1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt nam đất nước ta ơi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhimxxu, 10/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Việt nam đất nước ta ơi...

    Bây giờ là 4h sáng, lâu rồi mải mê với công việc, với những lo toan nhỏ nhặt thường ngày.. đêm nay mất ngủ, tớ mới lang thang lên blog, lang thang khắp các blog bạn bè của mình, 1 thú vui nho nhỏ, đọc để hiểu những người bạn của mình đang nghĩ gì, đang vui hay đang buồn, và cũng là 1 cách để thấu hiểu sự biến chuyển của cuộc sống quanh ta qua những người bạn của mình...


    Giờ đây, hơn 4,5 tiếng đồng hồ dán mắt vào màn hình máy tính, mắt tớ đang nhòe lệ, chẳng phải vì mỏi mắt, là vì tớ đọc được nhiều blog buồn quá, có 1 vài là những nỗi buồn của những người bạn, người thì đang đau ốm, người đang xa quê hương, người đang khóc thầm khi bố bạn ý mới qua đời không lâu... rồi thi thoảng, tôi lại giật mình đọc được những blog vô cùng cay đắng xen lẫn buồn phiền khi nói về đất nước mến yêu của chúng ta.

    Lúc đầu đọc được 1 entry khá ý nghĩa, tớ định mang về blog của tớ để nhiều người có thể đọc được hơn và đồng cảm, nhưng rồi, lần lượt, lần lượt.. tôi đọc được biết bao nhiêu những entry với những suy nghĩ khác nhau, giọng văn khác nhau, nhưng đều buồn lắm bạn à... viết về đất nước của ta, viết về những cái còn tồn tại, những nhược điểm, những thiếu sót...

    Tớ biết không phải tất cả những suy nghĩ ấy đều đúng, nhưng nói chung nó đúng.. tớ cũng muốn viết 1 cái j đó riêng với những suy nghĩ của tớ, nhưng khó quá, hiện giờ tớ chỉ có 1 cảm xúc buồn ghê gớm khi hàng ngày, mỗi khi thức dạy.. tớ bắt gặp không biết bao nhiêu những thứ gây buồn phiền.. xăng tăng, đường tắc, ô nhiễm, cảnh sát giao thông nhận tiền, trẻ con ăn xin, ngập lụt, giới thanh niên đua đòi, những gánh hàng rong, ... 1 hình ảnh đầy mầu sắc, bên cạnh những niềm vui, là những nỗi buồn mà chỉ cần để ý 1 chút là tớ có thể thấy.. rất nhiều...

    Tớ nghĩ tớ muốn lập 1 topic để tớ copy and paste những dòng blog mà tớ đọc và thấy hay lại, để mọi người cùng đọc, không chỉ là 1 mà là nhiều suy nghĩ.. để cùng nghĩ, cùng ngẫm.. có thể 1 vài hơi tiêu cực, 1 vài hơi thái quá, cũng có thể 1 vài suy nghĩ vẫn còn sai lệch.. nhưng tớ không muốn tạo 1 topic hot gây tranh cãi xem thế nào là đúng, thế nào là sai đâu các bạn à... chỉ muốn ta cùng đọc, và cùng suy ngẫm thôi, bạn nhé!



  2. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    eiaan''s Blog
    Bia và nước mắt
    Tôi hỏi Shane, một đồng nghiệp từng đến Việt Nam rằng, điều gì ở nước tôi làm anh ấn tượng nhất? Shane bảo: Đàn ông Việt Nam uống bia như uống nước và ở Việt Nam có rất nhiều quán nhậu!
    Shane lại tiếp: Bia của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Heineken, Tiger đều có mặt ở khắp các nẻo đường lớn nhỏ ở Việt Nam với giá thành khá đắt, Việt Nam vẫn còn là một đất nước nghèo, làm sao người ta có tiền để uống được nhiều bia như vậy?
    Tôi cười như mếu, chẳng biết có nên hãnh diện vì cái sự "nghèo mà chơi sang" của người Việt không? Tôi còn muốn nói cho Shane biết một điều đau xót: ở Việt Nam, người ta khóc vì nghèo khó bệnh tật thì ngần ấy nước mắt ấy có thể hợp thành sông thành biển, nhiều như là những dòng bia trên bàn nhậu hợp lại. Có lẽ đó là một sự thật chua chát ở đất nước tôi mà người bạn ngoại quốc này không nên hiểu rõ, nên tôi im lặng.
