1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ở Lào Cai ta đánh vào 3 thị trấn của tỉnh Vân Nam, ở Hà Tuyên ta đánh thị trấn Malypo và ở Lạng Sơn phản kích đánh vào thị trấn Ninh Minh (hình như đơn vị đánh trận này là sư đoàn 338). Hoạt động của đặc công còn nhiều nữa.
  2. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Khặc khặc , Tàu đánh đến tận Sơn Tây cơ à ? sao em lại không biết nhỉ ?....Bọn nó láo nhưng thách bố chúng nó cũng không dám tiến quân sâu vào Việt Nam đại lục..chỉ dám cắn bừa ở mấy tỉnh biên giới thôi...Còn không chỉ bọn Hoa kiều dẫn đường cho Tàu, mà còn cả bọn Việt gian nữa..mẹ tôi hồi ấy là công an Lạng Sơn..đã chứng kiến cảnh chủ tịch xã cho cả gia đình chạy sang tàu..Miẹ, đời có lắm thằng cơ hội bán đứng tổ quốc như thế đấy .
  3. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Khặc khặc , Tàu đánh đến tận Sơn Tây cơ à ? sao em lại không biết nhỉ ?....Bọn nó láo nhưng thách bố chúng nó cũng không dám tiến quân sâu vào Việt Nam đại lục..chỉ dám cắn bừa ở mấy tỉnh biên giới thôi...Còn không chỉ bọn Hoa kiều dẫn đường cho Tàu, mà còn cả bọn Việt gian nữa..mẹ tôi hồi ấy là công an Lạng Sơn..đã chứng kiến cảnh chủ tịch xã cho cả gia đình chạy sang tàu..Miẹ, đời có lắm thằng cơ hội bán đứng tổ quốc như thế đấy .
  4. pkkq

    pkkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Không biết bây giờ thế nào chứ giai đoạn 1975-1980 có ?ocát thêm vàng? thì Trung Quốc cũng không dám cho không quân đánh Việt Nam, tấm gương cũng là bài học to tướng trước mắt của Mỹ đã cho thấy điều đó. Năm 1972 Mỹ đã huy động một lượng lớn không quân, hải quân đánh ta nhưng chủ yếu vẫn là không quân, Mỹ huy động lúc cao nhất là 1.400 máy bay chiến thuật, chiếm 40% lực lượng không quân chiến thuật Mỹ, trong đó có 193 ?opháo đài bay? B52 là loại máy bay ném bom chiến thuật tiên tiến, hiện đại nhất thế giới thời bấy giờ chiếm, 45% số máy bay B52 toàn nước Mỹ. Về tàu chiến chúng huy động 14 chiếc, chiếm ¾ số tàu chiếm hạm đội 7. Chỉ riêng lực lượng không quân Mỹ đã sử dụng để đánh Việt Nam đã bằng lực lượng không quân ba nước Tây Âu mạnh nhất lúc đó cộng lại: Anh ?" 600 chiếc, Tây Đức ?" 500 chiếc, Pháp ?" 