1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Thấy mấy người ở LS kể hồi bọn TQ lội sông Kỳ Cùng tiến sang mình đã dí cả điện cao thế xuống sông làm quân nó teo nhiều lắm. Một sự tích nữa là quân TQ nó giấu vũ khí ở động TamThanh(đạn pháo hảo tiễn H12), sau khi nó rút trẻ chăn trâu vào chơi thấy có quả đạn liền lấy gạch đập, kết quả cả bọn đều hy sinh hết, còn động Tam Thanh thì như miệng bà lão 90 vì bao nhiêu nhũ đá bị rụng sạch, còn trưóc của hang một hòn đá bị lở chắn gần hết lối vào, ko tin bà con lên mà xem.

    The Observer
  3. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Thấy mấy người ở LS kể hồi bọn TQ lội sông Kỳ Cùng tiến sang mình đã dí cả điện cao thế xuống sông làm quân nó teo nhiều lắm. Một sự tích nữa là quân TQ nó giấu vũ khí ở động TamThanh(đạn pháo hảo tiễn H12), sau khi nó rút trẻ chăn trâu vào chơi thấy có quả đạn liền lấy gạch đập, kết quả cả bọn đều hy sinh hết, còn động Tam Thanh thì như miệng bà lão 90 vì bao nhiêu nhũ đá bị rụng sạch, còn trưóc của hang một hòn đá bị lở chắn gần hết lối vào, ko tin bà con lên mà xem.