    Bia - một trong những khẩu ngữ phổ biến ở Việt Nam. Đi ra đường chỉ cần tập trung là bạn có thể nghe những tiếng í ới: "Cho một kếch Heineken" hay "Thêm chai Tiger". Khi đời sống ngày càng dễ chịu và đồng tiền ngày càng rẻ thì người ta cũng hưởng thụ nhiều hơn và thương chính mình nhiều hơn. Nhà hàng nối sát nhà hàng, quán nhậu nối liền quán nhậu, những làng nướng mọc lên như nấm sau mưa, vũ trường và "em út" trở thành điểm dừng chân lý tưởng để giải trí. Cứ thế, bia đổ ra ào ạt ngày đêm, mang đến những cơn say quên hết trời trăng mây nước cho hàng triệu con người trên cái dải đất hình chữ S ốm yếu này!
    Không biết Shane có để ý rằng bên những bàn nhậu với những con người có khuôn mặt đỏ lừ lừ kia, rồi sẽ có một vài em bé đánh giày hay bán vé số gầy gò và da đen nhem nhẻm đến mời mọc. Những đứa trẻ sẽ ngửi mùi bia, sẽ thấy những hoan lạc, sẽ nghe lời say xỉn chửi thề của người lớn để rồi: "Chí Phèo con" sẽ nối tiếp "Chí Phèo cha". Những cơn say triền miên và cái thành tích "người Việt nhậu thật cừ!" cứ oằn oại bám lấy đất nước tôi như một con trăn xiết cổ.
    Sẽ có ngày nào đó người ta uống bia ít hơn để tỉnh táo nhìn thấy nước mắt quanh mình không?
    Nước mắt vì đau đớn và vì nghèo khổ, cũng như bia, đổ ra nhiều lắm! Trong giây phút tỉnh táo, những người nghiện nhậu có tự hỏi mình rằng ở Việt Nam có bao nhiêu bệnh nhi ung thư không có tiền mua máu và mua thuốc, không có nước sạch để uống, không có giường để nằm? Làm sao giúp đỡ những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ để chúng cũng được đi học và tránh xa những cạm bẫy tội ác? Làm cách nào để những ngày mưa giông sẽ không có nhiều những người phụ nữ mưu sinh phải lầm lũi đạp xe đi bán từng ký cam hay từng trái bắp luộc để nuôi con?
    Bia và nước mắt. Từ bao giờ tôi đã trở nên quá nhạy cảm và ám ảnh những giấc mơ hoang tưởng về sự công bằng trong cuộc sống như thế này? Tôi vẫn hiểu rằng mình đang sống giữa thế giới bản ngã của con người chớ không phải là thế giới của những vị Bồ tát để có thể hy vọng người ta bớt xài hoang đi một tí, bớt thương mình một tí và trải lòng ra với tha nhân nhiều hơn. Dẫu biết cái sự khập khiễng của tình đời là như vậy nhưng cứ nghe xót xa cay đắng sao đó cho dân tộc tôi!
    Cuộc trò chuyện tiếp diễn, tôi háo hức nói cho Shane biết về chương trình Nụ Cười Của Ben thông qua website nucuoicuaben.com mà tôi góp phần sáng lập nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo mắc bệnh ung thư ở Việt Nam, và rồi tôi hỏi anh chàng tốt nghiệp ngành Ngoại giao về kinh nghiệm để liên hệ với những quỹ từ thiện trên thế giới.
    Shane cười, nói: Nếu anh hỏi tôi làm cách nào để thế giới chú ý và thương những hoàn cảnh bất hạnh ở Việt Nam hơn nữa thì tôi khuyên anh trước hết hãy hỏi chính người Việt Nam rằng họ đã yêu thương nhau đủ hay chưa?
    Thật là một câu hỏi cay đắng, cay đắng còn hơn là vị bia...
    Được nhimxxu sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 10/09/2008
  3. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Blog Mr_Cường
    Tôi, là một 8x , một 8x của Việt Nam vào một thời điểm mà mọi câu hỏi về tương lai Việt Nam đều khiến cho tất cả mọi người phải đắn đo khi đưa ra nhận định.Vâng, 8x và 9x cứ xoay mũi giáo vào nhau đi khi mà thực tế là các bạn chẳng có cái nhìn rằng tất cả chúng ta đều là người Việt Nam, tất cả chúng ta đều đại diện cho cả một giới trẻ Việt Nam mà hình ảnh đại diện cho chúng ta đều méo mó một cách nghiêm trọng.
