1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác thenguyen, bác chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt.
    Khi một đất nước bị chia đôi, tức là tiềm năng về mọi mắt chỉ còn một nửa.
    Thống nhất lại là điều kiện căn bản để phát triển mạnh hơn, dù rằng còn nhiều bất cập nhưng điều đó hoàn toàn có thể thay đổi được.
    Sự hi sinh của người trước hoàn toàn không lãng phí, có lãng phí hay không là do người sau có thể làm gì cho xứng đáng với điều đó.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  2. Generalcsc

    Generalcsc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    các bác tưởng bọn Mĩ tốt lắm sao.Miền Nam hồi trưa giải phóng chẳng qua là cái bãi rác chứa hàng ế và thừa thải được tụi Mĩ tống qua thôi.Chẳng qua chúng ta đã có những bước phát triển sai lầm vào thời kỳ bao cấp,đỉnh điểm là việc in tiền vô độ theo học thuyết của hai nhà tiến sĩ kinh tế học liên xô,với sự ủng hộ của nhà thơ làm bộ trưởng Tố hữu.Cũng may chúng ta đã tỉnh ngộ sớm,sau sự sup đổ của liên xô.Nhất là khi bác Linh lên mở ra 1 thời kỳ phát triển kinh tế.Bạn than rằng chúng ta cổ hũ chậm phát triển.Nếu bạn lớn tuổi hơn chút,chắc bạn nhớ rằng những năm 1979 chúng ta khổ như thế nào,ăn những gì...Ngay cả 1 chiếc xe đạp,1 cái bánh xà phòng cũng là niềm mơ ước>Còn nay thì thế nào,chúng ta đã phát triển tuy ko nhanh nhưng rất vững chắc.Rõ nhất là qua cuộc khủng hoảng vừa ra,chúng ta vẫn vượt qua được và vẫn phát triển với hệ số cao.Trong các nước xung quanh TB đấy theo Mĩ đấy,lệ thuộc Mĩ đấy thế nào.Chỉ là 1 sự phát triển bong bóng.Mình ko đồng ý bao cấp,tuy nhiên ko thể phủ nhận mặt tích cực của nó.Thời ấy tuy khổ tuy nhiên con người đối với nhau đầy tình người,để 1 chiec xe đạp ko khóa cũng ko ai lấy.Ko như cái xã hội đồng tiền bây giờ.SG phát triển mạnh thật đấy,nhưng ẩn đằng sau đầy rẫy những tệ nạn.Những mối hiểm họa ko thể ngờ.Cho nên chúng ta phải thật bình tĩnh,chúng ta là thế hệ trẻ,có quyền nói những suy nghĩ của mình lên tiếng về các hành động sai trái của 1 thiểu số lãnh đạo.Tuy nhiên vẫn phải đặt tinh thần tự hào Dân tộc lên đầu,ko thể ăn nói vô trách nhiệm như bạn thenguyen được.Bạn tưởng thắng Mẽo tốt lắm hả,hồi nó gây nội loạn ở các nước ĐÂu nó hứa với họ những gì.Thế mà họ bây giờ ra sao,kinh tế thế nào////Nghe bạn nói tôi tự hỏi rằng bạn có phải nằm trong tp 1 tổ chức ********* nào đó hay ko!???
  3. Generalcsc

    Generalcsc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    các bác tưởng bọn Mĩ tốt lắm sao.Miền Nam hồi trưa giải phóng chẳng qua là cái bãi rác chứa hàng ế và thừa thải được tụi Mĩ tống qua thôi.Chẳng qua chúng ta đã có những bước phát triển sai lầm vào thời kỳ bao cấp,đỉnh điểm là việc in tiền vô độ theo học thuyết của hai nhà tiến sĩ kinh tế học liên xô,với sự ủng hộ của nhà thơ làm bộ trưởng Tố hữu.Cũng may chúng ta đã tỉnh ngộ sớm,sau sự sup đổ của liên xô.Nhất là khi bác Linh lên mở ra 1 thời kỳ phát triển kinh tế.Bạn than rằng chúng ta cổ hũ chậm phát triển.Nếu bạn lớn tuổi hơn chút,chắc bạn nhớ rằng những năm 1979 chúng ta khổ như thế nào,ăn những gì...Ngay cả 1 chiếc xe đạp,1 cái bánh xà phòng cũng là niềm mơ ước>Còn nay thì thế nào,chúng ta đã phát triển tuy ko nhanh nhưng rất vững chắc.Rõ nhất là qua cuộc khủng hoảng vừa ra,chúng ta vẫn vượt qua được và vẫn phát triển với hệ số cao.Trong các nước xung quanh TB đấy theo Mĩ đấy,lệ thuộc Mĩ đấy thế nào.Chỉ là 1 sự phát triển bong bóng.Mình ko đồng ý bao cấp,tuy nhiên ko thể phủ nhận mặt tích cực của nó.Thời ấy tuy khổ tuy nhiên con người đối với nhau đầy tình người,để 1 chiec xe đạp ko khóa cũng ko ai lấy.Ko như cái xã hội đồng tiền bây giờ.SG phát triển mạnh thật đấy,nhưng ẩn đằng sau đầy rẫy những tệ nạn.Những mối hiểm họa ko thể ngờ.Cho nên chúng ta phải thật bình tĩnh,chúng ta là thế hệ trẻ,có quyền nói những suy nghĩ của mình lên tiếng về các hành động sai trái của 1 thiểu số lãnh đạo.Tuy nhiên vẫn phải đặt tinh thần tự hào Dân tộc lên đầu,ko thể ăn nói vô trách nhiệm như bạn thenguyen được.Bạn tưởng thắng Mẽo tốt lắm hả,hồi nó gây nội loạn ở các nước ĐÂu nó hứa với họ những gì.Thế mà họ bây giờ ra sao,kinh tế thế nào////Nghe bạn nói tôi tự hỏi rằng bạn có phải nằm trong tp 1 tổ chức ********* nào đó hay ko!???
  4. tarzan

