1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - nhìn và suy gẫm

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi HienTM, 05/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HienTM

    HienTM Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam - nhìn và suy gẫm

    Gần đây, qua các phương tiện đại chúng, chúng ta nhận thấy Trung Quốc đang có một động thái mang tính đe doạ và thách thức. Đơn phương tuyên bố thành lập 1 đơn vị hành chính với tên gọi Tam Sa (bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa), trước đó thì là cuộc tập trận của Hạm Đội Nam Hải tại Hoàng Sa, và xa hơn một chút là những viên đạn bắn thẳng từ tàu HQ Trung Quốc vào các ngư dân Việt Nam tại Trường Sa.
    Rõ ràng đây là 1 chuỗi sự kiện đã được hoạch định chiến lược và mang đúng bản chất Tàu ?" bản chất của kẻ ác bá, ?ocả vú lấp miệng em? ?"
    Trên thế giới không riêng gì một kẻ ác bá, vẫn còn đó những kẻ ác bá đang ngang nhiên xâm lược, chiếm đóng các quốc gia khác. Nhưng chúng khác kẻ ác bá mắt hí mặt bự ở 1 điểm: chúng chiếm đất người khác cho một mục đích thức thời, trong một giai đoạn nào đó của lịch sử và theo từng giai đoạn của các nhiệm kỳ kỳ tổng thống với các đường lối ngoại giao khác nhau, lũ này xem ra vẫn còn đạo đức gớm so với thằng béo láng giềng.
    Còn kẻ ác bá bên cạnh chúng ta đây, vốn đã hình thành ?omột ý thức hệ?, một ?obộ gen? riêng của dân tộc chúng: Bộ GEN ĂN BẨN ! Từ các đời Hán, Minh, Thanh đến Mao, Đặng, Giang?. Bao âm mưu từ xâm lược trực tiếp, đến trấn yểm long mạch, từ mưu toan ăn cắp (Trọng Thủy) đến mưu toan đồng hoá dân tộc (âm mưu của Mao, Chu khi đòi tặng lưỡng Quãng cho Vieät Nam trong giai đoạn kháng Pháp, may mắn Hồ Chủ tịch là một người có tầm nhìn rất xa nên chúng ta vẫn là người VN ?" chi tiết này theo giai thoại truyền miệng người viết chưa xác minh) và rồi nhân cơ hội VN nội chiến đã thừa cơ ngoạm 1 miếng Hoàng Sa (kể từ khi ngoạm được Hoàng Sa, bọn mắt hí mới có luận điệu về HS và TS là đất của chúng, trước đó thì chưa bao giờ chúng nhắc đến) ?. Một chuỗi dài những âm mưu và hành động từ hèn hạ đến côn đồ. Điều chúng ta cần nhận thức chính là tham vọng của cả 1 dân tộc, tham vọng kéo dài từ đời này đến đời khác của chúng.
    Rõ ràng phải nhìn nhận 1 điều, 1 quốc gia mạnh, một dân tộc muốn mạnh phải là 1 dân tộc luôn muốn thôn tín người khác, cướp đất người khác để khai thác, để bành trướng. Đó buộc phải là một động lực để dân tộc, quốc gia đó phát triển. Vì nếu không mở mang bờ cõi, không bành trướng ảnh hưởng của mình, quốc gia, dân tộc đó sẽ đến lúc cạn kiệt về tài nguyên, suy thoái về môi trường và hết đất để định cư.
    Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta, một nước nhỏ bé (NHƯNG XIN NHẤN MẠNH RẰNG DÂN TỘC TA KHÔNG NHỎ BÉ) lại phải cam chịu và chấp nhận những hành động của nước lớn. Chúng ta là dân tộc Việt, chúng ta là quốc gia Việt Nam bao đời có chủ. Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ và không bao giờ chấp nhận phải ?onằm dưới? 1 dân tộc nào khác. Ý thức dân tộc Việt Nam, tinh thần dân tộc Việt Nam vốn bất khuất, độc lập, chính cái tinh thần đó của chúng ta đã làm nên một Việt Nam độc lập. Chính cái tinh thần Việt Nam đó khiến chúng ta tự hào về quốc gia Việt Nam hôm nay vẫn cao đẹp và anh dũng hơn những Campuchia ?otrung lập? như cỏ (gió thổi chiều nào, trung lập theo chiều đó), chúng ta vẫn tự hào trong ý thức hệ rằng nước Việt Nam và người dân Việt chưa bao giờ phải như Thái Lan, ?omĩm cười? và ?ovuốt ve? với những anh to đầu, những Singapore, Brunei Darusalem vốn chẳng thiếu tiền nhưng lại thiếu lực?. Trãi bao thăng trầm lịch sử dân tộc, bao biến động qua các thời kỳ, nước Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của mình trước thế giới, điều này đáng tự hào biết bao. Những giải thưởng trong các cuộc thi khoa học cấp quốc tế, những cuộc họp quốc tế và khu vực diễn ra tại TP HCM, Hà Nội, một Việt Nam lần đầu tiên trở thành Ủy viên không thường trực của LHQ ?.