    The Observer
  4. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Tôi đã đọc các bài viết của các bạn và xin góp thêm vài ý.
    Một bạn nói năm 1978 có máy bay TQ bay vào VN và bị hạ là chính xác đấy. Hồi đó tôi lên 7 tuổi và đã được xem xác chiếc máy bay TQ để tại Triển lãm Giảng võ HN. Nó cháy đen thui và không ra hình dạng gì cả. Sau này tôi được biết nó là 1 chiếc J6 (phiên bản của Mig19 do TQ sản xuất). Ngày 17/2/1979 tôi còn nhớ từ sáng sớm các loa phóng thanh (hồi bấy giờ ít nhà có Radio, TV thì càng hiếm hơn nữa) đã đưa tin về cuộc chiến biên giới bùng nổ và bài hát "Tiếng súng ta vang trên bầu trời biên giới" được phát đi phát lại. Mặc dù tình hình đã căng thẳng từ lâu và chiến tranh là khó tránh khỏi nhưng tất cả già trẻ lớn bé ai cũng lặng đi vì căm thù. Chúng ta đã hữu hảo với TQ suốt mấy chục năm môi hở răng lạnh nhưng khi xảy ra xung đột thì không còn một chút tình cảm nào với bọn Tàu kể cả các bác lớn tuổi. Thế mới biết cái lòng căm thù bọn Tàu đã ăn vào máu thịt của bao thế hệ người Việt nam. Chuyện một bác nào đó kể là điểm số ở lớp qui ra xe tăng và lính Tàu là có thật đấy. Chúng tôi còn được may túi cứu thương và học cách chui xuống hầm hào. Các anh chị lớn thì đi học quân sự. Trên các vỉa hè HN, các hố cá nhân chống bom Mỹ hồi trước đều được khơi lại để sử dụng. Trong trường chúng tôi (cấp 1 Bà Triệu, ở phố Bà Triệu chứ không phải ở Bùi thị Xuân đâu) còn đào hẳn một con hào. Cái không khí hồi đó thật sôi sục. Bản thân tôi cho đến giờ vẫn căm thù bọn Tàu đến tận xương tuỷ vì chúng là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt. Tôi lấy làm ngạc nhiên bây giờ một số bạn lại có vẻ sợ Tàu. Tôi rất bất bình vì đài truyền hình chiếu lắm phim Tàu quá. Ngoài một vài phim có giá trị thì còn lại là vô bổ. Các bạn có biết Hán Vũ Đế là người đã ra lệnh bình định Tam Việt (Đông Âu, Mân Việt và Nam Việt) và sát nhập đất đai của người Việt vào lãnh thổ TQ không? Bao người Việt đã chết và đất đai bị cướp. Vậy mà cái lũ khốn kiếp ở Đài truyền hình vẫn cứ tỉnh bơ chiếu phim HVĐ.
    Cái vụ hoả tiễn Kachiusa đời mới mà các bạn hỏi đó chính là loại BM21 Grad 122mm, 40 tubes LX trang bị cho ta năm 1978 và mang sử dụng ngay trong chiến tranh biên giới. Đây là loại pháo phản lực tự hành nghe nói có thể san phẳng 1 diện tích tương đương 1 sân bóng đá.
    Xe tăng TQ sử dụng năm 1979 chủ yếu là loại tăng hạng nhẹ Type62 vỏ thép mỏng nên dễ bị đục lỗ. Cao xạ 37mm hạ nòng bắn ngang cũng có thể xơi đẹp loại này. Điều này giải thích tại sao TQ mất rất nhiều tăng. Còn kiểu Type59 TQ thì quân đội ta cũng có dùng. Nó là 1 version simplified của T54 LX.
  5. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Tôi đã đọc các bài viết của các bạn và xin góp thêm vài ý.
    Một bạn nói năm 1978 có máy bay TQ bay vào VN và bị hạ là chính xác đấy. Hồi đó tôi lên 7 tuổi và đã được xem xác chiếc máy bay TQ để tại Triển lãm Giảng võ HN. Nó cháy đen thui và không ra hình dạng gì cả. Sau này tôi được biết nó là 1 chiếc J6 (phiên bản của Mig19 do TQ sản xuất). Ngày 17/2/1979 tôi còn nhớ từ sáng sớm các loa phóng thanh (hồi bấy giờ ít nhà có Radio, TV thì càng hiếm hơn nữa) đã đưa tin về cuộc chiến biên giới bùng nổ và bài hát "Tiếng súng ta vang trên bầu trời biên giới" được phát đi phát lại. Mặc dù tình hình đã căng thẳng từ lâu và chiến tranh là khó tránh khỏi nhưng tất cả già trẻ lớn bé ai cũng lặng đi vì căm thù. Chúng ta đã hữu hảo với TQ suốt mấy chục năm môi hở răng lạnh nhưng khi xảy ra xung đột thì không còn một chút tình cảm nào với bọn Tàu kể cả các bác lớn tuổi. Thế mới biết cái lòng căm thù bọn Tàu đã ăn vào máu thịt của bao thế hệ người Việt nam. Chuyện một bác nào đó kể là điểm số ở lớp qui ra xe tăng và lính Tàu là có thật đấy. Chúng tôi còn được may túi cứu thương và học cách chui xuống hầm hào. Các anh chị lớn thì đi học quân sự. Trên các vỉa hè HN, các hố cá nhân chống bom Mỹ hồi trước đều được khơi lại để sử dụng. Trong trường chúng tôi (cấp 1 Bà Triệu, ở phố Bà Triệu chứ không phải ở Bùi thị Xuân đâu) còn đào hẳn một con hào. Cái không khí hồi đó thật sôi sục. Bản thân tôi cho đến giờ vẫn căm thù bọn Tàu đến tận xương tuỷ vì chúng là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt. Tôi lấy làm ngạc nhiên bây giờ một số bạn lại có vẻ sợ Tàu. Tôi rất bất bình vì đài truyền hình chiếu lắm phim Tàu quá. Ngoài một vài phim có giá trị thì còn lại là vô bổ. Các bạn có biết Hán Vũ Đế là người đã ra lệnh bình định Tam Việt (Đông Âu, Mân Việt và Nam Việt) và sát nhập đất đai của người Việt vào lãnh thổ TQ không? Bao người Việt đã chết và đất đai bị cướp. Vậy mà cái lũ khốn kiếp ở Đài truyền hình vẫn cứ tỉnh bơ chiếu phim HVĐ.
    Cái vụ hoả tiễn Kachiusa đời mới mà các bạn hỏi đó chính là loại BM21 Grad 122mm, 40 tubes LX trang bị cho ta năm 1978 và mang sử dụng ngay trong chiến tranh biên giới. Đây là loại pháo phản lực tự hành nghe nói có thể san phẳng 1 diện tích tương đương 1 sân bóng đá.
    Xe tăng TQ sử dụng năm 1979 chủ yếu là loại tăng hạng nhẹ Type62 vỏ thép mỏng nên dễ bị đục lỗ. Cao xạ 37mm hạ nòng bắn ngang cũng có thể xơi đẹp loại này. Điều này giải thích tại sao TQ mất rất nhiều tăng. Còn kiểu Type59 TQ thì quân đội ta cũng có dùng. Nó là 1 version simplified của T54 LX.
  6. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    xin chỉnh lại: "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới" chứ không phải ta. Câu này nếu như vậy là sai quan điểm chính trị lớn đấy .
    Những ngày năm đó tôi không đi đào hào nhưng sáng nào cũng theo mẹ đi trồng rau, sẵn sàng cho tiền tuyến.
  7. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    xin chỉnh lại: "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới" chứ không phải ta. Câu này nếu như vậy là sai quan điểm chính trị lớn đấy .
    Những ngày năm đó tôi không đi đào hào nhưng sáng nào cũng theo mẹ đi trồng rau, sẵn sàng cho tiền tuyến.
  8. DrJekyll

