1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup UAE 2019: CỘT MỐC MỚI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 07/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    Phút 70 mà tỉ số 3-1 cho Lebanon là có biến ... từ phút 80 trở đi 2-1 thôi thì Vịt cơ hội cũng khá nhiều ( lúc đó Lebanon nó ghi 3 bàn 1 lúc )
    - Bóng đá hiện đại việc ghi 1 lúc 4 bàn trong 1 hiệp đấu là điều cực khó, trong khi trình Lebanon và Triều chênh nhau không bao nhiêu, nên việc Triều thua 4 trái 1 hiệp là khó chấp nhận chẳng khác nào làm nhục quốc gia ...
    Lần cập nhật cuối: 18/01/2019
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.350
    Đã được thích:
    2.786
    Thế hệ trước có Ronan Antar đá ngoại hạng đức ghi 17 bàn 1 mùa, đá tiền vệ công Amc, sau già về giải Tàu đá, mới nghỉ tầm 2015
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.700
    Đã được thích:
    3.824
    BTT dù gì nó cũng 2 lần dự WC, đúng là cọp xuống đồng bằng chó nó cũng khinh, Li băng tuổi gì mà bây giờ cũng nghĩ ăn Triều 4 bàn cách biệt.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.067
    Đã được thích:
    4.149
    Thư giãn bằng thơ cụ Lành tí đi
    Tặng Đoàn đại biểu nhân dân và đoàn nghệ thuật Triều Tiên sang thăm Việt Nam

    Triều Tiên và Việt Nam
    Ta là hai anh em
    Sinh đôi cùng một mẹ
    Thương nhau từ thuở bé
    Nay đều khoẻ lớn lên.

    Viêt Nam với Triều Tiên
    Ta thành hai đồng chí
    Ta thành hai chiến sĩ
    Ta thành hai anh hùng
    Ta thành hai chiến luỹ
    Cùng bảo vệ non sông
    Cùng bảo vệ phương Đông
    Cùng bảo vệ hoà bình.

    Kim Nhật Thành – Hồ Chí Minh
    Hai chúng ta là một
    Qua Trung Hoa
    Chúng ta liền khúc ruột
    Với Liên Xô
    Chúng ta một mái nhà.
    Bây giờ ta đến thăm ta
    Nhịp vui chiến thắng,
    Tiếng ca ân tình…
    Trông nhau mỗi tháng, mỗi hình
    Tưởng như soi bóng thấy mình khác chi?

    Nhìn nhau nhớ lúc gian nguy
    Những ngày bom giội, những khi giặc tràn
    Bầy thú dữ dã man hung rợ
    Đốt làng ta, giết vợ con ta
    Thương nhau tấc đất mái nhà
    Thương nhau ngọn cỏ cành hoa tan tành
    Cây tre xanh Việt Nam giặc chém
    Thương cây thông Triều Tiên cháy sém
    Cây thông nhựa chảy ròng ròng
    Thương cây tre đứt ruột đứt lòng!

    Nhưng chúng ta quyết không khuất phục
    Chúng ta không một lúc cúi đầu!
    Chúng ta chiến đấu bên nhau
    Tâm giao một tổ, trước sau một đường.
    Ta quyết giữ quê hương Triều-Việt
    Cho chúng ta cho cả loài người
    Quang vinh Việt Bắc, Tháp Mười
    Quang vinh Trường Bạch, đỉnh đồi Thượng Cam!

    Triều Tiên với Việt Nam anh dũng
    Đất nước ta dù im tiếng súng
    Đường bạn còn đi đến tế Châu
    Đường chúng tôi còn đến cà Mau
    Ta lại bước, bên nhau lại bước
    Đi tới trước, cùng nhau tới trước
    Như giông tố, không hề ngăn được!

    Bây giờ ta với ta đây
    Việt Nam với Triều Tiên anh dũng

    Hôm nay hãy ôm hai vòng tay
    Hôm nay hãy hôn đôi nòng súng

    Giữ hoà bình, Tổ quốc chúng ta
    Và ngàn năm Triều-Việt một nhà!

    10-8-1955
    halosunMalogs thích bài này.
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.238
    Đã được thích:
    2.264
    Bán quảng cáo cũng phải có người đặt hàng mua trước.
    Éo ai nghĩ nổi là cái trận dở hơi cám lợn này lại hot
    hoa_khanhsoccer thích bài này.
  6. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Nghi tran ko co' vn, lai ko quan trong nen ko ai xem, ngo dau tinh the lai nhu vay, nen cac brand ko book qc
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.711
    Đã được thích:
    7.199
    Ngày xưa nồng ấm nhỉ. Chả trách ngày xưa TT gửi phi công sang bay Mig với mình. Nhưng nghe bảo trình phi công Triều không cao lắm so với phi công VN :) Phi công Nga ngon hơn nhiều
    Mà cụ Lành là cụ nào vậy bác?
    Malogs thích bài này.
  8. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Muốn đi ngủ rồi, mà chưa được. Quatar giải này mạnh thiệt, đập uae 1 nhát rồi
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.067
    Đã được thích:
    4.149
    Tố Hữu đó bác.
    Vẫn có truyện truyền miệng (tôi nhớ k nhầm thì còn được đọc trong hồi ký), Bắc Hàn có mượn mình mấy cái máy bay của VNCH sau 1975 để nghiên cứu, sau lờ luôn không trả.
    Malogs thích bài này.
  10. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Tủn có pha đối mặt mà chạm bóng tệ quá

Chia sẻ trang này