1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lấy gì để đối phó với Trung Quốc?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mirage2310, 05/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huuthanh81

    huuthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói anh Bắc Hàn đang muốn gia nhập ASEAN thì phải. Mà anh này lại là đệ của anh Tàu Khựa ... èo ...
    Được huuthanh81 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 14/08/2008
  2. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Xin phép các bác em đóng góp vài ý kiến về vấn đề này ạh
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Trước hết, cần phải thẳng thắn nhận định rằng sức mạnh quân sự của Trung Quốc đối với Việt Nam là không thể phủ nhận. Tuy nhiên lịch sử từ trước tới giờ vẫn luôn chứng minh rằng chưa có sức mạnh hay thế lực nào khuất phục được dân tộc Việt Nam, từ ngày dựng nước cho tới suốt lịch sử giữ nước cứu nước.
    Ta hãy cùng bàn xem điều gì khiến TQ e ngại nhất khi xâm lược VN
    Sức mạnh và tiềm lực quân sự Việt Nam quân sự: Cho dù chúng ta có nỗ lực và đầu tư nhiều tiền của nhiều hơn nữa, quân đội của chúng ta khó có thế chống cự một cuộc tấn công tổng lực, hủy diệt của TQ.
    Dư luận quốc tế ư: Tàu chẳng ngán gì dư luận quốc tế cả. Chính sách của Tàu là bất cần ai, vả lại nhiều nước khác đều ít nhiều bị chi phối bởi Trung Quốc cả. Tàu lại là nước ủy viên thường trực của HĐBA, có thể phủ quyết mọi dự thảo không có lợi cho mình.
    Mỹ: Là một nhân tố khiến TQ lo ngại, e dè khi đánh VN. Nhưng lãnh đạo TQ thừa biết "nước xa không cứu được lửa gần" và mục tiêu đánh chiếm VN vẫn có thể thực hiện được, dù kết cục sau đó có thể rất bất lợi cho tương lai và sự phát triển của TQ với một cuộc chiến hao người tốn của kéo dài mà kết cục là họ sẽ không bao giờ chiến thắng được dân tộc Việt Nam. Cũng cần phải nói thêm rằng VN hiện giờ không có đồng minh. Các bác ở đây nhiều người anti Nga, cho rằng Liên Xô trước đây không hỗ trợ VN kịp thời trong cuộc chiến tranh biên giới với TQ. Xin thưa với các bác là ngay sau khi nhận được tin TQ tiến hành chiến tranh biên giới, Liên Xô đã cử cố vấn quân sự cao cấp sang trực tiếp tham gia chỉ đạo chống Tàu, lập cầu hàng không để hỗ trợ VN, huy động quân đội áp sát biên giới Trung Quốc, tuyên bố phản đối mạnh mẽ và quyết liệt trên trường quốc tế (So sánh với tình huynh đệ của Mỹ với Grudia, phản ứng của Mỹ với việc Nga đánh Grudia các bác nhé)
    Vậy thì TQ ngại cái gì, và VN lấy gì để đối phó với TQ ?
    Để trả lời được, ngoài việc phân tích tình hình thời sự quốc tế, nghiên cứu về chính sách an ninh quốc phòng, khoa học kỹ thuật quân sự, phát triển kinh tế, chính sách và đường lối ngoại giao của Đảng và nhà nước, của TQ, của Mỹ, các nước Đông Á, ASEAN ..., chúng ta phải nghiên cứu về LỊCH SỬ của chính chúng ta. Rất đáng buồn là lịch sử nước nhà giờ ngày càng được ít coi trọng, dân ta mà không biết sử ta, rất đáng buồn và rất đáng chê trách cho những người làm công tác quản lý và giáo dục lịch sử nước ta.
    Chấn hưng đất nước thế nào được khi mà lịch sử nước nhà lại không được coi trọng và phát triển. Mở kênh tivi nào cũng là phim lịch sử Trung Quốc. Trong lịch sử, cha ông chúng ta căm hận thế nào những thế lực phương Bắc xâm lược, phá hủy văn hóa Việt, tàn sát và đồng hóa dân tộc Việt, thế mà con cháu chúng ta sau này lại đem những hình tượng Càn Long, Sùng Trinh (Chu Do Kiểm) lên màn ảnh VTV3, chiếu cho cả nước xem. Trẻ em, hay thậm chí cả chính chúng ta xem mà không biết rằng những ông vua anh minh ấy, trong lịch sử đều là những kẻ đề ra chính sách xâm lược Việt Nam, hủy diệt Việt Nam , đồng hóa và nô dịch dân tộc Việt Nam.
    Chúng ta cần phải biết, sức mạnh và là vũ khí lớn nhất của VN có thể đối phó với kẻ thù phương Bắc là truyền thống yêu nước, là dòng máu sục sôi sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Truyền thống từ xưa tới nay vẫn vậy, và sẽ mãi mãi như thế. Dân tộc Việt không thể bị khuất phục và không bao giờ quỳ gối trước kẻ thù xâm lược !
    Chúng ta không ảo tưởng rằng chỉ với lòng yêu nước và hai bàn tay trắng có thể đánh đuổi được quân xâm lược, bảo vệ tổ quốc. Nhưng với một trái tim yêu nước, một tấm lòng, một sự khát khao cho dân tộc ... một bộ óc thông minh và đôi tay khéo léo có thể làm nên tất cả. Dân tộc chúng ta là một dân tộc đáng tự hào, thông minh, khéo léo không kém gì các dân tộc khác trên thế giới. Nếu loại bỏ những kẻ vô học, những kẻ tiền nhiều hơn chất xám, những kẻ bợ đỡ và xu nịnh, những kẻ hèn nhát và đê tiện do thời thế và hoàn cảnh lịch sử tạo nên, chúng ta vẫn còn hàng triệu, hàng triệu người tài giỏi khác. Hãy nhớ lại câu nói của Nguyễn Trãi trước đây
    "Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
    Song hào kiệt đời nào cũng có"

