1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC CỦA NIỀM HẠNH PHÚC

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi havananh688, 25/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havananh688

    havananh688 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    4
    Theo kết quả công bố mới nhất của Chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy planet Index - HPI) năm 2016 do Quỹ kinh tế mới (New Economics Fandation - NEF) có trụ sở tại Anh vừa công bố thì Việt Nam xếp thứ 5 trong số các quốc gia hạnh phúc nhất Thế giới và cũng là thứ hạng cao nhất ở Châu Á.
    Kết quả này là hoàn toàn phù hợp bởi lẽ:
    Thời gian qua, khi mà Thế giới có quá nhiều bất ổn, xung đột xảy ra gây ra bao đau thương, mất mát cho người dân các quốc gia và cho toàn thể loài người. Thì ở Việt Nam, chúng ta vẫn tự hào bởi tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội được đảm bảo ổn định hoàn toàn. Mọi thứ thật êm đềm trên quê hương Việt Nam tôi. Quê hương hồn thiêng sông nước, bao la và ngọt lành ôm lấy những vùng quê, thành thị xanh tươi trong màu nắng mới.

    [​IMG]
    Nụ cười hạnh phúc, nụ cười Việt Nam. nụ cười của tương lai
    Thế giới trong Thế kỷ mới có quá nhiều những biến động xảy ra, đặc biệt là sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố cực đoan đã gây ra bao nhiêu đau thương, mất mát cho nhân loại, để lại những tội ác không thể nào nguôi ngoai trong tâm trí loài người. Chủ nghĩa khủng bố đang đe dọa toàn cầu nhưng với Việt Nam, chúng ta vẫn hãnh diện vì sự thanh bình vốn có, là điểm đến an toàn, tin cậy của du khách năm châu, bốn biển.
    Cuộc sống của người dân ngày càng được đảm bảo từ vật chất tới tinh thần sau 30 năm đổi mới đất nước. Đâu đâu trên quê hương Việt Nam tôi, cho dù cuộc sống vẫn còn nhiều lo toan với những "cơm, áo, gạo, tiền" tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận tình cảm con người với nhau ngày càng gắn kết hơn, thiêng liêng hơn và bền chặt hơn, văn minh hơn trong một xã hội Việt Nam ngày càng tiến bộ, tự do, dân chủ và bác ái một cách rất hài hòa, hợp lý. Bởi thế cho nên đi tới đâu chúng ta cũng cảm thấy được những nụ cười tươi sáng như những ngôi sao vàng năm cánh tỏa sáng lung linh trên màu cờ Tổ quốc và trên nền Quốc huy của dân tộc. Nụ cười ấy đã luôn được giữ và truyền trên đôi môi của các thế hệ người dân Việt Nam từ các cụ già tới các em nhỏ, từ thành thị tới nông thôn, từ thế hệ này qua thế hệ khác.

    [​IMG]
    Những gia đình trên đất nước Việt Nam ngập tràn hạnh phúc
    Hạnh phúc trên quê hương Việt nam tôi là đây, là đây hương lúa dịu hiền, là đây những đổi mới kịp thời, những văn minh của nhân loại luôn được du nhập hài hòa và hợp lý vào Việt Nam, là đây những công trình kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng cũng như phát triển từng ngày, cho quê hương ngày một đẹp giàu hơn. Và quê hương tôi là đây, khi mà Đảng, Nhà nước luôn luôn chú ý kiện toàn hệ thống chính trị và đội ngũ lãnh đạo ngày càng trẻ hóa hơn, tài năng hơn và rất quan tâm đến đời sống của nhân dân từ những điều nhỏ nhất. Đây là những nhà lãnh đạo vừa có tâm, vừa có tài với phong thái điềm đạm mà nhìn vào đó thôi chúng ta càng có niềm tin và sự cố gắng hơn vào ngày mai tươi sáng đất nước sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu.
    Về những vấn đề xã hội phức tạp diễn ra thì không chỉ Việt Nam mà bất cứ quốc gia nào cũng có. Do vậy, chúng ta cần phải có cái nhìn khách quan, toàn diện và đầy đủ về điều này. Những vấn đề đó xảy ra trong quá trình của sự phát triển đất nước nói chung nó hoàn toàn là điều bình thường trong xu thế phát triển, hội nhập cũng như nhiều biến động không ngừng hiện nay. Thử hỏi có quốc gia nào trên Thế giới rộng lớn này không có những sự cố từ môi trường, kinh tế đến xã hội. Thậm chí có những sự cố xảy ra mà mất cả thiên nhiên kỷ với tất cả đau thương, mất mát cũng vẫn chưa khôi phục lại được. Việt Nam vẫn ổn định, Việt nam vẫn hiên ngang. Do vậy, lâu nay, những kẻ có mưu đồ chống phá luôn vin vào các sự cố xảy ra để nói rằng Việt Nam thế này, Việt Nam thế kia thì đó là những kẻ chưa thực sự thấu đáo, tường minh gốc rễ vấn đề.
    Hãy nhìn ra Thế giới ngoài kia xem, mới đây thôi, đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, chiến tranh hoang tàn đổ nát tại Syria, khủng bố liên tiếp tại Pháp, những vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ,... cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người. Hãy nhìn lại đi, và xem đất nước Việt Nam hạnh phúc như thế nào, đất nước Việt Nam vẫn yên bình, hòa bình và phát triển được như ngày hôm nay là do đâu, chúng ta còn mong gì hơn nữa. Sống trong một môi trường hòa bình, ổn định, hạnh phúc và phát triển như Việt Nam đó là niềm vinh dự của một kiếp người, chúng tôi cảm nhận điều đó đáng quý từng giờ.
    Kết lại không khí hân hoan cho sự ghi nhận đúng đắn của Thế giới rằng Việt Nam là quốc gia xếp thứ 5 trong các quốc gia hạnh phúc nhất Thế giới bằng ly trà thơm hương nhài mang tâm hồn rất Việt Nam cho những ngày mới bình yên và thịnh vượng./.

Chia sẻ trang này