1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam: Những cái nhất

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi JohnSteve, 30/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác John, lâu quá không gặp đấy nha. Bác đúng là xấu chơi... Các cụ nói cấm có sai : Thân nhau lắm cắn nhau đau !. Bác khen VNPT em thì khen vừa vừa chứ kẻo bọn Dầu khí, hàng không nó ghen tỵ thì khổ em. Tự khen mình lại dễ bị cho là Con khen mẹ hát thì em kể thêm bác nghe thêm chuyện ngu si của bọn Tây trong lĩnh vực giáo dục đã.
    Mkiếp, cái lũ học trò Tây sao nó hỗn thế không biết? Thầy chưa giảng hết bài mà chúng cứ nhao nhao hỏi dồn : Tại sao thế? Vì sao thế? Chúng nó đúng là thiếu giáo dục trầm trọng, tại sao chúng không hiểu : thầy nói luôn đúng nhỉ? Cái đạo lý kính thầy mà chúng cũng quên thì sao nên người được? Hở là cãi, hở là cãi...cái bọn hư tệ.
    Tại Mẽo, cái lũ SV cứ đòi trứng khôn hơn vịt, cứ đòi nghiên cứu phát triển thêm nhưng đề tài của các GS cơ chứ. Hễ có đứa nào phát hiện ra thiếu sót, chưa sâu của thầy... lại được mấy lão GS ủng hộ và khen nữa chứ...chẳng còn tôn ti trật tự gì cả. Tại sao chúng không sang VN mà học nhỉ? Để chúng nhận thức được sự văn minh và phát triển của GD VN mình. Hàng năm cả nghìn đề tài thành công rực rỡ, hoàn hảo và không có sai sót. Nghiên cứu phải hoàn hảo thế chứ? Cứ như bọn Tây thì lãng phí tài chính, thời gian và nhân lực quá.
    Bọn Tây càng chẳng hiểu câu : Muốn con hay chữ phải thương lấy thầy. Từ bé khi mới 2 - 3 tuổi con em chúng ta đã được thấm nhuần đạo lý ấy. Ngày sinh của con, của vợ của ông của bà chúng ta nhớ hay quên nhưng ngày sinh của cô, thầy... rất nhiều bậc phụ huynh nhớ và quan tâm chu đáo. Bọn Tây nhiều đứa chắc phải rơi lệ khi biết người VN mình yêu thầy đến thế. Nhà nhà yêu thầy, ngành ngành chăm sóc thầy thế làm sao các thầy cô không tận tâm cho được, làm sao GD VN mình lại không đứng hàng đầu TG cơ chứ.
    Dạo trước có con bé Phi Thanh gì đó học hay không học lại học theo bọn học sinh Tây hỗn láo, dám phủ nhận những áng văn bất hủ của bậc ông cha cách cả thế kỷ , lại dại mồm nói muốn học những gì mình thích, mình thấy hay mà thôi... nhưng không sao ấy chỉ là phút mất lập trường.. con sâu làm rầu nồi canh mà thôi. Tuyệt đại đa số học sinh VN là biết vần lời thầy cô.
    Mà cái bọn học sinh Tây giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc thế quái nào mà để hcọ sinh dám từ chối vinh dự đại diện cho trường, cho lớp đi thi quốc tế thế nhỉ? Làm sao chúng hiểu nổi đi thi Toán quốc tế là niềm tự hào dân tộc thì dù có luyện đến chảy mỡ đến mụ người vẫn phải vào lò. Vì vinh quang của Tổ quốc, vì sự khẳng đinh ưu việt của nền giáo dục của nước nhà không bao giờ bọn học sinh Tây có thể hiểu nổi.
    Tạm thời thế đã... lần sau sẽ hứa với bác tự đơn ca bài VNPT 60 năm thành công và phát triển... !!! Em thích được hát ngợi ca Tổ quốc Việt Nam mến yêu lắm.



