1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam quê hương tôi

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 08/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    BẠCH LONG VĨ ĐẢO QUÊ HƯƠNG
    Sáng tác : Huy Du

    Bạch Long Vĩ đảo quê hương
    Em đứng trên biển Đông
    Không xanh của thùy châu ,mênh mông sóng bạc đầu
    Gió rì rào năm tháng
    Bạch Long Vĩ đảo quê hương
    Sóng vỗ bao tình thương , gió mang đi ngàn phương
    Quê hương đuôi rồng trắng , quê hương của hải bảo
    Tiếng hát em ngân càng cao
    Bạch Long Vĩ đảo quê ơi
    Nghe sóng xô biển khơi
    Hôm xưa nhiều khổ đau ,nay ta ...đẹp màu
    Chú canh đảo quen bóng
    Bạch Long Vĩ đảo quê ơi
    Nắng mưa trên đồi cây
    Súng em không rời tay
    Quê hương ta gìn giữ cho yên vui biển trời
    Tiếng hát em ngân càng cao
    Từ ngày bộ đội ta đưa sóng về đây
    Tay nắm chặt tay, vui ấm đường vui
    Eo lá ....sẵn sàng chiến đấu
    Cát trắng mưa ....... không sờn
    Vững chung một lòng giữ đảo quê hương
    Thiết tha tình thương
    Chúng ta vùng lên chiến thắng giặc Mỹ
    Giương cao ngọn cờ
    Tổ quốc đang mong chờ
    Bạch Long Vĩ đảo quê hương
    Em đứng trên biển Đông
    Khung xanh của thùy châu ,mênh mông sóng bạc đầu
    Gió rì rào năm tháng
    Bạch long long vĩ đảo quê hương
    Sóng vỗ bao bao tình thương gió mang đi ngàn phương
    Quê hương đuôi rồng trắng , quê hương của hải bảo
    Tiếng hát em ngân càng cao
    Bạch Long Vĩ là một trong khoảng 4000 hòn đảo của Việt Nam . Đây là hòn đảo lớn, trực thuộc huyện đảo Cát Bà, cách Hải Phòng 136km về phía Tây Nam, và là điểm tựa ngoài khơi của thánh phố này. Bạch Long Vĩ có hình tam giác với chu vi khoảng 6,5 km, chiều dài theo hướng Đông Bắc - Tây Nam khoảng 3 km, chiều rộng theo hướng Tây Bắc - Đông Nam khoảng 1,5 km, diện tích phần nổi khoảng 2,5 km2. Giữa đảo là dãy núi nhô cao tạo thành dãy điểm cao yên ngựa...
    Về hòn đảo này cũng có một sự tích khá hay. Lúc bấy giờ ở đất Lĩnh Nam còn hoang vu, không một nơi nào yên ổn, Lạc Long Quân quyết chí đi du ngoạn khắp nơi. Ðến vùng bờ biển Ðông Nam, Lạc Long Quân gặp một con cá rất lớn. Con cá này đã sống từ lâu đời, mình dài hơn năm mươi trượng, đuôi như cánh buồm, miệng có thể nuốt chửng mười người một lúc. Khi nó bơi thì sóng nổi ngất trời, thuyền bè qua lại đề bị nó nhận chìm, người trên thuyền đều bị nó nuốt sống. Dân chài rất sợ con quái vật ấy. Họ gọi nó là Ngư tinh. Chỗ ở của Ngư tinh là một cái hang lớn ăn sâu xuống đáy biển, trên hang có một dãy núi đá cao ngăn miền duyên hải ra làm hai vùng. Lạc Long Quân quyết tâm giết loài yêu quái, trừ hại cho dân. Người đóng một chiếc thuyền thật chắc và thật lớn, rèn một khối sắt có nhiều cạnh sắc, nung cho thật đỏ, rồi đem khối sắt xuống thuyền chèo thẳng đến Ngư Tinh, giơ khối sắt lên giả cách như cầm một người ném vào miệng cho nó ăn. Ngư Tinh há miệng đón mồi. Lạc Long Quân lao thẳng khối sắt nóng bỏng vào miệng nó. Ngư Tinh bị cháy họng vùng lên chống cự, quật đuôi vào thuyền của Lạc Long Quân. Lạc Long Quân liền rút gươm chém Ngư Tinh làm ba khúc. Khúc đầu hoá thành con chó biển. Lạc Long Quân lấy đá ngăn biển chặn đường giết chết con chó biển, vứt đầu lên một hòn núi, nay gọi hòn núi ấy là Cẩu Ðầu Sơn, khúc mình của Ngư Tinh trôi ra xứ Mạn Cẩu, nay còn gọi là Cẩu Ðầu Thủy, còn khúc đuôi của Ngư Tinh thì Lạc Long Quân lột lấy da đem phủ lên hòn đảo giữa biển, đảo ấy nay còn mang tên là Bạch Long Vĩ.
