1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bọn Tàu ở vụ Triều Tiên với VN năm 1979 mục đích đánh lạc hướng du luận với đem bọn tội phạm ra trận cho chết bớt.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  2. hoangxuanquang

    hoangxuanquang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khmer đỏ tập trung 20/23 sư đoàn đánh vào Tây Ninh ngày 23/12/1978, định "ăn tết" ở Sài Gòn cho vui. Nhưng ta phản công, đến 25/12 ta đuổi chúng khỏi biên giới và bắt đầu vào đất Campuchia để giúp họ lật đổ chế độ diệt chủng nhưng lại được giữ ghế thành viên LHQ đến năm 1990. 7/1 thì Phnômpênh giải phóng, các thành phố miền Tây thì muộn hơn. Tức là khoảng hơn hai tuần là Campuchia được giải phóng. Năm 1985 ta đập tan ba phái Khmer đỏ, Xihanúc và Son San trong tháng 1 và 2 sau khi chúng xây dựng lực lượng tại một số căn cứ nhỏ giáp đất Thái. Đọc trên Asiaweek và Kinh tế Viễn Đông (FEER) vào giai đoạn này sẽ thấy rất rõ trận chiến 1985 đấy. Và đây là cơ sở quan trọng cho việc giải quyết hoà bình vấn đề Campuchia sau này.
  3. hoangxuanquang

    hoangxuanquang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khmer đỏ tập trung 20/23 sư đoàn đánh vào Tây Ninh ngày 23/12/1978, định "ăn tết" ở Sài Gòn cho vui. Nhưng ta phản công, đến 25/12 ta đuổi chúng khỏi biên giới và bắt đầu vào đất Campuchia để giúp họ lật đổ chế độ diệt chủng nhưng lại được giữ ghế thành viên LHQ đến năm 1990. 7/1 thì Phnômpênh giải phóng, các thành phố miền Tây thì muộn hơn. Tức là khoảng hơn hai tuần là Campuchia được giải phóng. Năm 1985 ta đập tan ba phái Khmer đỏ, Xihanúc và Son San trong tháng 1 và 2 sau khi chúng xây dựng lực lượng tại một số căn cứ nhỏ giáp đất Thái. Đọc trên Asiaweek và Kinh tế Viễn Đông (FEER) vào giai đoạn này sẽ thấy rất rõ trận chiến 1985 đấy. Và đây là cơ sở quan trọng cho việc giải quyết hoà bình vấn đề Campuchia sau này.
  4. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Các bác có thể cho thông tin chính xác nhất về vụ 79 không ( thời gian trong bao nhiêu ngày ? 2 bên thiệt hại bao nhiêu quân ? sau cuộc chiến đó biên giới có xê dịch gì không ?...)
    Cứ Tàu thì bảo Tàu thắng, ta thì bảo ta thắng thế này thì chẳng biết đâu mà lần.
  5. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Các bác có thể cho thông tin chính xác nhất về vụ 79 không ( thời gian trong bao nhiêu ngày ? 2 bên thiệt hại bao nhiêu quân ? sau cuộc chiến đó biên giới có xê dịch gì không ?...)
    Cứ Tàu thì bảo Tàu thắng, ta thì bảo ta thắng thế này thì chẳng biết đâu mà lần.
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ , chẳng hiểu các bác có gì mà hả hê đến thế . Thực ra số liệu thực , nguyên nhân thực tế đã bị các bác nhà ta giấu biến rồi , có bao giờ người dân được tiếp cận đâu ?
    Thế các bác có bao giờ tự hỏi tại sao sau năm 1979 , Việt Nam gần như van nài để tham gia ASEAN và bình thường hoá với Trung quốc không ? Tại sao chúng ta phải ra khẩu hiệu 16 chữ vàng với bọn Tàu không ? Và cũng tại sao ngày nay đến cái sân vận động quốc gia chuẩn bị cho SEAGAMES cũng là do người tàu làm không ?
    * 16 chữ vàng ( yêu cầu admin không xoá phần trên khi đăng cả 16 chữ vàng này ) : Láng giềng hữu nghị - Hợp tác toàn diện - Ổn định lâu dài - Hướng tới tương lai .

