1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenndy01

    kenndy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở đây đã nói đến nhiều những sự kiện của năm 1979, có một sự kiện mà tôi đã tận mắt được chứng kiến tuy không vào năm 79 nhưng rất liên quan tới chủ đề này. Sự kiện này xảy ra vào tầm tháng 8-1978 khi một máy bay quân sự TQ xâm phạm sâu vào lãnh thổ VN tại vùng biển phía nam HN, không quân VN đã xuất kích và bắn hạ chiếc máy bay này. Khi đó tất cả những người dân khu vực Xuân Thuỷ-Nam Định đều nhìn thấy bằng mắt thường hình ảnh 2 chiếc Én bạc chuy đuổi một chiếc máy bay khác. Chiếc phi cơ TQ này bị bắn rơi tại chỗ, xác của phi cơ và viên phi công đều vớt được. Xác phi công thì trao trả cho TQ còn xác phi cơ thì được mang về triển lãm tại NĐ mấy tháng sau đó. Lúc đó VN có công hàm phản đối TQ vì hành động vi phạm, đến bây giờ thì không thấy nhắc lại nữa...
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Em xin phép vote bài viết của bác 5* vì nhờ bác mà tụi em biết thêm thông tin có ích. Giá bác cho biết thêm về chủng loại chiếc máy bay bị bắn hạ và 2 chiếc máy bay VN thì tốt.
    Bọn Tàu này thâm độc lắm. Ở biên giới chúng nó sang làm ruộng lấn vào đất của ta, rồi chỉ chờ công an, dân quân ta đến là xông vào hành hung. Để đánh nhau chúng còn cho lính biên phòng cải trang làm dân. Có một trận như vậy, hơn 40 tên quây lại dùng dao và gậy tấn công định bắt cóc 3 chiến sĩ công an biên phòng. Không may là cả 3 đều giỏi võ, đánh làm 8 tên thiệt mạng tại chỗ (không hề nổ súng). Chúng phải cúp đuôi chạy khi dân quân ta kéo đến.
    KCVQNBHSCTQ
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Em xin phép vote bài viết của bác 5* vì nhờ bác mà tụi em biết thêm thông tin có ích. Giá bác cho biết thêm về chủng loại chiếc máy bay bị bắn hạ và 2 chiếc máy bay VN thì tốt.
    Bọn Tàu này thâm độc lắm. Ở biên giới chúng nó sang làm ruộng lấn vào đất của ta, rồi chỉ chờ công an, dân quân ta đến là xông vào hành hung. Để đánh nhau chúng còn cho lính biên phòng cải trang làm dân. Có một trận như vậy, hơn 40 tên quây lại dùng dao và gậy tấn công định bắt cóc 3 chiến sĩ công an biên phòng. Không may là cả 3 đều giỏi võ, đánh làm 8 tên thiệt mạng tại chỗ (không hề nổ súng). Chúng phải cúp đuôi chạy khi dân quân ta kéo đến.
    KCVQNBHSCTQ
  4. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    Này các bác
    Topic này sắp chuyển thành "AQ hội quán", cứ một bác nêu một sự kiện, lại có vài bác tụng, tố hay rồi ự hào với nhau, chán quá.
    1979 thắng lợi to nhớn để lại 10 năm phát triển què quặt, chống đỡ 4 phía hết hơi. Đến văn kiện đảng còn thừa nhận vậy mà mấy AQ hậu duệ vẫn mải ự hào.
    Thưa các cao minh hiền sỹ, mỗi thằng Chino chỉ cần tiết kiệm 1 năm 1 usd đủ nuôi vài sư đoàn kiểu như Polpot để giúp VN mình phát triển đó bác. Ở đó mà vênh.
    Các vị có biết tại sao hôm Clinton sang VN thì Giang Trạch Gian Gian lại sách cặp đến thăm hai thằng em hủi là Mien và Triệu Tượng...không ?
  5. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    Này các bác
    Topic này sắp chuyển thành "AQ hội quán", cứ một bác nêu một sự kiện, lại có vài bác tụng, tố hay rồi ự hào với nhau, chán quá.
    1979 thắng lợi to nhớn để lại 10 năm phát triển què quặt, chống đỡ 4 phía hết hơi. Đến văn kiện đảng còn thừa nhận vậy mà mấy AQ hậu duệ vẫn mải ự hào.
    Thưa các cao minh hiền sỹ, mỗi thằng Chino chỉ cần tiết kiệm 1 năm 1 usd đủ nuôi vài sư đoàn kiểu như Polpot để giúp VN mình phát triển đó bác. Ở đó mà vênh.
    Các vị có biết tại sao hôm Clinton sang VN thì Giang Trạch Gian Gian lại sách cặp đến thăm hai thằng em hủi là Mien và Triệu Tượng...không ?
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác ơi, nó đánh mình mà không đánh lại thì chết.
    KCVQNBHSCTQ
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác ơi, nó đánh mình mà không đánh lại thì chết.
    KCVQNBHSCTQ
  8. kenndy01

