1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc chiến này , đúng là cả hai bên đã tự thổi phồng sức mạnh đáng có của mình .
    Nhưng một điều mà không thể sai là : Việt Nam không phải là nước thắng trận (nghĩa là bại trận) trong cuộc chiến này .
    Các bác muốn lấy tài liệu đâu thì tài liệu , nhưng những con số và kết luận thực sự thì khó mà kiếm được lắm . Mong các bác đừng ảo tưởng là chúng ta vĩ đại đến nhường ấy hộ cho .

    Em mệnh bạc ngàn thu sầu vĩnh biệt
    Cõi vô thường chẳng thấy bóng em yêu
    Ta đi mãi trong cuộc đời vô tận
    Hồn nhớ thương hoa tím ngủ trên mồ .
  2. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ xét đánh bộ năm 79, tôi lại nghĩ VN không bại trận mà thắng ở một mức độ nào đó, bọn Tàu vốn to mồm, nó mà được cái gì thì làm ầm trời lên rồi. Với lại, lãnh đạo cũng không muốn làm mất lòng bọn Tàu.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  3. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ xét đánh bộ năm 79, tôi lại nghĩ VN không bại trận mà thắng ở một mức độ nào đó, bọn Tàu vốn to mồm, nó mà được cái gì thì làm ầm trời lên rồi. Với lại, lãnh đạo cũng không muốn làm mất lòng bọn Tàu.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Em cũng cho răng Vn không chiến thắng trong cuộc chiến biên giới phía bắc năm 79. Em nghe kể lại là hồi đó, mới đánh được có mấy ngày mà cả nước đã phải phát lệnh tổng động viên cấp I rồi. Đảng và Chính phủ đã phải chuẩn bị đi sơ tán, phòng tuyến Tam điệp đã được chuẩn bị, quân đoàn 3 đang ở CPC được lệnh quay về tăng cường. Theo em, hồi đó, ĐTB chỉ muốn cảnh cáo Vn về vấn đề CPC tí thôi, chứ nếu TQ dốclực đánh thì có lẽ hôm nay em và các bác đã không ngồi ở đây.
    Còn gì đẹp hơn con đường ra phía trước! [/size=4
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Em cũng cho răng Vn không chiến thắng trong cuộc chiến biên giới phía bắc năm 79. Em nghe kể lại là hồi đó, mới đánh được có mấy ngày mà cả nước đã phải phát lệnh tổng động viên cấp I rồi. Đảng và Chính phủ đã phải chuẩn bị đi sơ tán, phòng tuyến Tam điệp đã được chuẩn bị, quân đoàn 3 đang ở CPC được lệnh quay về tăng cường. Theo em, hồi đó, ĐTB chỉ muốn cảnh cáo Vn về vấn đề CPC tí thôi, chứ nếu TQ dốclực đánh thì có lẽ hôm nay em và các bác đã không ngồi ở đây.
    Còn gì đẹp hơn con đường ra phía trước! [/size=4
  6. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là VN vẫn thắng trận, nếu không thì Tầu nó tiến tới tận Hà Nội rồi mới quay về chứ dại gì chỉ vào đến Lạng Sơn thôi. Vào đến HN rồi quay về thì vẻ vang lắm chứ. Nhưng Tầu không làm thế được. Về phía ta định sơ tán vào Tây Nguyên, và tổng động viên, có vẻ cũng thiếu tin tức tình báo là Tầu sắp rút. Nhưng dù sao cũng phải coi đây là thắng lợi của VN chứ dù nó cũng vừa phải thôi. Còn chuyện ĐTB định dánh dốc lực thì tôi cho rằng là không thể vì cả thế giới sẽ chống lại ngay. Hơn nữa LX lúc đó sẽ có những hành động cứng rắn hơn đấy.
  7. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là VN vẫn thắng trận, nếu không thì Tầu nó tiến tới tận Hà Nội rồi mới quay về chứ dại gì chỉ vào đến Lạng Sơn thôi. Vào đến HN rồi quay về thì vẻ vang lắm chứ. Nhưng Tầu không làm thế được. Về phía ta định sơ tán vào Tây Nguyên, và tổng động viên, có vẻ cũng thiếu tin tức tình báo là Tầu sắp rút. Nhưng dù sao cũng phải coi đây là thắng lợi của VN chứ dù nó cũng vừa phải thôi. Còn chuyện ĐTB định dánh dốc lực thì tôi cho rằng là không thể vì cả thế giới sẽ chống lại ngay. Hơn nữa LX lúc đó sẽ có những hành động cứng rắn hơn đấy.
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết thắng hay không phải xem mục tiêu đề ra như thế nào. Việc chuẩn bị kia chẳng nói lên được điều gì.Thì Hà nội gần TQ (cách Lạng sơn chừng hơn 100km) nên phải chuẩn bị thế chứ, ai mà biết Tàu nó định làm gì! Mà cũng đâu ngờ tụi Tàu nó đánh đấm tệ thế!!!
    thời trước Mỹ mạnh thế mà còn không dám mò ra miền Bắc!
    Tàu đánh ta là để cứu đồng minh Khờ me, nhưng cuối cùng việc ta ta vẫn làm. Quân ta vẫn đóng khắp Việt-Miên-Lào! Chỉ tội tự dưng quân dân 2 nước chết vài vạn mà chẳng biết để làm gì. Việc quân ta vào CPC, ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng chỉ dám đứng nhìn mà phản đối miệng chứ đâu có như Irắc, Nam tư bây giờ.
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 14/11/2002
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết thắng hay không phải xem mục tiêu đề ra như thế nào. Việc chuẩn bị kia chẳng nói lên được điều gì.Thì Hà nội gần TQ (cách Lạng sơn chừng hơn 100km) nên phải chuẩn bị thế chứ, ai mà biết Tàu nó định làm gì! Mà cũng đâu ngờ tụi Tàu nó đánh đấm tệ thế!!!
    thời trước Mỹ mạnh thế mà còn không dám mò ra miền Bắc!
    Tàu đánh ta là để cứu đồng minh Khờ me, nhưng cuối cùng việc ta ta vẫn làm. Quân ta vẫn đóng khắp Việt-Miên-Lào! Chỉ tội tự dưng quân dân 2 nước chết vài vạn mà chẳng biết để làm gì. Việc quân ta vào CPC, ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng chỉ dám đứng nhìn mà phản đối miệng chứ đâu có như Irắc, Nam tư bây giờ.
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 14/11/2002
  10. blue_woman