    Ca khúc "Bạch Long Vĩ đảo quê hương" được nhạc sĩ quân đội Huy Du viết cũng khá lâu rồi, bây giờ cũng ít được nhắc đến hơn so với các bài "địa phương ca" khác nhưng Chubby thì cho rằng đây là một trong những bài hát rất hay về vùng đảo của Tổ quốc. Khi câu hát đầu tiên cất lên là người nghe đã cảm thấy ngay sự phóng khoáng của một vùng biển đảo . Tuy không phải là quê hương của nhạc sĩ nhưng bài hát vẫn thể hiện được tình cảm sâu sắc của người dân nơi đây với quê hương mình.
    Bài hát này Chubby cũng chỉ mới nghe duy nhất NSND Lê Dung hát , nhưng Chubby nghĩ là cũng khó có người thứ hai thể hiện được bài hát này nhiều cảm xúc được đến như thế. Chubby chép ra đây để các bạn cùng nghe nhưng vì chẳng có thêm bất cứ một tài liệu nào chính xác cho bài hát này nên có một số từ sẽ bị thiếu hoặc sai, bạn nào thuộc sửa giúp nhé.
    http://203.162.1.208/vov/attuan/2002/tviet/bachlongviquehuong2907.rm
  2. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay kô thấy Chubby viết tiếp nữa nhỉ, chắc là đang bận ah
    Mau quay lại nhé

  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

  4. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Ui thx CC nhìu lém, hic, SC cũng thích bài này kinh khủng lun đấy. Hồi trước ở nhà có cái băng casset cũ của mẹ, nghe nhiều lắm mà kô bít tên, hỏi mẹ mẹ cũng kô nhớ chính xác. Rồi thì cái đài hỏng và cái băng đó cũng mất tích lun, bùn ơi là bùn. Lâu lâu rồi cũng kô nghe lại nữa, đọc thấy cái chữ kí của CC vui quá đi, fải hỏi CC lun đấy ^_^
    Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao
    Con thuyền rất vui, và gió hát ngọt ngào
    Môi cười rất xinh lung linh màu áo
    Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu

    ........
