1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Diện tích HQ ~ 1/3 S VN
    Dân số HQ ~ 1/2 dân số VN (thì phải)
    GDP HQ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GDP VN
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm Diễn đàn Counter Strike
    CSC -dot223-
  2. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    to mcqueen:
    Ai bảo chú là HQ,NB không sợ thằng TQ. Đến Mĩ còn sợ vãi đái ra chứ nói gì đến 2 chú ấy. Hehe, ngay như chú CHDCND Triều Tiên mỗi lần thử tên lửa là NB, HQ co rúm người lại rồi, nói gì bác TQ. Chuyện, bé sợ lớn, nghèo ngại giàu là chân lí chú ạ. Chẳng tội gì vỗ ngực huyên hoang ta đây không sợ ai, chẳng được cái ích lợi gì cả. Bây giờ cứ cắn răng mà làm kinh tế đi cái đã, bàn chuyện sợ với không sợ sau.........
  3. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    to mcqueen:
    Ai bảo chú là HQ,NB không sợ thằng TQ. Đến Mĩ còn sợ vãi đái ra chứ nói gì đến 2 chú ấy. Hehe, ngay như chú CHDCND Triều Tiên mỗi lần thử tên lửa là NB, HQ co rúm người lại rồi, nói gì bác TQ. Chuyện, bé sợ lớn, nghèo ngại giàu là chân lí chú ạ. Chẳng tội gì vỗ ngực huyên hoang ta đây không sợ ai, chẳng được cái ích lợi gì cả. Bây giờ cứ cắn răng mà làm kinh tế đi cái đã, bàn chuyện sợ với không sợ sau.........
  4. songtoan

    songtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thực ra trong con mắt người TQ VN chỉ là một dân tộc thiểu số ly khai. Ý thức ly khai của người Việt nam hình thành qua rất nhiều thế kỷ và được thể hiện rất rõ nét...
    Nhưng không giống như những cuộc hôn nhân thực sự, chúng ta không thể sang làm dâu ở những nước đó được. Dù sao đi chăng nữa thì ta vẫn phải ở bên cạnh ông anh mình thôi....[/QUOTE]
    Bạn datvn, cách dùng từ của bạn có vẻ như hạ thấp danh dự của dân tộc mình, nâng cao vị thế cho những nước mà trong quá khứ đã gây bao nhiêu đau thương tang tóc cho chúng ta. Bạn nói thế có phải là hơi thiếu trách nhiệm với tổ tiên, với những người đã ngã xuống cho độc lập không?
    TQ với ta là anh em, đó là ví von thế thôi, chứ không phải kiểu "anh em một nhà". Quan hệ anh em theo nghĩa đen như bạn diễn giải tôi thấy không ổn lắm.
    Đúng là ta chịu ảnh hưởng của TQ thật, và cũng học được nhiều cái hay của họ. Nhưng ta không chỉ chịu ảnh hưởng có mỗi của TQ không thôi. Vả lại, chừng nào cái đường biên giới của nước ta còn sờ sờ ra đấy thì đất Việt vẫn thuộc về con cháu của nòi giống Tiên Rồng. Chúng ta không phải là người TQ, từ trước về sau vẫn vậy.
    Chúc bạn thoát khỏi ám ảnh của quá khứ để phấn đấu cho hiện tại nhé.
    Được songtoan sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 08/04/2003
    Được songtoan sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 08/04/2003
    Được songtoan sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 09/04/2003
  5. songtoan

    songtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thực ra trong con mắt người TQ VN chỉ là một dân tộc thiểu số ly khai. Ý thức ly khai của người Việt nam hình thành qua rất nhiều thế kỷ và được thể hiện rất rõ nét...
    Nhưng không giống như những cuộc hôn nhân thực sự, chúng ta không thể sang làm dâu ở những nước đó được. Dù sao đi chăng nữa thì ta vẫn phải ở bên cạnh ông anh mình thôi....[/QUOTE]
    Bạn datvn, cách dùng từ của bạn có vẻ như hạ thấp danh dự của dân tộc mình, nâng cao vị thế cho những nước mà trong quá khứ đã gây bao nhiêu đau thương tang tóc cho chúng ta. Bạn nói thế có phải là hơi thiếu trách nhiệm với tổ tiên, với những người đã ngã xuống cho độc lập không?
    TQ với ta là anh em, đó là ví von thế thôi, chứ không phải kiểu "anh em một nhà". Quan hệ anh em theo nghĩa đen như bạn diễn giải tôi thấy không ổn lắm.
    Đúng là ta chịu ảnh hưởng của TQ thật, và cũng học được nhiều cái hay của họ. Nhưng ta không chỉ chịu ảnh hưởng có mỗi của TQ không thôi. Vả lại, chừng nào cái đường biên giới của nước ta còn sờ sờ ra đấy thì đất Việt vẫn thuộc về con cháu của nòi giống Tiên Rồng. Chúng ta không phải là người TQ, từ trước về sau vẫn vậy.
    Chúc bạn thoát khỏi ám ảnh của quá khứ để phấn đấu cho hiện tại nhé.
    Được songtoan sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 08/04/2003
    Được songtoan sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 08/04/2003
    Được songtoan sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 09/04/2003
  6. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Ai ở nước ngoài có thể tìm đọc cuốn sách này, khá thú vị đấy. Đề phòng thằng Tàu sẽ tìm cách gây thêm 1 vụ 1979 nữa, tôi nghĩ trong vòng 15-20 năm nữa bọn nó vẫn chưa làm được việc này. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
    http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1893554406/qid=1049767352/sr=1-1/ref=sr_1_1/104-0105352-3988705?v=glance&s=books
    We are the truth. We are everything.
    Wherever life is born. We are the flame.
    Wherever death will strike. We are the knife.
    Wherever evil dwells. We are the ones behind.
  7. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Ai ở nước ngoài có thể tìm đọc cuốn sách này, khá thú vị đấy. Đề phòng thằng Tàu sẽ tìm cách gây thêm 1 vụ 1979 nữa, tôi nghĩ trong vòng 15-20 năm nữa bọn nó vẫn chưa làm được việc này. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
    http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1893554406/qid=1049767352/sr=1-1/ref=sr_1_1/104-0105352-3988705?v=glance&s=books
    We are the truth. We are everything.
    Wherever life is born. We are the flame.
    Wherever death will strike. We are the knife.
    Wherever evil dwells. We are the ones behind.
  8. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Phát biểu câu này chứng tỏ bạn chưa từng gặp một người TQ nào bao giờ. Bây giờ bạn lên Q5 xem có phân biệt được ai là người Việt ai là người Hoa không.
    Tất nhiên tôi không muốn nói người VN là người TQ, chúng ta là một dân tộc độc lập. Tôi chỉ muốn so sánh quan hệ giữa VN và TQ với các mối quan hệ giữa VN với các nước khác. Chúng ta gần gũi với người TQ hơn cả. Thử hỏi có dân tộc nào có hệ thống tư tưởng, tính cách, lối suy nghĩ giống người VN ta hơn người TQ, Thái chăng, hay là Nga, Mỹ?
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Phát biểu câu này chứng tỏ bạn chưa từng gặp một người TQ nào bao giờ. Bây giờ bạn lên Q5 xem có phân biệt được ai là người Việt ai là người Hoa không.
    Tất nhiên tôi không muốn nói người VN là người TQ, chúng ta là một dân tộc độc lập. Tôi chỉ muốn so sánh quan hệ giữa VN và TQ với các mối quan hệ giữa VN với các nước khác. Chúng ta gần gũi với người TQ hơn cả. Thử hỏi có dân tộc nào có hệ thống tư tưởng, tính cách, lối suy nghĩ giống người VN ta hơn người TQ, Thái chăng, hay là Nga, Mỹ?
  10. mcqueen

    mcqueen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    người trung quốc ở sài gòn đã bị thuần hoá bởi người việt .ông anh hiểu chưa,cho nên nhìn giống.còn ra nước ngoài nhìn thằng nào trung quốc biết ngay.
    còn nhớ cách đây không lâu,đài bbc đưa tin:trong một trương học tại ca na da một số sv trung quốc nói với sv việt nam là tại sao người vn không biết nói tiếng tq,vì việt nam sắp trở thành đất của tq rồi,thế là xảy ra đánh nhau.
    bọn tq nghĩ về người vn như thế mà ông anh còn có cái ảo tưởng tốt đẹp về bọn nó hả.
    ở chỗ tôi ,thằng tq nào mà nói với tôi như thế thì tôi đập vào mặt cho.

Chia sẻ trang này