  2. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Hay. một vài chỗ diễn đạt hơi dài dòng nhưng cả bài thì phải nói là tuyệt vời. mấy bác này chắc là nhà văn :D.
    toàn là những điều nghe mãi rồi nhưng đọc bài của bác vẫn thấy hay. thế này gọi là diễn đạt ko cũ về vấn đề ko mới
    Ko biết là bác steve viết hay copy, nhưng nếu là bác viết thì em đến phải ngả mũ bái phục
    xứng đáng nhận huân chương trí tuệ Việt Nam.
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã đọc các bài viết của tớ. Nếu để ý các bạn sẽ thấy các bài viết của tớ thi thoảng vẫn còn lỗi chính tả, đó là thành quả của giáo dục của một số vùng của VN (vì bạn bè, người thân học cùng trường đều bị sai chính tả như tớ). Tớ không phải là nhà văn.
    @Bác KHONGQUEN: Lâu quá không gặp bác. Chắc bác vẫn mạnh giỏi ? Khi nào có dịp nói chuyện nhiều hơn, và sẽ viết cả về ngành Dầu Khí của VN nữa.
    @ OTHERS : Tớ trân trọng tất cả các ý kiến của mọi người, kể cả khen lẫn chê. Các bạn cứ góp ý thoải mái.
  4. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Dẫn dắt rất hay và logic. Lập luận chặt chẽ,luận chứng thuyết phục. Tớ tặng bạn 5ong trăng.Perfect.
  5. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    wá hay cho bác Steve 5 sao
    phải khâm phục khả năng viết văn của các bác
    chúng ta cùng nâng cốc vì nền giáo dục, điện, viễn thông của VIỆT NAM
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Không biết bác John đi khai sáng đầu óc cho Tây ở đâu rồi? Thôi để em bổ sung 1 chút trí tuệ Việt Nam trong Bưu chính - Viên thông giúp bác thêm tài liệu mở mang kiến thức cho Tây bác nhỉ?
    Tuyệt vời VNPT !!!
    Không ở đâu trên TG quyền lợi khách hàng lại được chăm sóc tốt hơn VN mà đặc biệt là trong lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông ( BCVT ). Cụm từ One gate (OG) và One & Only ( OAO) được VNPT đặc biệt coi trọng và giúp cho các thượng đế rất nhiều. Này nhé : Khi muốn cung cấp 1 dịch vụ viễn thông hay Bưu chính chi cần nhấc alô lên là có ngay 1 cô chăm sóc viên đến tận nơi chìa ra 1 bản hợp đồng cho chúng ta nhé. Hợp đồng theo mẫu soạn sẵn nên khách hàng khỏi phải thương thảo, nghiên cứu làm gì... có đúng là thượng đế không cơ chứ? Điều này thật tiện cho khách hàng vì nếu chẳng may ( hiếm thôi ) xảy ra tranh chấp hay kiện tụng gì thì quá tuyệt vì thời gian tranh tụng không thể kéo dài tốn kém chi phí và chắc chắn nhà cung cấp DV đã lo hết rồi. Khi khách hàng ký vào mẫu hợp đồng soạn sẵn là đã mặc nhiên chấp nhận dịch vụ OAO và OG ấy rồi. Lo và chăm sóc cho khách hàng đến mức ấy thì chỉ có VNPT làm được.
    Đi tắt đón đầu trong công nghệ, BCVT VN phát huy luôn cả trong giá dịch vụ. Nhiều khách hàng thiếu hiểu biết đã không hiểu đúng chủ trương này. VNPT đi thẳng đến giá cao để đi tắt đón đầu rồi sẽ từ từ giảm cho kịp với mặt bằng giá chung bèo bọt của TG. Đây là sự sáng tạo và vô cùng đúng đắn của VNPT.