    Mỗi lần nghe bài này SC lại có một cảm giác rất lạ, cũng kô bít diễn tả thế nào nữa (SC vốn kô giỏi trg việc diễn đạt cảm xúc ) chỉ biết là rất thích thôi, nghe xúc động và thấy sao yêu biển quá, thèm được một lần đi trên những con sóng của biển !!!!!!!! Thx CC lần nữa nhé

    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 15/01/2006
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chubby ặĂi, MG lỏĂi không nghâ là vào thỏằi 'iỏằfm bài hĂt õ?oBỏn cỏÊng quê hặặĂng tôiõ? ra 'ỏằi nfm 1970, trong 'iỏằu kiỏằ?n chiỏn tranh bỏn phĂ Ăc liỏằ?t cỏằĐa Mỏằạ thơ lỏĂi có õ?onhỏằng chiỏc xe tỏÊi trỏằng lỏằ>nõ? kiỏằfu côngtenặĂ 20ft-40ft bÂy giỏằ mà Chubby tặỏằYng tặỏằÊng ra 'Âu. Bỏằn thỏĐn sỏƠm con ma Mỏằạ lặỏằÊn vă vă suỏằ't ngày chỏÊ ỏằ't cho mỏƠy quỏÊ rocket thơ có mà õ?oxe em hỏt bon và tóc em hỏt bayõ? chỏằâ lỏằà. CÂy cỏĐu Phú LặặĂng huyỏt mỏĂch trên 'ặỏằng 5 vỏằ Hà NỏằTi bỏằn. HặĂn nỏằa bỏng lĂi xe hỏĂng F cho xe tỏÊi hỏĂng nỏãng không dỏằ. gơ cỏƠp cho 1 õ?ocô gĂiõ? trỏằ 'ỏạp nhặ trong bài hĂt 'Âu. LĂi xe hỏĂng F là công viỏằ?c cỏằc kỏằ nỏãng nhỏằc và nguy hiỏằfm không bao giỏằ dành cho nỏằ giỏằ>i cỏÊ.
    Ngày trặỏằ>c MG có lỏĐn nghe bĂc Hỏằ" Bỏc nói vỏằ cỏÊm xúc trặỏằ>c khi viỏt bài hĂt. Chỏằ? là bỏƠt ngỏằ ông thỏƠy hơnh ỏÊnh mỏằTt cô gĂi ngỏằ"i ôm vô lfng trên bỏn cỏÊng thôi. ỏằz cỏÊng còn có nhiỏằu loỏĂi xe khĂc: xe nÂng hàng, xe kâo hàng, xe cỏâu, xe làm viỏằ?c trên cao, xe tiỏp liỏằ?uõ?Ư. "ng không nói chưnh xĂc là xe gơ nhặng hơnh ỏÊnh 'ó làm ông ngỏĂc nhiên sỏằng sỏằ, bỏằYi lỏĐn 'ỏĐu tiên chỏằâng kiỏn. Thỏằi quĂ 'ỏằT lên CNXH 'ó, VN còn ỏƠu trâ lỏm, làm gơ có chuyỏằ?n õ?ocon gĂi lĂi vô lfngõ? 'Âu. Câng nhỏằ õ?olỏĐn 'ỏĐu tiên trong 'ỏằiõ? thỏƠy cĂi chuyỏằ?n chặa bao giỏằ thỏƠy 'ó, mà nhỏĂc sâ viỏt 'ặỏằÊc 1 bài hĂt hay.
    Thành phỏằ' HỏÊi Phòng do thỏằc dÂn PhĂp lỏưp lên 'ỏằf làm thành phỏằ' cỏÊng nuôi chiỏn trặỏằng Đông DặặĂng và bòn rút vặĂ vât cho sỏĂch sành sanh mỏằ than QuỏÊng Ninh vỏằ nuôi 'ỏƠt mỏạ PhĂp. Ngày nay dòng sông Hỏằ"ng 'ỏằ nỏãng phạ sa 'Ê bỏằ"i lỏƠp phạ sa khiỏn cho cỏÊng HP không còn tiỏằm nfng 'ón tỏĐu thuyỏằn lỏằ>n nỏằa. Chỏc danh hiỏằ?u CỏÊng lỏằ>n nhỏƠt miỏằn Bỏc sỏẵ chuyỏằfn sang cỏÊng CĂi LÂn nay mai mà thôi.