    tarzan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đi quá xa chủ đề biên giới năm xưa rồi, nếu các bac không có tư liệu gì thêm về chu đề trên thì khoá béng nó lại, nói những thứ trên làm gì!
  5. tarzan

    tarzan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đi quá xa chủ đề biên giới năm xưa rồi, nếu các bac không có tư liệu gì thêm về chu đề trên thì khoá béng nó lại, nói những thứ trên làm gì!
  6. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện đánh nhau với Tầu phù đi bà con ơi, tranh cãi 3 cái chuyện có nguy cơ khoá topic làm gì cho mệt mỏi.
    Việt Nam giầu đẹp muôn năm
    Việt Nam- Hồ Chí Minh
    fx125
  7. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện đánh nhau với Tầu phù đi bà con ơi, tranh cãi 3 cái chuyện có nguy cơ khoá topic làm gì cho mệt mỏi.
    Việt Nam giầu đẹp muôn năm
    Việt Nam- Hồ Chí Minh
    fx125
  8. Generalcsc

    Generalcsc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy em nhớ nó mới huy động có 34 sư đoàn dàn hàng ngang tiến quân dọc biên giới.Với chủ đích là trong 6 h chiếm thủ đô Hà nội, 24 H sau làm chủ Sài gòn.Với hi vọng là ta sẽ bị bất ngờ hic hic nhưng tội nghiệp thay cho bọn tàu bủng,ta thì phản gián là nhất biết tỏng lâu rồi chỉ cần cho 1 quân đoàn tinh nhuệ nhất vừa rút từ Nam vào cùng với dân quân,địa phương đón lõng chờ chúng tiến sâu vào biên giới rồi bùm.Thế là chúng cong đít chạy nhanh như khi mắc trĩ.
    Các bác có biết vì sao chết nhiều không.Đó là do ta vừa giải phóng được phía Nam vũ khí quân Mĩ để lại vô số,may sao có quân TQ ra làm bia thịt cho ta tập bắn.Đặc biệt trong đó có loại bom chân không,phàm khi thả xuống thì trong chu vi 1000M ko gì sống được nát da nát thịt.Hồi ta tiến vào phước long mĩ đã từng cho không quân sài gòn sài loại này đi phá cầu, thịt hết gần tiểu đoàn quân chủ lực ta.Thế là ta khiêng ngay vài trái bom ấy tăng không cho bọn tàu bủng,dại gì mà chúng ko chạy ở lại chết à.Xác cũng ko còn nữa là.
  9. Generalcsc

    Generalcsc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy em nhớ nó mới huy động có 34 sư đoàn dàn hàng ngang tiến quân dọc biên giới.Với chủ đích là trong 6 h chiếm thủ đô Hà nội, 24 H sau làm chủ Sài gòn.Với hi vọng là ta sẽ bị bất ngờ hic hic nhưng tội nghiệp thay cho bọn tàu bủng,ta thì phản gián là nhất biết tỏng lâu rồi chỉ cần cho 1 quân đoàn tinh nhuệ nhất vừa rút từ Nam vào cùng với dân quân,địa phương đón lõng chờ chúng tiến sâu vào biên giới rồi bùm.Thế là chúng cong đít chạy nhanh như khi mắc trĩ.
    Các bác có biết vì sao chết nhiều không.Đó là do ta vừa giải phóng được phía Nam vũ khí quân Mĩ để lại vô số,may sao có quân TQ ra làm bia thịt cho ta tập bắn.Đặc biệt trong đó có loại bom chân không,phàm khi thả xuống thì trong chu vi 1000M ko gì sống được nát da nát thịt.Hồi ta tiến vào phước long mĩ đã từng cho không quân sài gòn sài loại này đi phá cầu, thịt hết gần tiểu đoàn quân chủ lực ta.Thế là ta khiêng ngay vài trái bom ấy tăng không cho bọn tàu bủng,dại gì mà chúng ko chạy ở lại chết à.Xác cũng ko còn nữa là.
  10. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Ha ha, cảm ơn bác đã cho tớ một buổi trưa thoải mái.
    Bây giwò bác đón xe Chất lượng cao chạy từ Biên giới về HN ( không kể xuống xe làm luật ) cũng chắc đã dưới 6 tíêng chưa?
    Còn vào SG chắc là toàn lính....dù.
    lại còn loại bomb của bác nữa í ẹ.....
    Bác vui tính quá, hi hi, mong bác cũng vui.
    Thân ái!
    Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!

Chia sẻ trang này