1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quang2005

    quang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ông nói là ông gặp nhân chứng sống, ông gặp được bao nhiêu người mà ông lại nói như vậy??? Ông về xem lại một tí LS đi ạ. Sự hy sinh của các chiến sĩ ta không phải để ông muốn nói gì thì nói, bọn nó xâm lược ta mà. Tinh thần chiến đấu của chúng ta được thể hiện qua các cuộc chống giặc ngoại xâm hào hùng mà nó thực tế đấy ông ạ.
  2. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi biết là nói ra điều đó thì có nhiều người phẫn nộ. bản thân tui cũng không ưa gì bọn Tàu và cũng đâu có cổ vũ cho bọ nó đâu, gia đình tui cũng có truyề thống cách mạng, ông nội tui cũng 50 năm tuổi Đảng, đã tham gia khách chiến hơn 20 năm, đã tham gia cố vấn bên Lào, Cambodia......làm chính trị thui chứ không trực tiếp cầm súng và đã có thời làm lãnh đạo cấp cao của 1 cơ quan ngang Bộ.......Thời gian 79 là thời gian bố tui đi dưới làn đạn địch để cứu chữa cho những chiến sỹ VN thương vong tại chiến trường biêngiới......Nhưng những gì nói ra ở đây là tui nói những gì tui biết , những người tui tiếp xúc là các sỹ quan đồn trưởng, phó các đơn vị biên phòng- vỗn là những chiến binh dũng cảm nhất trong các binh chủng hợp thành-họ nói vậy, con vì sao chết hết vẫn có người kể vì đấy là những người đi hốt xác, những sỹ quan công binh đi làm công sự họ nói , mấy vị quân hàm mấy vạch trong BCH QS Tỉnh, ngoài ra còn có cả mấy vị tai to mặt lớn trong Thường vụ Tỉnh uỷ họ kể..... (chắc là không ô hợp như mấy anh xe ôm ở Lạng Sơn đâu nhỉ bạn gì ạ....), tất nhiên chết đến người cuối cùng cũng thể hiện tinh thần dũng cảm mà, tôi có nói quân VN không dũng cảm đâu, tôi chỉ nói quân VN cũng chết vô số, đa số là quân đội chính quy trong khi quân Tàu tại đây mới xài đến quân địa phương thui......còn vì sao quân Tàu nó dừng lại tui cũng chỉ nghe họ nói thế, còn thực sụ vì sao có lẽ chỉ có mấy vị Lãnh đạo nhà nước hai nước và thêm mấy bác LX gì gì đó biết tường tận phải ko ạ.........
    À có 1 điều này để chứng minh ko phải lúc nào quân VN ( ko phải đa số ) cũng anh dũng như nhiều bạn nghĩ..........tui đã được chứng kiến tận mắt, hiện nay tại địa phương này vẫn còn nhiều mìn lắm, mìn TQ cũng có, mìn VN cũng lắm....giờ vẫn đang tháo bớt....nhưng khó khẩnny sinh ở chỗ, ngày xưa nhiều anh đặt mìn đáng lé phải đặt ở vị trí A chẳng hạn, nhưng đến nơi thì không ngở bọn Tàu nó đã chiếm chỗ đó hoặc là gần đó, các chú sợ quá bèn đặt ở vị trí B ( mà có khi vì muốn làm cho nhanh còn rút kẻo sợ quân Tàu nó đến ) xong rùi về báo cáo lại là hoàn thành nhiệm vụ, đặt mìn đúng vị trí đã định......báo hại bây giờ đi dò mìn không biết đâu mà lần, bản đồ 1 kiểu mà thực tế lại khác, cũng may là đa số ở nơi hẻo lánh, thế là bi giờ phải cất công đi tìm mấy bác ý để hỏi lại xem ngày xưa bác đặt đâu cho người ta còn biết mà gỡ mìn ạ.......
