1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen_thanh

    yen_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Bài trích của tamnd nào đó bị cắt rồi à
    Dó là Bài viết của Ông Lâm Lễ Trinh, là một luât sư của VNCH, Nguyên bộ trưởng dưới thời Ngô Đình Diệm,sau này thất sủng, sau 75 qua Mỹ. Hiện này ông ta đang là một chủ bút một tờ báo về nhân quyền ở VN.
    Thế cũng dễ hiểu lời lẽ trong bài viết của ông ấy, từ sau 75 ông ấy sống ở Mỹ nên bài viết về năm 79 cũng chỉ tập hợp các bình luận của các chuyên gia nước ngoài thôi, khi viết ông ta có ghi là lấy thông tin từ nguồn nào không??làm gì mà bác Tamnd doạ dẫm kinh thế, làm như ông ấy nghĩ ra hoàn toàn những nhận định đó ấy
    Tuy nhiên cũng là để tham khao
    Bác nào thích thì e-mail cho tôi, tôi chỉ chỗ có bài viết đó cho

    Lang tu Yen Thanh
  2. trau_doi_moi

    trau_doi_moi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    bạn B40 tiếp tục đi
    4
  3. trau_doi_moi

    trau_doi_moi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    bạn B40 tiếp tục đi
    4
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hiệp đồng binh chúng đánh quân Khmer Đỏ, em mới tìm được 1 đoạn trong sách, không nhiều nhưng chắc cũng có ích, để hiểu hơn về cuộc chiến đấu và hi sinh của ta để bảo vệ biên giới Tây Nam.
    ...
    Trận chiến đấu mùa khô 1978 ở kênh Vĩnh Tế thuộc phía tây Nhà Bàng, Thất Sơn tỉnh An Giang.
    Bọn Pol Pot lấn chiếm 1 tuyến dài, trên 4km, vào sâu trong đất ta chừng 500m dọc theo tuyến kênh. Bọn chúng đào công sự ở phía bắc bờ kênh, hàng ngày xua quân sang bờ nam giết người, cướp của. Lệnh của trên, bộ đội ta phải đánh tiêu diệt quân xâm lược trong 1 trận hiệp đồng quân binh chủng.
    5 giờ sáng, pháo cấp tập vào đội hình của bọn diệt chủng. Cả1 vùng đồng bằng, địa hình khô ráo, lúa ruộng mới gặt, thân rạ trơ ra như những bụi gai. 6 giờ sáng, xe tăng và bộ binh chiếm lĩnh trận địa xuất phát xung phong. Pháo binh chuyển làn vào bên trong tuyến phòng thủ của bọn Pol Pot, quân ta xốc lên rời trận địa xung phong. Lập tức chúng trỗi dậy bắn trả rất quyết liệt. Quân ta tiến rất chậm. Dường như thấy quân ta dè dặt, bọn chúng phản kích, chiếc xe tăng đi đầu của quân ta bị bắn cháy, các chiến sĩ bộ binh phải vát vả mới đẩy lùi quân Pol Pot về trận địa cũ của chúng, tình thế rất khó khăn, cần phải nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa. Bộ chỉ huy ra lệnh cho không quân xuất kích.
    7 giờ 30, 5 chiếc UH-1 chia làm 2 tốp, tốp đầu 3 chiếc, tốp thứ hai 2 chiếc, xuất kích.
    Đúng lúc pháo binh bắn chuyển làn sâu vào phía sau lưng địch, UH-1 dàn thành đội hình, chiếc đầu bắn chi viện cho bộ binh xung phong. Đạn của khẩu đại liên trên chiếc UH-1 dẫn đầu của Hồ Duy Hùng đã xỉa rất chính xác vào quân phòng ngự của Pol Pot. Địch không chịu nổi, trốc trận địa tháo chạy. Tốp 2 chiếc UH-1 phía sau vượt lên đi sâu vào vùng quân địch phục kích. Bất ngờ khẩu 12 ly 8 của quân diệt chủng nổ súng. Hùng thấy đạn lửa bay vụt lên phía trước 2 chiếc UH-1, Hùng vội vã bóp micro :
    - Hải Yến, phía trước bên phải có 12 ly 8 bắn lên, cơ động và trở lại ngay.