    Nộp ngân sách của VNPT luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu và đứng thứ 2 trong các TCT 91 điều này là nhờ sự đóng góp đầy trách nhiệm của các thượng đế và nhờ chủ trương OAO và OG thông minh sáng tạo. Còn gì đáng ca ngợi hơn chính sách dùng hàng nội là yêu nước mà VNPT đã tạo cơ hội cho khách hàng thân yêu của mình. Nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân VN và VNPT đã hiểu sâu và hiểu rõ nhất nên đã gián tiếp giúp các thượng đế của mình làm điều tự hào đó nhanh và nhiều nhất trong gần 20 năm tính từ 1986. Vinh quang và tự hào thay VNPT !!! Em cũng tự hào đã đóng góp 1 phần nhỏ bé vào thành tích ấy !!!!
    Được khongquen25 sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 16/09/2005
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    GDĐT Việt Nam phần 5: Đào tạo TRÊN Đại học và hơn thế nữa!
    Nếu nói đào tạo đại học (ĐTĐH) là cực kì quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước, là ngành cung cấp nguồn nhân sự chuyên môn cao, chuyên nghiệp cao để nước ta tụt hậu thành một nước công nghiệp què quặt như bọn Tư bản, thì đào tạo trên đại học (ĐTTĐH) lại càng quan trọng hơn, vì nó cung cấp nguồn nhân sự để đào tạo ra nguồn nhân sự có chuyên môn cao kia.
    Chả thế mà người ta luôn coi trọng những tiền tố đi kèm với tên, ví như Th.S. tức là Thạc Sĩ, TS tức là Tiến Sĩ, TSKH tức là Tiến Sĩ Khoa Học, PGS tức là Phó Giáo Sư, GS là Giáo Sư, hay VS tức là Viện Sĩ một viện hàn lâm khoa học nào đó ở một bầu zời Tây nào đó. Nói đến đây lại làm cho tác giả muốn chết nhất vì lòng tự hào dân tộc. Nhìn ngó quanh bọn Tây ngu dốt và kém phát triển thì thấy hệ thống bằng cấp trên ĐH của nó kém xa minh quá. Nghĩ mà thấy thương thay, cũng là một kiếp người mà đâu có được vinh hoa phú quý như mình. Có lẽ chỉ có mỗi Việt Nam mới có TS và TSKH. Nó làm cho người nhìn suy nghĩ là chúng ta có 2 loại Tiến Sĩ, một loại là làm khoa học (TSKH) còn loại kia là phi khoa học (chỉ có tiền tố TS vậy)! Đúng quá đi chứ, vì nếu đã là Tiến Sĩ là làm khoa học thì sao lại có sự phân biệt như vậy? Nhiều khi nhìn trên Tivi lại thấy lòng tự hào dâng lên đến tột độ, ví như hôm nọ nhìn thấy cụ Cù Lao Chổi có tên đầy đủ cả tiền tố và hậu tố như sau: VS. GS. TSKH. Cù Lao Chổi, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Sinh Đẻ có Kế Hoạch. Gớm, nhìn mà hoa cả mắt. Cả cái tên và các loại tiền và hậu tố của cụ đã chiếm trọn một phần hai cái màn hình vô tuyến. Cũng may bọn Tây dốt tiếng Việt, lại đếch có khoa học công nghệ đủ tiên tiến để bắt vô tuyến nhà mình, nếu không bọn đấy chắc phải đào đất mà chui xuống sống cho đỡ xấu hổ.
    Nghe đồn rằng, cái thuở Nhà nước đặc cách phong một phát từ PTS (Phó Tiến Sĩ) lên thẳng TS (Tiến Sĩ) mà đếch cần làm thêm tí khoa học nào, các cụ đã có bằng Tiến Sĩ tức đếch chịu được. Tức quá đi chứ, chúng nó rõ ràng dưới mình, đột nhiên ngủ dậy sáng sớm hôm sau đứng chễm chệ ngang hàng với mình. Bố thằng nào mà chịu được. Vì thế, đã không ít cụ TS ngay lập tức bỏ ra nửa tháng lương TS của mình ra ngay hiệu in các-vi-dít (name card) và đổi từ Tiến Sĩ thành Siêu Tiến Sĩ. Phải chăng đây cũng là một phát minh quá vĩ đại nhân loại cho đến, có lẽ, hàng nhiều thế kỉ sau. Các hệ thống GD trên ĐH của bọn tây dốt nát chưa nghĩ ra được loại bằng cấp cao siêu này. Chỉ có các cụ Việt nhà mình mới đủ nhân, trí, dũng để làm việc ấy. Nghĩ mà thấy quá đỗi tự hào!