  3. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi biết là nói ra điều đó thì có nhiều người phẫn nộ. bản thân tui cũng không ưa gì bọn Tàu và cũng đâu có cổ vũ cho bọ nó đâu, gia đình tui cũng có truyề thống cách mạng, ông nội tui cũng 50 năm tuổi Đảng, đã tham gia khách chiến hơn 20 năm, đã tham gia cố vấn bên Lào, Cambodia......làm chính trị thui chứ không trực tiếp cầm súng và đã có thời làm lãnh đạo cấp cao của 1 cơ quan ngang Bộ.......Thời gian 79 là thời gian bố tui đi dưới làn đạn địch để cứu chữa cho những chiến sỹ VN thương vong tại chiến trường biêngiới......Nhưng những gì nói ra ở đây là tui nói những gì tui biết , những người tui tiếp xúc là các sỹ quan đồn trưởng, phó các đơn vị biên phòng- vỗn là những chiến binh dũng cảm nhất trong các binh chủng hợp thành-họ nói vậy, con vì sao chết hết vẫn có người kể vì đấy là những người đi hốt xác, những sỹ quan công binh đi làm công sự họ nói , mấy vị quân hàm mấy vạch trong BCH QS Tỉnh, ngoài ra còn có cả mấy vị tai to mặt lớn trong Thường vụ Tỉnh uỷ họ kể..... (chắc là không ô hợp như mấy anh xe ôm ở Lạng Sơn đâu nhỉ bạn gì ạ....), tất nhiên chết đến người cuối cùng cũng thể hiện tinh thần dũng cảm mà, tôi có nói quân VN không dũng cảm đâu, tôi chỉ nói quân VN cũng chết vô số, đa số là quân đội chính quy trong khi quân Tàu tại đây mới xài đến quân địa phương thui......còn vì sao quân Tàu nó dừng lại tui cũng chỉ nghe họ nói thế, còn thực sụ vì sao có lẽ chỉ có mấy vị Lãnh đạo nhà nước hai nước và thêm mấy bác LX gì gì đó biết tường tận phải ko ạ.........
    À có 1 điều này để chứng minh ko phải lúc nào quân VN ( ko phải đa số ) cũng anh dũng như nhiều bạn nghĩ..........tui đã được chứng kiến tận mắt, hiện nay tại địa phương này vẫn còn nhiều mìn lắm, mìn TQ cũng có, mìn VN cũng lắm....giờ vẫn đang tháo bớt....nhưng khó khẩnny sinh ở chỗ, ngày xưa nhiều anh đặt mìn đáng lé phải đặt ở vị trí A chẳng hạn, nhưng đến nơi thì không ngở bọn Tàu nó đã chiếm chỗ đó hoặc là gần đó, các chú sợ quá bèn đặt ở vị trí B ( mà có khi vì muốn làm cho nhanh còn rút kẻo sợ quân Tàu nó đến ) xong rùi về báo cáo lại là hoàn thành nhiệm vụ, đặt mìn đúng vị trí đã định......báo hại bây giờ đi dò mìn không biết đâu mà lần, bản đồ 1 kiểu mà thực tế lại khác, cũng may là đa số ở nơi hẻo lánh, thế là bi giờ phải cất công đi tìm mấy bác ý để hỏi lại xem ngày xưa bác đặt đâu cho người ta còn biết mà gỡ mìn ạ.......
  4. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu chariot này chỉ toàn gặp xe ôm, xích lô nói chuyên chứ có nói được với sĩ quan nào đâu. Cậu có nói là cậu có gặp sĩ quan này nọ nói thì cũng chẳng có ai kiểm tra xem cậu có nói thật hay không. Nhưng cụm từ quân địa phương Tàu ghẻ dụng độ với VN năm 1979 nghe rất ngứa lỗ tai. Cậu có biết khi quân VN gô cổ hàng trăm tù binh Tàu ra trước các phóng viên quốc tế, chúng nó đều khai rằng chúng nó đều thuộc các sư đoàn chủ lực chính qui, toàn là các đơn vị thượng hảo hạng của quân đội Tàu ghẻ ở phía Nam. Trong cuộc họp báo vào ngày 19-03-1979 tại câu lạc bộ quốc tế ở thủ đô Hà Nội, trước ống kính và máy ghi âm của hàng trăm phóng viên quốc tế , bọn tù binh dã khai báo thành khẩn, vả vào mồm của bọn tập đoàn Trung NAm Hải, rằng chúng là lính của các quân đoàn chủ lực 11,13,14,18,41,42,43,50,54,55. Mà mỗi quân đoàn có 4 sư đoàn. Thăng sĩ quan nào mà hiểu tác chiến cấp cỡ quân đoàn mà chỉ là quân địa phương thì thằng đó phải cho ngay vào Châu Quì nghỉ mát.