    Em mệnh bạc ngàn thu sầu vĩnh biệt
    Cõi vô thường chẳng thấy bóng em yêu
    Ta đi mãi trong cuộc đời vô tận
    Hồn nhớ thương hoa tím ngủ trên mồ .
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ , chẳng hiểu các bác có gì mà hả hê đến thế . Thực ra số liệu thực , nguyên nhân thực tế đã bị các bác nhà ta giấu biến rồi , có bao giờ người dân được tiếp cận đâu ?
    Thế các bác có bao giờ tự hỏi tại sao sau năm 1979 , Việt Nam gần như van nài để tham gia ASEAN và bình thường hoá với Trung quốc không ? Tại sao chúng ta phải ra khẩu hiệu 16 chữ vàng với bọn Tàu không ? Và cũng tại sao ngày nay đến cái sân vận động quốc gia chuẩn bị cho SEAGAMES cũng là do người tàu làm không ?
    * 16 chữ vàng ( yêu cầu admin không xoá phần trên khi đăng cả 16 chữ vàng này ) : Láng giềng hữu nghị - Hợp tác toàn diện - Ổn định lâu dài - Hướng tới tương lai .

    Em mệnh bạc ngàn thu sầu vĩnh biệt
    Cõi vô thường chẳng thấy bóng em yêu
    Ta đi mãi trong cuộc đời vô tận
    Hồn nhớ thương hoa tím ngủ trên mồ .
  8. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hồi đấy bọn họ tẩn mình với cách tuyên truyền rằng đấy là ông anh dậy cho thằng em vô ơn bạc nghĩa một bài học!
    Còn nếu tớ o nhầm thì vũ khí chính ta sử dụng trong lần ấy o phải là vũ khí mết in Khựa. Theo 1 tài liệu thì đó là loại M76 của Mỹ đã được mình cải tiến( chỗ này các bác chỉ giáo cho tớ phát)Mỗi khẩu M76 khi ấy phóng được vài chục quả đạn nổ- tạo nên những đám cháy cực kỳ khủng khiếp
    Ở đấy có bác nào đọc cuốn truyện tranh : Điểm tựa 611 chưa nhỉ?hồi bé tớ đọc choáng cực.Kể về 1 tổ 3 chiến sĩ đánh quân bành trướng Bắc kinh bằng súng lục và AK cùng với 1 khẩu B41. Tới khi hết đạn và hi sinh 2 người, anh chàng tổ trưởng vờ đầu hàng, vứt súng đi để 3 chú Khựa lại gần rồi dùng dao găm xử lý cả 3! Hay lắm cơ!
    Công bằng mà nói thì hồi đấy họ cũng gây nhiều tội ác với nhân dân mình. Và chiến sĩ mình cũng dũng cảm chiến đấy. Tớ còn nghe một truyện hành lang là hồi đấy mình có một trại tù trên đấy. Khi Tàu sang, ta đành mở cửa xua tạm họ vào rừng. Nhưng có một số người tình nguyện ở lại chiến đấu rất dũng cảm
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...
  9. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hồi đấy bọn họ tẩn mình với cách tuyên truyền rằng đấy là ông anh dậy cho thằng em vô ơn bạc nghĩa một bài học!
    Còn nếu tớ o nhầm thì vũ khí chính ta sử dụng trong lần ấy o phải là vũ khí mết in Khựa. Theo 1 tài liệu thì đó là loại M76 của Mỹ đã được mình cải tiến( chỗ này các bác chỉ giáo cho tớ phát)Mỗi khẩu M76 khi ấy phóng được vài chục quả đạn nổ- tạo nên những đám cháy cực kỳ khủng khiếp