    Còn nhớ , 1 năm về trước khi mọi phụ huynh cổ hủ, giáo điều đều vin vào hình ảnh một nữ sinh áo trắng trên VTV3 để dạy con mình về cách học và cách sống , cách trưởng thành thì đùng một cái, hình tượng ấy, avatar ấy là một tấm gương được .......bôi tro trát trấu.Vâng tiếp, rằng lối sống và hình ảnh sau màn hình của chị chàng thì thật sự là không thể đỡ được.Và kéo theo đó, các vị phụ huynh của những gia đình gia giáo cũng mất cả quan điểm và thậm chí khó mà bảo ban con cái. Đài truyền hình quốc gia, dù có thêm vài câu xin lỗi, thì cũng vậy, niềm tin của một bộ phận học sinh cấp 1, 2 , 3 giảm xuống. Khi mà chúng có thể bật clip lên và bảo bố mẹ chúng:" Đấy , bố mẹ thấy chưa". Ai, theo ai, noi gương ai là một câu hỏi không có lời kết khi mà chẳng có một vận động viên nào được đưa vào sách giáo khoa như bên Trung Quốc mà chỉ có những vụ scandal bán độ và lòng trung thành được đong đếm bằng tiền. Một thế hệ vận động viên tài năng U6 , U11 phải quay lại con đường bán vé số vì ko có tiền sống trong khi người ta gọi cái đám lông nhông mặc áo vàng sang chạy khởi động với giá 10 tỷ đồng.
    Một bức tranh khác là các tờ báo đang bị những bàn tay đen xì bôi bẩn, nhưng kẻ khốn nạn sẵn sàng vùi dập người khác bằng ngòi bút , khiến cho 1 nhạc sĩ tự tử vì nhục và vài người khác mất cả sự nghiệp nhưng......chưa tự tử. Khi mà mọi thông tin mà người ta tin nhất là báo bị bôi bẩn, bị làm sai lệch theo một đường hướng có lợi cho ai đó thì bạn sẽ tin vào luồng thông tin nào. Khi mà trên mặt báo đưa tin về scandal cô học trò áo trắng , 1 ngày sau lại dỡ bỏ, hay chuyện scandal *** của cô thời tiết mà chả biết thực hư thế nào cứ lao vào chém đã.Cô gái đồ Lờ, bị kiện , bởi 1 ca sĩ, bè lũ 4 tên bị vạch mặt, nhóm nhà báo bẩn thỉu bị người ta nhổ vào mặt nhưng chúng vẫn nhơn nhơn.Uhm thì anh Quang mất, là do bọn nó, nhưng chẳng có cái tội nào được buộc vào cổ ai đó cả.Và vẫn còn nhiều còn nhiều nữa các thông tin bị bóp méo trong cái thời đại.........thông tin.
    Thời gian gần đây, teen Việt, thậm chí zai Việt đổ dồn sự chú ý vào một biểu tượng *** với 2 ngọn núi như Phú Sĩ.Em trẻ, em đẹp, em hát hay, em giỏi , em ***y. em nổi tiếng và em cũng có những đêm mờ ám và những quan hệ mờ ám phơi cái mặt em lên báo trong dấu hỏi chấm với một anh chàng gấp đôi tuổi em.Còn thi hoa hậu, chúng ta có một loạt ứng cử viên mà thiên hạ đều kêu là xấu. Dạ , thì chê xấu cũng được nhưng em có nết thì vẫn đánh chết cái đẹp, thế nhưng nết của em là một cái học bạ giả, và thành tích lớp 12 của em là 6 phẩy.Chúng ta có thể hy vọng một câu trả lời dí dỏm và thông minh ở em khi em đi thi hoa hậu hoàn vũ ko? Biểu tượng của nước Việt đó các bạn ạ. Thiên hạ người ta vô tâm lắm, người ta cũng chỉ đánh giá vào đó thôi. Và còn chuyện mờ ám về gia sản nhà em, về cái vương miện.Và thêm chuyện một trường ở Mỹ nhận em với cái học bạ 6 phẩy, chắc quê tôi lũ trẻ đi du học cả.
    Hầu hết các nhân tài đều đi hết, vì họ sẽ không chọn một hệ thống mà ngay cả thứ trưởng cũng có thể nay trắng án mai lại bị cách chức, ngày kia chuẩn bị được phục chức rồi lại có án.Hệ thống dự đoán, điều chỉnh vĩ mô thụ động vì cả một hệ thống tiến sĩ giấy hoạt động không hiệu quả và mọi cay đắng đổ lên đầu người nghèo.Và họ cũng sẽ ra đi khi mà con mình, em mình , cháu mình vẫn đang mải lo đâu là Hà Nội 1 và đâu là Hà Nội 2. 1 năm trước , tôi bị bất ngờ bởi cảnh xem *** công khai của học sinh cấp 1, còn bây giờ qua nhiều điều được coi là kinh khủng trước kia lại là bình thường.Một bộ phận giới trẻ bây giờ nhìn và đánh giá con người bằng tiền và gái. Và chính vì thế , anh C usd , dù chưa biết anh là ai nhưng anh được nhiều người thần tượng vì anh giàu, anh đi nhiều siêu xe và anh cặp với nhiều người đẹp.Chắc nều tôi trở lại với những câu chuyện anh Lê Văn Tám, anh Kim Đồng thì sẽ bị các bạn ấy mắng là hâm hâm mất.
