1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shavedpussycat

    shavedpussycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    một con chó bị đá đít, cúp đuôi bỏ chạy, tức vì không cắn chân người đá được phát nào, bèn sủa đổng vài tiếng cho đỡ tức.
    bài viết của đồng chí lão thành cách mạng miền nam VN Duy Trinh không chủ đích phân tích lịch sử mà chỉ là ..go go ..cho đỡ tức
  2. shavedpussycat

    shavedpussycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    oops Lễ trinh chứ không phải là Duy Trinh
  3. shavedpussycat

    shavedpussycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    oops Lễ trinh chứ không phải là Duy Trinh
  4. shavedpussycat

    shavedpussycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ơ bác B.40 này hay thật, không cung cấp thông tin nữa là thế nào, nói thế chứ em khoái mấy bài của bác ở topic 1972 lắm
  5. shavedpussycat

    shavedpussycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ơ bác B.40 này hay thật, không cung cấp thông tin nữa là thế nào, nói thế chứ em khoái mấy bài của bác ở topic 1972 lắm
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    He, coi chừng nhầm với bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh kí hiệp định Pari đó nghe !
    KCVQNBHSCTQ
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    He, coi chừng nhầm với bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh kí hiệp định Pari đó nghe !
    KCVQNBHSCTQ
  8. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Ba cái chuyện tên lửa và tắm máu cũ mèm rồi bác tin làm gì. Ngày đó nếu muốn chúng em chả cần tên lửa cho to tát ghê quá, đạn của các bác để lại cả đống, toàn thứ xịn. Nếu bác có đọc cuốn "Cuộc tháo chạy toán loạn" có đoạn Đại sứ Mỹ nhận được tin sẽ bị bắn vào toà đại sứ 40.000 viên 130. Từng đó đủ nát bấy cả quân 1 luôn ấy chứ. Chiến tranh là chiến thắng, nếu bác phải lựa chọn giữa hy sinh 1 triệu người với hy sinh 30 triệu người bác chọn cái nào. Tất nhiên vào thời điểm đó chẳng phải hy sinh ai cả, chỉ có những kẻ từng làm ác mới sợ chứ bình thường sợ làm chi. Đã có bao giờ 1 đạo quân thắng trận vào 1 thành phố thủ đô đối phương mà được đón tiếp như anh em thế chưa bác. 30 năm sau chiến tranh chúng ta được hưởng hòa bình nhờ cái gì? TP HCM nguyên vẹn hầu như không bị sứt mẻ còn mong gì nữa. Khi thua trận thì kẻ bại tìm mọi cách chế bai người thắng cũng là lẽ thường thôi. Em có mấy thằng bạn rất hay nói, nếu không giải phóng ba nó làm tỉnh trưởng, làm đại tá gì gì đó rồi. Em chỉ cần nói lại: "Nếu chưa giải phóng biết đâu ba mày đã phơi xác tại chiến trường nào rồi" là tắt đài hết. Hết chiến tranh bom đạn thì dù cực đến mấy vẫn sướng bác ạ.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
  9. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Ba cái chuyện tên lửa và tắm máu cũ mèm rồi bác tin làm gì. Ngày đó nếu muốn chúng em chả cần tên lửa cho to tát ghê quá, đạn của các bác để lại cả đống, toàn thứ xịn. Nếu bác có đọc cuốn "Cuộc tháo chạy toán loạn" có đoạn Đại sứ Mỹ nhận được tin sẽ bị bắn vào toà đại sứ 40.000 viên 130. Từng đó đủ nát bấy cả quân 1 luôn ấy chứ. Chiến tranh là chiến thắng, nếu bác phải lựa chọn giữa hy sinh 1 triệu người với hy sinh 30 triệu người bác chọn cái nào. Tất nhiên vào thời điểm đó chẳng phải hy sinh ai cả, chỉ có những kẻ từng làm ác mới sợ chứ bình thường sợ làm chi. Đã có bao giờ 1 đạo quân thắng trận vào 1 thành phố thủ đô đối phương mà được đón tiếp như anh em thế chưa bác. 30 năm sau chiến tranh chúng ta được hưởng hòa bình nhờ cái gì? TP HCM nguyên vẹn hầu như không bị sứt mẻ còn mong gì nữa. Khi thua trận thì kẻ bại tìm mọi cách chế bai người thắng cũng là lẽ thường thôi. Em có mấy thằng bạn rất hay nói, nếu không giải phóng ba nó làm tỉnh trưởng, làm đại tá gì gì đó rồi. Em chỉ cần nói lại: "Nếu chưa giải phóng biết đâu ba mày đã phơi xác tại chiến trường nào rồi" là tắt đài hết. Hết chiến tranh bom đạn thì dù cực đến mấy vẫn sướng bác ạ.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
  10. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Các bác lạc đề xa quá, nếu không có gì mới thì mod lock cái này lại cho đỡ lan man
    ........
    Ta còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cũ,
    Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
    Ai đó ngồi bên gốc đại,
    Chợt quên ai kia
    Đứng đợi bên đường.
    ...
    MTH@

Chia sẻ trang này