    Những bộ óc gốc Việt xuất sắc ngày nay có mặt ở khắp nơi trên thế giới, từ đại học Tokyo Nhật Bản cho tới Bộ quốc phòng Mỹ.
    Những sinh viên VN xuất sắc của chúng ta có mặt khắp nơi trên thế giới, mặc dù nền giáo dục của chúng ta có thể nói là đang tụt hậu và ngày càng đi xuống
    Những học sinh của chúng ta luôn đọat các giải quốc tế ở các kỳ thi quốc tế.
    Những thủ khoa thi đại học của chúng ta năm nay đa phần từ những gia đình nghèo khó, không có điều kiện học thêm, chỉ học tại trường lớp, thậm chí chỉ là trường làng. Ngoài giờ học các em còn phải đi làm ruộng, mò cua bắt ốc, làm thêm những công việc chân tay đầy vất vả. Điều kiện sinh sống và ăn ở vô cùng kham khổ nhưng các em đạt được điểm số tuyệt đối. Bố mẹ các em chỉ là những người nông dân, đi nhặt ve chai, không đủ kiến thức để giúp các em trong việc học hành ....
    Cho dù có muôn ngàn lời giải thích, biện hộ từ phía các bạn, nhưng tôi sẽ bảo lưu quan điểm của mình rằng dòng màu Việt, nguồn gen, tư chất quý giá của người Việt chính là nhân tố tạo nên nhiều hào kiệt cho đất nước.
    Chúng ta cần phải hiểu và tự hào về điều này
    Chúng ta cần phải tiếp tục phát huy và nỗ lực hơn nữa để chấn hưng và phát triển đất nước. Sẽ không có điểm mốc xác định cho giới hạn phát triển của Việt Nam
    Chúng ta cận nhận thấy phải có trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước và của dân tộc, từ những việc nhỏ nhất như dạy con không nên vứt rác ra đường hay trước cửa hàng xóm, dũng cảm đốt một tờ tiền giả sau khi mình bị lừa thay vì tìm cách đem đi lừa người khác, từ chối một việc mà mình không có khả năng làm để nhường cho người khác có đủ năng lực hơn ...
    Chúng ta cũng cần phải đoàn kết. Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn, nhưng tựu chung đều thuộc một bàn tay, một thân thể Việt Nam.
    Chúng ta có thể tránh được một kết cục bi thương cho dân tộc bằng cách hòa bình thay vì chiến tranh bằng cách cố gắng hết mình, đoàn kết và chung một lòng một sức dựng xây đất nước. Một dân tộc tài giỏi và một đất nước giàu có sẽ là một dân tộc của một đất nước hùng mạnh khiến kẻ thù không dám và không thể xâm lược chúng ta. Không kẻ thù nào khuất phục được chúng ta, chúng ta sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ tổ quốc, nhưng thực tế là kết thúc chiến tranh là lúc chúng ta lại phải làm lại từ đầu.
    Chỉ bằng một hành vi đơn giản nhất tự bản thân mình, với khối óc và đôi tay thôi, mỗi cá nhân chúng ta có thể làm nên điều kỳ diệu, biến đất nước của chúng ta trở nên hùng cường.
    Lịch sử là của cha ông, và hiện tại hiện ở trong tay chúng ta. Làm tròn bổn phận của mình và không quên lịch sử cha ông là một việc làm thiết thực đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.
    Như vậy thì TQ không bao giờ có thể nghĩ đến chuyện xâm lược Việt Nam. Một dân tộc Việt Nam anh hùng, đoàn kết, phát triển ổn định là thứ mà VN có thể đem đối phó với TQ. TQ cũng không bao giờ xâm lược VN khi chúng ta đòan kết, ổn định phát triển. Kẻ thù chỉ lợi dụng khi chúng ta xâu xé nhau, anh em huynh đệ tương tàn, không phát triển được để lợi dụng thời cơ tiêu diệt chúng ta mà thôi.
    Các dấu ấn lịch sử gần nhất:
    1974: TQ lợi dụng hai miền Nam Bắc có đánh nhau to, chiếm HS
    1979: TQ tận dụng sai lầm của VN trong quan hệ đối ngoại để tiến hành chiến tranh Biên giới (VN từ chối bình thường hóa quan hệ với Mỹ, ngả hẳn theo Liên Xô)
    1988: TQ lợi dụng tình hình LX rối ren, chiếm 6 đảo nhỏ và rặng san hô ở TS
    Từ 1990 tới nay, chưa có xung đột vũ trang lớn giữa VN và TQ.
    (các cuộc xung đột lớn khác với TQ có hay không, tùy thuộc vào chính chúng ta, đường lối và quyết sách của Đảng và nhà nước. Lưu ý là từ khi chúng ta mở cửa nền kinh tế đến nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng sức mạnh và vị trí Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, góp phần ổn định tình hình chính trị và an ninh quốc phòng của Việt Nam)
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0

