1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam quê hương tôi

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 08/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chubby ơi,
    Hồi trước, MG trùm bỏ học trốn trường, đi du lịch khắp Việt Nam đấy. Chubby không tưởng tượng được đâu, mỗi năm có đúng 2 ngày thi học kỳ và thi cuối năm thì mới chịu hồi hương kinh thành Thăng Long để thi thôi, rồi lại đâu vào đó rong ruổi trên từng cây số, từng cột mốc. Năm xưa cũng nhờ nghe bài hát ?oThành phố trong sương? mà MG quyết vác xe bình bịch lên tầu hỏa, ngược Lào Cai, rồi tự mình đi khám phá Lào Cai, SaPa, qua Cổng Trời, tới Tả Van, rồi sang cả Bắc Hà có lâu đài Hoàng Yến Chao. Cũng nơi đây lần đầu tiên trong đời, MG biết lội sông vượt biên trái phép sang đất Hà Khẩu, Trung Quốc. Hì hì - đời phiêu lưu bồng bềnh cho thỏa chí tang bồng mà. Chubby đừng cười MG nhé.
    MG cho Chubby xem cái ảnh MG nhìn cả thị trấn Sapa từ đỉnh núi Hàm Rồng, nhạc sĩ Vĩnh Cát ví nó như 1 thành phố hư ảo trong màn sương thôi, chứ thật ra nó chỉ là 1 thị trấn vài trăm nóc nhà, trong 1 tầm mắt là bao quát hết. MG vẫn còn nhớ từng chi tiết của thị trấn.
    [​IMG]
    1. Sân vận động thị trấn, có lẽ dùng từ ?obãi bóng? thì đúng hơn, bởi nó cũng chỉ khoảng bằng cái vườn cây của nhà MG ở Hà Nội ngày trước thôi.
    2. Nhà thờ thị trấn, xây từ thời thực dân Pháp.
    3. Chợ thị trấn: Chubby biết không ? lần đầu tiên MG đi chợ SaPa thấy rau quả ở Sapa to lạ thường: cây rau mùi, cây thì là to gần bằng cây cần tây dưới Hà Nội. Lạ lắm. Ngày nay mỗi tối thứ 7 hàng tuần, Chợ Tình vẫn họp ở đây, nhưng đã mất đi hết bản sắc truyền thống nguyên thủy của Chợ Tình mất rồi. Chợ Tình nguyên thủy đúng ra là ở Khâu Vai, Hà Giang cơ, mỗi năm chỉ họp 1 lần thôi cho trai gái tìm vợ tìm chồng, chứ không phải Chợ Tình bán đồ thổ cẩm và múa hát cho du khách tại Sapa mà nhiều người biết tới.
    4. Cinema thị trấn: Chubby biết không ? MG cũng đã tình cờ vào đây xem liên hoan tiếng hát Lào Cai rồi đấy. Buồn cười nhắm nhắm ý !
    5. Hướng đi Bãi đá cổ Tả Van
    6. Hướng đi Thủy điện Cát Cát
    7. Hướng đi Thác Bạc
    8. Hướng xuôi Lào Cai
    Sapa còn có cái Cầu Mây là cái cầu treo bện bằng dây rừng, nổi tiếng của người Lào Cai nữa, nhưng năm MG tới chơi, nó đã bị lũ cuốn mất tiêu rồi. SaPa ngày trước được thực dân Pháp chọn làm nơi nghỉ mát cho bọn quan lại và công chức, chúng xây tới 248 cái biệt thự tại đây. Ngày nay cũng chỉ còn là phế tích, nhưng vẫn còn 1 cái dinh quan tư quan năm nguyên vẹn, nằm đơn độc dưới thung lũng, trông ấn tượng lắm. Sapa cũng chỉ là một trong những khu nghỉ mát vùng cao của thực dân Pháp, mỗi nơi một vẻ, một bản sắc riêng như Tam Đảo ở Vĩnh Yên, Ba Vì ở Hà Tây, Bạch Mã ở Thừa Thiên, Mẫu Sơn ở Lạng Sơn và Đà Lạt ở Lâm Đồng.
    Giữa phong cảnh hoang sơ của Lào Cai, thì chỉ với bài hát ?oSa Pa thành phố trong sương? cũng chỉ diễn tả được 1 phần nhỏ cảm xúc và ấn tượng thôi. Sau ngày từ Lào Cai về, MG mới quyết lục lọi cho được 1 bài hát nào đó phải thật hay về vùng đất Lào Cai-Yên Bái mới chịu. Cũng có những bài ca về hồ Thác Bà xây thủy điện đầu tiên của miền Bắc, rồi bài ?oTiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên Sơn?. Nhưng phải đến khi tình cờ MG đọc được thông tin về bài hát ?oHoàng Liên Sơn yêu thương? của Ngọc Quang thì mới biết đó mới là bài hát hay nhất, tình cảm nhất về vùng đất của cái ?onóc nhà Việt Nam? này, Chubby ạ. MG dám khẳng định không bao giờ có thể có bài hát nào hay hơn bài hát đó của Ngọc Quang đâu. Bài hát cũng đã trên 25-30 năm, thế hệ này cũng đã kịp quên nó từ khuya mất rồi, không còn ai nhắc tới nữa. May chăng chỉ còn trong ký ức của thế hệ trước đã qua, của những người gắn bó với vùng biên cương núi rừng Tây Bắc, hoặc của những người lỗi thời lạc mốt như MG mà thôi ! Chubby ạ !