    Vâng, niềm tự hào đó để chúng ta đừng quên chúng ta là 1 dân tộc đáng, và có quyền tự hào. Và cũng chính điều đó chúng ta càng không cho phép mình quên đi những món nợ và tham vọng của ?othằng? ác bá cạnh nhà. Nhưng, NHỚ BỞI VÌ CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUÊN, chứ không phải nhớ có nghĩa là chúng ta phải đòi nợ ngay lúc này. Đơn giản chỉ vì chúng ta chưa đủ Thế và Lực. Chẳng ai dại dột gì khi chưa ?ođứng tấn? mà lại dám chặn cả một chiếc xe bò đang lao tới, nhưng cũng với chiếc xe bò ấy, khi nó chao nghiêng vì vấp 1 viên đá hay một khúc cua gấp trên đường thôi và ta chỉ cần 1 lực tác động đúng lúc, đúng vị trí tự nó cũng sẽ đổ kềnh vì sự hung hãn của chính nó.
    Chúng ta không quên những món nợ, nhưng hãy khách quan mà nhìn vào người khác để hiểu sức mạnh của họ, đó là 1 sự khôn ngoan. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng về đường lối pháp trị mà Trung Quốc đang thực hiện: vi phạm điều lệ Đảng, cách chức về nuôi heo; tham nhũng: bùm; vi phạm luật giao thông: giam xe, tịch thu bằng lái?.. Và cũng không khó để nhận thấy những thay đổi mới trong cách lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đường lối phát triển đất nước: tránh dính vào những xung đột với các nước lớn, tập trung phát triển kinh tế, hiện đại hoá và cập nhật hoá những tư tưởng đã cũ, thay đổi các quan niệm lỗi thời; khuyến khích và mở rộng cho các đối tượng ngoài Đảng tham gia vào bộ máy chính quyền, chú trọng đến năng lực thực tiễn ?. Những điều này không mới, không lạ so với ta, nhưng Trung Quốc đã là đang thực hiện rất tốt đó hoàn toàn là nhờ vào sự ủng hộ, góp sức của từng người dân.
    Trở lại với nước ta và dân tộc ta. Phải thừa nhận rằng Việt Nam ngày nay đã phát triển rất nhiều so với 10 năm trước, kinh tế, quốc phòng đều được đầu tư phát triển. Về chính trị cũng có nhiều quan điểm mang tính chiến lược đã được Đảng và Nhà nước thực hiện rất hiệu quả. Tôi đã rất tự hào và cảm động trước những lời nói của ************* ***************** với đồng bào Việt kiều khi sang Mỹ, những lời nói chân tình, mang tình dân tộc, không khách khí, không ?osặc mùi? chính trị ? và cả hình ảnh vị ************* khi đi thị sát vụ tai nạn sập cầu dẫn cầu Cần Thơ ? ?onhững người mất đi này không chỉ là những mất mát của riêng họ, mà còn là mất mát của gia đình?.? ?ochúng ta không chỉ chăm sóc người bị nạn, mà hơn nữa, chúng ta phải chăm sóc cả gia đình người bị nạn? tôi muốn các đồng chí chăm lo chu đáo cho gia đình các nạn nhân, thậm chí phải tổ chức đưa đón cho thân nhân người bị nạn vào tận đây?? đó là những lời nói của một người có trách nhiệm và có lòng nhân, nó không mang tính chính trị, nó xuất phát từ chính trái tim của ông. Vâng, đất nước ta đang có 1 thế hệ lãnh đạo rất có năng lực, quyết đoán và dám nhìn thẳng, dám nói thẳng. Hãy tự hào về điều đó các bạn ạh.
    Thế nhưng cái đầu tàu có mạnh và hiện đại đến mấy cũng sẽ không là gì nếu những toa tàu không muốn chạy. Chính phủ mạnh, nhưng bộ máy bên dưới thì vẫn còn quá nhiều những ?obánh răng vỡ?? cải tạo lại bộ máy chính quyền đó là chuyện không của chúng ta. Điều tôi muốn đề cập đến chính là chúng ta, những cá thể bình thường nhất làm nên dân tộc Việt.
