghi được hình ảnh đó và cảnh sát nước sở tại có mặt ngay lập tức bắt anh ta, buộc tội vi phạm trật tự công cộng và bị nộp phạt số tiền tương đương 35 bảng Anh.

    Còn ở nước ta thì sao? Bạn T.N.T.M (Q9 thành phố Hồ Chí Minh) kể, có lần dừng chân nghỉ hóng mát ở bãi cỏ công viên trước dinh Thống Nhất vào một buổi trưa mà quay đầu chỗ nào cũng thấy cứ khoảng 5 - 7 phút lại có người đi vệ sinh bậy ở gốc cây, thậm chí ở ngay bãi cỏ một cách rất tự nhiên như không có ai ở chung quanh cả, mà cũng chẳng có ai nhắc nhở và phạt.

    Quá quắt hơn nữa, Nguyễn Hồng Quân 24 tuổi và Nguyễn Công Hùng 18 tuổi, trú ở quận Hồng Bàng (Hải Phòng) sau khi nhậu đã đi vệ sinh bậy ở gần cổng trạm Biên phòng cửa khẩu Chùa Vẽ. Khi các nhân viên của Trạm nhắc nhở, chúng tỏ ra tức tối. Quân đã lấy vỏ chai Coca Cola thuỷ tinh ở quán ven đường đập vỡ phần đuôi chai rồi đuổi theo, đâm một nhân viên của trạm là thiếu uý Hưng, còn Cường nhổ một thanh gỗ hình chữ nhật dài 1 mét đập vào đầu một nhân viên khác của trạm là thiếu tá Lăng.

    Liền đó, tên Hùng rút dao dấu sẵn trong người đâm vào lưng thiếu tá Lăng. Cả hai tên đều bị bắt và bị phạt tù 48 tháng nhưng Toà xử vì tội đâm người chứ không phải xử vì tội làm mất vệ sinh nơi công cộng.

    Do sự buông lỏng của các nhà quản lý, không để tâm đến việc quản lý môi trường vệ sinh công cộng nên có trường hợp để giữ sạch sẽ vùng mình đang ở, người dân phải dùng mẹo. Người Hà Nội còn nhớ chuyện ở một góc phố gần quán bia, nhiều người khi có nhu cầu cứ ra đứng ở góc chân một cột điện gần đó và ?oxả? bừa bãi, gây ra mùi xú uế không thể chịu nổi cho những nhà lân cận.

    Người dân nơi đây bèn lấy vôi viết chữ: ?oCấm đái bậy ở đây? nhưng không có hiệu quả. Lại viết chữ: ?oCấm đái bậy ở đây. Ai không chấp hành sẽ bị phạt? nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì hơn, vì doạ thế thôi chứ có ai phạt đâu nên những kẻ đi vệ sinh bậy chẳng sợ.

    Người dân ở đó bèn nghĩ ra một giải pháp thông minh hơn, trong ngày chủ nhật họ vận động bà con xung quanh khu vực cột điện đó ra làm vệ sinh sạch sẽ, quét vôi lại rồi đặt một bát hương, một đĩa hoa quả ở chân cột điện và dán lên cột một tờ giấy đỏ, viết một chữ ?othần? bằng chữ nho, mực tầu.

    Thế là từ đó những kẻ vẫn quen đến đó xả bậy không dám bén mảng đến nữa, vì bọn họ không sợ làm mất vệ sinh nơi công cộng nhưng đều sợ thần thánh...

    Kể chút thật và cả chuyện hài để chúng ta cùng suy ngẫm và tự trào về một thói xấu của không ít người Việt Nam. Dường như chúng ta chỉ biết giữ sạch nhà mình mà chẳng hề quan tâm giữ vệ sinh nơi công cộng.

    Chính vì thế mà người dân thì cứ thoải mái ?oxả? bậy ở bất kể chỗ nào ngoài đường phố khi có nhu cầu, còn chính quyền địa phương thì cũng ít quan tâm đến, coi đó là chuyện nhỏ nhặt trong khi có bao việc lớn đang cần phải làm cho thành phố này
    The world is small.P a p i l l o n 

Chia sẻ trang này