475 chiếc, tất cả là 1.575 chiếc, cuộc huy động này cả về quy mô, tốc độ, cường độ đánh phá, ác liệt, nhất là đã sử dụng phổ biến các loại máy bay hiện đại nhất như B52, F 111. Cuộc tập kích diễn ra 24/24 trong ngày bằng máy bay chiến lược B52 vào thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng, bắt đầu từ chiều tối 18 đến 29/12/1972. Máy bay Mỹ ném bom ồ ạt nhiều loạt bom xuống khu đông dân, bệnh viện, trường học, bến xe, nhà ga?, gây nhiều thương vong cho nhân dân ta. Số lượng bom Mỹ ném trong 12 ngày đêm lên tới 10.000 tấn (riêng Hà Nội là 4000 tấn), với sức công phá bằng 5 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống Nhật năm 1945, (như vậy chỉ khác nhau về hình thức Việt Nam ta bị ném lâu ngày, dải thảm tàn phá trên một lãnh thổ rộng, Nhật thì gôm lại trong 2 trái ném một lượt ở hai Tp, không thể nói là Việt Nam chưa ?onếm mùi? loại vũ khí hạt nhân này, nước Nhật vẫn chưa khổ bằng Việt Nam ta, chỉ bị 2 quả). Đây thật sự là cuộc tập kích chiến lược bằng không quân với quy mô chưa từng có trong lịch sử chiến tranh. Nhưng lực lượng hùng hậu như thế mà vẫn bị tên lửa (nhất là SAM do Liên Xô và CU BA viện trợ), pháo cao xạ, súng phòng không ta bắn cho ?orụng như sung? trong cuộc chiến đấu 12 ngày đêm này, ta bắn rơi tổng cộng 81 máy bay (một thành tích rất đáng nể, cho tới bây giờ chưa có nước nào trên thế giới lập lại được thàh tích này đâu) trong đó có 2 chiếc F111, 34 máy bay B52 mà Mỹ ?ohuênh hoang? tầm bắn của SAM không đụng tới được nó, đây là trận đánh tiêu diệt nhiều B52 ?" con ?ochủ bài? của không quân Mỹ, đầu tiên trên thế giới. Tính chung, trong cả cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai (từ 6-4-1972 đến 15-1-1973), miền Bắc đã bắn rơi 735 máy bay Mỹ, trong đó có máy bay B52, 10 máy bay F111, diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái. Liệu bây giờ Trung Quốc, Đài Loan khi ?oôn lại? chiến công trên của ta thì không quân của họ đánh ta bây giờ cũng phải suy nghĩ kĩ, bây giờ ?ohàng? ta có nhiều lại có dàn S-300 xịn, khó nước nào trong Đông Nam Á có được, và liệu Trung Quốc có đủ ?odiều giấy? như trong cuộc tập kích lịch sử như trên để ?odạy cho ta một bài học? hay là bị ta dạy lại một bài học về câu ?obiết mình biết người?
  5. pkkq

    pkkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Không biết bây giờ thế nào chứ giai đoạn 1975-1980 có ?ocát thêm vàng? thì Trung Quốc cũng không dám cho không quân đánh Việt Nam, tấm gương cũng là bài học to tướng trước mắt của Mỹ đã cho thấy điều đó. Năm 1972 Mỹ đã huy động một lượng lớn không quân, hải quân đánh ta nhưng chủ yếu vẫn là không quân, Mỹ huy động lúc cao nhất là 1.400 máy bay chiến thuật, chiếm 40% lực lượng không quân chiến thuật Mỹ, trong đó có 193 ?opháo đài bay? B52 là loại máy bay ném bom chiến thuật tiên tiến, hiện đại nhất thế giới thời bấy giờ chiếm, 45% số máy bay B52 toàn nước Mỹ. Về tàu chiến chúng huy động 14 chiếc, chiếm ¾ số tàu chiếm hạm đội 7. Chỉ riêng lực lượng không quân Mỹ đã sử dụng để đánh Việt Nam đã bằng lực lượng không quân ba nước Tây Âu mạnh nhất lúc đó cộng lại: Anh ?" 600 chiếc, Tây Đức ?" 500 chiếc, Pháp ?" 475 chiếc, tất cả là 1.575 chiếc, cuộc huy động này cả về quy mô, tốc độ, cường độ đánh phá, ác liệt, nhất là đã sử dụng phổ biến các loại máy bay hiện đại nhất như B52, F 111. Cuộc tập kích diễn ra 24/24 trong ngày bằng máy bay chiến lược B52 vào thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng, bắt đầu từ chiều tối 18 đến 29/12/1972. Máy bay Mỹ ném bom ồ ạt nhiều loạt bom xuống khu đông dân, bệnh viện, trường học, bến xe, nhà ga?, gây nhiều thương vong cho nhân dân ta. Số lượng bom Mỹ ném trong 12 ngày đêm lên tới 10.000 tấn (riêng Hà Nội là 4000 tấn), với sức công phá bằng 5 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống Nhật năm 1945, (như vậy chỉ khác nhau về hình thức Việt Nam ta bị ném lâu ngày, dải thảm tàn phá trên một lãnh thổ rộng, Nhật thì gôm lại trong 2 trái ném một lượt ở hai Tp, không thể nói là Việt Nam chưa ?onếm mùi? loại vũ khí hạt nhân này, nước Nhật vẫn chưa khổ bằng Việt Nam ta, chỉ bị 2 quả). Đây thật sự là cuộc tập kích chiến lược bằng không quân với quy mô chưa từng có trong lịch sử chiến tranh. Nhưng lực lượng hùng hậu như thế mà vẫn bị tên lửa (nhất là SAM do Liên Xô và CU BA viện trợ), pháo cao xạ, súng phòng không ta bắn cho ?orụng như sung? trong cuộc chiến đấu 12 ngày đêm này, ta bắn rơi tổng cộng 81 máy bay (một thành tích rất đáng nể, cho tới bây giờ chưa có nước nào trên thế giới lập lại được thàh tích này đâu) trong đó có 2 chiếc F111, 34 máy bay B52 mà Mỹ ?ohuênh hoang? tầm bắn của SAM không đụng tới được nó, đây là trận đánh tiêu diệt nhiều B52 ?" con ?ochủ bài? của không quân Mỹ, đầu tiên trên thế giới. Tính chung, trong cả cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai (từ 6-4-1972 đến 15-1-1973), miền Bắc đã bắn rơi 735 máy bay Mỹ, trong đó có máy bay B52, 10 máy bay F111, diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái. Liệu bây giờ Trung Quốc, Đài Loan khi ?oôn lại? chiến công trên của ta thì không quân của họ đánh ta bây giờ cũng phải suy nghĩ kĩ, bây giờ ?ohàng? ta có nhiều lại có dàn S-300 xịn, khó nước nào trong Đông Nam Á có được, và liệu Trung Quốc có đủ ?odiều giấy? như trong cuộc tập kích lịch sử như trên để ?odạy cho ta một bài học? hay là bị ta dạy lại một bài học về câu ?obiết mình biết người?
  6. hseu

