1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viẹt Nam được lợi gì về việc Mý đưa tàu chiến vào Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi song_hong79, 14/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenvagabond

    Zenvagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bác thì sao ạ? Phải gái một chồng thôi hay sao ạ?
  2. Phamkd

    Phamkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ ở đâu cũng có người tốt người xấu! Người Việt hay người Trung Quốc cũng thế! Duy chỉ có một điều em thấy khác, đấy là tinh thần đoàn kết của người tàu rất tốt, người ta nói 3 người phụ nữ và 1 con vịt trở thành cái chợ, 3 gia đình tàu trở thành 1 xã hội trung quốc thu nhỏ quả không sai!
    Lớp em học có hai thằng tàu, bọn nó nói chuyện với nhau ko bao giờ nói bằng tiếng Nga, mặc dù cả lớp toàn sinh viên nói tiếng Nga, thỉnh thoảng bị nhắc là chúng ta đang thảo luận, hoặc nói chuyện chung, thì nên nói tiếng Nga, phải tôn trọng người nghe! Bọn nó trả lời ngay là không phải chuyện của mày!
    Người hoa ở đâu cũng túm tụm lại, đoàn kết, bảo vệ nhau! Ở những chợ bán buôn, bán lẻ, hễ có đánh nhau , xích mích của một người hoa với người ngoài, thì ko biết ai sai ai đúng, chỉ năm phút sau là dân tàu cả chợ tập trung bảo vệ! Trong khi đấy, em thấy người Việt mình thì không thế! Chính em chứng kiến, một anh người quen lái xe ô tô, đi rất chậm, chậm hơn đi bộ vì chợ dọn hàng nên chật. Đi qua tình cờ có thằng Tadzikizstan nó làm rơi cái cột chống quầy của nó xuống đất trước mũi ô tô, ông anh chỉ kịp phanh một cái, còn thằng kia thì chính nó làm rơi cái cột sắt vào tay nó, chẳng sao cả, thế mà nó lum loa lên là thằng Việt nam đi xe, đâm vào nó! Ai cũng nhìn thấy, bọn Tadzik khác còn khuyên thằng kia là ko có vấn đề gì, tự mày làm rơi,lỗi của mày.....thế mà cuối cùng nó không chịu,cứ lu loa lên!
    Lúc ấy, cảm giác của em đứng giữa một đám người hung hăng, xa lạ thật sợ, nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn bảo vệ người mình! Cãi nhau một lúc gần tiếng nửa tiếng, mà chẳng thấy anh em Việt nam nào ra giúp đỡ ủng hộ, hic hic, hai anh em giữa một rừng dân đầu đen to lớn! Hic hic, càng nghĩ càng thấy nhục và xấu hổ vì tinh thần dân tộc!
    Cuối cùng ********* bẩn thỉu tazik kia xin 1000 rúp, bảo lấy tiền mua thuốc!
    Đấy, người Việt mình chỉ đoàn kết lúc đói , lúc khổ thôi! Còn người hoa, tinh thần dân tộc họ cao lắm!
    Lại nói về thằng bạn học cùng em người trung quốc! Đối với nó, rất hồn nhiên và vô tư coi Việt Nam mình là đàn em , đệ tử của quân dân nhà nó! Nó nói tiếng Việt ngày xưa là do phiên âm từ tiếng nó, rồi hải đảo của ta, là của bọn nó tất tật......em ghét nó lắm, mặc dù nó hiền và tốt! Chắc bọn nó bị nhồi nhét cái tư tưởng bành chướng đấy!
    Giờ tình hình đất nước đang có biến động lớn! Khó khăn, phức tạp! Giờ có một cách duy nhất là đấu tranh tổng lực trên tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc! Không phân biệt người miền núi, miền xuôi, người trong nước hay ngoài nước. Cứ là người dân Việt Nam thì phải đoàn kết lại, khi dân ủng hộ, lòng yêu nước dân ta được khơi dậy, chắc chắn thành động lực lớn để ủng hộ các bác lãnh đạo, dám tự tin giải quyết vấn đề khó!
    Công khai quốc tế tranh chấp biển ! Em thấy đấy là một ý kiến đúng đắn, chứ cứ tay đôi với anh tàu, chắc chắn ta yếu thế!
    Mà em hỏi một câu, đơn giản, sinh viên ta, có được 30% biết thông tin về Hoàng sa đã mất năm 88 không? Có biết Trường sa ngày đêm bị đe dọa không? Hay chỉ gần đây mới rõ?
    Em thấy một quan điểm giáo dục của ta rất sai lầm! Cái này do lỗi hệ thống! Bố mẹ em chẳng hạn, chẳng đâu xa xôi! Ngày ngày ra rả ra rả kêu em học, " cố học lên con ạ, rồi sau này sướng". Cái sướng nó vô cùng lắm! Nhưng đối với hai ông bà nông dân thôn quê, cái sướng của họ chỉ đơn giản là làm quan to, ăn lắm bổng lộc!
    Đấy, dạy con mà dạy mơ hồ thế, cái sướng chung chung thế! Học là sướng ,là được làm quan, lương cao, nhiều tiền nhiều của, mà không bao giờ nói học, để xây dựng đất nước , quê hương hùng mạnh! Cái ý thức dân tộc, không được đặt lên hàng đầu! Chả thế mà ai cũng cắm đầu vào học, để rồi ra trường, xin được việc làm, và bắt đầu ....tèn tén ten mánh khóe, bòn rút, phong bì phong bao......vì đơn giản, ý thức hệ từ nhỏ đã thế! Học , để kiếm tiền mà, để làm quan mà!
    Dĩ nhiên em nói thế, ko có nghĩa là em nói bố mẹ em dốt! Đơn giản, ở trình độ của họ, tầm nhìn của họ, họ chỉ nhìn được thế! Sau này có con, em sẽ không dạy nó thế, em sẽ dạy nó học , là để phục vụ tổ quốc! Học giỏi để cống hiến cho đất nước, xây dựng đất nước giàu mạnh!
    Có lẽ em nói hơi lạc đề mất rồi, nhưng thực sự em thấy bức xúc lắm! Phải chăng thế hệ trẻ bây giờ sống thực dụng quá, thờ ơ với vận mệnh đất nước quá?
    Các bác ơi, bác nào còn ít tự trọng là Con Rồng Cháu Tiên thì lên tiếng đê! Anh em phải tích cực đấu tranh đê! Đưa mọi tin tức, mọi diễn biến về tranh chấp biển đảo vào tất cả các forum, để anh em sinh viên trí thức toàn quốc và đang ở nước ngoài được thảo luận góp ý!Sinh viên các trường đại học, học sinh các trường PTTH,......Muộn nhưng còn hơn không!
    Văn em dốt, nói lắm mà chả toát được cái ý mình muốn nói! Mong các bác cho ý kiến, xây dựng diễn đàn vì "Việt Nam đất nước quê hương chúng tôi" các bác nhé!
  3. Zenvagabond

    Zenvagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đang ở Nga hả? Chuyện tụi nó nói chuyện với nhau bằng tiếng Tàu ai cấm được. Bản chất dân TQ thế rồi. Bọn trẻ con Việt Nam ở Nga, khoảng 5-15 tuổi chúng nó nói chuyện với nhau bằng tiếng Nga, chứ tầm 17-18 tuổi là đi cua gái bằng tiếng Việt ráo.
    Bọn Tackzit thuộc dân đầu đen - nổi tiếng rồi, không đỡ được đâu. Dây vào chúng nó thà chịu mất tiền còn hơn đôi co với chúng nó, tổ thiệt thôi. Ra mặt bênh vực, có khi còn chuốc họa. Dân Việt hay Tàu cũng rứa thôi. Chưa kể là ngoài chợ thì phức tạp thôi rồi, từ dân chợ cho đến cảnh sát.
    HS-TS không phải là không thể biết, vấn đề là có muốn biết hay không mà thôi. Dạo này rộ lên cái mốt thời thượng mở mồm phải nói chuyện chống Tàu nên vấn đề này mới được nhắc đến nhiều. Với con số 30% trên ở đâu ra? Hoàng Sa nào mà mất năm 88? Kiến thức vậy đi dạy được ai? Hay là viết nhầm? TS thì lúc nào mà chả căng thẳng. Đàm phán chỉ nhõn Tàu thôi à? Ý thức hệ là cái gì? Trẻ con mới tí tuổi đã nhồi vào đầu nó đủ thứ thế lớn lên chúng nó nhập viện tâm thần hàng loạt hả? Nói cho chúng nó học trước đã. Lớn lên, bố mẹ có thể định hướng hoặc chúng nó sẽ có ý thức. Còn sau đó thì trường đời - chuyện không nói trước được
    Các diễn đàn đưa tin không thiếu, vấn đề là nhiều nơi lại lợi dụng vào mục đích chính trị để tuyên truyền với dụng ý nói xấu Đ và các chính sách với những luận điệu bệnh hoạn thì sao nhỉ?
    Tự nhận văn dốt thì viết hịch với hô hào in ít thôi. Chuyên gia viết hịch trên này đầy rẫy, văn cao, chữ nghĩa bay **** kinh hồn bạt vía luôn
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Hế hế. Bọn tàu nói tiếng ngoại ngữ kém nên mới thế. Điều đó chẳng nói là là đoàn kết hay không. Có bản lĩnh thiì 2 người tàu nói chuyện bằng thứ tiếng khác trước mặt người nước ngoài đó.
    Bọn Châu âu vẫn chê người Tàu là người học tiếng châu âu kém nhất.
  5. Generalkid

    Generalkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng khinh người quá thế,ko phải người Hoa nào cũng giỏi,cũng ko phải người Hoa nào cũng dở hết,Người Hoa nếu giỏi sẽ là số một đấy Bác!một điều e rất khâm phục ở người Hoa là tính đoàn kết của họ,e nói thật,bên Mỹ người Hoa đoàn kết lắm đấy bác,cái đợt tết âm lịch vừa rồi,bên New York,người Hoa ở China gửi tiền sang cho người Hoa ở New York,hùn lại bắn pháo hoa đấy bác!Họ giúp đỡ nhau dữ lắm!Ở đây ko phải e có ý tâng bốc jì cả,nhưng quả thật,các bác Việt Kiều ở bên đó,chia phe phái tùm lum,an hiếp nhau,chứ ko hẳn là cùng giúp nhau nơi đất khách đâu!Đó là sự thật,ko phải e vẽ ra,để tâng bốc người Hoa và hạ thấp người Việt mình đâu,Quan trọng là núi này cao còn có núi khác cao hơn!Bác đừng vơ đũa cả nắm
    P/s e người Việt,các bác đừng ném đá e,tội nghiệp
  6. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Thế nhưng mà,giữ được ngôn ngữ là giữ đc bản sắc,văn hoá dân tộc giúp họ không bị hoà tan,đấy chính là điều mà người VN ta cần phải học,cũng vì cái đấy mà tầu nó đoàn kết,vững mạnh là thế
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Tôi không khinh người. Chỉ là có cậu đem chuyện 3 thằng Tàu trong lớp nói với nhau bằng tiếng Tàu rồi kết luận, như thế là đoàn kết. Xin lỗi, măng tiếng đi học nước ngoài mà kết luận như thế.
    Lớp tôi cũng có 3 đứa người Hàn, nó cũng toàn nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn, Mọi người cũng bảo nó nói bằng tiếng đức, như thế sẽ tốt hơn cho nó. (Vì đang học tếng đức mà). Vậy tôi cũng có thể kết luật là bọn Hàn đoàn kết à...
    Trước tôi cũng học cùng 1 cậu người Việt, vì hồi đó mới sang, nhưng tôi với cậu ấy vẫn thường nói bằng tiếng đức với nhau. Bọn đông âu còn bảo, sao lại phải khổ như thế. Nhưng điều đó tốt cho việc học tiếng đó.
    Nói thêm.Việc tôi kết luận là người hoa học tiếng châu âu kém. Đó là tôi nghe mội người ở đây nói thế. Và bản thân tôi cũng thấy vậy.
    Còn chuyện người giỏi hay ko thì biết thế nào được. Dân số của nó 1,4 tỷ. Mình có 87 triệu. Đi so sánh thì đúng là bị điên rồi.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 21/03/2009
  8. Generalkid

    Generalkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đoàn kết hay ko là do con người bác ạh,dân số nó 1.4 tỷ,mà nó đoàn kết và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi tha hương,còn Việt mình có 84 triệu,mà nhiều khi còn đạp lên đầu nhau mà sống...Bác thấy như thế nào???Nó nói tiếng dân tộc nó,để giữ văn hoá,khi nói tiếng anh,sẽ là một khía cạnh khác!e ko biết mấy bạn người hoa học chung với bác như thế nào,chứ mấy người Hoa e quen biết,giỏi lắm đấy bác!ko phải dỡ đâu
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thích nói thì mình hầu chuyện bạn.
    Xét về lịch sử:
    Tàu rất đoàn kết nhé. Mạnh như thế, đông dân như vậy, nhưng bị người hung nô doạn cho kinh hồn bạt vía. Rồi bị Mông cổ chiếm mất. Đến 1 dân tộc thiểu số Mãn Châu nó cũng bật lại được. Rồi bị người Nhật làm thịt như thế nào nhỉ.
    Xét về khoa học kỹ thuật:
    Người ta hay nhầm việc giỏi và việc học giỏi. Cái quan trọng trong kỹ thuật là sự sáng tao, là những khoa học đỉnh cao. Mình ko coi khinh cũng ko coi thường. Nhưng những thành tịu đó mà so sánh với các cường quốc khác thì còn xa lắm.
    Đấy là tầm vĩ mô. Có thể còn thiếu sót nhiêu.
    Còn tầm Vi mô thì sao nhỉ. Ở Tầng mình đang ở, có 10-13/20 chú người tàu. Nhưng cũng ko đoàn kết như bạn kể đâu. Các nhóm khác nhau chơi với nhau..
    Còn chuyện giỏi à: Có 1 cậu đang học Informatik ở Uni Stuttgart, được 7 năm rồi nhưng vẫn mới chỉ được 7,8 kỳ gì đó. Thế đây.
    Mình cũng chơi thân với 1 cậu người Tàu cùng tầng, 2 thằng cũng giúp đỡ nhau, nó cũng kể nhiều chuyện, tranh luận về nhiều vấn đề dữ lắm. Nó kể chuyện hồi nó làm việc ở Thượng hải, và nói là: Trưởng nhóm làm việc của nó là người Việt nam. Nghe đến đây mình thấy sướng ko ta. Mình cung quyết tâm học tất tốt để đứng trên bọn nó. Tại sao không?!
  10. Seeyaa

    Seeyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em thì ở Úc, cộng đồng người Việt ở đây đoàn kết fải biết, "cán bộ" hay đoàn văn nghệ bên Việt Nam wa là biểu tình ầm ầm , đúng là đoàn kết kiểu VN hay thật, hy vọng lúc cần thì các pác biểu tình ấy ko chạy mất dép

Chia sẻ trang này