1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - những thước phim lịch sử

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi 040239407, 05/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanthanhthai

    phanthanhthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    post cái trang đó đc rồi, cần gì lắm thế
  2. nlhcd

    nlhcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Không hiểu cái thằng cha Nguyễn ngọc Loan kia thế nào rồi nhỉ ? các anh em có ai biết không ? xem cái đoạn phim nó bắn anh cs biệt động cũng hơi bị giận đấy ....
  3. nguoiyeunuocViet

    nguoiyeunuocViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------
    Tấm hình này được nhà nhiếp ảnh Eddie Adams chụp tại mật trận Hàng Xanh SG trong trận chiến Mậu Thân 68 . Người tù binh VC là Nguyễn Văn Lém tức Bảy Lốp . Tại sao Chuẩn tướng NNL lại xử tử tù binh này ngay tại chỗ . Trong trận Mậu Thân đêm đó Bảy Lốp đã đột nhập vào nhà 1 gia đình đại tá quân lực VNCH giết chết 7 người trong gia đình ông ta vợ con , mẹ già ...và ngay cả tính mạng của viên đại tá này . Biết được tin chuẩn tướng NNL thề bắt được tên này sẽ xử tử ngay lập tức và ông đã thực hiện đúng như lời hứa . Với tấm hình này Eddie Adams đã được nhiều giải thưởng của hội nhiếp ảnh năm 1969 và trở nên nổi tiếng và cũng chính tấm hình này đã hại luôn cuộc đời của tướng NNL.Với tấm ảnh đó hàng triệu người khắp nơi trên thế giới biểu tình lên án sự ác ôn dã man của tướng Loan và VNCH. Chỉ tiếc rằng Eddie Adams lại ko ghi lại được những hình ảnh sau đó . Tướng Loan bị trúng 2 viên đạn vào chân và bị mang thương tật vĩnh viễn .Sau đó ông giải ngũ được bạn bè người thân đưa ra nước ngoài chữa trị nhưng ko cứu được ông đành mang tật vĩnh viễn .Trước 30/4/75 tướng Loan cùng vợ đã di tản sang Hoa Kỳ .Tại Hoa Kỳ ông cùng vợ con đã sống lặng lẽ buôn bán sống qua ngày nhưng người dân Mỹ tại đó vẫn nhận ra ông .Họ đòi chính quyền phải trục xuất kẻ ác ôn đó ra khỏi quốc gia . Dân chúng thường xuyên đến đập phá cửa hàng ,nhà cửa của ông . Vào những năm 80 Eddie Adams đã tới thăm ông, Eddie Adams đã xin lỗi ông, ko ngờ rằng 1 tấm hình lại hại cả cuộc đời 1 con người .Tướng Loan khi đó đã cười và tha thứ cho Eddie Adams .Tướng Loan đã chết năm 98 khi Eddie Adams tới viếng và ghi vào trong sổ tang :một tấm ảnh chưa thể nói lên là một kẻ tàn ác hay lương thiện nhưng 1 tấm ảnh lại có thể hại cả cuộc đời một con người . Phóng viên Eddie Adams cũng đã mất vào năm 2004 2005 thì phải .

    Nhiều người cứ nghĩ ông Tướng Cảnh sát SG này phải rất giàu có nhưng nhìn tấm hình chắc mọi người cũng thể đoán được phải ko?
    Người chết thì cũng đã chết rồi , lớp hậu bối phía sau xin đừng gọi là thằng cha này thằng cha nọ . Xin đừng đem quá khứ để lên án một con người đã ko còn sống .[​IMG]
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bảy Lốp còn bắt ông sĩ quan kia đưa mật mã mở máy xe thiết giáp nữa mà????
  5. 040239407

    040239407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tôi lập topic này chỉ với mong muốn chung ta cùng chia sẻ những thước phim chân thực về lịch sử bi tráng, hào hùng của dân tộc. Các bác đã nói quá nhiều mà chẳng chịu làm gì cả. hãy để các ý kiến hay ho của các bác sang một topic khác nhé, cám ơn các bác..
  6. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cũng đừng có gọi là tên Bảy Lốp nữa nhé.
  7. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Tôn trọng ý kiến của nguoiyeunuocViet, ko gọi "thằng cha, tên" nào cả, gọi Nguyễn Ngọc Loan là ông ta thôi nhé.
    Đó là bức ảnh thôi, còn tớ cũng được xem cả đoạn phim NNL bắn BL rồi. Đoạn phim ko có tiếng, chỉ có hình một người lính giải BL đến chỗ NNL và nói gì đó (có lẽ là : đây là tên BL thưa sếp), NNL ko nói ko rằng rút súng ra bắn thẳng vào đầu BL một phát làm anh này ngã gục xuống, máu và não phun từ đầu phè phè chết ngay, xong ông ta thản nhiên đi làm việc khác. Qua đó có thể thấy đây là một con người lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế nào. Câu chuyện BL ám sát gia đình viên đại tá thế nào tớ ko bít, nhưng câu chuyện về sự lạnh lùng tàn nhẫn và "ác ôn" của NNL thì ko chỉ có các phương tiện truyền thông của "cộng sản Việt nam" mà ngay cả báo chí phương Tây xác nhận.
    To bác:04.... bác còn đoạn phim nào hay thì share hết đi. Tớ khoái nhất đoạn phim về chiến tranh Tây Nam và phía Bắc, tài liệu hơi hiếm. Hôm vừa rồi down được cái phim của Tung Của về, là tư liệu một chiều nhưng giá trị tham khảo cao, cám ơn bác nhé.
  8. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Chuyện anh Lốp giết người này người kia là lời một phía do tướng Loan biện bạch cho hành động vừa ngớ ngẩn vừa tàn nhẫn của mình. Câu chuyện này vốn ko có bằng cớ, cũng ko có nhân chứng nào ngoài ông Loan ra cả. Xin các bạn lưu ý cho điều này trước khi kết luận. Về phần ông phóng viên thì ông ta nói chung bị áp lực tinh thần vì có cảm giác mình đã di hại cho người khác. Còn bị di hại hay ko thì trời mới biết được.
  9. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1
    Nếu phỏng theo tính logic ,Tướng Loan là người '' lạnh lùng tàn nhẫn và ác ôn '' .......thì sẽ không bao giờ có xúc cảm khi nhìn đồng đội ông ..... một nhà bảy mạng (kể cả phụ nữ và trẻ em ) và bao nhiêu gia đình khác tang thay nát thịt bởi hung thần kia rồi khiến tướng Loan phải mặt áo giáp xông trận .
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nếu phỏng theo tính logic ,Tướng Loan là người '''' lạnh lùng tàn nhẫn và ác ôn '''' .......thì sẽ không bao giờ có xúc cảm khi nhìn đồng đội ông ..... một nhà bảy mạng (kể cả phụ nữ và trẻ em ) và bao nhiêu gia đình khác tang thay nát thịt bởi hung thần kia rồi khiến tướng Loan phải mặt áo giáp xông trận .
    ------------------------------------------------
    Đúng lắm !Đúng lắm.
    Vậy ai sẽ trả mạng bao dân thường tan xác bởi bom ,pháo Mĩ. Ai sẽ trả giá cho Khâm Thiên, Bạch Mai, Phong Điền, ...
    Những người lính cầm súng đánh đuổi ngoại xâm liệu chấp nhận trả giá bằng cả mạng sống chỉ do bị "nhồi sọ", "lí tưởng CS" thôi sao ?
    Nực cười cho sự bao biện .

Chia sẻ trang này