    2 chiếc UH-1 cơ động gấp, loạt đạn vút lên sát bên chiếc thứ 2 suýt trúng. Bộ binh ta được pháo và trực thăng chi viện đã bật dậy xung phong.
    Bọn Pol Pot biết rõ quân ta khi tấn công ở vùng đồng bằng trống trải thường xung phong theo đội hình hàng ngang. Cho nên cụm phòng ngự của bọn diệt chủng bố trí xen kẽ có chiều sâu, nhiều ổ đề kháng. Bị tấn công dồn dập, trận địa phía trước không chịu nổi phải tháo chạy. Lập tức bọn ở phía sau sử dụng B40 và cối 82 ly bắn rất rát, chặn bộ binh và xe tăng của ta để cho bọn lính vừa bị đánh bật khỏi công sự tháo chạy và co cụm lại. Cuộc chiến đấu ở hướng chính diện rất ác liệt, xe tăng vừa rời khỏi tuyến xuất phát xung phong bị bắn cháy 1 chiếc... Từ trên cao Hùng nhìn rất rõ, anh lái chiếc Uh-1 đối đầu phóng 2 quả rốckét, cụm phòng ngự có súng chống tăng nổ bung. Ổ đề kháng thứ 2 bị 1 chiếc UH-1 trong đội hình tiêu diệt. Quân ta rời công sự, những chiếc xe tăng dũng mãnh lướt trên đồng ruộng khô nước. Bọn Pol Pot bắn trả quyết liệt. Xa xa bọn chúng lố nhố. Hùng cho chiếc trực thăng bay rất thấp, sát mặt ruộng, bất ngờ quay ngang cho khẩu đại liên 6 nòng nhả đạn và bọn ở phía sau. Bị bắn từ trên máy bay, bọn chỉ huy và binh lính không còn chỗ ẩn nấp an toàn, rời cụm phòng ngự, tháo chạy. Hùng lái chiếc trự thăng truy đuổi, vừa tiến, vừa quay chéo một góc để khẩu súng 6 nòng trên máy bay phát huy tác dụng.
    Cuộc truy đuổi, tấn công diễn ra vô cùng ác liệt, có lúc dường như quân ta khựng lại, những chiếc xe tăng đang lao lên phía trước bỗng dừng rồi rẽ ngang, bộ binh dồn lại rất nguy hiểm... Hùng quan sát, anh thấy rất rõ, một con rạch nhỏ chắn ngang, việc cơ động của xe tăng rất khó, gần như cả xe tăng và bộ binh đều phơi mình... Phía bên kia, bọn Pol Pot từng tốp lẻ có súng chống tăng đang lom khom, có tên đang chuẩn bị xạ kích. Hùng quay mũi máy bay, phóng 2 quả rốckét, khói, bụi, đất bao trùm những tên ngoan cố. Nhưng có hàng trăm tên khác ở xa hơn. Hồ Duy Hùng quyết định sử dụng súng trên máy bay trấn áp bọn lính áo đen để cho xe tăng vượt chướng ngại vật.
    Để làm được điều đó, Hùng và chiếc trực thăng của anh phải tách xa đội hình quân ta, đi sâu vào đất địch, từ phía sau bắn tới, hiệu quả sẽ cao hơn. Nhưng bay xa khỏi đội hình bộ binh là chấp nhận nguy hiểm, có thể phải hy sinh. Hùng biết rõ trường hợp hy sinh cuat Tạ Đông Trung, phi công A37...
    (còn tiếp)
    KCVQNBHSCTQ
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hiệp đồng binh chúng đánh quân Khmer Đỏ, em mới tìm được 1 đoạn trong sách, không nhiều nhưng chắc cũng có ích, để hiểu hơn về cuộc chiến đấu và hi sinh của ta để bảo vệ biên giới Tây Nam.
    ...
    Trận chiến đấu mùa khô 1978 ở kênh Vĩnh Tế thuộc phía tây Nhà Bàng, Thất Sơn tỉnh An Giang.
    Bọn Pol Pot lấn chiếm 1 tuyến dài, trên 4km, vào sâu trong đất ta chừng 500m dọc theo tuyến kênh. Bọn chúng đào công sự ở phía bắc bờ kênh, hàng ngày xua quân sang bờ nam giết người, cướp của. Lệnh của trên, bộ đội ta phải đánh tiêu diệt quân xâm lược trong 1 trận hiệp đồng quân binh chủng.
