1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna_

    tdna_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có lý .Nếu các chú CH thắng thì VN cũng khốn khổ với thằng Tàu (CS thắng ,mồm luôn hô anh em môi răng này kia mà cũng còn khốn khổ nữa là ) .Cái quan trọng nhất là thống nhất được giang sơn .Chứ như Triền Tiên bây giờ thì đúng là đốn mạt
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cái câu đó đã được ra rả từ mấy chục năm nay rồi kia chứ không phải là bác chỉ đọc qua sách báo đâu .
    Mà thế quái nào chủ đề 1979 chuyển thành chủ đề Việt-Thái từ lúc nào thế nhỉ ?
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cái câu đó đã được ra rả từ mấy chục năm nay rồi kia chứ không phải là bác chỉ đọc qua sách báo đâu .
    Mà thế quái nào chủ đề 1979 chuyển thành chủ đề Việt-Thái từ lúc nào thế nhỉ ?
  4. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mất mấy ngày để đọc cái topic này, vãn bối xin mạo muội bình loạn như sau:
    - Một số bài viết phân tích về nguyên nhân của năm 1979 rất sâu sắc thể hiện tính đa chiều, đã giúp ích cho vẫn bối rất nhiều về thời sự lúc đó.
    - Một số các bài viết mang tiếng đả kích châm chóc lẫn nhau xin mạn phép không bàn vì nó chẳng có chút giá trị nào cả.
    - Còn lại là những bài viết mang hai thái cực sau:
    1_ Tự hào thái quá về dân tộc --> chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
    2_ Quá bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa thần tượng (tôn sùng một cái gì đó quá mức)
    Theo vãn bối mọi việc đều phải giữ gìn đúng mức không nên dẫn đến tình trạng cực đoan hay tôn sùng thái quá vào một cái gì đó. Các vị hẳn cũng biết vấn đề thời sự hiện nay của thế giới là vấn đề KHỦNG BỐ TOÀN CẦU do các phần tử hồi giáo cực đoan thực hiện. Vãn bối nói thực là chỉ nghe đến ai theo đạo hồi thôi là vãn bối đã cảm thấy sợ hãi và tự nhủ nên tránh xa, nhỡ mình có gì sơ xuất với họ thì có mà chết. Hay như một số các quốc gia đang đau đầu về vấn nạn đòi ly khai cũng là do chủ nghĩa dân tộc mà ra.
    Việt Nam chúng ta là một quốc gia bao gồm 54 dân tộc anh em (có cả dân tộc Hoa) và thành quả ngày nay là do sự gây dựng chung của cả dân tộc chứ không riêng gì của ai cả. Cho nên vãn bối rất mong khi mọi người bàn về lịch sử không nên nhân cơ hội mà khích động, gây chia rẽ, hận thù hay đào những vết đau trong quá khứ. Chúng ta bàn về lịch sử với mục đích học hỏi, biết ơn và xây dựng cho đẹp hơn chứ không phải ôn lại lịch sử để gây thêm thù oán.
    Còn về mặt đối ngoại thì chắc ai cũng hiểu là dân tộc chúng ta luôn luôn khắc cốt ghi tâm 4 chữ "Tự lực gánh sinh." Câu này có từ lâu rồi, trải qua bao nhiêu đời, nó càng ngày càng chứng minh được tính đúng đắn, và vãn bối cũng được học bài này từ hồi bé tí qua mẩu chuyện Mai An Tiêm.
    Vãn bối góp vài lời thô thiển có gì sơ xuất rất mong các vị tiền bối mở lượng hải hà mà tha thứ.
    Chân thành cảm ơn!
  5. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mất mấy ngày để đọc cái topic này, vãn bối xin mạo muội bình loạn như sau:
    - Một số bài viết phân tích về nguyên nhân của năm 1979 rất sâu sắc thể hiện tính đa chiều, đã giúp ích cho vẫn bối rất nhiều về thời sự lúc đó.
    - Một số các bài viết mang tiếng đả kích châm chóc lẫn nhau xin mạn phép không bàn vì nó chẳng có chút giá trị nào cả.
    - Còn lại là những bài viết mang hai thái cực sau:
    1_ Tự hào thái quá về dân tộc --> chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
    2_ Quá bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa thần tượng (tôn sùng một cái gì đó quá mức)
    Theo vãn bối mọi việc đều phải giữ gìn đúng mức không nên dẫn đến tình trạng cực đoan hay tôn sùng thái quá vào một cái gì đó. Các vị hẳn cũng biết vấn đề thời sự hiện nay của thế giới là vấn đề KHỦNG BỐ TOÀN CẦU do các phần tử hồi giáo cực đoan thực hiện. Vãn bối nói thực là chỉ nghe đến ai theo đạo hồi thôi là vãn bối đã cảm thấy sợ hãi và tự nhủ nên tránh xa, nhỡ mình có gì sơ xuất với họ thì có mà chết. Hay như một số các quốc gia đang đau đầu về vấn nạn đòi ly khai cũng là do chủ nghĩa dân tộc mà ra.
