1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam quê hương tôi

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam quê hương tôi

    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"​
    Chúng ta ai cũng có cho riêng mình một Quê hương. Quê hương là tổ quốc, mảnh đất dài hơn một ngàn cây số với trùng điệp núi sông nhưng cũng có thể gần gũi hơn chỉ là một mái đình làng , những mái nhà phủ mờ khói bếp , những cánh đồng lúa bát ngát màu xanh hoặc những cồn cát trải dài ngút mắt dưới cái nắng khô rát , hoặc những đồng muối trắng xóa mặn chát vị mồ hôi, là mặt biển rì rào sóng vỗ, là những phố núi mờ sương lạnh ,là một góc phố với hàng sấu xanh ngắt âm vang tiếng ve gọi hè hoặc những dòng kênh xanh tấp nập thuyền bè. Vùng đất ấy, hình ảnh ấy đôi khi quen thuộc đến mức ta cảm thấy nhàm chán. Nhưng mỗi khi dừng chân trên một vùng đất lạ những hình ảnh ấy lại hiện lên, dội về trong tim một nỗi nhớ khôn nguôi.

    "Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
    Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời
    Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả
    Vút phi lao gió thổi trên bờ
    Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi
    Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời "


    Mỗi khi nghe lại những câu hát này trong tim tôi lại trào lên niềm yêu thương với quê hương mình. Sự thể hiện niềm yêu thương ấy với tôi chỉ là những dòng cảm xúc dịu dàng nhưng với những nhà thơ là những câu thơ tha thiết , và với những nhạc sĩ là những nốt nhạc , những giai điệu , những lời ca xuất phát từ tận đáy lòng .Thông qua những bài hát của mình ,các nhạc sĩ không chỉ viết nên những cảm xúc của riêng mình mà còn bày tỏ hộ tấm lòng cho bao nhiêu người với quê hương , đất nước.

    Quê hương đối với tôi là một góc nhỏ thành phố nơi tôi sinh ra , là những con đường quen thuộc nơi tôi cùng bạn bè đi học, là vùng quê bắc bộ nơi ông bà tôi sinh ra và gắn bó cả đời , là cả dải đất Việt Nam ba miền vừa xinh đẹp lúc dịu hiền , khi dữ dội. Tôi cũng chưa được đi hết mọi vùng của đất nước Việt Nam , chưa được tận mắt ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp riêng của nhiều vùng đất , của con người trên đất nước mình. Vì thế tôi lập nên topic này hi vọng các bạn có thể tham gia và chia sẻ với tôi cũng như chia sẻ với bạn bè những tình cảm, cảm xúc của bạn về quê hương mình , về những vùng đất mà mình đã đến và cả những vùng đất chỉ mới được nghe qua những bài hát quen thuộc.
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI
    Sáng tác : Hoàng Vân

    Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngói mới
    Rằng : có đắng cay nên chừ mới có ngọt bùi
    Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa tốt
    Có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa
    Quảng Bình (Khoan khoan hò khoan) bao mến thương (Khoan khoan hò khoan)
    Đã mười năm rồi quê ta bao đổi thay rồi (Khoan khoan hò
    khoan)
    Từ biển xanh (Khoan khoan hò khoan) đến rừng núi xanh (Khoan khoan hò khoan)
    Xanh tươi bốn mùa rộn vang tiếng hò khoan Lệ Thủy
    Trên dòng sông Kiến Giang dạt dào tình quê
    Ơi chị dân quân canh gác ven biển
    Ơi anh chiến sĩ canh gác bầu trời
    Mỗi một ngày quê ta trưởng thành
    Hạt giống cách mạng đã nảy mầm, nảy mầm xanh tươi
    Quảng Bình quê ta ơi !
    Giữ lấy đất trời của quê hương ta
    Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy
    Quảng Bình quê ta ơi !
    Muôn người như một gửi về Trị Thiên tấm lòng sắt son
    Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà.
    Có ai về Đại Phong xin vô ghé thăm vùng bến Tiên
    Tay cuốc khai hoang đã đẩy lùi quá khứ nghèo nàn
    Có ai về Quảng Phú vui nghe tiếng ai hò kéo lưới
    Hợp tác chung trời chung biển cá tươi đầy khoang
    Vẻ vang thay (Khoan khoan hò khoan) bao tấm gương (Khoan khoan hò khoan)
    Bám biển đêm ngày (Khoan khoan hò khoan) chiến thắng bão lụt đêm ngày (Khoan khoan hò khoan)
    Đồng luá xanh (Khoan khoan hò khoan) với hàng cây xanh (khoan khoan hò khoan)
    Vui trên bến thuyền ngược xuôi giữa dòng Nhật Lệ
    Như những con thoi suốt ngày từng đoàn xe đi
    Ơi chị thanh niên phơi muối ven biển
    Ơi anh công nhân đẵn gỗ trên rừng
    Lứa tuổi thanh xuân hai mươi tuổi đời
    Cùng với quê hương lớn lên rồi cả cuộc đời mới
    Quảng Bình quê ta ơi !
    Giữ lấy đất trời của quê hương ta
    Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy
    Quảng Bình quê ta ơi !
    Muôn người như một gửi về Trị Thiên tấm lòng sắt son
    Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà.
    Có ai về Rào Nam xin vô ghé thăm vùng Cự Nẫm
    Làng chiến đấu xưa nay đã đổi mới muôn màu
    Có ai về Cảnh Dương quê tôi đứng nơi đầu sóng gió
    Truyền thống đánh giặc giữ làng mãi mãi còn đây
    Dòng sông Gianh (Khoan khoan hò khoan) với hàng dương xanh (Khoan khoan hò khoan)
    Đời đời hát ca tên anh, những người anh hùng (Khoan khoan hò khoan)
    Có còn nhớ chăng (Khoan khoan hò khoan) những ngày kháng chiến (Khoan khoan hò khoan)
    Đêm đêm ngóng chờ từng tin thắng trận bên Xuân Bồ
    Ôi ! nhớ sao các mẹ các chị dành gạo nuôi quân
    Ơi ! chị dân quân canh gác ven biển
    Ơi ! anh chiến sĩ canh gác bầu trời
    Mỗi ngày qua quê ta trưởng thành hạt giống cách mạng đã nảy mầm xanh tươi
    Quảng Bình quê ta ơi !
    Giữ lấy đất trời của quê hương ta
    Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy
    Quảng Bình quê ta ơi !
    Muôn người như một gửi về Trị Thiên tấm lòng sắt son
    Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà.
    ------------------------------------------
    Bài hát này tôi nhớ là nghe nghệ sĩ Thu Hiền từ thời còn nhỏ lắm , nhưng đã thích ngay từ lần đầu tiên được nghe .Tôi chưa được đến Quảng Bình một lần nào nên Quảng Bình trong tưởng tượng của tôi vẫn nguyên vẹn như lần đầu tôi nghe bài hát này, "Quảng Bình quê ta ơi". Ấn tượng đầu tiên là bị cuốn hút bài giai điệu của bài hát , vừa diễn tả một tình cảm yêu thương mảnh đất , con người tha thiết lại vừa truyền được cái rộn ràng của cuộc sống với điệu "hò khoan ". Bài hát này có phần ca từ rất dài, gần như là một bức tranh toàn cảnh về vùng đất và con người Quảng Bình. Mỗi đoạn của bài hát lại mở ra một loạt địa danh cụ thể với những hình ảnh cuộc sống và thiên nhiên ,con người cụ thể của mảnh đất miền trung , nhưng tôi không muốn trích dẫn hoặc bình luận từng đoạn mà chép toàn bộ bài hát thành một khối liền mạch. Bởi tôi cảm tưởng rằng bài hát ấy nếu chia cắt ra là làm đứt đoạn cả một dòng cảm xúc,một dòng cảm xúc mạnh mẽ cuốn người nghe từ đầu đến cuối.
    Thường khi nhắc đến Quảng Bình là nhắc đến một vùng gió Lào cát trắng đặc trưng với những người dân cần cù , lam lũ , với những người học trò hiếu học. Nhưng tôi lại rất thích bài hát này bởi nó cho tôi một cảm nhận khác , mới lạ hơn về Quảng Bình. Một vùng quê có biển xanh ,có hàng dương xanh ,có cánh đồng muối trắng với những chị thanh niên phơi muối ven biển , anh công nhân đẵn gỗ trên rừng, có cuộc sống lạc quan ,yêu đời, có các mẹ các chị nồng ấm tình yêu thương. Mỗi lần nghe là một lần cảm thấy một tình yêu cuộc sống , một niềm lạc quan trào dâng.
    http://203.162.1.208/vov/attuan/tiengviet/quangbinhquetaoi.rm
    Bao nhiêu năm đã qua kể từ ngày nhạc sĩ Hoàng Vân viết bài hát này nhưng đến nay bài hát vẫn sống trong lòng của bao nhiêu người.
  3. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0