    DrJekyll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thực sự là tôi cũng nhữ các bạn thấy rất bức xúc khó chịu trước việc các đài truyền hình thi nhau chiếu phim TQ (hầu như phim TQ chiếu liên miên, liên tục, khắp các đài, kênh). Việc TQ cho không các chương trình thì hẳn ai cũng hiểu là rất nguy hiểm vì nó huỷ hoại các thế hệ trẻ VN, tiêm nhiễm vào cac mầm non tương lai một văn hoá không phải của VN. Khách quan mà nói, chúng ta không có tiền để mua chương trình, hoặc cũng có thể chúng ta quá nhu nhược mà chịu sức ép của TQ. Nhưng thẳng thắn thì phải nói là lãnh đạo văn hoá của chúng ta kém và không có năng động tìm lối thoát , nói nôm na là ăn tạp, có gì ăn đấy . Nhìn bọn trẻ con toàn nói các minh tinh màn bạc TQ, kể vanh vách sử tàu thì thấy chúng ta liệu cảm thấy gì?
    Không muốn cực đoan, nhưng tôi thấy văn hoá tàu tuy hùng vĩ và nhiều điểm hay, nhưng trì trệ từ bao đời nay, liệu có nên bám vào nó thế không?
    Jekyll
  9. DrJekyll

    DrJekyll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thực sự là tôi cũng nhữ các bạn thấy rất bức xúc khó chịu trước việc các đài truyền hình thi nhau chiếu phim TQ (hầu như phim TQ chiếu liên miên, liên tục, khắp các đài, kênh). Việc TQ cho không các chương trình thì hẳn ai cũng hiểu là rất nguy hiểm vì nó huỷ hoại các thế hệ trẻ VN, tiêm nhiễm vào cac mầm non tương lai một văn hoá không phải của VN. Khách quan mà nói, chúng ta không có tiền để mua chương trình, hoặc cũng có thể chúng ta quá nhu nhược mà chịu sức ép của TQ. Nhưng thẳng thắn thì phải nói là lãnh đạo văn hoá của chúng ta kém và không có năng động tìm lối thoát , nói nôm na là ăn tạp, có gì ăn đấy . Nhìn bọn trẻ con toàn nói các minh tinh màn bạc TQ, kể vanh vách sử tàu thì thấy chúng ta liệu cảm thấy gì?
    Không muốn cực đoan, nhưng tôi thấy văn hoá tàu tuy hùng vĩ và nhiều điểm hay, nhưng trì trệ từ bao đời nay, liệu có nên bám vào nó thế không?
    Jekyll
  10. yuuyu

    yuuyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc của các bạn rất đúng. Đó là một vấn đề mà những ai có lòng yêu nước cần phải đặt ra . Chúng ta không phản đối, trái lại hoan nghênh việc học tập những tinh hoa của nền văn minh Trung Hoa vĩ đại....Nhưng hiện nay vấn đề không còn phải như vậy nữa :
    Hiện nay có sự quá đáng của việc lan tràn các sản phẩm văn hoá thấp kém của Tàu mà thực chất chỉ là những phó sản văn hoá, dùng để tuyên truyền và xâm lược trá hình mà thôi ....từ những phim ảnh rẻ tiền, tuyên truyền lố bịch, đến sách báo , truyện chưởng, truyện lịch sử, truyện thâm cung bí sử, nhảm nhí, bờ hồ v.v....ảnh hưởng đến rát nhiều thanh thiếu niên vô tư của ta . Nhiều bạn trẻ bị lôi cuốn, say sưa với 3 cái mớ truyện chưởng, truyện thâm cung bí sử, truyện dã sử ...."giã " vào lịch sử , đã vô tình tiếp tay với ngoại bang, giã vào nền văn hoá Việt Nam không thương tiếc, mà không biết : Đó hoàn toàn không phải là những tinh hoa cao quí của nền văn minh cổ kính vĩ đại, đầy tính sâu sắc và nhân bản của Trung Hoa, mà chỉ là những sản phẩm ngụy văn hoá , rẻ tiền của bọn Tàu thâm độc muốn lợi dụng để nô dịch những đầu óc còn non nớt và thiếu bản lĩnh của thanh thiếu niên ta ...
    Vì vậy ta nên cần biết phân biệt và vận động mọi người cảnh giác , bài trừ, thậm chí đến một mức độ nào đó , có thể coi như một hành động xâm lược văn hoá ngấm ngầm ....càan phải chống lại ....
    Chúng ta phải luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ :
    Không có gì quí hơn độc lâp tự do .
    Và phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam Dân Chủ và Giàu Mạnh.
    Muốn có Độc Lập Tự Do phải có Dân Chủ ,Giàu Mạnh . Và ngược lại chỉ có Dân Chủ , Giàu Mạnh mới củng cố Độc Lập Tự Do .

Chia sẻ trang này