    Việt Nam chúng ta là một quốc gia bao gồm 54 dân tộc anh em (có cả dân tộc Hoa) và thành quả ngày nay là do sự gây dựng chung của cả dân tộc chứ không riêng gì của ai cả. Cho nên vãn bối rất mong khi mọi người bàn về lịch sử không nên nhân cơ hội mà khích động, gây chia rẽ, hận thù hay đào những vết đau trong quá khứ. Chúng ta bàn về lịch sử với mục đích học hỏi, biết ơn và xây dựng cho đẹp hơn chứ không phải ôn lại lịch sử để gây thêm thù oán.
    Còn về mặt đối ngoại thì chắc ai cũng hiểu là dân tộc chúng ta luôn luôn khắc cốt ghi tâm 4 chữ "Tự lực gánh sinh." Câu này có từ lâu rồi, trải qua bao nhiêu đời, nó càng ngày càng chứng minh được tính đúng đắn, và vãn bối cũng được học bài này từ hồi bé tí qua mẩu chuyện Mai An Tiêm.
    Vãn bối góp vài lời thô thiển có gì sơ xuất rất mong các vị tiền bối mở lượng hải hà mà tha thứ.
    Chân thành cảm ơn!
  6. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Chí lý!
    Tôi thì:
    - Đừng vội chê người Thái. Có nhiều mặt họ đã vượt qua chúng ta. Nếu tiếp tục nói suông về quá khứ oai hùng, chúng ta sẽ thụt lùi còn nhanh hơn nữa đấy!
    - Tôi rất thích những tiện nghi của nước ngoài. Cứ xem phim Hàn Quốc thì bắt mê đi: nhà cửa, xe cộ... vừa giữ được bản sắc, vừa phát triển hiện đại. Cái này thì ta còn kém lắm!
    - Nhưng đừng nghĩ là tôi muốn qua đấy để hưởng thụ. Cái phải đang cố gắng là làm thế nào để đạt được cái hay của họ (cái mà tôi, cũng như các bạn, đang góp phần nhỏ xíu xiu ấy).
    - Người Mỹ đối với VN thì tệ lắm! Nhưng cứ xem cách họ giáo dục niềm tự hào quốc gia thì... Rất hay! Và ta cũng có thể áp dụng! Bé xíu là đã được học về tự hào quốc gia, chỉ cần mẫu giáo là đã biết làm hoạt cảnh về cuộc họp lập quốc. Cuộc chiến tranh xâm lược VN là bẩn thỉu, nhưng cũng phải thừa nhận, rất nhiều chiến binh Mỹ hùng dũng lên đường bởi lý tưởng tự hào quốc gia, hy sinh vì một thế giới tự do (dạng giống như câu "kiến ngãi bất vi vô dõng dã"). Chỉ tội thực tế thì...
    - "Sai lầm" ở K là không thể không sảy ra. Dù thế nào thì người K không thể không thừa nhận là nếu VN không hành động như thế, cả VN và K đều dính vào cuộc chơi của Tung Của. Chỉ khi đạt được thoả thuận về kiểm soát quốc tế không bị chi phối của Tung Của thì VN nhanh chóng rút về.
    - Cũng vậy, không giải quyết vấn đề K, lỡ "lưỡng đầu thọ địch" thì sao? Nhờ đó, chẳng phải ta kịp chuẩn bị một lực lượng dự bị hùng hậu, sẵn sàng ăn thua đủ làm chùng bớt bước chân vào Yuê Nạn (mà chủ quyền là nhứt hạng rồi).
    Thôi thì, bài học bao năm đã học, phải áp dụng vào thực tế cho hay cho giỏi. Đừng đề các cụ dưới suối vàng lắc đầu than: "Sao chúng mày học kém thế!".
    Nhớ mãi câu cụ Huỳnh nói: "Dĩ bất biến ứng vạn biến". Cuộc chiến tranh của người VN vẫn tiếp tục. Nên nhớ, 3 thứ giặc thì mới chỉ trị được giặc ngoại xâm thôi. Còn giặc đói (xin mở thêm chữ "nghèo") và giặc dốt thì vẫn còn đấy! Hãy "Vạn biến", những xin đừng cố tình đánh tráo điều "bất biến" mà cha ông đã suốt đời chiến đấu.
  7. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Chí lý!
