1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ồ, không fải cứ chết nhiều hơn là thắng được đâu. Các bác xem vụ chiến tranh vùng vịnh thì biết. Hồi đó Iraq đâu có phải là trang bị kém đâu mà chết hơn 100,000 quân mới giết được vài chục chú Mẽo. Hồi đánh Mĩ mình toàn súng bộ binh, chẳng có không quân tên lửa gì ráo mà vẫn đánh cho bọn nó tanh banh là khá lắm rồi. Với lại phải tính mấy chú nguỵ vào phía kia nữa chứ. Hồi trước mình đánh nhau dân chết nhiều hơn lính, phần lớn là do bom Mĩ. Mà nghĩ bọn Mĩ cũng khốn nạn thật, ra rả nhân quyền mà giết người không ghê tay.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  2. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thắng thua thì ai cũng cho là mình thắng , địch thua. Nhưng cuộc ct với Mĩ thì nó tính theo kiểu tư bản , ví dụ: nó bỏ 1 USD để tính là phá của ta 1/2 usd là nó chấp nhận chơi, . Cụ thể nhất là cuộc đánh phá bằng không quân vào miền bắc VN năm 68- không quân Mĩ dùng B52 đánh Hải Phòng - Hà nội, B52 phá rất nhiều hạ tầng cơ sở của ta, phong toả cảng HP, có những trận ở HP - tên lửa phòng không của ta bắn tới 90 quả đạn SAM mà ko diệt nổi 1 B52, đến mức phi công Mĩ thích thú nói rằng: " SAM bay đỏ rực, đẹp như đêm giáng sinh", thế là nó thắng lợi. Nhưng năm 72 thì nó chết nhiều B52 quá, 34 chiếc chưa kể số bị hỏng- nó làm phép phân tích và thấy sự thiệt hại về kinh tế và cũng ko xoay chuyển tình hình quân sụ nên thôi.
    fx125
  3. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thắng thua thì ai cũng cho là mình thắng , địch thua. Nhưng cuộc ct với Mĩ thì nó tính theo kiểu tư bản , ví dụ: nó bỏ 1 USD để tính là phá của ta 1/2 usd là nó chấp nhận chơi, . Cụ thể nhất là cuộc đánh phá bằng không quân vào miền bắc VN năm 68- không quân Mĩ dùng B52 đánh Hải Phòng - Hà nội, B52 phá rất nhiều hạ tầng cơ sở của ta, phong toả cảng HP, có những trận ở HP - tên lửa phòng không của ta bắn tới 90 quả đạn SAM mà ko diệt nổi 1 B52, đến mức phi công Mĩ thích thú nói rằng: " SAM bay đỏ rực, đẹp như đêm giáng sinh", thế là nó thắng lợi. Nhưng năm 72 thì nó chết nhiều B52 quá, 34 chiếc chưa kể số bị hỏng- nó làm phép phân tích và thấy sự thiệt hại về kinh tế và cũng ko xoay chuyển tình hình quân sụ nên thôi.
    fx125
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    riêng Mỹ thì người Mỹ công nhận Mỹ thua! Bỏ tiền của, chết quá nhiều cuối cùng được gì? Còn mấy cái ví dụ kia bên nào chẳng có, Mỹ tốn không biết bao nhiêu máy bay và bom đạn cho mỗi cây cầu Hàm Rồng! Cuối cùng cũng hạ được nhưng vài bữa sau ta lại dựng cầu phao!!
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    riêng Mỹ thì người Mỹ công nhận Mỹ thua! Bỏ tiền của, chết quá nhiều cuối cùng được gì? Còn mấy cái ví dụ kia bên nào chẳng có, Mỹ tốn không biết bao nhiêu máy bay và bom đạn cho mỗi cây cầu Hàm Rồng! Cuối cùng cũng hạ được nhưng vài bữa sau ta lại dựng cầu phao!!
  6. tarzan

    tarzan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bác Sebastian.. nói hơi qua', ở Campuchia ta cũng fải hy sinh nhiều, cũng đau ở chỗ bọn nó dùng chính chiến tranh du kích mà ta dạy trước kia chơi lại ta...nhưng thiệt hại về nhân mạng thì không thể so bằng khchiến chống Mĩ được. Thằng Mĩ vẫn là nhièu nợ máu nhất đấy!
  7. tarzan

    tarzan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bác Sebastian.. nói hơi qua', ở Campuchia ta cũng fải hy sinh nhiều, cũng đau ở chỗ bọn nó dùng chính chiến tranh du kích mà ta dạy trước kia chơi lại ta...nhưng thiệt hại về nhân mạng thì không thể so bằng khchiến chống Mĩ được. Thằng Mĩ vẫn là nhièu nợ máu nhất đấy!
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Hình như ĐBP ta mất khoảng 50.000, chủ yếu trong mấy ngày đầu dùng chiến thuật biển người. Còn muốn tụi Pháp chết nhiều thì cứ đem bắn hơn 14.000 tù binh Pháp là xong chứ gì!!!
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Hình như ĐBP ta mất khoảng 50.000, chủ yếu trong mấy ngày đầu dùng chiến thuật biển người. Còn muốn tụi Pháp chết nhiều thì cứ đem bắn hơn 14.000 tù binh Pháp là xong chứ gì!!!
  10. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thế còn vụ Mậu Thân, trong thời gian từ 1968 đến 1972, có khoảng 70000 lính miền Bắc và chính phủ CMLT CHMN VN chết.

Chia sẻ trang này