    Thôi thì quay lại xem đào tạo trên ĐH của ta có gì khác Tây, có gì khác với bậc ĐH của chính ta không. Trước hết phải nói đến tính hiệu quả trong đào tạo. Xét riêng về mặt này, chúng ta hơn hẳn bất kì một nền GD nào trên thế giới. SV cao học của chúng ta có thể đi làm ngày 8 tiếng ở các công ty bên ngoài, tháng kiếm ra cả mấy triệu bạc. Ấy thế mà buổi tối chỉ cần đến lớp, ngáp lên, ngáp xuống, ngáp trái rồi ngáp phải cho hết mấy giờ trên lớp, rồi về ăn vội cái gì và lăn ra đi ngủ. Ấy thế mà SV cao học của ta thi học kì không có chuyện điểm sát 8, sát 9 mà sát sàn sạt với điểm 10. Dự án nghiên cứu nào làm cũng điểm 10. Cuối kì, chả cần đăng báo khoa học này, khoa học nọ mà cứ nghiễm nhiên nhận bằng Thạc Sĩ hạng Xuất Sắc. Nhân tài đất Việt mà lậy, học thế mới đáng học. Còn nếu cứ cày bò ra cả ngày ôm lấy sách, viết báo này, báo nọ, làm mô phỏng A, mô phỏng B, thí nghiệm 1, thí nghiệm 2 bạc cả mặt mới có được cái bằng Th.S. thì ai làm chả được? Cần gì phải giỏi? Những thành tựu đáng nể này là sự thừa hưởng tất yếu của nền GD ĐH của ta đấy, vì cũng các thấy đấy, hệ thống đấy mà.
    Lên cao hơn mới kinh. Nhớ lại có những cụ học TS mà chả biết từ tiếng Anh nào. Ấy thế mà không hiểu sao các cụ cứ đăng báo khoa học bằng tiếng Anh ầm ầm. Nếu copy hết các báo khoa học của các cụ ra mà cho bà hàng xén mua về gói hàng thì chắc cũng phải oằn lưng mà gánh. Lại nhớ có những cụ khi đi học TS, thi ngoại ngữ 3 lần mà cụ kiêu, cụ chả thèm đậu. Ấy thế nhưng cụ lại rất thương thế hệ trẻ đang đêm đêm mài những cái đũng quần mỏng (do sự phát triển của thời trạng trẻ) ở những Trung Tâm tiếng Anh, nên mặc dù thi tiếng Anh tối thiểu 3 lần cụ chả thèm đậu nhưng cụ lại viết giáo trình "Làm sao để học tiếng Anh có hiệu quả!!!!". Tài tình thật sự! Đấy! Nếu đất nước ta toàn những người quên mình để nghĩ về người khác như thế thì thử hỏi mấy nỗi mà thành thiên đàng? Làm khoa học của các cụ cũng siêu tiên tiến nốt. Các cụ thấy, "bọn Tây khoa học về căn bản là khá, có chăng chỉ kém khoản từ ngữ, khẩu hiệu, đường lối, cách diễn tả". Vì vậy các cụ chả dại gì, ngu gì mà chui vào phòng thí nghiệm cho nhọ nhem ra. Các cụ cứ download của bọn Tây về, dịch sang tiếng Việt, thêm từ ngữ cho kêu, cho hoành tráng, cho đúng chủ trương, rồi bện thêm mấy cái tên tác giả mới vào. Thế là thành "công trình nghiên cứu, cấp trường, cấp bộ, cấp nhà nước!". Các cụ chả dại gì mà làm mấy cái nghiên cứu cấp quốc tế, vì làm vậy hoá ra mình đánh đồng mình với bọn Tây ngu dốt khó đào tạo ấy sao? Đây là logic của kẻ mạnh, kẻ tiên tiến. Các loài sinh vật vốn cũng thế. Loài nào càng thông minh càng ngồi trên đầu, trên cổ các loài khác kém hơn mình. Giới khoa học của ta đang ngồi trên đầu, trên cổ bọn Tây, điều đó chứng tỏ ta hơn chúng nó!
