1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phucvidai

    phucvidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là như thế này:
    Năm 1979 để "dạy cho Việt Nam một bài học"(theo cách nói của nguời Trung quốc)-nhưng còn e ngại Liên Xô nên Họ lập
    2 mặt trận(Một ở phía Bắc,một ở phía Nam).Ở mặt trận phía Nam-với mục tiêu:Sáng ăn cơm ở Hà Nội-Chiều ăn cơm ởTPHCM,TQhuy động 60 vạn quân tấn công dọc biên giới nước ta-nhưng thất bại nặng nề:Do sai lầm quá lớn trong chiến thuật
    -họ tưởng đánh Việt Nam cũng dễ như Ấn Độ
  2. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ờ well, năm 79 hả. Góp chuyện với nhé. Cái năm mà vô khối bác trong này ra đời ý, tớ vinh hạnh lớn hơn chút ít, nên còn đôi chút kỷ niệm.
    Radio:
    Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới
    Toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới
    Quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh
    Đã giày xéo mảnh đất tiền phương
    Lửa đã cháy và máu đã đổ
    Trên khắp giải biên cương...

    Bây giờ môi với răng làm lành, véo von hát karaoke thế này thì có vấn đề ngay. Nhưng hồi ý nghe bừng bừng khí thế.
    Gì nữa nhỉ, à ?oLá xanh? của Hoàng Việt cũng được hát rất nhiều. ?oAnh trai làng, ra đi giết giặc lập công? ý mà.
    Cha mẹ: Lúc ấy tớ bé không biết, cứ vô tư, chứ ba mẹ chắc là lo sốt vó. Nghe cứ như Tàu đánh tới nơi. Suốt ngày thấy kể chuyện đại loại quân Tàu đông như kiến, quân ta AK bắn đỏ cả nòng không xuể, chả biết thực hư thế nào. Chú em trai sơ tán ngay vào quê ngoại ở tpHCM.
    Tớ: Mũ rơm và túi cứu thương đến lớp (vỡ lòng). Kèo nhèo đòi mẹ may thêm một chữ thập đỏ vào túi. Buổi trưa nghe còi báo yên thì dép cao su cắp nách chạy về, chả là quên mất rút dép.
    Sinh viên: Đào giao thông hào khắp quanh nhà. Sau bọn tớ bắt được vô khối lươn và săn sắt ở đó.
    Mà thôi quá khứ rồi các bác. Bắn vào đó làm gì, nó lại phản cho một quả đại bác bây giờ. peace... peace
  3. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ờ well, năm 79 hả. Góp chuyện với nhé. Cái năm mà vô khối bác trong này ra đời ý, tớ vinh hạnh lớn hơn chút ít, nên còn đôi chút kỷ niệm.
    Radio:
    Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới
    Toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới
    Quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh
    Đã giày xéo mảnh đất tiền phương
    Lửa đã cháy và máu đã đổ
    Trên khắp giải biên cương...

    Bây giờ môi với răng làm lành, véo von hát karaoke thế này thì có vấn đề ngay. Nhưng hồi ý nghe bừng bừng khí thế.
    Gì nữa nhỉ, à ?oLá xanh? của Hoàng Việt cũng được hát rất nhiều. ?oAnh trai làng, ra đi giết giặc lập công? ý mà.
    Cha mẹ: Lúc ấy tớ bé không biết, cứ vô tư, chứ ba mẹ chắc là lo sốt vó. Nghe cứ như Tàu đánh tới nơi. Suốt ngày thấy kể chuyện đại loại quân Tàu đông như kiến, quân ta AK bắn đỏ cả nòng không xuể, chả biết thực hư thế nào. Chú em trai sơ tán ngay vào quê ngoại ở tpHCM.
    Tớ: Mũ rơm và túi cứu thương đến lớp (vỡ lòng). Kèo nhèo đòi mẹ may thêm một chữ thập đỏ vào túi. Buổi trưa nghe còi báo yên thì dép cao su cắp nách chạy về, chả là quên mất rút dép.
    Sinh viên: Đào giao thông hào khắp quanh nhà. Sau bọn tớ bắt được vô khối lươn và săn sắt ở đó.
    Mà thôi quá khứ rồi các bác. Bắn vào đó làm gì, nó lại phản cho một quả đại bác bây giờ. peace... peace
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Tính ra thì 5 vị uỷ viên thường trực HĐBA LHQ thì VN choảng tới 3 vị rồi ! Nếu kể cả vị Anh ăn phải ít đạn hồi 9-1945 ở Sài Gòn thì chỉ có vị Nga là chưa sao thôi ! Trên thế giới này có nước nào bé mà lẫy lừng như VN nhỉ !
    Chi tiếc là giờ đây chỉ còn chiến công đánh vị Anh, vị Pháp, vị Mĩ chứ đánh vị Trung Quốc chẳng bao giò nhắc tới nữa. Sau 20 năm nữa chắc coi như 2 nước chưa đánh nhau bao giờ.
    Không hiểu những người lính đã ngã xuống năm 1979 nghĩ gì khi biết sự hi sinh của họ được đời sau trả ơn thế này đây...
    KCVQNBHSCTQ
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Tính ra thì 5 vị uỷ viên thường trực HĐBA LHQ thì VN choảng tới 3 vị rồi ! Nếu kể cả vị Anh ăn phải ít đạn hồi 9-1945 ở Sài Gòn thì chỉ có vị Nga là chưa sao thôi ! Trên thế giới này có nước nào bé mà lẫy lừng như VN nhỉ !
    Chi tiếc là giờ đây chỉ còn chiến công đánh vị Anh, vị Pháp, vị Mĩ chứ đánh vị Trung Quốc chẳng bao giò nhắc tới nữa. Sau 20 năm nữa chắc coi như 2 nước chưa đánh nhau bao giờ.
    Không hiểu những người lính đã ngã xuống năm 1979 nghĩ gì khi biết sự hi sinh của họ được đời sau trả ơn thế này đây...
    KCVQNBHSCTQ
  6. conchip

    conchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng lẽ, cứ đánh nhau một lần là không bao giờ bình thường hoá được à? Mỗi thời một khác chứ.

    ChipChip
  7. conchip

    conchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng lẽ, cứ đánh nhau một lần là không bao giờ bình thường hoá được à? Mỗi thời một khác chứ.

    ChipChip
  8. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Đã là lịch sử thì cái gì cũng phải nhắc lại, ai chết vì đất nước cũng đều được trân trọng. Mỹ vẫn nhắc lại Civil War 1861-1865, ở Washington có riêng một chỗ chôn lính Mỹ chết ở bất cứ đâu, không phải vì qua rồi quên luôn.
    vnrockworld.com
  9. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Đã là lịch sử thì cái gì cũng phải nhắc lại, ai chết vì đất nước cũng đều được trân trọng. Mỹ vẫn nhắc lại Civil War 1861-1865, ở Washington có riêng một chỗ chôn lính Mỹ chết ở bất cứ đâu, không phải vì qua rồi quên luôn.
    vnrockworld.com
  10. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    việc không nhắc tới đâu phải là không nhớ ơn. Chẳng qua là ta tính tới lợi ích lâu dài thôi. Những người đã hy sinh chắc cũng chẳng phiền lòng khi biết ta lựa chọn giải pháp này.
    tom

Chia sẻ trang này