    blue_woman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Tôi có hóng hớt được mấy chuyện ,kể cho bà con nghe chơi:
    Chuyện Một : Vụ 79 mình cũng đã biết trước là anh Khựa sẽ choảng mình nên các bác nhà ta đã học cụ Lý Thường Kiệt ngày xưa đưa một cơ số quân sang phá kho lương hậu cần của quân bác Đặng.Có lẽ cũng một phần nhờ chuyện này đã hạn chế phần nào cuộc chiến của ông hàng xóm "bề ngoài thơn thớt nói cười mà trong bụng chứ trăm mười con dao".
    Tất nhiên tình cảm hai nước vẫn như môi với răng (mình yếu hơn làm môi là tất nhiên!!!).
    Chuyện Hai: Sau vụ đó ở Cao Bằng ,trên đất Tàu,họ cho dựng một bức tượng Mao cao khoảng vài chục mét,một tay của chủ tịch chỉ xuống phương Nam thị uy.Các bác nhà ta cũng nhanh trí,mấy hôm sau ở hướng tay Mao chỉ sang,trên đất Việt,dựng ngay một tấm biển có mấy dòng :Không có gì quý hơn độc lập tự do.Cũng bản lĩnh đấy chứ ?
    Thưa các bác,tư tưởng của anh Tàu là tư tưởng đại hãn.Còn sống cạnh bác Khựa là phải biết điều này!!!Nhưng mình yếu hơn,đánh nhau thì mệt,đành phải vừa đấm vừa xoa.
    Nhưng cũng xin các bác chớ quên tinh thần của cha ông mình xưa :
    Đằng Giang tự cổ huyết do hồng!(Giang Văn Minh)
    Nam quốc sơn hà nam đế cư ...

    Blue Woman

Chia sẻ trang này