    Đọc tên topic này làm SC nghĩ đến bài Một thoáng quê hương

    Tà áo em... bay bay bay bay trong gió nhẹ nhàng
    Tà áo em... bay bay bay bay trên phố dịu dàng
    Áo bay trên đường như mây xuống phố
    Áo tung sân trường tựa- cánh chim câu
    Đẹp xiết bao... quê hương cho ta chiếc áo nhiệm mầu
    Dù ở đâu... Paris, London hay ở những miền xa
    Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố
    Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó... em ơi?
    Tung bay tà áo tung bay
    Xôn xao một trời nắng đỏ
    Tung bay tà áo tung bay
    Áng mây chắn đầu ngọn gió
    Tung bay tà áo tung bay
    Tím biếc những chiều hoàng hôn
    Tung bay tà áo tung bay
    Xanh xanh đồng cỏ quê hương
    Ta nghe từng bước chân em
    Xôn xao đường về phố nhỏ
    Tung bay tà áo thân quen
    Cánh chim vẫy chào ngọn gió
    Ta nghe từ trái tim em
    Tiếng hát ngập tràn yêu thương
    Mai đây dù có đi xa
    Trong tim là cả quê hương​
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/11/05F5FAA1/
    SC thì chưa một lần đi xa nên có lẽ kô hiểu hết được cảm giác của người xa quê... Bài này SC được một người bạn đặc biệt hát tặng, cũng khá lâu rồi..., lúc đó nghe thực sự rất rất rất... cảm động......
    Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố
    Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó... em ơi?...
    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 08/01/2006
  4. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Bến cảng quê hương tôi
    Sáng tác : Hồ Bắc