    Bác viết chung chung, em đọc bài của bác và rút ra kết luận là Việt nam lấy niềm tin ra để đối phó với Trung Quốc.
  4. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Đồng ý cả hai tay với Nakata.Phải làm những điều thiết thực hơn .Ai cũng biết là có thực lực mới có thể đánh lại chúng.Có nên phân tích về lịch sử VN nguyên nhân tại sao sau mỗi chiến thắng của chúng ta,giữ độc lập một khoảng thời gian thì trong nước bắt đầu đi xuống để rồi lại phải oằn lưng giải phóng cho dân tộc thêm lần nữa.Tui nghĩ con người VN phải điều chỉnh từng ngày,chuẩn bị từng ngày vậy thôi.Đánh với nước lớn không phải chuyện đơn giản.
  5. ourarmy

    ourarmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    54
    Sao lại bi quan thế? Hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ trôi qua chưa lâu mà bác đã quên rồi à? Bác xem cuộc chiến chống Pháp ta có gì và Pháp có gì? Vậy ta có đuổi được Pháp ko? Rồi dến Mỹ , ta có đuổi được ko? Vậy một khi TC đánh ta thì bác chắc cũng biết kết quả của nó sẽ như thế nào!
  6. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Bác Nakata viết bài chỉ thấy chung chung ý là quân TQ mạnh quá ta đánh không lại vậy thôi . Bác nên phân tích theo khía cạnh quân sự là TQ sẽ đánh kiểu sao, VN phải chống trả kiểu sao nghe nó thuyết phục hơn như những bài của Mr_Hoang vậy .
    Giống như bọn Mỹ nó nói vệ tinh của nó soi xuống lòng đất luôn cái gì cũng thấy hết thế mà tên lửa hành trình do vệ tinh định vị dẫn đường bắn hụt trật lất hầu hết những xe tăng, pháo, và SAM của quân Nam Tư trong cuộc chiến 1999 Vệ tinh chấm tọa độ soi được hết tất cả ngầu thế thì ngày nay cần gì Mỹ nó phải treo giải thưởng 50 triệu để lấy đầu Bin Laden . Thế mới nói tính năng vũ khí khi được quảng cáo là 1 chuyện, nó có work được hay không là 1 chuyện khác chưa nói đến những chiến thuật kèm theo nữa
  7. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Chống Pháp ... ... ko có số vũ khí TQ họ cho sau năm 1949 chúng ta có khi giờ vẫn chống Pháp.
    Chống Mỹ thì cả TQ và LX sau lưng, tự lực chúng ta đang ném đá như dan Palestin.
    Được Masan_1 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 14/08/2008
  8. nguyendialo

    nguyendialo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý với các bác về quan điẻn cần thiết phải quan tâm hơn tới lịch sử và hoàn cảnh thực tế của mình. từ đó mới phát triển được.
    chúng ta cần cho học sinh biết công việc của chúng ta hiện nay là gì? mục tiêu phấn đấu ra sao? ai đe doạ chúng ta? để chúng ta chống lại mối de doạ đó thì phải làm gì??
