1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa có một chuyến công du Sài Gòn và phát hiện được khá nhiều điều lạ. Con người ở đây rất chân thật, không giấu diếm và khách sáo như người Bắc (tôi cũng ra Hà Nội rồi). Và đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao VNCH sụp đổ. Vì họ quá tin vào Mỹ và Bắc Việt. Đến tận 29/4 mà trại David vẫn họp tìm giải pháp cho chính trị thì đủ biết thế nào rồi.
  2. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thế mà trên lịch ta lại không có cái ngày chiến thắng đấy mới lạ chứ.
  3. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thế mà trên lịch ta lại không có cái ngày chiến thắng đấy mới lạ chứ.
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin các bác ạ . Các bác chỉ thích lúc nào ta thắng , địch thua thôi . Em có hai câu hỏi cho các bác :
    - Thế các bác đã tính đến rằng : Trung quốc là một cường quốc , mà cường quốc này phải dè chừng cường quốc kia chưa ạ ?
    - Thế Việt Nam là một miếng bánh to hay nhỏ xứng đáng để "trai cò đánh nhau" chưa ?
    Hãy nhìn lại mình , trước khi nhìn người khác . Em không thích cái tính ảo tưởng của chúng ta một chút nào cả . Nó chỉ hại dân , hại nước mà thôi .

    Em mệnh bạc ngàn thu sầu vĩnh biệt
    Cõi vô thường chẳng thấy bóng em yêu
    Ta đi mãi trong cuộc đời vô tận
    Hồn nhớ thương hoa tím ngủ trên mồ .
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin các bác ạ . Các bác chỉ thích lúc nào ta thắng , địch thua thôi . Em có hai câu hỏi cho các bác :
    - Thế các bác đã tính đến rằng : Trung quốc là một cường quốc , mà cường quốc này phải dè chừng cường quốc kia chưa ạ ?
    - Thế Việt Nam là một miếng bánh to hay nhỏ xứng đáng để "trai cò đánh nhau" chưa ?
    Hãy nhìn lại mình , trước khi nhìn người khác . Em không thích cái tính ảo tưởng của chúng ta một chút nào cả . Nó chỉ hại dân , hại nước mà thôi .

    Em mệnh bạc ngàn thu sầu vĩnh biệt
    Cõi vô thường chẳng thấy bóng em yêu
    Ta đi mãi trong cuộc đời vô tận
    Hồn nhớ thương hoa tím ngủ trên mồ .
  6. dung_ntnu

    dung_ntnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    thời nào cũng có trần ích tắc, lê chiêu thống... không phân biệt đó là vua hay dân.
  7. dung_ntnu

    dung_ntnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    thời nào cũng có trần ích tắc, lê chiêu thống... không phân biệt đó là vua hay dân.
  8. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đáng là có quyền tự hào, nhưng không được lấy đó làm hào quang hão.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  9. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đáng là có quyền tự hào, nhưng không được lấy đó làm hào quang hão.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  10. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Xin kể cho các bạn dăm chuyện nữa mà tôi có thu thập được. 14/2/79 đại sứ VN ở Liên hiệp quốc Hà Văn Lâu có tuyên bố rằng TQ sắp tấn công VN, nhưng hơi dở là ta không tin có chuyện đó nên bị động trong hơn một tuần đầu. Thứ hai là chuyện KTVĐông năm 1991 khi viết về quan hệ TQ sắp bình thường hoá đã vẽ hình ảnh rất khôi hài là một ông ngoại trưởng VN tên là NCT đang nằm bắc cầu cho TQ và VN bình thường hoá. Cũng tờ báo này tháng năm 1998 có bài ca ngợi vị ngoại trưởng này hết lời, cùng với ông NVLinh mà các ông khác thì không có gì cả. Nhưng điều thú vị hơn là người chỉ huy chiến dịch đánh CPC mạnh nhất lại là người bí mật sang TQ hội đàm vào tháng 7/1991 về bình thường hoá, và tờ báo kết luận rằng TQ muốn cái đầu của ông ngoại trưởng trước khi bình thường hoá vì ông này trót nhận ra rằng 'cần mở cửa với phương Tây nhưng không phải với TQ".

Chia sẻ trang này