    Khi xuân sang trên bến Cảng đàn hải âu tung cánh bay rợp trời
    Cảng của ta vui đón bao chuyến hàng những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi
    Những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi
    Tuổi thanh xuân thiết tha với bến Cảng ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm
    nghe sóng vỗ mênh mông khi chiều lên , ta bám biển ta bám tàu
    Cho những con tàu mau rời sang bến mới
    cho những chuyến hàng đi dựng xây đất nước
    Ơi cô gái lái xe trên Cảng
    Xe em bon nhanh và tóc em bay sóng biển quê hương
    Anh công nhân bốc xếp đã mang bao tấn thép như dũng sĩ biển Đông vai sắt chân đồng
    Cảng thân yêu ơi
    Biển quê hương ta ơi !
    Tổ Quốc đã cho tôi cuộc đời hôm nay và sức sống tin yêu vì một ngày mai
    Mùa xuân vang muôn tiếng hát
    Trên bến Cảng quê ta trung dũng kiên cường có những người công nhân bất khuất anh hùng
    Biển ơi ta hát ....... hát lên vì ngày ......mai .
    Bài này hồi nhỏ mình nghe ca sĩ NSUT Bích Liên hát...
  5. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp bac ThanhCo_1972 ở đây rồi, chẳng biết gọi thế nào ( bác sinh năm 1972 ạ hay là nickname về thành cổ Quảng Trị
    1972? ). Cho phép Chubby cứ gọi là bạn nhé, hì hì sai sót gì sửa chữa sau.
    Chào mừng bác đã nhiệt tình đến với topic này .Bài này hay thế mà bác kiệm lời quá , chẳng chịu cho mọi người chia sẻ một chút cảm xúc. CC đành bon chen một chút vậy.
    Hồi bé (lại hồi bé ,nghe thế mới thấy ngấm mà) ,CC cũng được nghe bài này nhưng là do NSƯT Thúy Hà hát cơ ah. Lớn lên cứ đinh ninh là bài này đỉnh nhất phải là nghệ sĩ Thúy Hà nhưng sau này nghe NS Tuyết Thanh và NS Kiều Oanh hát mới biết là "đỉnh của đỉnh", giọng hát vừa vang ,vừa khỏe ,vừa sổi nổi hệt như khung cảnh trong bài hát vậy.
    Bài hát viết vào nhưng năm miền Bắc vừa xây dựng vừa chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, ca ngợi những người con đất cảng dũng cảm và hăng say lao động. Lời ca cứ vang lên là làm người ta lây cái khí thế khẩn trương , phơi phới của cuộc sống nơi bến cảng. Vùng đất cảng Hải Phòng này CC cũng có may mắn đến hai lần nhưng bến cảng thì chưa được đến bao giờ, nhờ bác Hồ Bắc thì mới biết thế nào là "khi xuân sang trên bến cảng". Đây là một trong những bài hay trong một loạt các ca khúc rất quen thuộc của nhạc sĩ Hồ Bắc (sinh năm 1930)như "Tổ quốc yêu thuơng " , "Làng tôi", "Giữ vững biển trời Xô Viết Nghệ An", "Sài Gòn quật khởi",...Bác Hồ Bắc hình như cũng khá lặng lẽ, không khoa trương ồn ào , ít thấy xuất hiện nhưng cứ nghe những bài hát của bác thì cũng cảm nhận được ngay được tình yêu quê hương nồng nàn sâu lắng ,chân thành và sâu sắc.
    Hình ảnh mà CC cho rằng hay nhất và đặc biệt nhất của bài này là hình ảnh cô gái lái xe
    "Ơi cô gái , lái xe trên cảng
    Xe em bon nhanh và tóc em bay trên sóng biển quê hương"