  5. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu chariot này chỉ toàn gặp xe ôm, xích lô nói chuyên chứ có nói được với sĩ quan nào đâu. Cậu có nói là cậu có gặp sĩ quan này nọ nói thì cũng chẳng có ai kiểm tra xem cậu có nói thật hay không. Nhưng cụm từ quân địa phương Tàu ghẻ dụng độ với VN năm 1979 nghe rất ngứa lỗ tai. Cậu có biết khi quân VN gô cổ hàng trăm tù binh Tàu ra trước các phóng viên quốc tế, chúng nó đều khai rằng chúng nó đều thuộc các sư đoàn chủ lực chính qui, toàn là các đơn vị thượng hảo hạng của quân đội Tàu ghẻ ở phía Nam. Trong cuộc họp báo vào ngày 19-03-1979 tại câu lạc bộ quốc tế ở thủ đô Hà Nội, trước ống kính và máy ghi âm của hàng trăm phóng viên quốc tế , bọn tù binh dã khai báo thành khẩn, vả vào mồm của bọn tập đoàn Trung NAm Hải, rằng chúng là lính của các quân đoàn chủ lực 11,13,14,18,41,42,43,50,54,55. Mà mỗi quân đoàn có 4 sư đoàn. Thăng sĩ quan nào mà hiểu tác chiến cấp cỡ quân đoàn mà chỉ là quân địa phương thì thằng đó phải cho ngay vào Châu Quì nghỉ mát.
  6. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bạn Quake3games ơi, tui thấy bạn phát biểu trẻ con quá đi.....Thôi được tôi sẽ nói rõ hơn......Tui cóc phải PV nên chả đi tìm hiểu về vấn đề này theo kiểu này nọ.......Đây là do nghề nghiệp của tôi nên tui được tiếp xúc với nhiều người như tui đã nói ở trên là thật chứ ko phải xe ôm hay bán ngô như có bạn đã khuyên đâu ( xin nói luôn đó ko phải là ở LS đâu, ở đâu thì xin phép ko nói cụ thể vì lý do tế nhị đụng chạm đến nhiều người khác ). Hơn nữa từ đầu đến giờ tui thấy nhiều bạn bảo là người này nọ phát ngôn theo cảm tính và các bạn dẫn chứng khá nhiều sách vở.....nhưng các bạn bảo thủ lắm ( 1 trong những thói xấu cố hữu của người VN đấy ) vì thấy những gì mà mình chưa biết hay người khác nói trái ý mình là ghép cho họ đủ điều.....trong khi tui hỏi bạn Quake3games là bạn nói tui như vây liệu có phải dựa trên cảm tính của bạn hay là không ??? Tui đã nói đó là ko phải thông tin tui lấy từ net hay sách báo, mà là từ những người đã tham chiến hoặc đang là các lãnh đạo cao cấp 1 tại đây, hay là họ biết ít hơn bạn chăng.....có thể lắm vì họ chả biết chơi Quake3.......Còn tù binh thì bạn bắt nó khai gì nó chả khai, khai ko theo ý bạn thì bạn cho nó nhịn đói nó chịu được không ?????
    Toi nhấn mạnh 1 lần nữa là tôi không phủ nhận công lao và sự dũng cảm của QDND VN, tôi ghét bọn Tàu.....tui công nhận là Vn chién thắng, tui chỉ đưa ra thông tin đó theo chiều hướng khác thui, chẵc với 1 số bạn ở đây thì fải nói là quân VN đổi 1 mạng lấy 100 mạng Tàu, rồi quân Tàu nghe thấy tiếng quân VN là khóc thét chắc các bạn mới hài lòng thoả mãn cái Tôi của mình mà ???!!!!!