    Như đã nói từ trước, dân tộc Việt vốn có truyền thống bất khuất, thế nhưng bất khuất đến mức hình thành một ý thức ?okháng pháp luật? thì quả là tai hại. Tôi nhận thấy rất, rất ít người có ý thức thượng tôn pháp luật, mà ngược lại, điều đâu tiên họ nghĩ đến là làm sao để lách, để né, để tránh và để vi phạm pháp luật. Hãy nghĩ đến khi chúng ta ngừng đèn đỏ, nếu không có công an, hoặc có ít xe lưu thông ở đường bên kia, gần như 80% sẽ vượt đèn đỏ, vì họ nghĩ họ không gây ảnh hưởng xấu đến ai. Hãy nghĩ đến 1 doanh nghiệp khi thành lập, điều đầu tiên họ không nghĩ đến chuyện đóng thuế mà sẽ là làm sao để lách thuế. Hãy nghĩ đến những người đang uống Pepsi trong xe ô tô kia, họ sẽ nghĩ đến việc ném chiếc lon ra đường ở chổ nào thì không bị người ta phàn nàn?. Vâng, thế đấy, mọi việc thật đơn giản, và nói khách quan thì những người đó hoàn toàn có quyền suy nghĩ như vậy, vì thật sự họ không muốn làm ảnh hưởng xấu đến ai khác, ?otôi đã cố gắng không gây ảnh hưỡng xấu với ai, còn chuyện nào có lợi thì đương nhiên tôi phải muốn làm?. Vâng, hoàn toàn không sai trong cách suy nghĩ đó, nhưng chúng ta đang sống trong một xã hội mà ở đó, mỗi cá nhân có những tác động đến những cá nhân khác. Và trên hết, một xã hội muốn vững chắc, trước hết cần phải có một nền pháp luật vững chắc. Một nền pháp luật vững là khi mỗi công dân tự mình có ý thức thực hiện pháp luật (1). Một nền pháp luật vững là khi nó công bằng, chính xác và hoàn thiện (2). Thế nhưng, về ý thức, chúng ta hoàn toàn không có yếu tố (1) về yếu tố (2) pháp luật của chúng ta còn quá nhiều điều chưa chặc chẻ, chưa hợp lý và thậm chí khó vận dụng được với người dân. Thử làm 1 số dẫn chứng: Luật doanh nghiệp cho phép kinh doanh nếu anh không làm điều gi phạm pháp, thế nhưng lại không cấp
    (cont...)
  2. HienTM

    HienTM Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    giấy phép kinh doanh mới cho lĩnh vực Karaoke, vì nó có nhiều phức tạp (lời bàn: xin thưa, anh có quyền lực, có bộ máy công quyền, khi người ta chưa sai phạm thì anh kg thể nói chuyện như đứa con nít như vậy được); một ví dụ nữa: nhiệm vụ của 1 người cảnh sát là phải bảo vệ an toàn cho nhân dân, thế nhưng nếu 1 anh cảnh sát bảo vệ 1 ngân hàng nào đó, thấy 1 vụ cướp giật trên đường, anh sẽ không được quyền bắn, vì đó là sai chức năng. Hoặc một cảnh sát hình sự đi tuần tra, thấy 1 vụ cướp giật, đã ra hiệu lệnh mà nghi phạm không chấp hành, buộc phải bắn cảnh cáo tổng cộng 3 phát chỉ thiên mới có thể nhắm bắn vào đối tượng, nếu trúng, anh có thể lập công, thế nhưng, nếu bắn không trúng đối tượng mà bắn trúng người khác, anh sẽ bị kiểm điểm, thậm chí bị truy tố. (bàn: Xin thưa, nhiệm vụ của người công an là trấn áp tội phạm, bảo vệ người dân, vậy trong trường hợp 1, anh sẽ giải thích sao khi người dân hỏi tại sao anh không can thiệp ? và trong trường hợp 2, khoảng cách giữa anh hùng và kẻ tội đồ không khác nhau, chỉ khác ở sự may rủi !) Chúng ta có quá nhiều cơ quan hỗ trợ pháp luật, nhưng thật ra, những cơ quan đó lại chồng lấn nhau về chức năng, trong khi quyền hạn thì lại không rõ ràng. Chúng ta thường hay sợ khi cấp quá nhiều quyền hạn cho 1 đơn vị nào đó sẽ dẫn đến lạm quyền, xin thưa, nếu người cảnh sát mà buộc phải tuân theo trình tự 3 phát chỉ thiên rồi mới được bắn, mà khi bắn anh phải bắn trúng thằng phạm nha, nếu bắn trật.. coi như anh mệt mình đó? vậy thì thà tui quăng súng chạy còn đỡ nhiêu khê hơn ! Tại sao anh sợ lạm quyền ? nếu có lạm quyền cứ xử thật nghiêm, thật mạnh tay thì sẽ hết, thế thôi. Chứ đừng để cái cảnh có 1 thằng say xỉn cũng có thể vác cây mà rượt ông cảnh sát khu vực chạy có cờ. Đó là chút dẫn chứng về pháp luật và quan niệm của ngừơi dân Việt.