    Chỏng biỏt HP có gơ 'ỏãc biỏằ?t không mà MG câng 'Ê 'ỏn, 'Ê qua bao lỏĐn rỏằ"i, Chubby ỏĂ. HP có nhỏằng tên phỏằ' lỏĂ nghe thỏƠy buỏằ"n cặỏằi sao sao 'ó: phỏằ' CĂt Dài, CĂt CỏằƠt, CỏĐu ĐỏƠt, MĂy TặĂ, LỏĂch Trayõ?Ư HP có hỏằ" Tam BỏĂc, nặỏằ>c trong hặĂn nặỏằ>c sông Tô Lỏằi biỏt: tỏm xong hỏc lào[/B]õ? !!!! 'ó mà. Nhặng HP câng có 1 cÂy cỏĐu rỏƠt hay mà ngày nay chỏng còn nỏằa. Đó là cÂy CỏĐu Quay duy nhỏƠt ỏằY VN do thỏằc dÂn PhĂp làm. Chiỏằu chiỏằu dÂn chúng ra xem nặỏằ>c triỏằu lên và cÂy cỏĐu lỏĂi xoay ngang dỏằc dòng sông 'ỏằf tỏĐu bă vào ra.
    Đúng ra bài hĂt õ?oBỏn cỏÊng quê hặặĂng tôiõ? mà Chubby thưch, MG câng thưch lỏm. HP xặa thỏưt 'Ăng yêu và 'Ăng tỏằ hào:
    CỏÊng cỏằĐa ta vui 'ón bao chuyỏn hàng
    Nỏằng chuyỏn hàng bă bỏĂn tỏằô xa xôi
    Nhỏằng chuyỏn hàng Viỏằ?t Nam gỏằưi 'i muôn nặĂi

    Nhặng ngày này, MG chỏng còn thỏƠy nó 'Ăng yêu nỏằa. Hay tỏĂi mơnh trót biỏt quĂ nhiỏằu rỏằ"i chfng. Mơnh biỏt 'ỏng sau nhỏằng chuyỏn hàng 'ó, 'ỏng sau nhỏằng kiỏằ?n hàng 'ó, luôn rơnh rỏưp 1 hàng rào HỏÊi Quan vòi hỏằ'i lỏằT và 'òi cỏằĐa 'út, không ngỏĐn ngỏĂi, không 'ỏn 'o, trặĂ trỏẵn và vô liêm sỏằ?. ChỏằÊt nhỏằ> ra cÂu hĂt ru tỏằô ngày xặa:
    Ai ặĂi nhỏằ> lỏƠy cÂu này
    Cặỏằ>p 'êm là giỏãp, cặỏằ>p ngày là HỏÊi Quan
    !!!
    ĐỏƠt HP câng ỏằ"n ào lĂo nhĂo, cỏĐu Bưnh nghơn nghỏằi ra 'ặỏằÊc 'ỏÊo xa mà biỏt. Hoàng Sa thơ 'Ê thành thuỏằTc 'ỏằi vỏằ mỏạ Viỏằ?t nhặ Hongkong vỏằ ĐỏĂi LỏằƠc. Trặỏằng Sa thơ mÊi gỏĐn 'Ây Tỏằ.ng CỏằƠc mỏằ>i tỏằ. chỏằâc tuyỏn du lỏằc ngoài mỏƠt rỏằ"i. Nhặng thỏưt bỏƠt ngỏằ, ỏằY CĂt Bà, MG 'Ê 'ặỏằÊc thỏƠy cÂy Phong Ba tiỏằfu thuyỏt ỏƠy, cÂy Phong Ba hỏằâng chỏằ<u bao gió mặa bÊo bạng mà vỏôn luôn tặặĂi tỏằ't xanh mặĂn. CÂy Phong Ba ngày ỏƠy MG chỏằƠp giỏằ chỏc 'Ê leo 'ỏn giỏằa chỏằông quỏÊ núi rỏằ"i câng nên.