    Số lượng các gia đình gia giáo giảm nghiêm trọng khi đồng tiền quyết định nhiều thứ, các quan điểm Khổng Nho có thể khẳng định là gần như đã chết trong giới trẻ và niềm tự hào dân tộc đã ra đi không kèn trống. Còn nhớ, nhà nhà người người treo quốc kỳ, blast phản đối anh hàng xóm về chuyện 2 quần đảo khi mà 1 quần đảo đã bị chiếm đóng từ năm 76. Quần đảo ấy của mình đó nhưng trên đó người ta ru con bằng tiếng Trung rồi.Hí hửng theo mọi người, họ kêu gào biểu tình một cách vô tổ chức khi mà chẳng phải ai cũng đủ tầm vững về chính trị và hiểu biết về quan hệ trên thế giới.
    Tạm gác lại các hình ảnh teen hay các cô nàng sống vô bổ nhưng vẫn cứ nổi như cồn, cho phép tôi được hỏi trong số các thanh niên mạnh mồm trên blog thì có mấy người biết về mục đích mở rộng Hà Nội. Dạ thưa, hoàn toàn vì mục đích kinh tế và quân sự. Các bạn cứ mơ đi, cứ hưởng thụ đi khi mà trong một tương lai của đất nước đang phát triển với chỉ số hơn 8% đang bị đe dọa hoàn toàn. Các bạn tranh cãi HN 1, HN 2, HN3 nhưng có ?o đứa nào? đủ khôn để nghĩ rằng khi chiến tranh xảy ra việc thôn tính thủ đô sẽ khó khăn hơn nếu HN được mở rộng , khi nếu trong tình hình xấu BCH TW có thể lui về Hà Tây cố thủ. Khi đó, với một đám trẻ nay hưởng thụ, mai tranh giành về những cái vớ vẩn rồi thì nay mơ về Hàn Quốc, mai mơ về một cuộc sống emotion, tối ngày hô hào:? Tôi cá tính, tôi tự tin tôi là chính tôi? thì chúng ta hy vọng gì về một tinh than như cách đây hơn 30 năm.Xin thưa, Mafia ko phải là cầm dao, cầm kiếm, là văng tục , người ta gọi đó là du côn. Mafia là người đi một cái Dream II cũ cũ, là người có gia sản không ai biết nhưng có cuộc sống ngon lành, là được hàng xóm xã hội công nhận là:? Ông ấy tốt lắm?.Hãy nhìn đi, hãy nghĩ đi và ngẫm đi.Với một sức mạnh truyền thông, sức mạnh chính trị, sức mạnh tiền bạc thì những ông trùm thế hệ mới là những người có quyền thật sự, một quyền lực thực sự mà trên cái nền tảng cuộc sống hiện nay, mọi thứ đều có thể xảy ra.