    Không phải như mấy cô lái tắc xi, xe ôm bây giờ đâu ah mà toàn là những chiếc xe tải trọng tải lớn ,chở hàng của Cảng. Một hình ảnh đẹp , mạnh mẽ và rất đặc biệt của người con gái đất Cảng ăn sóng nói gió.
    Gửi tặng bác ThanhCo_1972 bài hát này do NS Tuyết Thanh và NS Kim Oanh hát
    http://203.162.1.208/vov/attuan/2002/tviet/bencangquehuongtoi.rm
    Còn đây là nghệ sĩ Thúy Hà hát
    http://203.162.1.208/vov/attuan/2002/tviet/bencangquehuongtoi2412.rm
    Nghệ sĩ Bích Liên thì CC chưa được nghe bao giờ, nếu có bác cho CC nghe ké với nhé.
    Còn đây là "hậu sinh khả ...", BK...nhưng thôi post lên bác nghe xong là hỏng cả bài hát đấy ah.
    Chúc bác vui và chăm đến topic này hơn !
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 09/01/2006
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Viết cho bài hát "Quảng Bình quê ta" mà Chubby thích.
    Năm 1965 khi chiến tranh phá hoại lan ra khắp miền Bắc, Hoàng Vân là một trong những nhạc sĩ cách mạng đầu tiên bươn bả vào ngay tuyến lửa Quảng Bình. Và ông cho ra đời ngay được bài tình ca đầy xúc động ?oQuảng Bình quê ta? đã được thu thanh và phát liên tục trên đài. Nó đã được hát khắp nơi, hát trong cả những đám cưới thời đó. Từ trẻ con đến cụ già đều nhẩm ở đầu môi: ?oNếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngói mới.?
    Chubby biết không ? Bài hát ?oQB quê ta ơi? này được coi là bài ?oĐịa phương ca? đầu tiên của nền âm nhạc VN, loại bài hát về một địa phương cụ thể, một vùng đất địa danh cụ thể với con người và cuộc sống thật ở đó. Nó mở màn cho những bài địa phương ca sau này như: Bài ca Hà Nội, Bài ca 5 tấn (hát về Thái Bình), Quảng Nam thương yêu, Tâm tình người Hà Tĩnh?
    Bài hát này được ca sĩ Kim Oanh là người hát đầu tiên trên làn sóng phát thanh. Nhạc nghe hay hơn bản của Thu Hiền. Nhưng giọng hát thì cô Thu Hiền hát sau thành công hơn, truyền đạt được nhiều cảm xúc hơn.
    Sau nhiều năm đổi mới, Quảng Bình bây giờ vẫn chỉ đẹp trong văn thơ và trí tưởng tượng thôi. Cuộc sống vẫn quá khó khăn nghèo nàn và lạc hậu. Bây giờ người ta ưa câu hát ?oQuảng Bình quê ta ơi ?" khoai khoai toàn khoai? của một cuộc sống chưa đầy đủ hơn là câu hát ?okhoan khoan hò khoan? của 1 cuộc sống ấm no sung túc. Khúc ruột miền Trung nơi thời tiết khắc nghiệt, thiên nhiên chẳng ưu ái lòng người. Đất canh tác bị thu hẹp vì dân số bùng nổ. Thế hệ này nhiều nhà đã chẳng còn ruộng để chia cho con cháu, nói gì đến những thế hệ tiếp theo. Nuôi tôm trồng thủy sản thì bị phèn ngập mặn đe dọa. Nghề làm muối chỉ là lựa chọn cuối cùng thôi vì không có gì rẻ mạt hơn hạt muối nữa. Hạt muối như thấm mặn thêm từ giọt nước mắt mồ hôi của người diêm dân, nhưng không đền đáp nổi công sức 1 nắng 2 sương để làm ra hạt muối nữa.
    Nhưng thôi mặc kệ cuộc sống Chubby ạ, chỉ có tình cảm mình dành cho Quảng Bình mãi vẫn đẹp là đủ rồi. Cổng chào Quảng Bình Quan của Thị xã Đồng Hới này đang chờ đón bước chân của Chubby tới thăm trong 1 ngày gần nhất đấy.
    [​IMG]