  7. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bạn Quake3games ơi, tui thấy bạn phát biểu trẻ con quá đi.....Thôi được tôi sẽ nói rõ hơn......Tui cóc phải PV nên chả đi tìm hiểu về vấn đề này theo kiểu này nọ.......Đây là do nghề nghiệp của tôi nên tui được tiếp xúc với nhiều người như tui đã nói ở trên là thật chứ ko phải xe ôm hay bán ngô như có bạn đã khuyên đâu ( xin nói luôn đó ko phải là ở LS đâu, ở đâu thì xin phép ko nói cụ thể vì lý do tế nhị đụng chạm đến nhiều người khác ). Hơn nữa từ đầu đến giờ tui thấy nhiều bạn bảo là người này nọ phát ngôn theo cảm tính và các bạn dẫn chứng khá nhiều sách vở.....nhưng các bạn bảo thủ lắm ( 1 trong những thói xấu cố hữu của người VN đấy ) vì thấy những gì mà mình chưa biết hay người khác nói trái ý mình là ghép cho họ đủ điều.....trong khi tui hỏi bạn Quake3games là bạn nói tui như vây liệu có phải dựa trên cảm tính của bạn hay là không ??? Tui đã nói đó là ko phải thông tin tui lấy từ net hay sách báo, mà là từ những người đã tham chiến hoặc đang là các lãnh đạo cao cấp 1 tại đây, hay là họ biết ít hơn bạn chăng.....có thể lắm vì họ chả biết chơi Quake3.......Còn tù binh thì bạn bắt nó khai gì nó chả khai, khai ko theo ý bạn thì bạn cho nó nhịn đói nó chịu được không ?????
    Toi nhấn mạnh 1 lần nữa là tôi không phủ nhận công lao và sự dũng cảm của QDND VN, tôi ghét bọn Tàu.....tui công nhận là Vn chién thắng, tui chỉ đưa ra thông tin đó theo chiều hướng khác thui, chẵc với 1 số bạn ở đây thì fải nói là quân VN đổi 1 mạng lấy 100 mạng Tàu, rồi quân Tàu nghe thấy tiếng quân VN là khóc thét chắc các bạn mới hài lòng thoả mãn cái Tôi của mình mà ???!!!!!
  8. bmkhanh76

    bmkhanh76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Minh thay chi co nhung nguoi "an tuc, noi phe" thi moi noi la (quan ta len den dau, chet den do), kip chieu len thay kip sang, vi kip sang chet het. Hoan toan vo ly, the ma cung phat bieu duoc.
    May ong linh dao ngu an noi kieu do, thi mong sao cho bon Tau no "dom dom" cho may phat
    minhkhanh
  9. bmkhanh76

    bmkhanh76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Minh thay chi co nhung nguoi "an tuc, noi phe" thi moi noi la (quan ta len den dau, chet den do), kip chieu len thay kip sang, vi kip sang chet het. Hoan toan vo ly, the ma cung phat bieu duoc.
    May ong linh dao ngu an noi kieu do, thi mong sao cho bon Tau no "dom dom" cho may phat
    minhkhanh
  10. Jsparrow

    Jsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em đọc hồi ký của bác Lý Quang Diệu<thủ tướng Sing > thấy cũng nhắc khá nhiều đến cuộc chiến năm 1979 ,theo đó thì khi mình đánh khơme đỏ ,Đặng Tiểu Bình cảnh cáo VN không được vuợt quá ranh giới<một dòng sông gì đó em không nhớ lắm >, nhưng mình giữ ý định triệt tận gốc khơme đỏ ,Đặng xua quân sang ,theo Lee thì VN phải tập trung khoảng 60% quân tinh nhuệ nhất dọc theo biên giới.
    Bác Lee cũng cho rằng sau khi thống nhất đất nước ,VN có một thái độ ngoại giao đặc biệt kiêu ngạo và rất khó chịu đối với Sing , Thái ..... sau vụ 1979 ,mình vội vàng xin gia nhập Asean.... Lee kết luận là VN đã học được bài học về thân phận của mình.

Chia sẻ trang này