1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktsquyxamau

    ktsquyxamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác Datvn nói đúng đấy, tôi rất khâm phục bác về quan điểm cộng đồng, có trước có sau. Còn bác giang-van, bác đi học nước ngoài, lẽ ra phải là người học sâu hiểu rộng, sao bác lại có tư duy giống bọn Pon-pot thế, bác có biết vì sao bọn chúng ghét người VN ta không? Mặc dù 2 nước là anh em láng giềng.
    À, tôi nghe nói hình như trong bọn Pon-pot có người đã từng đi du học Pháp đấy. Thật là đáng buồn và đáng tiếc...
  2. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Một đoạn nói chuyện của Brejnhev và Đặng Tiểu Bình qua telephone ( Do Quake3 tự bịa)
    Brejnhev nói với Đặng: Chú đánh anh em kết nghiã của anh ( tức VN) thế là không được, chú nên biết điều mà dừng tay trước khi quá muộn.
    Đặng cự nự: tớ không sợ, cần thiết tớ sẽ động viên 100 triệu quân để quyết một trận sống mái.
    Brejnhev cười khẩy, chửi thẳng vào mặt Đặng: Chú mày muốn giúp anh vơi bớt kho đạn hạt nhân thì anh cũng xin cám ơn. Bởi vì tiền bảo dưỡng hàng nghìn đầu ddạn cũng rất tốn kém, tuỳ chú thôi.
    Sau cuộc nói chuyện Đặng đành ngậm đắng nuốt cay ra lệnh cho quân cuốn xéo ra khỏi nước ta.
  3. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Một đoạn nói chuyện của Brejnhev và Đặng Tiểu Bình qua telephone ( Do Quake3 tự bịa)
    Brejnhev nói với Đặng: Chú đánh anh em kết nghiã của anh ( tức VN) thế là không được, chú nên biết điều mà dừng tay trước khi quá muộn.
    Đặng cự nự: tớ không sợ, cần thiết tớ sẽ động viên 100 triệu quân để quyết một trận sống mái.
    Brejnhev cười khẩy, chửi thẳng vào mặt Đặng: Chú mày muốn giúp anh vơi bớt kho đạn hạt nhân thì anh cũng xin cám ơn. Bởi vì tiền bảo dưỡng hàng nghìn đầu ddạn cũng rất tốn kém, tuỳ chú thôi.
    Sau cuộc nói chuyện Đặng đành ngậm đắng nuốt cay ra lệnh cho quân cuốn xéo ra khỏi nước ta.
  4. shavedpussycat

    shavedpussycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    haha coi chừng datvn là chinese đó, ăn nói hàm hồ quá, ai bảo là dân VN và Trung Quốc là cùng chủng tộc người hả.
    Hỏi khí không phải chứ không biết bác datvn đã có dịp nào đặt 1 thằng TQ cạnh 1 thằng VN để xem chúng nó khác nhau cái gì chưa. Khác nhiều lắm bác ạ, về cả hình dáng lẫn tính cách, bảo đảm bác không lẫn đâu được.
  5. shavedpussycat

    shavedpussycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    haha coi chừng datvn là chinese đó, ăn nói hàm hồ quá, ai bảo là dân VN và Trung Quốc là cùng chủng tộc người hả.
    Hỏi khí không phải chứ không biết bác datvn đã có dịp nào đặt 1 thằng TQ cạnh 1 thằng VN để xem chúng nó khác nhau cái gì chưa. Khác nhiều lắm bác ạ, về cả hình dáng lẫn tính cách, bảo đảm bác không lẫn đâu được.
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì bọn Pol Pot toàn là dân du học Pháp về cả: Pol Pot, Ieng Sary, vợ mấy lão này... Khiêu Samphon còn có bằng Tiến sỹ Kinh tế nữa cơ. Pol Pot hình như cũng từng làm giảng viên Đại học.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì bọn Pol Pot toàn là dân du học Pháp về cả: Pol Pot, Ieng Sary, vợ mấy lão này... Khiêu Samphon còn có bằng Tiến sỹ Kinh tế nữa cơ. Pol Pot hình như cũng từng làm giảng viên Đại học.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  8. mcqueen

    mcqueen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    em thì em chỉ có một thắc mắc:
    hàn quốc cũng nhỏ như ta(thậm chí nhỏ hơn ta),tại sao hàn quốc không sợ trung quốc.hay nhật bản cũng gần trung quốc đó.
    có phải vì tại hàn quốc và nhật bản giàu không,lại có mĩ đứng cạnh không.
    em nghĩ rằng nếu ta giàu có thì ta chả sợ thằng nào hết.chỉ có điều bây giờ ta quá nghèo mà thôi.
  9. mcqueen

    mcqueen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    em thì em chỉ có một thắc mắc:
    hàn quốc cũng nhỏ như ta(thậm chí nhỏ hơn ta),tại sao hàn quốc không sợ trung quốc.hay nhật bản cũng gần trung quốc đó.
    có phải vì tại hàn quốc và nhật bản giàu không,lại có mĩ đứng cạnh không.
    em nghĩ rằng nếu ta giàu có thì ta chả sợ thằng nào hết.chỉ có điều bây giờ ta quá nghèo mà thôi.
  10. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Diện tích HQ ~ 1/3 S VN
    Dân số HQ ~ 1/2 dân số VN (thì phải)
    GDP HQ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GDP VN
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm Diễn đàn Counter Strike
    CSC -dot223-

Chia sẻ trang này