    [​IMG]
    Chubby thỏƠy thưch không ?​
    Chubby ặĂi, biỏt không ? 'ỏÊo BỏĂch Long Vâ nỏm ngoài biỏằfn Đông chỏằâ. Chỏng có cĂch nào lỏĂi cĂch HỏÊi Phòng vỏằ phưa TÂy cỏÊ. TÂy nào câng thỏ - TÂy Nam, TÂy Bỏc, TÂy TÂy cỏằĐa HỏÊi Phòng 'ỏằu là 'ỏƠt liỏằn cỏÊ. Vỏưy là BLV nỏm trong 'ỏƠt liỏằn mỏƠt rỏằ"i. Chỏc là Chubby lỏĂi copy+paste cỏằĐa mỏƠy ông nhà bĂo không thuỏằTc 'ỏằi có 1 BLV thỏưt.
    Bài hĂt õ?oBLV 'ỏÊo quê hặặĂngõ? 'ặỏằÊc nhỏĂc sâ Huy Du viỏt vào nfm 1965. Và 'ặỏằÊc chuyỏằfn cho cô Lê Dung hĂt là ngặỏằi 'ỏĐu tiên. Giỏằng cỏằĐa cô ngày mỏằ>i vỏằ tỏằô 'ỏƠt mỏằ, trong vỏt và cao vút nhặ trong bài này là 'ỏãc trặng. Chỏằâ sau này cô 'i hỏằc opera vỏằ, MG không nghe 'ặỏằÊc nỏằa.
    Chubby còn nhỏằ> bài õ?oChiỏằu trên bỏn cỏÊngõ? cỏằĐa Nguyỏằ.n Đỏằâc Toàn không ? Chubby có biỏt gơ vỏằ bài hĂt thỏưt hay cỏằĐa HỏÊi Phòng õ?oThành phỏằ' hoa phặỏằÊng 'ỏằõ? không ?
  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

  8. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vô tình vào box, thật mừng gặp những bạn như Mèo mập và MG. Cảm thụ âm nhạc của các bạn thật tinh tế, xin được chia sẻ với các bạn. Đây là những bài từ trước đến nay mình rất thích và thật sự xúc động mỗi lần nghe, đặc biệt sau khi đọc post của các bạn trong box này. Và mình cũng phổng hết cả mũi lên khi nghe bạn Mèo mập nói về HP, về Đồ sơn và người HP Hy vọng sau nay có dịp bạn lại về HP chơi nữa nhé. Đã từng ngỡ ngàng trước kiến thức về nhạc thiếu nhi của bạn MG, nay càng khâm phục hơn. Một thanh niên mới lớn như mình hình dung về bạn trong box nhạc thiếu nhi khó có thể có được hiểu biết rộng và văn phong già dặn đến vậy bạn MG nhỉ. Mong được tiếp tục đọc những post thật hay của các bạn về những bài hát ca ngợi quê hương đất nước. À, nếu bạn nào có bản mp3 của bài Thành Phố Hoa Phượng Đỏ thì cho người HP xa quê này xin nhé
    @Mèo mập: HP không thay đổi nhiều, không phát triển mấy Mèo ạ. Nhiều người nhận xét HP có hình ảnh của HN cách đây 15-20 năm. À nhưng mà phượng thì không còn nhiều nữa, trừ vài khu trung tâm, chứ không đỏ rực cả thành phố như nhiều năm về truớc. Người ta bỏ phượng để trồng gạo, bàng, trứng cá và một số cây khác, có lẽ vì chúng cho nhiều bóng mát hơn, và ít bị trẻ con trèo nghịch, bẻ cành, hái hoa hơn??Chán nhỉ
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 23/01/2006
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Viết cho bài hát ?oThành phố Hoa phượng đỏ? mà Chubby thích.
    Giữa đoàn quân trong ngày về giải phóng Hải Phòng năm 1955, có một chàng trai Hà Nội. Đó là Lương Vĩnh. Không hiểu duyên nợ gì với miền biển này mà ông đã chọn Hải Phòng làm đất đứng chân để sáng tác âm nhạc. Rồi số phận đã se duyên chàng trai Hà Nội ấy với một thiếu nữ Hải Phòng xinh đẹp ?" cô Trịnh Thúy Ngọc, diễn viên múa nổi tiếng của đoàn Văn công Hải Phòng.