    Các cụ đi Tây cũng không kém phần long trọng, đặc biệt các cụ sang Nga "làm Tiến Sĩ" và "Làm Viện Sĩ".
    Lên đến cấp cao hơn nữa mới kinh hoàng. Chả biết các mác Viện Sĩ thì mỗi tháng có được thêm cân gạo, hạt muối nào không mà nhiều cụ thích thế không biết. Cũng có một số cụ dại dột, làm nghiên cứu bạc cả tóc để được phong Viện Sĩ A, Viện Sĩ B thật. Còn lại, đại đa số là các cụ có trí tuệ tráng kiện, các cụ đếch dại dột thế. Nghe đồn rằng, ở Nga, chính các cụ thông minh, tháo vát, học ở chợ nhiều hơn học trong trường ĐH, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra tí tách như cà-fê ôm, thì lại dễ dàng có được cái mác Viện Sĩ. Cũng nghe đồn rằng, mỗi khi cụ nào đó kiếm được cái mác Viện Sĩ là cũng tưng bừng mở tiệc khao tứ tung ngũ hành cả lên. Cũng tuyên bố khiêm tốn như những cụ kém tắm phải làm nghiên cứu cả đời mới có cái mác Viện Sĩ rằng " .... tôi mới được Viện Hàn Lâm Khoa Hoc XYZ tấn phong danh hiệu Viện Sĩ ...". Các cụ này thường là ra đời sẽ tiến xa lắm. Sau khi các cụ có được các mác siệu hạng này là coi như có đủ "mũ áo" để lên máy bay về nước "phục vụ tổ quốc". Đúng quá đi chứ! Các cụ về nước, thách bố con thằng nào dám hách dịch với các cụ. Chủ trương Nhà nước đã có, chúng ta phải "trọng dụng nhân tài!". Đố bố con chú nào dám nhìn thấy các mác Viện Sĩ mà "ngoảng mặt làm ngơ" đấy! Các cụ kiện cho chết cả họ chứ đùa à. Các cụ cũng thương dân thương nước, biết là nếu về mà không thông báo rộng ra thì các ngành các cấp cũng chả biết mà "trọng dụng" và như thế sẽ phí chất xám siêu hạng đi. Vì thế, về nước một phát là các cụ gọi mấy cô mấy chú nhà báo đến, cho xem cái bằng Viện Sĩ bằng tiếng Tây, dúi cho các cô các chú ấy mấy đồng gọi là công thông báo trên báo chí để các ngành các cấp biết đường mà "trọng dụng". Chả thế mà thỉnh thoảng dân chúng lại thất kinh thấy sao mà người Việt giỏi quá thể, hết Cụ A mới được phong Viện Sĩ lại đến Cụ B được phong Viện Sĩ. Nói thế cũng hợp lý, vì đi đâu cũng là trí tuệ Việt cả mà!
    Tự hào quá!
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta phải biết nhìn thẳng vào sự thật.
    Phải biết "Sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy"
    Cải cách tức là cải tạo xong rồi cách chức.
  9. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Không có gì mới cả.
    Bác jonhsteve đúng là đã kinh qua đu đủ 5 phần kia hay sao ấy nhỉ . Vẫn bị nhiễm bệnh dài dòng mà không có một cái gì mới. Đọc qua các báo hằng ngày đều có.
    Không có ý gì dám chê bai ai cả. Nói về giáo dục thì ngày trước tớ cũng đã bị thầy giáo toán chê tớ là hay mắc bệnh dài dòng lòng thòng cho dù cũng giải được bài toán. Ngày đó tớ cũng thấy tự ái nhưng bây giờ thì thấy đúng.
  10. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bài viet rat hay va thuyet phuc

Chia sẻ trang này