1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam quê hương tôi

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 08/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    CHO NGÀY 19 -5
    "........Những bài ca viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vậy, nó không vượt ra ngoài các nguyên tắc của nghệ thuật âm nhạc, nhưng vẫn có cái ngoại lệ, đó là tình cảm đã sẵn có của cả dân tộc đối với Bác, mà các nhạc sĩ chỉ cần viết thật bình dị trong sáng là có thể gây được cảm xúc mạnh mẽ với công chúng. Thật sự đã là như vậy. Không sáo mòn, không căng cứng, mà hầu như tất cả các ca khúc viết về Người đều được các nhạc sĩ thể hiện một cách tự nhiên theo dòng chảy liền mạch của giai điệu.........."
    DÂNG NGƯỜI TIẾNG HÁT MÙA XUÂN
    Sáng tác: Nguyễn Văn Thương
    Trình bày : NS Tuyết Nhung

    Ta về đây hôm nay trên trên quảng trường Ba Đình
    Cùng dâng lên Bác kính yêu biết bao ân tình
    Một niềm tin son sắt vô bờ và cả bao hi vọng ước mơ
    Khắp miền quê hoa thơm mang về đây dâng Người
    Thỏa lòng từ đây Bắc Nam chung vui mùa xuân mới
    Độc lập tự do sáng tươi công ơn Người như núi
    Chúng cháu kề vai đi tới hiến dâng cuộc đời
    Vì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đất nước anh hùng
    Trông trời cao mây bay trên quảng trường Ba Đình
    Dường như nghe Bác kính yêu nói câu ân tình
    Từ mùa thu sông núi trông chờ
    Đời đẹp bao hi vọng ước mơ
    Ta về đây qua bao nhiêu dòng sông núi đồi
    Ngàn dặm đường đi khắp nơi vui xây mùa xuân mới
    Độc lập tự do sáng tươi công ơn Người núi
    Chúng cháu kề vai đi tới hiến dâng cuộc đời
    Vì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đất nước anh hùng

  2. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thành phố mười mùa hoa
    1. Thành phố mười mùa hoa, cây mười mùa thay lá, hoa mười mùa đậu quả, ngọt ngào tiếng chim ca. Thành phố mười mùa hoa, én mười mùa chao liệng, cánh mai vàng xao xuyến trong bình minh tiếng ca .
    ĐK : Rạo rực những vần thơ
    Rạo rực những nốt nhạc
    Thành phố mang tên Bác
    Thành phố mười mùa hoa .
    2. Thành phố mười mùa hoa, xuân về từng góc phố, những nụ cười rạng rỡ rộn ràng lúc tan ca . Thành phố mười mùa hoa, sáng mười mùa xây dựng, vẫn kiên cường dáng đứng cho ngày mai hát ca .
    (lặp lại ĐK)

  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bài này nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết về chính quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng của mình. Bài hát như một bức tranh đầy màu sắc và hương vị với đầy đủ các địa danh và sản vật của đất Quảng Nam. Giai điệu của bài hát trau chuốt, trữ tình, thấm đẫm tình cảm sâu nặng của tác giả với quê hương thân yêu.
    Quảng Nam Yêu Thương
    Thu Hiền
    ?oĐất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
    Chứ rượu Hồng Đào chưa nhấm mà đã say?
    Lời hát xưa nghe sao thắm đượm tình
    Xao xuyến trong tim mình, con chim cũng bay về đậu nghĩa nặng tình sâu
    Đồng xanh lúa khoai bốn mùa tươi màu đất lành
    Mà ai đã qua đây rồi chân bước không đành
    Ôi! Đất Quảng Nam đây là quê hương anh hùng
    Quê hương trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ còn bao thành tích lẫy lừng
    Như đêm xưa trận Núi Thành từ vùng sắt vươn lên
    Nay trên con đường xây dựng vang lời hát say mê

    Quế Trà Mi thơm hương rừng man mác
    Chứ mía Điện Bàn thơm ngát mùi đường non
    Làn sóng xô long lanh nước Thu Bồn
    Râu bắp lên xanh rờn, Duy Xuyên tiếng thoi dệt nhớ chiều Hoà Vang
    Nhìn lên Hải Vân, Sơn Trà mây nhuộm nắng vàng
    Thuyền ai bắc nam xuôi ngược về đậu bến sông Hàn
    Ôi! Đất Quảng Nam sao mà yêu thương vô cùng
    Như con chim én vẫy vùng cho dù bay khắp lòng ta tha thiết nhớ nhung
    Đêm đêm như dòng sông Hàn còn ngân tiếng hò khoan
    Âm thanh rung vầng trăng vàng theo dòng nước mênh mang
    Đất Quảng Nam chưa đi đã nhớ
    Chứ em nói đậm đà vừa gặp gỡ mà đã yêu


    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 14/05/2006
  4. Rach_Viec

    Rach_Viec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bài "Chào sông Mã anh hùng" hồi xưa nghe bác Trung Kiên hát rất hay, bây giờ nghe ca sĩ Thanh Vinh hát bài này cũng rất có cảm xúc, vào đây nghe nhé:
    Chào sông Mã anh Hùng
    Được Rach_Viec sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 28/07/2006
  5. Rach_Viec

    Rach_Viec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  6. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tròi mưa, mất vé xe, lại lên công ty lướt net, và đến ngày hôm nay mới có thời gian ngồi đọc nhưng bài viết này , trong 1 không khí và khung cảnh cũng k0 dc "cách mạng" cho lắm.
    .... Xe Bus Hà Nội - k0 như các dạng xe khách đường dài khác, vẫn bật đài PT , chứ k0 bật mấy cái băng Thúy nga PBN. Cái giờ đi học trùng vào cái giờ phát nhạc Cm, thế là tôi lại đc ngeh nhiều ca khúc "mới, lạ" của các bác Trần Khánh, Trung Kiên, Quí Dương, Tuyết Thanh, Bích Liên,...
    Tôi k0 biết có thể hình dung về các bạn Chubby cat hay SVVNMG thế nào, tôi k0 fải là 1 người giỏi tưởng tượng. Đôi khi cũng muốn reply bài viết của mọi người nhưng 1 lí do j` nhỉ, k0 rõ, đại loại là nằm trong 1 chữ ngại :) và phải chờ đến 1 ngày k0 may mắn như hôm nay.
    Muốn viết 1 cái j` đó hay hay như bạn Chubby hay SVVN nhưng thấy khó quá, thôi đành gửi đến các bạn 1 bài nghe cho vui tai vậy.
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=CC0B62797BB3A567
  7. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ai có bài Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận) và bài Việt Nam trên đường chúng ta đi (Huy Du) chất lượng tốt >= 128kbps thì cho tớ xin với nhé. Nếu mà được version của Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn thì càng tốt. Đang cần gấp, tớ cảm ơn nhiều
  8. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mời
    Việt Nam quê hương tôi
    Sáng tác: Đỗ Nhuận
    Giọng hát: Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    hì, rất cảm ơn anh Modern_Talking ạ
  10. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Hay quá các bác ơi . Hum nào làm chuyến Offline đi hát Karaoke hát các bài hát thuộc thể loại này đi . Em xin cổ vũ 2 chân 2 tay

Chia sẻ trang này