    Ông công tác khá lâu ở đoàn Văn công Hải Phòng, gắn bó cùng nhiều thăng trầm, nhưng ở vị trí chỉ đạo, ông không có nhiều điều kiện sáng tác. Ngay trong đêm đầu chống Mỹ, ông đã có một ?oBài ca lái xe? phổ thơ của Tố Hữu. Tuy nhiên, phải đến ?oThành phố hoa phượng đỏ?, ông mới đạt tới vinh quang của một nhạc sĩ đã ra được một ?oThành phố ca? sau ?oNgười Hà Nội? của Nguyễn Đình Thi, chọn và phổ thơ của Hải Như, giai điệu bài ca ?oThành phố hoa phượng đỏ? bắt đầu chậm rãi, đĩnh đạc và tha thiết. Rồi đến sự xuất hiện trong giai điệu tên các địa danh thân thuộc của xứ ?oHải tuần phòng thủ? khi xưa và bao đời nay: ?onhững Bến Bính, Xi Măng, Cầu Rào, Cầu Đất, Lạc Viên?? Bài ca với những giai điệu trữ tình mở đầu phần thứ hai: ?oHỡi em yêu trong đêm dài tiễn biệt ?" chưa trọn nghĩa Sài Gòn Đà Nẵng ?" ta lại tạm xa nhau ?" chào phố biển thân yêu?? Chính phần giai điệu này đã làm rầy rà cho nhạc sĩ Lương Vĩnh khi bài hát được hát duyệt lần đầu. Và đấy là nguyên nhân sâu xa mà nhạc sĩ Lương Vĩnh phải trở lại Hà Nội sau bao năm gắn bó với đất Hải Phòng.
    Ngày đó thầy u tôi chắc vẫn còn quàng khăn đỏ, nhưng tôi vẫn biết con người ta ấu trĩ và bảo thủ ghê gớm. Cái gì cũng phải có mầu Đỏ, mang tiếng Đảng và ánh sắc Hồng mới được. Khi cán bộ văn hóa duyệt phép cho bài ?oThành phố Hoa phượng đỏ? người ta chất vấn ông tại sao không nhắc tới Hà Nội mà lại chỉ đem Hải Phòng ra sánh vai trọn nghĩa vẹn tình với Sài Gòn và Đà Nẵng mà thôi ?!? Hà Nội thời điểm đó đang là trái tim chính trị, niềm hy vọng duy nhất cho giải phóng thống nhất dân tộc, mà lại bị nhạc sĩ Lương Vĩnh gạt ra rìa nhẹ tênh vậy, lãng xẹt vậy. Thế nên từ đó bài hát đã mang đến cho nhạc sĩ cả một sự lận đận long đong không đáng có.

    Ngày đó trong đoàn Văn công quân khu 3 có ca sĩ tên Xuân Thuận, là người đầu tiên hát duyệt bài ?oThành phố Hoa phượng đỏ? với một giọng nam cao bay bổng. Sau khi xuất ngũ ông không còn đi hát nữa, hỏi thì ông bảo: Không kiếm được bài nào hay như ?oThành phố hoa phượng đỏ? để hát hết cái lòng mình nữa. Hát kiểu của ông phải thế, chứ hát những bài ngày nay thì ông chịu. Thà đi đạp xích lô nuôi vợ con còn sướng hơn. Nhưng cũng tiếc. Hồi đó giá bài hát của ông Vĩnh được chất nhận ngay, có khi vì hát nó, cuộc đời ca sĩ Xuân Thuận đã ngoặt sang một vinh quang khác rồi cũng nên.