    Trong một thế giới toàn cảnh mà các âm mưu phá hoại tác động trên mọi mặt cuộc sống, từ các vấn đề vĩ mô, đến các vấn đề vi mô. Một cách tiêu diệt một quốc gia hiệu quả nhất chính là giết đi tương lai của đất nước đó. Tôi bắt đầu sợ hãi khi học bạ của con em chúng ta hiện có hai dạng chính, một dạng là điểm tổng kết bằng ½ chúng ta trước kia và một dạng được vẽ ra, người ta tô vẽ vào. Bạn sẽ trả lời thế nào khi con em bạn hỏi nó nên thần tượng ai bây giờ.Không một cá nhân xuất sắc, không một tấm gương thật sự mà chỉ hoàn toàn là những sản phẩm nhân bản được tạo ra bởi công nghệ truyền thông và PR. Giới trẻ, công chúng mông lung về hiện thực xã hội mà không biết rằng nó đang hiện hữu và rất tinh vi trong mọi âm mưu.Chính con em chúng ta nếu ko được kế thừa những cơ hội nuôi dưỡng những thiên tài thì sẽ nát bét hết
    Trong quá trình nghiên cứu tâm lý của đại bộ phận giới trẻ,tôi nhận ra được nhiều điều.Thực sự , phải chăng hiện tại giới trẻ thèm tiền và thèm nổi tiếng đến nỗi ăn tươi nuốt sống cả lòng tự hào dân tộc chăng.Những mĩ từ được vẽ ra, những sự hoàng tráng giả tạo và những mộng tưởng bỏ qua quá khứ.Trong cái cách mà cuộc sống hiện tại tạo ra, bỏ qua bộ phận giới trẻ đã không thể cứu vãn, vẫn còn những bộ phân trí thức phấn đấu vì những mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Theo bạn liệu có quan trọng ko? Nhưng theo tôi, vì đâu , vì ai, vì cái gì cũng nên nhìn người khác. Sức bật của Trung Quốc là bởi họ chỉ yêu nước Trung Hoa, không cứ là thể chế nào cả bởi với họ ,tự tôn dân tộc và tự hào về lịch sử và truyền thống mới là điểm mấu chốt của mọi thành công.Nếu mọi người Việt Nam đều hướng sức của mình vì sự đi lên của một Việt Nam thống nhất thì tốt biết bao. Chẳng lẽ nếu Việt Nam sát nhập CampuChia vào thì chúng ta lại tiếp tục phân biệt VN1 và VN2 à? Thật là nực cười. Một gương mặt khác là Mỹ. Sức bật của Mỹ toàn bộ là kết quả thúc đẩy cá nhân với một hệ thống giáo dục, kinh tế, y tế, xã hội?.phát triển con người toàn diện. Trong khi đó, ở Việt Nam, những cá nhân còn lại vì mục tiêu Việt Nam mới lại đang bị stress với một tỉ lệ đến 90%. Họ nghe ?o Chuyện tình lan can ?o của chúng tôi như thể ăn tươi nuốt sống một món ngon cho cơn khát giảm stress của giới trí thức lao động hiện đại.Một nhận định chung đó là do quá nhiều bất công , hầu hết đều cho là vậy. Bạn gặp nhiều chuyện chướng tai gai mắt, từ nhà ra trường, đến công sở mà thực sự nó chỉ cho thấy hoàn toàn là chúng ta đang phát triển không toàn diện.
    Tất cả chỉ mới bắt đầu và chúng ta chỉ đang bước vào công cuộc chuẩn bị. Nếu không nhìn xa và chuẩn bị chiến lược chúng ta sẽ tụt hậu và góp 1 tay khiến đất nước tụt hậu. Hãy yêu chính tổ quốc mình rồi chính tương lai sẽ yêu bạn
  4. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    sassyboy''s blog
    Xe xích lô, 3 bánh, hàng rong ... nay còn đâu
    Cháu, một người Việt chính cống, đang du học ở nước ngoài ... hằng ngày cháu vẫn theo dõi tin tức qua các web Việt. Cháu không hiểu sao đất nước với truyền thống lâu năm dường như đang mất đi cái quý của nó, không hiểu các cô các chú có thấy thế không ạ?
    - Xe xích lô, 3 bánh: những phương tiện gắn bó với con người Việt suốt bao nhiêu năm. Không những thế nó dường như là 1 nét văn hóa của người Việt ta.Vậy rồi đây, nó sẽ bị cấm hoàn toàn. Khách du lịch sẽ không còn biết đến chiếc xe xích lô, 3 bánh máy là gì? Nó rất là hữu ích cho con người Việt, vậy tại sao lại muốn xóa bỏ nó. Nó còn là cách sinh mưu của nhiều người dân nghèo của nước ta. Tại sao? và tại sao? Sao các cô các chú có nghĩ đến dân nghĩ đến đất nước ta khi các cô chú ban hành các lệnh cấm đó không? Cháu không biết ai trong các cô chú có thể trả lời câu hỏi của cháu?
    Hàng rong cũng chuẩn bị bị xóa sổ
    - Hàng rong: Đúng là nó rất bừa bộn lộn xộn, nhưng thử hỏi không có hàng rong thì bao nhiêu người sinh sống bằng cách nào? Các cô chú luôn nói, không dẹp hàng rong, chỉ tập trung 1 chỗ để dễ quản lý? Dạ thưa, cho cháu hỏi rằng các cô các chú có bao giờ nghĩ rằng xây 1 cây nhà lầu nên bắt đầu từ nóc nhà hay nền nhà không ạ? Khi mà các cô chú chưa giải quyến được tập trung hàng rong thế nào, mà lại ra lệnh cấm hàng rong.