    Đến đây Chubby sẽ còn được gợi nhớ về Huyền thoại Mẹ Suốt chèo đò trên cửa sông Nhật Lệ. MG chắc Chubby vẫn còn nhớ cô Châu Loan người duy nhất ngâm bài thơ Mẹ Suốt hay từ ngày đó tới bây giờ. Cửa sông Nhật Lệ nằm ngay chợ thị xã từng hứng chịu biết bao bom đạn tàn khốc của giặc Mỹ. Ngay bến đò Mẹ Suốt, Chubby sẽ được thấy nhà thờ Tam Tòa giờ chỉ còn lại cái gác chuông như chứng tích cho tội ác tột cùng của giặc Mỹ.
    [​IMG]
    Chubby biết không ? đất Quảng Bình in mòn dấu chân của MG đã đi. Đi chẳng biết có phải là vì yêu quê hương đất nước mình mà đi hay không ? Nhưng đi thì thấy được nhiều điều chẳng có trong sách vở. Chubby biết không, Quảng Bình có câu chuyện về Động Tám Cô, cũng bị bom Mỹ chôn sống trong lòng núi như những cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc-Hà Tĩnh. Có cột mốc Km 0 khởi đầu cho con đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Nó ở gần lối vào cửa động Phong Nha. Động Phong Nha ngày trước bộ đội dấu quân ở trong đó. Bị phản lực Mỹ bắn cho 2 quả rocket ngay cửa hang. Làm sập rơi cả tảng đá mấy trăm tấn, giờ chắn ngay lối ra vào cửa động. Sông Son của động Phong Nha thì đẹp lắm, ít có dòng sông nào nước trong đến thế đâu. Vẫn thấy trẻ con cả trai cả gái hai bên bờ vô tư nhảy ùm ùm xuống sông tắm mà chẳng cần mặc quần áo gì. Cuộc sống miền quê làm sao mà có cái thanh bình mà thành phố chẳng làm sao có được.
    Chubby biết không ? đã có một ngày MG đứng bên Tượng đài Chiến thắng Biệt kích, đọc những dòng chữ ghi lại chiến công của nhân dân Quảng Bình và lực lượng Công An khu 4 tóm gọn bọn biệt kích thám báo Mỹ đột nhập Đồng Hới, mà lòng không khỏi bồi hồi, xúc động và tự hào về mảnh đất Quảng Bình nhỏ bé mà anh hùng.
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của MG lại càng nung nấu quyết tâm muốn đến Quảng Bình, được đi ,được nghe và được thấy , thấy một cuộc sống thực sự. Nơi mà CC muốn đến nhất là thành cổ Quảng Trị ,sau đó chính là vùng đất Quảng Bình này. Đúng là CC cũng chưa được tận mắt thấy những điều mà MG thấy , chưa được đặt chân tới những vùng mà MG đã qua, nhưng những gì CC biết về Quảng Bình ngày nay chỉ qua sách vở thôi cũng có một phần nhỏ như cảm nhận của MG đó. Nhưng dù sao cũng chỉ là sách vở , phải đến và cảm nhận bằng chính cảm xúc thật của mình đúng không MG?
    Cuộc sống thật sự thì như thế nhưng CC nghĩ là không ảnh hưởng gì đến tình cảm của mình cho vùng đất ấy. Một cuộc sống lam lũ ,vất vả ,nhọc nhằn như thế mà người ta vẫn sống, gắn bó và vươn lên từ chính mảnh đất đó, điều đó thật đẹp đúng không ? Đâu phải cứ phải ấm no , tươi vui hạnh phúc thì mới khiến được người ta yêu mến. Điều CC thích nhất ở bài hát này là tinh thần trong bài hát ấy, một tinh thần lạc quan.
    Cảm ơn MG. Chubby dựng nên topic này không phải đơn thuần để trao đổi bài hát, bài hát chỉ là một sự dẫn dắt thôi , cái quan trọng hơn là mọi người có thể chia sẻ cho nhau cảm nhận , hiểu biết của mình về tổ quốc mình. Có nhiều điều về cuộc sống các bạn biết mà tôi chưa có may mắn được biết , hãy chia sẻ cùng nhau những điều ấy, đơn giản thế thôi.
  8. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0

