1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hợp tác với TQ để đưa đất nước tiến lên thì không ai phản đối cả, điều đó rất tốt, nhưng không thể vì thế mà ta quên đi những người đã hi sinh năm 79
    KCVQNBHSCTQ
  2. giang_van

    giang_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ta phải giữ gìn và phát triển quan hệ với TQ là điều đương nhiên tôi không phản đổi mà còn ủng hộ. Có điều trong quan hệ với TQ, VN có thế đứng riêng chứ không phải "em gái-anh trai" như bạn nói. Tôi cảm thấy bị nhục nếu ai đó gọi tôi là "em gái" của TQ.
    Có điều bạn nói "...văn hóa TQ chính là quá khứ của chúng ta.."--> tôi thấy hơi buồn. Hơn ngàn năm bị TQ đô hộ, và "đồng hoá" một cách dã man tàn bạo thì việc chúng ta bị ảnh hưởng bởi VH TQ là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng như cách bạn tranh luận thì cứ như thể chúng ta phải biết ơn TQ về điều đó không bằng, trong khi ông cha ta đã hi sinh cả xương máu hàng bao nhiêu thế hệ để gìn giữ bản sắc dân tộc Việt ( sáng tạo ra chữ Nôm là 1 ví dụ).
    Còn bạn bảo những thằng đi nước ngoài như tôi, "đất nước có mệnh hệ gì thì tếch đi nước ngoài" là một sự xúc phạm đối với cá nhân tôi. Tôi đi nước ngoài không phải để tìm cách "tếch đi" khi bố mẹ và gia đình tôi ở Việt Nam, theo cách bạn nói, "bám trụ" ở VN.
    Thân ái.

    I am back!!
    Được giang_van sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 01/04/2003
  3. giang_van

    giang_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ta phải giữ gìn và phát triển quan hệ với TQ là điều đương nhiên tôi không phản đổi mà còn ủng hộ. Có điều trong quan hệ với TQ, VN có thế đứng riêng chứ không phải "em gái-anh trai" như bạn nói. Tôi cảm thấy bị nhục nếu ai đó gọi tôi là "em gái" của TQ.
    Có điều bạn nói "...văn hóa TQ chính là quá khứ của chúng ta.."--> tôi thấy hơi buồn. Hơn ngàn năm bị TQ đô hộ, và "đồng hoá" một cách dã man tàn bạo thì việc chúng ta bị ảnh hưởng bởi VH TQ là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng như cách bạn tranh luận thì cứ như thể chúng ta phải biết ơn TQ về điều đó không bằng, trong khi ông cha ta đã hi sinh cả xương máu hàng bao nhiêu thế hệ để gìn giữ bản sắc dân tộc Việt ( sáng tạo ra chữ Nôm là 1 ví dụ).
    Còn bạn bảo những thằng đi nước ngoài như tôi, "đất nước có mệnh hệ gì thì tếch đi nước ngoài" là một sự xúc phạm đối với cá nhân tôi. Tôi đi nước ngoài không phải để tìm cách "tếch đi" khi bố mẹ và gia đình tôi ở Việt Nam, theo cách bạn nói, "bám trụ" ở VN.
    Thân ái.

    I am back!!
    Được giang_van sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 01/04/2003
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Dù bạn có buồn như thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Nền văn hoá của chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hoá Trung hoa. Có thể nói chúng ta xây dựng cái riêng của mình dựa rất nhiều vào nền tảng văn hoá Trung hoa, và không chỉ VN, Nhật bản, Triều tiên đều công nhận những điều tương tự. Chúng ta nói bằng ngôn ngữ của họ, suy nghĩ bằng lối tư duy giống họ, dựa trên nền tảng triết học của họ.
    Chúng ta có học người châu Âu bao nhiêu chăng nữa. Thì những người châu Âu đó vẫn xếp chúng ta vào cùng một loại với người Trung quốc. Tôi nghi ngờ về việc có một người châu Âu ghét người Trung quốc lại yêu quý người Việt nam.
    Còn về câu về các bạn ở nước ngoài, tôi xin lỗi vì cách trình bầy có thể gây sự hiểu lầm của các bạn. Tôi chỉ muốn nói các bạn nên suy nghĩ một chút trên quan điểm cộng đồng để thấy sự tất yếu gần gũi giữa hai nền văn hoá, và đất nước mà thôi!
    Vạn sự bình an!
  5. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Dù bạn có buồn như thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Nền văn hoá của chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hoá Trung hoa. Có thể nói chúng ta xây dựng cái riêng của mình dựa rất nhiều vào nền tảng văn hoá Trung hoa, và không chỉ VN, Nhật bản, Triều tiên đều công nhận những điều tương tự. Chúng ta nói bằng ngôn ngữ của họ, suy nghĩ bằng lối tư duy giống họ, dựa trên nền tảng triết học của họ.
    Chúng ta có học người châu Âu bao nhiêu chăng nữa. Thì những người châu Âu đó vẫn xếp chúng ta vào cùng một loại với người Trung quốc. Tôi nghi ngờ về việc có một người châu Âu ghét người Trung quốc lại yêu quý người Việt nam.
    Còn về câu về các bạn ở nước ngoài, tôi xin lỗi vì cách trình bầy có thể gây sự hiểu lầm của các bạn. Tôi chỉ muốn nói các bạn nên suy nghĩ một chút trên quan điểm cộng đồng để thấy sự tất yếu gần gũi giữa hai nền văn hoá, và đất nước mà thôi!
    Vạn sự bình an!
  6. tarzan

    tarzan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết gì về Lê Đình Chinh không? Hình như năm 79 anh là người duy nhất được phong anh hùng, một hình mẫu tựa như Ngyễn Văn Trỗi thời trước!
  7. tarzan

    tarzan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết gì về Lê Đình Chinh không? Hình như năm 79 anh là người duy nhất được phong anh hùng, một hình mẫu tựa như Ngyễn Văn Trỗi thời trước!
  8. acdc

    acdc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Có cả bài hát về anh LD Trinh đấy. Bác nào có thông tin gì kô, pốt lên với.
  9. acdc

    acdc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Có cả bài hát về anh LD Trinh đấy. Bác nào có thông tin gì kô, pốt lên với.
  10. ktsquyxamau

    ktsquyxamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác Datvn nói đúng đấy, tôi rất khâm phục bác về quan điểm cộng đồng, có trước có sau. Còn bác giang-van, bác đi học nước ngoài, lẽ ra phải là người học sâu hiểu rộng, sao bác lại có tư duy giống bọn Pon-pot thế, bác có biết vì sao bọn chúng ghét người VN ta không? Mặc dù 2 nước là anh em láng giềng.
    À, tôi nghe nói hình như trong bọn Pon-pot có người đã từng đi du học Pháp đấy. Thật là đáng buồn và đáng tiếc...

Chia sẻ trang này