    - Kẹt xe, công trình "rùa bò": cháu phải nói rằng, tình trạng kẹt xe của VN và các công trình rùa bò đang càng ngày càng đi vào ngỏ cụt. Hằng ngày, cứ mở các web lên đều thấy những dòng chữ như: "sẽ xử lý nghiêm khắc công trình nào vi phạm, sẽ có biện pháp, ...." sao mà những câu nói đó với thực tế sao mà xa thế không biết các cô chú ạ.
    Kẹt xe + lô cốt = Rùa nồi cơm điện
    Và còn rất nhiều cái cháu muốn nói đến với thực trạng của Việt Nam mình, nhưng nếu kể ra hết, chắc 1000 trang giấy cũng không đủ để kể ... ạ
    Cho cháu xin trích dẫn lời của ông DREW TAYLOR trong bài viết "Tự hào ơi, người Việt Nam!"
    Người Việt phải tự hào về truyền thống và con người của đất nước mình trong thời đại phát triển này. Hy sinh những nét văn hóa vì nhu cầu hiện đại hóa, tạo ấn tượng với đầu tư nước ngoài bằng lao động giá rẻ, tăng thu từ thuế hàng nhập khẩu? không tạo nên hình ảnh tích cực cho sự phát triển.
    ==> Đất nước Việt Nam là ngôi nhà của người Việt. Những gì Chính phủ Việt Nam làm phải ưu tiên đem lại lợi ích của người dân trong nước.Xe xích lô, 3 bánh, hàng rong ... nay còn đâu
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    CATENACCIO''s blog
    Tình hình là xã hội bây giờ rối ren quá. Giá cả tiêu dùng tăng chóng mặt hơn cả dùng thuốc...tăng trọng. Tiền Đồng thì mất giá. Xăng dầu lên giá ầm ầm. Rối ren như thế mà ngành điện-huyết mạch của quốc gia suốt ngày dọa tăng giá-làm cho tình hình xã hội càng rối ren hơn. Suốt ngày cắt điện kêu thiếu điện chắc chỉ mỗi mục đích để tăng giá điện. Mấy năm qua năm nào cũng kêu thiếu điện, năm thì thiếu nước, năm thừa nước thì kêu quá tải công suất. Nhưng năm nào ngành điện báo cáo tài chính cũng có lãi. Ấy thế mà cứ đòi tăng giá điện. Lí do tăng giá mà ngành điện đưa ra là để lấy vốn đầu tư. Chưa cần nói về cái sự ngu ngốc trong lí do mà ngành điện đưa ra. Ta chỉ cần xét nguyên về vấn đề vốn đầu tư thôi thì đã thấy ngành điện là lũ ăn cắp-ăn cắp theo đúng nghĩa đen của nó ấy. "Nó" thu tiền của dân hàng năm vẫn có lãi vậy mà "nó" không đầu tư vào điện cho nhân dân dùng. "Nó" lại đầu tư vào viễn thông. Cái mạng di động chết toi 096 ấy-đíu ai thèm dùng, giờ hình như "nó" bắt nhân viên ngành điện phải dùng. Mịe đúng là lũ ăn cắp thối tha.
    Mà cái bọn cầm đầu ngành điện ấy, đíu hiểu nó ăn gì mà nó lại ngu si thế nhỉ??? Chúng nó làm đến cái vị trí đấy rồi thì chắc cũng phải học hàm, học vị này nọ kia khác rồi chứ nhỉ??? Sao trên đời có những thằng ngu ngốc thế mà vẫn học cao được nhỉ??? Ngu ngốc thế mà sao vẫn đứng đầu 1 ngành quan trọng bậc nhất quốc gia được nhỉ??? Mịe chúng nó là doanh nhân đứng đầu 1 doanh nghiệp làm kinh tế mà chúng nó lại có 1 cái ý tưởng ngu ngốc không thể tưởng-thu tiền của người tiêu dùng trước để lấy vốn rồi mới đầu tư sản xuất sau. Học môn Kinh tế chính trị thằng ngu nào mà có cái ý tưởng này chắc suốt đời đi học...lại. Mịe có lẽ đến mấy con mụ buôn thúng, bán mẹt, mua đầu chợ, bán cuối chợ, trình độ văn hóa gần hết lớp 2 cũng chẳng thể nghĩ ra được cái cách làm ăn nào ngu ngốc hơn thế.