    Ở đấy có bác nào đọc cuốn truyện tranh : Điểm tựa 611 chưa nhỉ?hồi bé tớ đọc choáng cực.Kể về 1 tổ 3 chiến sĩ đánh quân bành trướng Bắc kinh bằng súng lục và AK cùng với 1 khẩu B41. Tới khi hết đạn và hi sinh 2 người, anh chàng tổ trưởng vờ đầu hàng, vứt súng đi để 3 chú Khựa lại gần rồi dùng dao găm xử lý cả 3! Hay lắm cơ!
    Công bằng mà nói thì hồi đấy họ cũng gây nhiều tội ác với nhân dân mình. Và chiến sĩ mình cũng dũng cảm chiến đấy. Tớ còn nghe một truyện hành lang là hồi đấy mình có một trại tù trên đấy. Khi Tàu sang, ta đành mở cửa xua tạm họ vào rừng. Nhưng có một số người tình nguyện ở lại chiến đấu rất dũng cảm
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    ( Thêm )
    Quan hệ giữa một nước lớn như Tàu và một nước nhỏ như Ta là một mối quan hệ rất phức tạp . Cũng như cuộc sống hàng ngày thôi , người hàng xóm của ta mà nhà đông người , lại có thế lực mạnh nữa ; trong khi ta nhà thì neo người , thế lực lại yếu hơn , thì cần phải sống thật ổn định và khôn khéo . Chỉ một lần chúng ta nghênh ngang thôi , thế là có cớ để người hàng xóm kia , vốn dĩ đã không thích và luôn luôn muốn thôn tính mình ( trường hợp này là Tàu ) , để tấn công mình . Hậu quả thì hãy bàn sau , trước mắt là thiệt hại về người và của là quan trọng hơn cả . Về sau , có kêu lên cả Liên hợp quốc cũng thế thôi , thiệt hại thì vẫn là mình , mà chưa chắc hàng xóm đã bị gì .
    Cho nên , từ thời Phong kiến , các cụ nhà ta đã rất , rất tránh chuyện va chạm , xung đột với lũ người đông như kiến cỏ này rồi . Không phải vì ta yếu mà là vì lí do tôi đã nêu ở trên , đây không nhắc lại nữa .
    Cho nên , khi nói đến bọn Tàu , chúng ta dù có căm ghét đến xương tuỷ , nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười mà thôi . Các nhà lãnh đạo của chúng ta rất thận trọng để không có bước đi sai lầm nguy hiểm nào . Điển hình nhân vật mà giới chính trị hiện đại của chúng ta rất ngưỡng mộ , chính là Hồ chí minh . Ông cụ là người được coi là đã "đi guốc trong bụng" bọn Tàu , nên khi cụ còn sống , bác Mao đã nhiều lần khuyên chúng ta làm những chuyện hại dân hại nước , ví dụ như chuyện khuyên bác Hồ làm cách mạng văn hoá chẳng hạn , bác đã khéo tránh được nạn cho dân tộc Việt Nam ta rồi .
    Không phải là tôi thần tượng hay tung hô gì Bác , nhưng mà quan đó , chúng ta đã thấy dã tâm của bọn Tàu là từ lịch sử cho đến cả hiện tại rồi . Thế mà , chỉ vì những sai lầm mang tính hệ thống , chúng ta đã phải hứng chịu cả năm 1979 . Nếu tinh ý , chắc các bạn cũng tự hỏi : tại sao Việt Nam và chỉ duy Việt Nam ta mới chịu khổ nạn 1979 mà không phải là Thái Lan hay Lào hoặc Mông cổ ???

    Em mệnh bạc ngàn thu sầu vĩnh biệt
    Cõi vô thường chẳng thấy bóng em yêu
    Ta đi mãi trong cuộc đời vô tận
    Hồn nhớ thương hoa tím ngủ trên mồ .

Chia sẻ trang này