    Phục bạn Megai quá (con gái sao lại lấy cái nick kinh thế T_T)
    Sữa chua thì chẳng bít mấy, hị, nói ra thì thấy ngại lém, cơ mà ở HN từ hùi 2 tháng tuổi nhưng chả bít mấy cái tên đường ở HN :">. Lên ĐH còn đỡ chứ hùi phổ thông bít mũi đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà, ah cả đường lên bờ hồ nữa ~~> lol
    Box mình có Ben đấy, Thổ công của Huế (học ngành Sử học thì fải ^^)
    Về HN, SC nhớ bài này:
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội
    Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu
    Một thời đạn bom một thời hòa bình....
    Nhớ phố Khâm thiên rợp bóng cây
    Tiếng ve rộn những trưa hè
    Và nhớ... téo teo teo tèo téo teo........ (wên roài :"> )
    Hì hì, bài này nghe trên TV kênh Hà Nội suốt ^^ cơ mà chả bít ai hát nữa :">
    Chubby người ở đâu nhỉ

  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hee hee ;)) , để biết tại sao con gái mà lại lấy nick ghê thế , Sữa Chua cứ tạm vào đây nè
    http://www.ttvnol.com/Nhac/288381/trang-19.ttvn
    Đừng phục MG quá nghen , kẻo bạn ý lại phải ngượng ngịu, xấu hổ này nọ, tội ghê lắm. CC khen MG mấy câu mà MG xúc động quá làm cho sau này CC cứ lỡ lời khen là lại phải nín thở chờ phản ứng của MG.
    Thế Sữa đi dạo phố Hà Nội cùng Chubby sẽ biết thế nào là lạc đường hi hi. Chubby sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chính xác là oe oe ở ô Chợ Dừa nhưng tài nhớ đường thì cũng ngang với Sữa .Mà bác Ben là bác nào ah, bác cho biết một chút cảm nhận về cố đô đi, Chubby cũng mới chỉ nghe kể chứ cũng chưa được đến khi nào . Nghe nói món ăn ở Huế ngon lắm, nghe nói con gái Huế dịu dàng lắm, nghe nói Huế rất đẹp và thơ mộng nữa , nghe nói,...toàn nghe nói thôi .
    --------------------------
    Một chút về ca khúc
    Nhớ Về Hà Nội
    Sáng tác: Hoàng Hiệp
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội,
    Hà Nội của ta, Thủ Đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình...
    Nhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây, tiếng ve ru những trưa hè.
    Và nhớ những công viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn lối.
    Ôi nhớ Hồ Gươm xanh thắm, nơi Tháp Rùa nghiêng soi bóng,
    Thành cũ Thăng Long, hồn nước non thiêng còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng.
    Hà Nội ơi!
    Nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình.
    Và nhớ lúc bom rơi thời chiến tranh, đất rung ngói tan gạch nát.
    Em vẫn đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh mới.
    Bài hát đôi ta là khúc quân ca, là ước mơ xa hướng lên Ba Đình,
    Tràn niềm tin!
    Nhớ những con đê thành lối xe, bước chân năm tháng đi về.
    Và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy.
    Ôi nhớ Thủ Đô năm ấy, ta đánh giặc trên mâm pháo,
    Truyền thống cha ông gìn giữ non sông ,từ thuở Thăng Long vẫn mang trong lòng,
    Hà Nội ơi!
    Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du ,những đêm hoa sữa thơm nồng.
    Và nhớ, nhớ bao khuôn mặt mến thân ,đã quen bước chân giọng nói.
    Ôi nhớ chiều ba mươi Tết, chen giữa đào hoa tươi thắm,
    Đường phố đông vui chờ đón Tân niên,
    Là phút thiêng liêng lắng nghe thơ Người.
    Hà Nội ơi!
    Tuy gắn bó với Hà Nội nhưng quá quen thuộc nên Chubby cũng chẳng có gì nhiều để viết, chủ đề này đầy ắp trên TTVN rồi, đành viết tạm vài dòng chia sẻ với Sữa vậy.Nhạc sĩ Hoàng Hiệp là một người con của miền Nam ,ra miền Bắc tập kết trong những năm chiến tranh .Sau này khi đã trở về miền Nam, những kỉ niệm xưa về Hà Nội và nỗi nhớ Hà Nội là cảm hứng để ông sáng tác bài hát này. Hà Nội trong bài hát này đúng là một Hà Nội trong nỗi nhớ : những cơn mưa dài cuối đông, tiếng leng keng tàu sớm khuya, những đêm hoa sữa thơm nồng, đào hoa tươi thắm và cả phút thiêng liêng lắng nghe thơ Người nữa,....Những hình ảnh, âm thanh đặc trưng của mảnh đất Hà Nội những năm tháng ấy, dù chiến tranh bom đạn vẫn mang trong mình nét hào hoa ,lãng mạn ,dịu dàng và say đắm.
    Tiếng hát mà hằng ngày Sữa vẫn nghe trên đài HÀ Nội đó nếu Chubby không nhầm thì là của chị Hồng Nhung .Đã rất nhiều người hát bài này rồi nhưng theo Chubby thì chị Hồng Nhung hát là thành công nhất .Tuy nhiên đó cũng là bản thu âm lâu lâu rùi, bây giờ chị Nhung cũng thử một vài kiểu thể hiện mới cho bài hát này nhưng CC thấy không hay bằng --> cực đoan quá chăng?
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 11/01/2006
  10. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0

    Chubby dạt dào cảm xúc nhỉ Sữa chịu thua khoản này, hì hì, các môn XH chưa bao h là sự yêu thích của SC, hic, lúc nào tâm trạng lắm chắc mới viết được vài dòng :">
    Ôi, hóa ra MG là con trai T_T , từ hùi MG vô post bài trg topic nhạc Pháp, SC cứ nghĩ MG là con gái cơ, tại chú ý đến SWN và cái ava hơn. Cơ mà con trai lại hay xấu hổ ah, hay xế
    Còn về Hồng Nhung, kiểu hát bi h khác hùi xưa nhìu lắm, chẳng fải Chubby cực đoan đâu, Sữa cũng nghĩ thế, hehe, bắt tay cái

    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 11/01/2006

Chia sẻ trang này