    Giờ xin bàn đến phần quan trọng nhất, quyết định cho vận mệnh của cả 1 dân tộc: Giáo dục. Xin thưa 1 điều rằng, với kiểu giáo dục của Việt Nam, còn rất lâu nữa chúng ta mới dám vươn vai bằng với các nước trong khu vực, chứ đừng nói gì đến với thế giới. Một nền giáo dục mà Giáo viên buộc phải dạy theo lối mòn của giáo viên trước, học sinh không được khuyến khích sáng tạo mà buộc phải học thuộc lòng từng bài văn mẫu, Một nền giáo dục mà ở đó bảo mẫu thì học lớp 5, dán miệng học trò bằng băng keo còn Giảng viên Đại học thì rình phòng tắm nữ sinh viên thì chẳng trách sao học sinh lại tổ chức ?obốc thăm? đánh thưởng ! và thế hệ đó lớn lên thì hình thành nên những lớp Bác sỹ có lương tâm cũng cỡ Nguyễn Xuân Ái, hoặc đủ can đảm cở vợ chồng bác sĩ nhi khoa cho trẻ uống thuốc tăng cân = thuốc cấm?. Chúng ta có gì trong nền giáo dục ? Chúng ta có những bài văn từ Sách Giáo khoa mà khi cha mẹ chúng ta học, đến đời chúng ta học, và đến đời con chúng ta học, vẫn không khác nhau là mấy. Chẳng lẽ trong hàng chục năm ấy chúng ta không có được bài thơ nào đủ hay, đủ hào hùng để có thể xếp vào SGK mà đứng cạnh những Tây Tiến, Bên kia sông Đuống hay sao ? hay chỉ đơn giản vì chúng ta không cảm nhận được những cái hay từ cái mới ? Nền giáo dục chúng ta còn là gì nữa ? Tôi đã từng phải tham gia 1 kỳ thi ĐH Quốc gia, hệ tại chức, mà trong đó Giám thị nói nguyên văn thế này với thí sinh: ?oCác anh chị đừng nhìn tôi, hãy nhìn ra ngoài mà canh giám thị hành lang kìa, tôi không nhìn các anh chị đâu?. Và rồi cũng chính kỳ thi đó, tôi đã rớt do thiếu 0.5 điểm chỉ vì lý do đơn giản, tôi không bao giờ quay bài hay hỏi bài người khác, tôi chỉ muốn làm bài theo đúng kiến thức và khả năng của tôi. Vâng, những điều vừa kể không mang tính bài xích, tôi chỉ muốn nêu một thực trạng đang diễn ra và thực trạng đó sẽ còn khá lâu mới có thể thay đổi, vì sao ư ? vì trong những người đang đọc bài viết này, tôi tin các bạn cũng bắt gặp hình ảnh mình trong đó.