    hseu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là giờ thằng Tàu nó đánh mình thì nó sẽ bắn tên lửa từ đất nó sang, cũng đỡ tổn hao máy bay. Bác cứ nhìn gương nó dọa thằng Đài Loan ấy. Mình có bắn lại thì cũng ít tên lửa hơn nó nhiều. Mà nó chỉ chơi trò dùng máy bay rải thủy lôi mấy cái cảng của mình thì cũng mệt rồi. Cái này cũng là bài học lịch sử đấy.
  7. hseu

    hseu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là giờ thằng Tàu nó đánh mình thì nó sẽ bắn tên lửa từ đất nó sang, cũng đỡ tổn hao máy bay. Bác cứ nhìn gương nó dọa thằng Đài Loan ấy. Mình có bắn lại thì cũng ít tên lửa hơn nó nhiều. Mà nó chỉ chơi trò dùng máy bay rải thủy lôi mấy cái cảng của mình thì cũng mệt rồi. Cái này cũng là bài học lịch sử đấy.
  8. handsome_boy83

    handsome_boy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ông Trung tá này trước chỉ huy một đại đội trinh sát thuộc Sư đoàn 308, nói khi đội tiền tiêu của sư đoàn vừa hành quân đến nơi, tiến hành trinh sát địch thì Khựa tuyên bố rút quân
    -> Xin lỗi được cắt ngang các bác một chút. Em nhớ không lầm thì hình như sư 308 lúc đó gần như án binh bất động tại tây bắc để trấn thủ biên giới phía tây và bảo vệ Hà Nội. Do đó em không nghĩ rằng Sư 308 có nhiệm vụ phản công quân Trung Quốc tại biên giới phía bắc. Không biết em nghĩ thế có đúng không nhỉ nhỉ? Mong được các bác chỉ giáo.
    Nói về năm 79 thì không thể không nhắc tới sự kiện Vị Xuyên - Hà Giang năm 1984. Nơi mà hơn 600 chiến sỹ trung đoàn 678 đã hy sinh anh dũng để bảo vệ sự bình yên của biên giới tổ quốc khi quân Trung Quốc đổ quân vào đây với mục đích huấn luyện tân binh. Ông chú em, một tiểu đoàn trưởng nằm trong biên chế trung đoàn 678 kể rằng hồi đó các quân khu của trung quốc đều được đưa đên Vị Xuyên (Kể cả đại quân khu Bắc Kinh) để thực hành chiến đấu cho tân binh. Đánh chơi thôi, không cần chiếm giữ. Mỗi đơn vị của chúng tiến vào đánh một vài trận rồi rút ra để rút kinh nghiệm nhường chỗ cho đơn vị khác tiếp tục.
    Em cũng chỉ nghe loáng thoáng như vậy. Ai có thông tin chi tiết hơn không? Post lên cho anh em tìm hiểu về một sự kiện hầu như chưa bao giờ được nghe nói trên báo đài và sách vở.
    Xin cảm ơn các bác nhiều.
  9. handsome_boy83

    handsome_boy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ông Trung tá này trước chỉ huy một đại đội trinh sát thuộc Sư đoàn 308, nói khi đội tiền tiêu của sư đoàn vừa hành quân đến nơi, tiến hành trinh sát địch thì Khựa tuyên bố rút quân
    -> Xin lỗi được cắt ngang các bác một chút. Em nhớ không lầm thì hình như sư 308 lúc đó gần như án binh bất động tại tây bắc để trấn thủ biên giới phía tây và bảo vệ Hà Nội. Do đó em không nghĩ rằng Sư 308 có nhiệm vụ phản công quân Trung Quốc tại biên giới phía bắc. Không biết em nghĩ thế có đúng không nhỉ nhỉ? Mong được các bác chỉ giáo.
    Nói về năm 79 thì không thể không nhắc tới sự kiện Vị Xuyên - Hà Giang năm 1984. Nơi mà hơn 600 chiến sỹ trung đoàn 678 đã hy sinh anh dũng để bảo vệ sự bình yên của biên giới tổ quốc khi quân Trung Quốc đổ quân vào đây với mục đích huấn luyện tân binh. Ông chú em, một tiểu đoàn trưởng nằm trong biên chế trung đoàn 678 kể rằng hồi đó các quân khu của trung quốc đều được đưa đên Vị Xuyên (Kể cả đại quân khu Bắc Kinh) để thực hành chiến đấu cho tân binh. Đánh chơi thôi, không cần chiếm giữ. Mỗi đơn vị của chúng tiến vào đánh một vài trận rồi rút ra để rút kinh nghiệm nhường chỗ cho đơn vị khác tiếp tục.
    Em cũng chỉ nghe loáng thoáng như vậy. Ai có thông tin chi tiết hơn không? Post lên cho anh em tìm hiểu về một sự kiện hầu như chưa bao giờ được nghe nói trên báo đài và sách vở.
    Xin cảm ơn các bác nhiều.
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Rất mong được nghe bác kể về trung đoàn 678. Riêng em thì theo những gì được đọc thì nghĩ TQ không phải chỉ đánh chơi. Đúng là cả ta và TQ đều phải thay quân liên tục, Tàu cũng chiếm giữ ác lắm chứ không phải chơi đâu. Có thể nói là xung quanh điểm cao 1509 (Lão Sơn) ta với TQ giành giật từng mỏm đồi, từng bình độ một, đánh liên tục, đánh đến mức cỏ cây trụi sạch, đất nát vụn không thể cấu trúc công sự.

Chia sẻ trang này