    5 giờ sáng, pháo cấp tập vào đội hình của bọn diệt chủng. Cả1 vùng đồng bằng, địa hình khô ráo, lúa ruộng mới gặt, thân rạ trơ ra như những bụi gai. 6 giờ sáng, xe tăng và bộ binh chiếm lĩnh trận địa xuất phát xung phong. Pháo binh chuyển làn vào bên trong tuyến phòng thủ của bọn Pol Pot, quân ta xốc lên rời trận địa xung phong. Lập tức chúng trỗi dậy bắn trả rất quyết liệt. Quân ta tiến rất chậm. Dường như thấy quân ta dè dặt, bọn chúng phản kích, chiếc xe tăng đi đầu của quân ta bị bắn cháy, các chiến sĩ bộ binh phải vát vả mới đẩy lùi quân Pol Pot về trận địa cũ của chúng, tình thế rất khó khăn, cần phải nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa. Bộ chỉ huy ra lệnh cho không quân xuất kích.
    7 giờ 30, 5 chiếc UH-1 chia làm 2 tốp, tốp đầu 3 chiếc, tốp thứ hai 2 chiếc, xuất kích.
    Đúng lúc pháo binh bắn chuyển làn sâu vào phía sau lưng địch, UH-1 dàn thành đội hình, chiếc đầu bắn chi viện cho bộ binh xung phong. Đạn của khẩu đại liên trên chiếc UH-1 dẫn đầu của Hồ Duy Hùng đã xỉa rất chính xác vào quân phòng ngự của Pol Pot. Địch không chịu nổi, trốc trận địa tháo chạy. Tốp 2 chiếc UH-1 phía sau vượt lên đi sâu vào vùng quân địch phục kích. Bất ngờ khẩu 12 ly 8 của quân diệt chủng nổ súng. Hùng thấy đạn lửa bay vụt lên phía trước 2 chiếc UH-1, Hùng vội vã bóp micro :
    - Hải Yến, phía trước bên phải có 12 ly 8 bắn lên, cơ động và trở lại ngay.
    2 chiếc UH-1 cơ động gấp, loạt đạn vút lên sát bên chiếc thứ 2 suýt trúng. Bộ binh ta được pháo và trực thăng chi viện đã bật dậy xung phong.
    Bọn Pol Pot biết rõ quân ta khi tấn công ở vùng đồng bằng trống trải thường xung phong theo đội hình hàng ngang. Cho nên cụm phòng ngự của bọn diệt chủng bố trí xen kẽ có chiều sâu, nhiều ổ đề kháng. Bị tấn công dồn dập, trận địa phía trước không chịu nổi phải tháo chạy. Lập tức bọn ở phía sau sử dụng B40 và cối 82 ly bắn rất rát, chặn bộ binh và xe tăng của ta để cho bọn lính vừa bị đánh bật khỏi công sự tháo chạy và co cụm lại. Cuộc chiến đấu ở hướng chính diện rất ác liệt, xe tăng vừa rời khỏi tuyến xuất phát xung phong bị bắn cháy 1 chiếc... Từ trên cao Hùng nhìn rất rõ, anh lái chiếc Uh-1 đối đầu phóng 2 quả rốckét, cụm phòng ngự có súng chống tăng nổ bung. Ổ đề kháng thứ 2 bị 1 chiếc UH-1 trong đội hình tiêu diệt. Quân ta rời công sự, những chiếc xe tăng dũng mãnh lướt trên đồng ruộng khô nước. Bọn Pol Pot bắn trả quyết liệt. Xa xa bọn chúng lố nhố. Hùng cho chiếc trực thăng bay rất thấp, sát mặt ruộng, bất ngờ quay ngang cho khẩu đại liên 6 nòng nhả đạn và bọn ở phía sau. Bị bắn từ trên máy bay, bọn chỉ huy và binh lính không còn chỗ ẩn nấp an toàn, rời cụm phòng ngự, tháo chạy. Hùng lái chiếc trự thăng truy đuổi, vừa tiến, vừa quay chéo một góc để khẩu súng 6 nòng trên máy bay phát huy tác dụng.