    Và không chỉ riêng trong nước chúng ta mới có những điều chưa đúng. Còn đó những hoạt động, những suy nghĩ chống phá nhà nước, từ những người gốc Việt đang sống ở nước ngoài. Tôi hoàn toàn thông cảm và tôn trọng những người không cùng quan điểm chính trị và thậm chí, tôi tôn trọng ý kiến chống đối chế độ của họ, với 1 điều kiện, họ phải là người trong cuộc. Ví dụ, nếu người chống đối, phê phán chế độ ta là ông Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Khánh hay những người có quyền lợi từ chế độ cũ, tôi hoàn toàn thông cảm, vì họ là người bị tước mất những cái họ ĐÃ CÓ và họ có những lý thuyết chính trị riêng của họ. Nhưng tôi ĐẶC BIỆT KHINH BỈ với những cái kẻ nước ngoài da vàng, gốc Việt được sinh đẻ ra sau giai đoạn 1975 mà mồm miệng vẫn ra rã chống lại đất nước, vẫn phê phán này nọ về chế độ. Hãy nghĩ xem, họ đã sống được bao nhiêu phút tại đất nước Việt Nam này, họ đã biết gì về chế độ chính trị tại nước CHXHCN Việt Nam mà dám lên án, chống phá. Trong khi đất nước đang cần và luôn luôn cần những đồng tiền để phát triển kinh tế, những cái đầu giỏi để phát triển khoa học, thì những kẻ da vàng gốc Việt kia lại cứ ngồi nhà mà ra rã chửi, chửi cái mà chúng chưa biết, chửi cái đất nước mà cha mẹ chúng đã bỏ đi, và chửi cả cái dân tộc mà chúng không dám nhìn nhận. Những luận điệu hô hào ?oVN bán đất cho Trung Quốc? ?oViệt Nam dâng đất để trả nợ??. hãy chứng minh đi, chứng minh bằng logic chứ đừng bằng ?otrang nhà? này trang nhà nọ khi bản thân mình là kẻ ly hương. Hãy xem những người gốc Việt trở về quê hương kìa, hãy nhìn Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ, Hương Lan? kìa, quê hương đối với họ ra sao ? dân tộc đón họ bằng gì ?? súng hay hoa ? đã có đoàn biểu tình nào trước nơi họ đến như ở Mỹ không ?? Những kẻ da vàng gốc Việt chỉ chuyên sống bằng đồng tiền trợ cấp kia thường tự xưng mình là người văn minh, nhưng cướp máy bay để rãi truyền đơn, biểu tình chống ca sỹ Việt Nam sang biểu diễn?. đó là bằng chứng về cái văn minh của chúng.
    Còn nữa, còn rất nhiều nữa những điều mà chúng ta phải suy gẫm về cái Đúng/Sai của nó. Mọi điều đều có mặt đúng/ sai khi chúng ta soi nó dưới nhiều góc độ khác nhau. Không có gì là Sai hoàn toàn và không có gì là đúng hoàn toàn. Nhưng khi cái đúng cho mục đích cá nhân thì nó thường gây ra cái chưa đúng cho mục đích cộng đồng.
    Tôi không muốn rao giảng, tôi không muốn phê phán bất cứ ai. Tôi chỉ muốn nhắc các bạn rằng, chúng ta tự hào vì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta là 1 phần của dân tộc Việt Nam dù chúng ta ở đâu. Tôi có thể tự hào khi xem Johny Trí Nguyễn đóng phim Hollywood vậy tôi tin, ở nơi nào đó bên kia đại dương cũng có những người tự hào khi thấy cờ đỏ sao vàng tung bay tại SEAGames 24. Với tinh thần dân tộc Việt ấy, chúng ta hãy là những người yêu nước, hãy sống không phải chỉ vì những bản năng, những nhu cầu cá nhân mà hãy kết hợp một cách hài hoà nhất những nhu cầu ấy với cái chung, với mục đích phát triển của đất nước. Và vẫn biết còn đó những khiếm khuyết, những khập khiễng trong cuộc sống và nó nằm ngoài khả năng của thế hệ chúng ta, thôi thì hãy tin và cố gắng xây dựng một cách có trách nhiệm nhất cho con cháu chúng ta một bệ phóng tốt, một nền tảng tốt để chúng dựa vào đó mà tự hào, dựa vào đó mà đưa đất nước, đưa dân tộc Việt vươn lên.
    Tin rằng vào một ngày nào đó, khi nước Việt đã là một quốc gia có nền tảng vững chắc cả về khoa học, văn hoá và quân sự thì việc ngồi vào bàn đối thoại tay đôi, tay ba với người khác sẽ ở một tư thế ngang hàng. .. Hay thậm chí, chúng ta cũng có thể là người dàn xếp, người kiến tạo nên vận mệnh. Trước hết, xin một lần nữa kêu gọi: CHÚNG TA HÃY THẬT SỰ LÀ MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC, YÊU DÂN TỘC.
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Nếu bác muốn bàn luận về HS, TS thì mời vào đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/gdqp/879229.ttvn
    Nếu bác muốn bàn luận về Luật Doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh Karaoké, SEAgames, việc bác bị thi trượt vân vân và vân vân thì nên tìm chỗ khác phù hợp hơn, ở đây chỉ dành cho đánh đấm súng ống.
    Vote bác 5* vì bài viết tâm huyết và lock topic vì lộn box.
    Chào thân ái và quyết thắng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này