    Nhưng dù sao, thời gian cũng lấy lại sự công bằng. Khi bài ?oThành phố hoa phượng đỏ? được chấp nhận thì nhạc sĩ Lương Vĩnh đã trở thành cán bộ biên tập của Nhà xuất bản Âm nhạc. Năm 1982, ông sang Cămphuchia công tác với tư cách là một chuyên viên văn hóa. Tại đây ông đã viết bài ?oTạm biệt Phnôm Pênh?. Không ngờ, bài hát lại như một lời nhắn lại của người nhạc sĩ đoản mệnh. Ngày 16-9-1982, ông từ trần ở Cămpuchia.
    Nhạc sĩ Lương Vĩnh sớm ra đi, ông không sao biêế được giờ đây bài ?oThành phố hoa phượng đỏ? của ông đã được gọi là ?oHải Phòng ca? được làm nhạc hiệu cho Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng thay cho bài ?oCửa biển đã mở? khi xưa của Đắc Nhẫn. Ông cũng đâu biết người ca sĩ hát bài của ông lần đầu tiên, giờ đây trở thành một người đạp xích lô vô danh và vẫn vui vẻ yêu đời. Ông cũng không hề ngờ rằng cậu con trai Lương Ngọc Minh mà khi còn sống, ông những tưởng đã thất vọng, thì giờ đây đã trở thành một nhạc sĩ trẻ, nối nghiệp ông một cách xuất sắc.
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    ừa, có cái nick Chubby nó đang ngượng với cái nick SWN kìa. Chứ Chubby thật đã biết MG thật đâu mà ngượng. Nhỉ ? Mà Chubby chui xuống đâu cho MG chui xuống cùng với, để còn buôn chuyện tiếp.
    Mình lắm lúc còn chẳng hiểu được chính mình, muốn hiểu người mình không quan tâm làm chi ! Đối với MG, người HP chỉ để lại 2 ấn tượng. Một nà lói ngọng. Hai nà thích gọi Công an, bộ đội bằng ?oCon?. Nói đùa vậy thôi, MG đã về Vĩnh Bảo, đọc những lời sấm truyền của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm mới biết HP là đất địa linh nhân kiệt. Con gái HP đã xấu thì xấu thôi rồi Lượm ơi, mà đã xinh thì cũng xinh thôi rồi bố Lượm ạ. Con gái Hải Phòng cá tính mạnh mẽ cỡ Dung Hà, đối thủ từng bị Năm Cam xử tử hình là cùng.
    Giọng Kiều Hưng trầm ấm, hợp với những bài tình ca hơn, Chubby ạ. Chubby nghe bài này của bác Trần Khánh chưa ? Trần Khánh vào nhạc ?oTháng Năm rợp trời hoa phượng đỏ?? trầm hùng, hoành tráng và cao trào hơn Kiều Hưng nhiều.
    Chubby chắc chưa nghe ?oChiều trên bến cảng? do NSUT Dương Minh Đức nên mới phải nghe tạm của chú Ngọc Tân chứ gì. MG vẫn còn băng catset Tiếng hát của Dương Minh Đức nhưng mà chưa convert. Chú Ngọc Tân từ sau ngày ra tù, sau cái giá phải trả cho quyết định bồng bột ngày đó, lận đận mãi mới xin đi biểu diễn lại được, thì chú ấy hát MG cũng không enjoy được nữa. Một phần có lẽ tại nhạc hòa âm quá hiện đại chăng, hay một phần tại MG đã lỡ nghe giọng của chú từ ngày xửa ngày xưa mất rồi. Ngày còn ?oCon kênh ta đào? với Thanh Hoa, ngày còn ?oHẹn mùa mười tấn năm sau? với Tuyết Thanh nữa.
    Năm xưa về Việt Nam, MG vẫn còn gặp chú Ngọc Tân ra chợ giời gửi bán đĩa hộ. MG cũng lân la chú chú cháu cháu. Trông ông phong trần, từng trải và đàn ông hơn cha Trung Đức. Thời gian ngắn sau, lúc ở nước ngoài đọc tin biết ông mất đột ngột, MG cũng bần thần ra một lúc. Cuộc đời con người sao ngắn ngủi !!!

Chia sẻ trang này