    Tôi thì:
    - Đừng vội chê người Thái. Có nhiều mặt họ đã vượt qua chúng ta. Nếu tiếp tục nói suông về quá khứ oai hùng, chúng ta sẽ thụt lùi còn nhanh hơn nữa đấy!
    - Tôi rất thích những tiện nghi của nước ngoài. Cứ xem phim Hàn Quốc thì bắt mê đi: nhà cửa, xe cộ... vừa giữ được bản sắc, vừa phát triển hiện đại. Cái này thì ta còn kém lắm!
    - Nhưng đừng nghĩ là tôi muốn qua đấy để hưởng thụ. Cái phải đang cố gắng là làm thế nào để đạt được cái hay của họ (cái mà tôi, cũng như các bạn, đang góp phần nhỏ xíu xiu ấy).
    - Người Mỹ đối với VN thì tệ lắm! Nhưng cứ xem cách họ giáo dục niềm tự hào quốc gia thì... Rất hay! Và ta cũng có thể áp dụng! Bé xíu là đã được học về tự hào quốc gia, chỉ cần mẫu giáo là đã biết làm hoạt cảnh về cuộc họp lập quốc. Cuộc chiến tranh xâm lược VN là bẩn thỉu, nhưng cũng phải thừa nhận, rất nhiều chiến binh Mỹ hùng dũng lên đường bởi lý tưởng tự hào quốc gia, hy sinh vì một thế giới tự do (dạng giống như câu "kiến ngãi bất vi vô dõng dã"). Chỉ tội thực tế thì...
    - "Sai lầm" ở K là không thể không sảy ra. Dù thế nào thì người K không thể không thừa nhận là nếu VN không hành động như thế, cả VN và K đều dính vào cuộc chơi của Tung Của. Chỉ khi đạt được thoả thuận về kiểm soát quốc tế không bị chi phối của Tung Của thì VN nhanh chóng rút về.
    - Cũng vậy, không giải quyết vấn đề K, lỡ "lưỡng đầu thọ địch" thì sao? Nhờ đó, chẳng phải ta kịp chuẩn bị một lực lượng dự bị hùng hậu, sẵn sàng ăn thua đủ làm chùng bớt bước chân vào Yuê Nạn (mà chủ quyền là nhứt hạng rồi).
    Thôi thì, bài học bao năm đã học, phải áp dụng vào thực tế cho hay cho giỏi. Đừng đề các cụ dưới suối vàng lắc đầu than: "Sao chúng mày học kém thế!".
    Nhớ mãi câu cụ Huỳnh nói: "Dĩ bất biến ứng vạn biến". Cuộc chiến tranh của người VN vẫn tiếp tục. Nên nhớ, 3 thứ giặc thì mới chỉ trị được giặc ngoại xâm thôi. Còn giặc đói (xin mở thêm chữ "nghèo") và giặc dốt thì vẫn còn đấy! Hãy "Vạn biến", những xin đừng cố tình đánh tráo điều "bất biến" mà cha ông đã suốt đời chiến đấu.
  8. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính lại là câu này là do ***** căn dặn Cụ Huỳnh trước khi Cụ Hộ sang Pháp.
    Theo tôi hiểu thì ý ***** muốn nhắn nhủ rằng: cho dù có bất cứ điều gì xẩy ra thì cứ hành xử theo đúng đường lối, mục tiêu của chúng ta vào thời điểm đó. Và Cụ Huỳnh đã làm rất tốt, phá vỡ âm mưu đảo chính, giữ vững chính quyền non trẻ mà lại không gây xung đột lớn với các phe phái lúc đó.
  9. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính lại là câu này là do ***** căn dặn Cụ Huỳnh trước khi Cụ Hộ sang Pháp.
    Theo tôi hiểu thì ý ***** muốn nhắn nhủ rằng: cho dù có bất cứ điều gì xẩy ra thì cứ hành xử theo đúng đường lối, mục tiêu của chúng ta vào thời điểm đó. Và Cụ Huỳnh đã làm rất tốt, phá vỡ âm mưu đảo chính, giữ vững chính quyền non trẻ mà lại không gây xung đột lớn với các phe phái lúc đó.
  10. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Vạn phần xin thứ lỗi! Đúng là câu trên là của *****. Còn cụ Huỳnh là câu "Lợi thiệt đồ chí". So với cách cụ Huỳnh cư xử ra vẻ thanh cao đến khi cụ xuất thân vì đại cục, đủ thấy cụ tin tưởng vào lớp hậu sinh (*****) như thế nào.
    Còn bây giờ?
    Không được phép quên, nhưng đừng ôm hận thù lâu quá! Thấy người ta qua mặt mình mà bắt xót cả ruột.

Chia sẻ trang này