    Ấy nói thì nói vậy thôi. Ngu ngốc thì ngu ngốc vậy thôi. Chứ rồi không khéo Chính phủ cũng phê chuẩn cho tăng giá cũng nên. Biết đâu đấy Chính phủ không khéo còn nhiều kẻ ngu ngốc hơn. Ở đời mà, có nhiều cái không lường trước được. Mịe kiểu này không khéo mình đóng tiền điện-góp vốn đầu tư cho chúng nó nhưng đíu bao giờ được dùng cái mà mình bỏ tiền ra. Có khi phải đến đời con mình thậm trí đời cháu, chắt mình mới được...hưởng lợi. Thôi thì hi sinh đời bố củng cố đời...chắt vậy....
    Mà nó tăng thì nó cứ tăng. Nhưng nó lại cứ đưa ra những cái lí do ngu ngốc làm bây giờ mình khổ. Cái mụ bán quán nước chỗ mình hay ngồi ấy-học đòi. Cốc trà đá đang bán 500 đồng, giờ đòi tăng lên 2000 đồng. Lấy lí do "tao cần vốn để mở quán...cafe". Mịe đã vậy bố *** ngồi quán đấy nữa, bố ngồi quán khác. Ơ điện-sao mọi người không làm giống mình nhỉ-bố đíu dùng điện của chúng mày nữa bố dùng...đèn dầu. Nhưng mà không được xăng dầu đắt thế này có khi dùng đèn dầu cũng chả rẻ hơn bao nhiêu.
    À phải rồi mình sẽ mở 1 trang trại nuôi đom đóm có khi giàu to
  6. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    THỜI LOẠN????
    ...NHỚ CHUYỆN XƯA...
    Người anh hùng dân tộc Việt Nam-danh nhân văn hóa của thế giới Nguyễn Trãi bị khép vào tội mưu giết Vua trong vụ án Lệ Chi Viên nổi tiếng. Năm 1442, ông & cả gia tộc bị hành hình (chu di tam tộc). Vụ án này đã gắn liền với những sự việc bi thảm của nhà Hậu Lê-khi quyền lực & ngôi báu được đặt lên hàng đầu. Nhiều người liên quan đến vụ án trên cũng đã bị giết như Trịnh Khả, Trịnh Khắc Phục, Tạ Thanh nhằm bịt đầu mối??? Năm 1459, Hoàng Tử Nghi Dân giết Vua Nhân Tông & Từ Tuyên Thái Hậu để tiếm ngôi...Mãi đến năm 1464 khi Triều Chính đã ổn, đất nước đã thanh bình Vua Thánh Tông mới tẩy oan cho Nguyễn Trãi... Khi mà quyền lực quan trọng hơn tất thảy thì cái chết của Nguyễn Trãi cho dù là 1 con người vĩ đại thì cũng chẳng ai thèm quan tâm-nếu như cái chết đó đem lại cho họ quyền lực. Nhưng dù gì thì cái chết của ông, cái oan ức của ông cũng có thể coi là trong ... THỜI LOẠN.
    ...NHỚ CHUYỆN XƯA...
    Phan Thanh Giản -1 danh sĩ, 1 đại thần Triều Nguyễn người đã làm mất lục tỉnh Nam Kỳ vào tay giặc Pháp. Nhưng thực tế ông không làm mất 6 tỉnh Nam Bộ, mà chỉ làm mất có 3 tỉnh thôi. Ông đã ký hòa ước năm 1862 trao 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ cho giặc Pháp. Còn 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ là Pháp...tự lấy. Chính vì sự kiện trên mà 1 thời gian dài nhiều người đã coi ông là kẻ bán nước. Nhưng ngày nay đã có nhiều ý kiến khác nhau về con người này. Thậm trí có nhà sử học khá tiếng tăm ở Việt Nam còn khẳng định Phan Thanh Giản là người yêu nước cổ điển (tức là yêu nước nhưng cũng biết cảm phục sức mạnh của kẻ thù). Có thể nói Phan Thanh Giản là nhân vật bi kịch của lịch sử. Có lẽ những tranh cãi về ông sẽ không bao giờ kết thúc. Sẽ không có 1 chứng cứ lịch sử nào, 1 nhà nghiên cứu lịch sử có thể khẳng định chính xác về con người của Phan Thanh Giản. Bởi vì dù gì thì cái thời điểm ông sống, những việc ông làm đều diễn ra trong... THỜI LOẠN.
    ...NHỚ CHUYỆN NAY...
    Chiều 28/03/08, VKSNDTC đã ký quyết định đình chỉ điều tra đối với hai tội danh ?oCố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng? (điều 165 Bộ luật Hình sự) và tội ?oLợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ? (điều 281 Bộ luật Hình sự) đối với ông Nguyễn Việt Tiến- nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bị can vụ PMU 18. Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội ?oThiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng?. Sau 2 năm bị khởi tố và 18 tháng bị giam, ông Tiến chính thức ra khỏi vòng lao lý.
