1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, thỉnh thoảng cũng nên lớn tiếng như tung4
    Ha ha, năm 1979, hắn coi mình không phải là tiểu quốc mà là TIỂU BÁ hùng cứ một phương!!! Chữ Tiểu Bá này là do nó gọi đấy nhé.
  2. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tung4 thân mến, tôi không đề cập đến vấn đề nhạy cảm vì lợi ích của TTVN nhưng qua chuyến đi vừa rồi vào Sài Gòn của tôi tôi mới thấy những điều mình viết không có gì là sai cả.
    Lược bỏ.
    Được NguCong sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 25/11/2002
  3. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tung4 thân mến, tôi không đề cập đến vấn đề nhạy cảm vì lợi ích của TTVN nhưng qua chuyến đi vừa rồi vào Sài Gòn của tôi tôi mới thấy những điều mình viết không có gì là sai cả.
    Lược bỏ.
    Được NguCong sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 25/11/2002
  4. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bác nói nghe như xiếc ấy, bác thử chỉ ra xem làm thế nào để tránh được chiến tranh nào, làm nô lệ cho bọn Mẽo, chịu chia cắt đất nước hả. Tất nhiên làm thế là được hay không thì tuỳ quan điểm của từng người nhưng tớ không khoái cách này đâu.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  5. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bác nói nghe như xiếc ấy, bác thử chỉ ra xem làm thế nào để tránh được chiến tranh nào, làm nô lệ cho bọn Mẽo, chịu chia cắt đất nước hả. Tất nhiên làm thế là được hay không thì tuỳ quan điểm của từng người nhưng tớ không khoái cách này đâu.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Nói thế này thì không đúng. Sống ở mỗi nơi có một hoàn cảnh khác nhau, không phải lúc nào cũng có điều kiện thuận lợi. Ở xã hội VN có nhiều điều bất cập, song cũng có những ưu điểm riêng. Nói như bạn thenguyen thì cứ sang Mĩ mà sống cho nó tự do, giàu có, đủ điều kiện để phát triển cá nhân.
    Bác tôi là một giáo sư. Có lần tôi hỏi ông là tại sao bác học nhiều thế mà lương lại kém một người đi buôn ở chợ? Ông cười và nói rằng : " Nếu bác ra nước ngoài sống thì sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng sống ở đâu thì nên tìm cách thích nghi với hoàn cảnh ở đó. Chuyện lương của bác thấp không có gì lạ cả, nhưng độ 10 năm nữa thì mọi chuyện sẽ khác"
    Tôi nghĩ rằng một người lớn tuổi khi gặp những điều mà thế hệ trẻ cảm thấy ngạc nhiên, thì họ lại cảm thấy bình thường vì họ là những người từng trải. Tôi không thích bàn luận về những điều hay dở của xã hội, nhưng thấy bạn thenguyen nói thì ấm ức quá đành phải làm mấy dòng thế này vậy. Nếu có gì sai sót mong các bạn không chê cười!
    "Những việc cần làm ngay"
    Được NguCong sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 25/11/2002
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Nói thế này thì không đúng. Sống ở mỗi nơi có một hoàn cảnh khác nhau, không phải lúc nào cũng có điều kiện thuận lợi. Ở xã hội VN có nhiều điều bất cập, song cũng có những ưu điểm riêng. Nói như bạn thenguyen thì cứ sang Mĩ mà sống cho nó tự do, giàu có, đủ điều kiện để phát triển cá nhân.
    Bác tôi là một giáo sư. Có lần tôi hỏi ông là tại sao bác học nhiều thế mà lương lại kém một người đi buôn ở chợ? Ông cười và nói rằng : " Nếu bác ra nước ngoài sống thì sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng sống ở đâu thì nên tìm cách thích nghi với hoàn cảnh ở đó. Chuyện lương của bác thấp không có gì lạ cả, nhưng độ 10 năm nữa thì mọi chuyện sẽ khác"
    Tôi nghĩ rằng một người lớn tuổi khi gặp những điều mà thế hệ trẻ cảm thấy ngạc nhiên, thì họ lại cảm thấy bình thường vì họ là những người từng trải. Tôi không thích bàn luận về những điều hay dở của xã hội, nhưng thấy bạn thenguyen nói thì ấm ức quá đành phải làm mấy dòng thế này vậy. Nếu có gì sai sót mong các bạn không chê cười!
    "Những việc cần làm ngay"
    Được NguCong sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 25/11/2002
  8. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thôi vậy. Đành thua vậy!
  9. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thôi vậy. Đành thua vậy!
  10. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác thenguyen, bác chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt.
    Khi một đất nước bị chia đôi, tức là tiềm năng về mọi mắt chỉ còn một nửa.
    Thống nhất lại là điều kiện căn bản để phát triển mạnh hơn, dù rằng còn nhiều bất cập nhưng điều đó hoàn toàn có thể thay đổi được.
    Sự hi sinh của người trước hoàn toàn không lãng phí, có lãng phí hay không là do người sau có thể làm gì cho xứng đáng với điều đó.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.

Chia sẻ trang này