1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam ơi, sao buồn thế. Cơ quan chức năng ơi, sao vô trách nhiệm thế!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gipsy_buon, 06/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gipsy_buon

    gipsy_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Trộm không tha người nghèo, dân mạng phẫn nộ

    Trên mạng vừa xuất hiện một clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị trộm móc mất ví tại bến xe bus. Với vẻ mặt đau khổ, thất thần, người đàn ông này luôn miệng van nài kẻ móc túi trả lại ví, chính xác là trả lại bằng lái xe, vì “trong ví không có tiền”. Theo những hình ảnh trong clip, sự việc diễn ra tại một bến xe bus trên đường Xuân Thủy – Cầu Giấy, ngay trước mắt nhiều hành khách, học sinh, sinh viên đang chen chúc trên xe bus.
    Theo như lời cầu xin cùng thái độ của khổ chủ, tấm bằng lái xe là thứ có giá trị duy nhất trong ví và rất quan trọng với anh ta. Nhiều người xem clip đã nhận xét, tình cảnh của người đàn ông bị mất bằng lái xe không khác gì “bị mất sổ gạo” thời bao cấp.
    Clip khi được đăng trên mạng đã thu hút được hàng ngàn lượt xem, cùng rất nhiều bình luận. Đa số các ý kiến chia buồn và động viên người đàn ông không may.
    Thành viên Lazykid336 chia sẻ: “Vẫn đang coi đi coi lại, giọng nói, nét mặt, tâm trạng, "không có tiền trong ấy đâu... bằng lái xe thôi" cứ như là tôi thấy hết được một cuộc sống mưu sinh hàng ngày của anh ấy với bao nhiêu khó khăn, lo toan, nghèo khổ. Tôi mong anh ấy sẽ có lại chiếc bóp của mình, ít nhất thì cũng là cái bằng lái xe, mong những điều may mắn sẽ đến với anh ấy”.
    Bên cạnh đó, nhiều ý kiến lên án những kẻ bất lương hành nghề móc túi cũng như phàn nàn về tình trạng trộm cắp hoành hành tại nhiều bến xe bus hiện nay. Một thành viên trên trang Youtube bức xúc: “Những người sử dụng phương tiện công cộng đa phần là sinh viên trọ học đã bao nhiêu thứ chi phí đổ lên đầu hoặc những người lao động thu nhập thấp phải lo cho gia đình mình. Bọn móc túi này đúng là không có lương tâm, còn hèn hạ và nhục nhã nữa”.
    Sự việc này một lần nữa cho thấy tình trạng lộn xộn, mất an toàn tại nhiều bến, điểm trung chuyển xe bus trên địa bàn Hà Nội. Nhiều đối tượng trộm cắp, móc túi lợi dụng cảnh đông đúc, chen chúc tại các địa điểm này để giờ trò “hai ngón”, móc trộm ví, điện thoại và nhiều tài sản khác của khách đi xe bus. Nạn nhân của những kẻ móc túi đa số là học sinh, sinh viên, khi bị móc túi thường không biết kêu ai. Đáng ngại hơn, tại một số điểm trung chuyển lớn như bến xe bus trước cổng ĐH Giao thông vận tải, các đối tượng móc túi còn tập hợp thành nhóm, sẵn sàng hành hung hành khách khi họ phát hiện ra trò trộm cắp.



    Mỗi cái việc cỏn con thế mà để xảy ra trong bao nhiêu lâu, giải quyết nhỏ giọt không triệt để.
  2. lastchoice

    lastchoice Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    9
    ôi, cái cuộc đời chị dậu trong xã hội nào cũng là cùng cực nhất.

    không có j cả... xã hội nào thì cũng đều ưu ái những kẻ thượng tầng mà thôi.

    cám cảnh
  3. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Ối giời ơi, làng nước ơi, Admin ơi...

    Mỗi cái việc cỏn con thế mà để xảy ra trong bao nhiêu lâu, giải quyết nhỏ giọt không triệt để à Admin ơi...

    Cứ thả mở topic ăn xổi thế này à? Giời ơi..... :D
  4. investip6

    investip6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    cần phải dẹp cái nạn móc túi ở bến xe

Chia sẻ trang này