    Đối với những người tiêu cực, sự kiện này sẽ làm cho họ nghĩ rằng đã có sự hậu thuẫn, bao che cho ông Nguyễn Việt Tiến. Nhưng xét cho cùng thì điều này cũng hết sức bình thường. Bởi khi không đủ chứng cứ để cấu thành tội phạm thì VKS sẽ đình chỉ điều tra hoặc miễn truy tố. Miễn truy tố không có nghĩa là bị oan mà chỉ là chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng điều hài hước là chiều 1/4, ba ngày sau khi được "trắng án" trong vụ PMU 18, cựu thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến đã gửi đơn tới VKSND Tối cao, kiến nghị xem xét lại việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Có nghĩa là ông Tiến còn muốn đình chỉ vụ án với cả tội danh trên-tức là ông ấy muốn phải công nhân ông ấy bị oan. Cái này ngôn ngữ "quán nước vỉa hè" gọi là: Được voi còn đòi...quản tượng...
    Chiều 12/05/08, 2 nhà báo Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi trẻ) và Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) đã bị khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng với tội danh ?oLợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ?. Đây chính là 2 nhà báo có những bài viết sắc sảo nhất, cương quyết nhất trong vụ PMU18. Và tội danh bị khởi tố cũng liên quan trực tiếp đến những bài báo về PMU18.
    Sáng 13/05/08, thiếu tướng Vũ Thanh Hoa, người phát ngôn Bộ Công an cung cấp thông báo của Bộ về việc khởi tố thiếu tướng Phạm Xuân Quắc với tội danh "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tướng Quắc chính là người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ PMU18. Mà điều thú vị là tội danh ông Quắc bị khởi tố cũng liên quan trực tiếp đến vụ PMU18.
    Thật nực cười những tội danh mà Tướng Quắc & hai nhà báo Nguyễn Văn Hải , Nguyễn Việt Chiến bị khởi tố thuộc nhóm tội về tham nhũng. Nhóm tội mà 3 con người này chưa bao giờ chùn bước đấu tranh, sẵn sàng đổ mồ hôi thậm trí nếu cần cả máu của họ...Và còn nực cười hơn khi những kẻ phạm tội & những người đấu tranh cho luật pháp trong cùng 1 vụ án giờ đây đều phải vào vòng lao lý vì chính...vụ án đó. Và đối với những người bi quan họ sẽ rất sợ hãi bởi họ không còn biết tin tưởng vào ai nữa. Ngay cả những con người luôn đại diện cho lẽ phải , cho sự công bằng, ngay thẳng thì giờ đây cũng đã ko giữ được mình??? Nhưng sẽ chẳng có gì phải buồn, chẳng có gì phải lo lắng hết chúng ta đang sỗng trong 1 xã hội công bằng, phồn vinh cơ mà. Sẽ còn rất nhiều những người tốt dám đấu tranh cho lẽ phải. Bởi vì chúng ta đang sống trong... THỜI BÌNH.
  7. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ bình chọn cho topic của bạn!
    Có lần tớ đọc được blast của một blog : " Ở Việt nam cái gì cũng mắc,chỉ có mạng người là rẻ!"...
    Nghe có vẻ "phản đ..." quá phải không,nhưng nghĩ mà xem,hàng ngày có biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông do xe tải và conteiner cán chết người do chở quá tải và phóng quá nhanh,chi phí bồi thường cho một người chết như vậy khoảng 50 triệu... 50 triệu bây giờ mua được chưa được 3 lượng vàng và nếu chẳng may người mất đi là trụ cột của gia đình thì 50 triệu ấy có đủ để con cái họ ăn học được một năm với thời giá bây giờ không?
    Tớ rất yêu nơi mình đã sinh ra,nhưng thực sự chẳng có gì để mà tự hào cả,,,và cũng không có đủ sức để làm cái gì để mà thay đổi cả,cuối cùng thì tự nhủ :" thôi thì sống cho lương thiện là tốt rồi,có càng nhiều người nghĩ như thế thì XH VN sẽ có thể thay đổi từ từ...
  8. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    nói chug xã hội fải tồn tại nhữg điều mà bác nhím-xù đã nêu thì nó mới có ĐỘNG LỰC để mà TIẾN BỘ đc
    tui thì ko bít có yêu nc VN này ko nữa, nhưg tui tự hào về NÓ, vì ở đó có nhữg ng như bác nhím-xù, bác susu và nh nh nữa...
    thôi, thư giãn chút nha các bác ONLY TIME - ENYA

Chia sẻ trang này