    Cuộc truy đuổi, tấn công diễn ra vô cùng ác liệt, có lúc dường như quân ta khựng lại, những chiếc xe tăng đang lao lên phía trước bỗng dừng rồi rẽ ngang, bộ binh dồn lại rất nguy hiểm... Hùng quan sát, anh thấy rất rõ, một con rạch nhỏ chắn ngang, việc cơ động của xe tăng rất khó, gần như cả xe tăng và bộ binh đều phơi mình... Phía bên kia, bọn Pol Pot từng tốp lẻ có súng chống tăng đang lom khom, có tên đang chuẩn bị xạ kích. Hùng quay mũi máy bay, phóng 2 quả rốckét, khói, bụi, đất bao trùm những tên ngoan cố. Nhưng có hàng trăm tên khác ở xa hơn. Hồ Duy Hùng quyết định sử dụng súng trên máy bay trấn áp bọn lính áo đen để cho xe tăng vượt chướng ngại vật.
    Để làm được điều đó, Hùng và chiếc trực thăng của anh phải tách xa đội hình quân ta, đi sâu vào đất địch, từ phía sau bắn tới, hiệu quả sẽ cao hơn. Nhưng bay xa khỏi đội hình bộ binh là chấp nhận nguy hiểm, có thể phải hy sinh. Hùng biết rõ trường hợp hy sinh cuat Tạ Đông Trung, phi công A37...
    (còn tiếp)
    KCVQNBHSCTQ
  6. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Vụ 79 này nói nhìu quá mà chưa có hình nào minh hoạ sơ sơ, tôi post 2 cái
    Never say never
  7. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Vụ 79 này nói nhìu quá mà chưa có hình nào minh hoạ sơ sơ, tôi post 2 cái
    Never say never
  8. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Đường phố Hà Nội năm 1979
    Never say never
  9. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Đường phố Hà Nội năm 1979
    Never say never
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    [Thực sự có nhiều xúc động và suy nghĩ khi nghĩ về quá khứ của đất nước mình. Sự hiểu biết và quan tâm của các bạn thanh niên về năm 1979 làm cho tôi kinh phục. Chúng ta đều đã trải qua những tháng năm khó khăn đó, đều hiểu cái giá mà đất nước phải trả cho hoà bình, cho độc lập và tự do. Quá khứ không thể thay đổi được, và càng không có quyền xúc phạm. Tôi còn nhớ một câu chuyện như thế này, năm 1978, trong một cuộc họp tại Tây nguyên về Lâm nghiệp, đại tướng Võ Nguyên Giáp, lúc ấy đã bắt đầu bị thất sủng cũng tham dự. Đại tướng có phân tích tình hình Việt Nam lúc đó, và khẳng định, một cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đại tướng nói, : việc này hãy để cho thế hệ chúng tôi ( lúc đó ) làm, thế hệ chúng tôi đã kinh qua chiến tranh, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, và quan trọng hơn, chúng tôi rất hiểu anh Tàu, vì vậy, trách nhiệm này chúng tôi phải thực hiện, đó là món nợ của lịch sử. Để cho thế hệ con cháu sau này không còn phải trả món nợ này nữa.
    Đây hoàn toàn là chuyện có thật, nhiều nhân chứng đã tham dự cuộc họp này. Các bạn ạ, lịch sử dân tộc là một dòng chảy, đó là xương máu, là trách nhiệm của thế hệ này với thế hệ sau, chỉ với một mục đích duy nhất là duy trì sụ tồn vinh của đất nước, của giống nòi. Đến bây giờ tôi vãn cảm phục và hiểu những gì mà Bác Giáp đã nói.
    Cũng xin cảm ơn các bạn không quên một trang sử hào hùng mà cũng đầy đau thương của đất nước và dân tộc, mà cũng mong mỗi chúng ta khi tham gia diễn đàn, hãy nói bằng suy nghĩ của 1 người Việt Nam chân chính, dù xấu, dù tốt, mục dích của chúng ta là vì sự hưng thịnh của đất nước mình.
    Rất thâm thía những điều các bạn đã bàn luận, mạo muội có vài lời.
    NAV

Chia sẻ trang này