    ví dụ: học TNPTTH rồi nhưng các em cứ đi thi loạn xà ngầu lên. không biết trường nào là phù hợp với mình và có khả năng phát triển sau này. dường như học ra mục đích tối thượng là để làm quan chứ không phải là để kiếm sống. sai bước 1
    nưóc ta bay giờ nhìn lại thật vẫn là một nưóc nghèo. thu nhập chẳng được là bao vậy thì những nghành nghề cần thiết trong giai đoạn hiện nay sao không thấy đào tạo bài bản. tại sao công nhân vào làm việc cho một đơn vị sản xuất nào đó thì nghiệp vụ non kém vậy? thường phải mất thời gian vài ba tháng mới làm quen đuợc với môi trường làm việc và lúc đó mới có năng xuất lao động?khi vào làm việc rồi thì những quyền lợi cơ bản của mình cũng không biết rõ là gì? vậy trách nhiệm 12 năm PTTH chẳng lẽ chẳng trang bị đuợc tí nào
    đấy là vài dòng về kiến thức và những kỹ năng đối phó trước mắt với cuộc sống bình thường mà chúng ta trang bị cho quần chúng hiện nay.
    về ý thức dân tộc, khả năng nhìn nhận thế giới bên ngoài và ý thức phòng vệ
    về ý thức dân tộc. điều này bây giờ không đuợc quan tâm đúng mức. chúng ta hay nói là có 4000 năm lịch sử song nếu lấy số trang tài liệu hiện có về từng thời kỳ chia theo tỷ lệ thì sẽ thấy tệ hại như thế nào. có lẽ phải tới 20% tài liệu liện có chỉ tập chung vào giai đoạn khoảng 100 năm gần nhất so với 4000 năm. có lẽ đó cũng là một trong những lý do làm thanh niên hiện nay có một cái nhìn phiến diện về lịch sử cha ông.
    về ý thức phòng vệ. cái này cũng là tại giáo dục nốt. chúng ta có một nền võ học cũng nổi tiếng thế giới(VOVINam) và có khá nhiều thanh niên châu âu cũng tập luyện môn phái này. (chắc cũng có tí hiệu quả) vậy mà chúng ta dạy học sinh từ tiểu học đến PTTH là những bài thể dục nhịp điệu từ 50-120 động tác nhàm chán và vô bổ. tại sao không phải là bơi? không phải là võ? không phải là dancing? còn các môn thể thao thi đấu khác thì sao lại không dạy theo nhu cầu học sinh. ai có đam mê thì tự theo những trương trình dài hạn.
    Chúng ta vãn hay nói" VIỆT NAM MUỐN LÀ BẠN CỦA TẤT CẢ CÁC NƯỚC" . vậy dấy là chúng ta muốn nhưng có nhiều thế lực không muốn nhận ta là bạn mà hành động và ứng xử theo lối "cười nụ dấu dao" vậy thì với những thế lực đó chúng ta trang bị phương thức ứng xử cho người dân như thế nào?? chẳng lẽ phải đợi dến lúc chúng nó mang bom đến gầm giường lúc đó mới có ý thức phản đối?
    còn về xây dựng quân đội chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. đấy là việc của bác thanh cùng một số anh em trên này . đó là khu vực cấm không nhiệm vụ miễn vào
  9. zeratulvn01