    kenndy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Năm 79 quả là một năm bi thương nhưng hào hùng của cả Dân Tộc, khi đài tiếng nói VN phát đi bản tin đặc biệt về chiến tranh biên giới thì tất cả mọi người từ già trẻ, gái trai đều lặng đi vì căm phẫn. Máu đã chảy, nhà lại cháy trên đất Việt, lần này kẻ thù lại là kẻ từ truyền kiếp luôn mưu mô cướp đất Việt ta. Khi lệnh tổng động viên phát ra, các lớp học cuối cấp III gần như chỉ còn học sinh nữ, các trường cấp I&II học sinh tập báo động, tập cứu thương, giao thông hào và hầm trú ẩn đào trong sân chơi. Cuộc sống cực khổ, tại thành phố tiêu chuẩn lương thực đôi khi phần lớn là sắn khô, bo bo, khoai lang thay cho gạo. Cuộc sống là vậy đấy nhưng không có ai tỏ ra khiếp sợ, mọi người sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ quê hương. Bây giờ thấy một vài bạn tỏ ra coi thường quá khứ, dè bỉu những con người đã hy sinh cho đất nước quả là một điều đáng buồn. Chúng ta không phải là những AQ mà chúng ta là những người phải có trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn lịch sử cũng như truyền thống Dân Tộc, sẽ là một kẻ vô ơn khi nhắc tới những hy sinh hay mất mát của Đất mẹ một cách dửng dưng và vô cảm như vậy.
  9. kenndy01

    kenndy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Năm 79 quả là một năm bi thương nhưng hào hùng của cả Dân Tộc, khi đài tiếng nói VN phát đi bản tin đặc biệt về chiến tranh biên giới thì tất cả mọi người từ già trẻ, gái trai đều lặng đi vì căm phẫn. Máu đã chảy, nhà lại cháy trên đất Việt, lần này kẻ thù lại là kẻ từ truyền kiếp luôn mưu mô cướp đất Việt ta. Khi lệnh tổng động viên phát ra, các lớp học cuối cấp III gần như chỉ còn học sinh nữ, các trường cấp I&II học sinh tập báo động, tập cứu thương, giao thông hào và hầm trú ẩn đào trong sân chơi. Cuộc sống cực khổ, tại thành phố tiêu chuẩn lương thực đôi khi phần lớn là sắn khô, bo bo, khoai lang thay cho gạo. Cuộc sống là vậy đấy nhưng không có ai tỏ ra khiếp sợ, mọi người sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ quê hương. Bây giờ thấy một vài bạn tỏ ra coi thường quá khứ, dè bỉu những con người đã hy sinh cho đất nước quả là một điều đáng buồn. Chúng ta không phải là những AQ mà chúng ta là những người phải có trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn lịch sử cũng như truyền thống Dân Tộc, sẽ là một kẻ vô ơn khi nhắc tới những hy sinh hay mất mát của Đất mẹ một cách dửng dưng và vô cảm như vậy.
  10. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Làm tí ảnh 79 nào

    xoá vì ảnh trên không thích hơp ở diễn đàn này.
    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
    -----------------------------------------------------------
    Ảnh trên được người ta ghép để tuyên truyền cho chủ nghĩa Đại Hán. Đề nghị bác cẩn trọng.
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 19/05/2003

Chia sẻ trang này