    zeratulvn01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn ủng hộ ý kiến bác nakata va bac nguyendialo. Em xin góp thêm chút ý kiến.
    1) Trước hết, ít nhất mỗi thành viên của diễn đàn này, mỗi con dân đất Việt hãy tự dạy cho con em mình về lòng yêu nước, về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt. Hun đúc tinh thần cho chính bản thân chúng ta, và thế hệ mai sau.
    2) Chúnh ta không nên mua, sử dụng hàng TC nếu ko thật sự cần thiết, hày ủng hộ hàng VN (dù biết rằng chất lượng có thể thua kém chút ít).
    3) Là đàn ông, các anh em không nên phí thời gian, tiền bạc vào chuyện chiều chiều ra làng nướng, quán nhậu để bàn chuyện đại sự. Hãy dành thời gian đó để làm việc có ích hơn VD: đọc sách, học nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình.
    Em nghĩ trước mắt mình chỉ có thể làm như vậy. Vài lời dài dòng mong các bác bỏ qua cho.
  10. hungdung75az

    hungdung75az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

     
    Maseo e***
    Thanh Hoá mà lại là nới thu hẹp, đến xem bản đồ mà không biết xem nữa mà cũng đòi thiết kế đánh đấm
    1- Thanh Hoá nó có 4 triệu dân và lực lượng chủ lực là quân đoàn 1 đóng ở sát nách mạn bắc. Mạn nam có Nghệ an với 3 triệu dân và quân khu 4. Làm cái gì thì em không biết nhưng mà đánh nhau thì các sư đoàn Thanh Nghệ thì đến thằng Mỹ cũng phải chờn vì độ lỳ
    2- Thanh hoá có địa bàn thủ dễ đánh khó vì hầu hết các điểm cao đều hướng về phía biển. Bộ binh vào đó dân nó lấy đá nó ném cho cũng đủ chết rồi chứ nói gì đến quân
    3 - Phía ngoài Thanh Hoá có một số đảo quân sự án ngữ phía ngoại bọc lấy vùng cửa sông phía trong. Qua được đó cũng đủ mệt rồi
    4- Thanh Hoá là một trong những căn cứ không quân lớn ở Miền Bắc. Có lẽ vì nó có tầm quan trọng nên các cụ cũng sắp xếp xe mã đâu vào đó rồi
    Nói chung cái phương án đánh vào Thanh Hoá là phương án ng.u nhất mà em đã từng thấy. Hay nó thừa quân mà thấy Thanh Hoá đất cằn nên đưa thịt sang bòn cho nó màu mỡ?
     

    được maseo sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 14/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này