    MG lại làm cái công việc ?ochép lời bài hát? quen thuộc như MG đã từng làm từ hồi quàng khăn đỏ. MG chép lời bài hát thất truyền này tặng cho Chubby đấy. NSUT Trung Kiên cất lên lời hát ?oTôi yêu Hoàng Liên Sơn? ? như từ xa xôi thăm thẳm vọng về, MG thấy như chính mình đang hát vậy, hát từ tận đáy con tim mình dành cho vùng đất hoang vu này. Nhất là khi ông ngân lời ?oVà trong sáng tình người yêu thương?? thì thấy lòng mình sao chợt yếu đuối, chợt nhỏ bé trước tình thương yêu bao la của con người nơi đây.
    Hoàng Liên Sơn yêu thương
    sáng tác: Ngọc Quang
    chép ra từ tiếng hát Trung Kiên
    * * * * *
    Tôi yêu Hoàng Liên Sơn như yêu tiếng ru ngọt ngào, từ thửơ còn thơ ấu
    Quê tôi Hoàng Liên Sơn mầu đất xanh tươi
    Và trong sáng tình người yêu thương
    Quê hương Hoàng Liên Sơn, vùng đất đã trải bao đời xứng đáng
    Rừng vẫn tươi xanh và hoa vẫn thơm say
    Sông núi nơi đây vẫn miệt mài vươn lên từng ngày
    Ơ Hoàng Liên Sơn hôm nay tụ hội, nhiều gương mặt yêu thương
    Cả quê ta biến thành công trường, ngày đêm vang rộn tiếng máy
    Trên giàn giáo, trên từng đường cày, đã dựng xây tâm hồn mới
    Đường đi tới tương lai rực rỡ sáng hồng
    Tha thiết và tin yêu nơi đây gắn bó sớm chiều, từ thửơ còn thơ ấu
    Hôm nay trời quê ta ngời ánh dương soi, dịp sống mới dào dạt sinh sôi
    Đi lên cuộc đời mới, làm sao quên được những ngày tăm tối
    Hạnh phúc hôm nay và bay tới tương lai
    Ta khắc trong tim công ơn Đảng hơn núi cao biển rộng
    Ơ, ngược xa xa vang như điệu hò, như hư ảo trong mơ
    Ruộng mênh mông thóc vàng óng ả, rừng chè xanh hoa lá
    Ôi rực rỡ tiếng hồ Thác Bà, cho dòng điện đi muôn lối
    Một rừng hoa muôn sắc ngát hương, đó Hoàng Liên Sơn ta yêu thương
    * * * * *​
    Nhạc sĩ Trần Ngọc Quang từng là Đoàn Trưởng đoàn Ca múa Hoàng Liên Sơn. Ông công tác tại Sở Văn hóa Thông tin, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai. MG vẫn thích nghe cái tên cũ Hoàng Liên Sơn hơn là cái tên Lào Cai và Yên Bái mà sau này Quốc Hội tách tỉnh ra làm 2.
    Chubby cứ đọc trước đi, cứ biết trước đi, rồi sẽ thấy yêu những vùng đất Chubby chưa từng đặt chân tới, rồi sẽ thấy những cái tên địa danh Chubby chưa từng nghe tới, trở thành thân thuộc gần gũi. Rồi một ngày nào đó những miền đất trong tưởng tượng của Chubby sẽ rộn ràng đón những bàn chân chập chững của Chubby tới thăm. Thật đấy.
    ?oĐi cho biết đó biết đây.
    Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn
    !?
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chắc là Chubby đang tưởng tượng ra MG là 1 ông già đầu bạc răng nong, nói thều thào trong đội tuyển U50 với kinh nghiệm đầy mình chứ gì, đáng cho Chubby phải gọi bằng Bác bằng Ông mới phải đạo chứ gì, mà Chubby định gọi bằng Chú nên mới sợ là hỗn chăng ?
    Chubby này, MG mới có khoảng 3-4 đứa cháu con của anh chị em ruột ở Hà Nội, đang gọi MG bằng Chú mà thôi. MG có thêm ?ođứa cháu gái Chubby? nữa thì cũng No Problem, thì As You Wish ngay. Mà Chubby này, thế thì cho MG nhắn nhủ một câu thôi nhé: ?oNhớn nhanh nhên Chú chờ !? Kẻo nghỉ hè này mà Chú về Hà Nội, không chờ được nữa, Cháu không chịu nhớn là Chú đi lấy vợ béng cho xong đấy, cho nó xong cái đời trai tang bồng của Chú đi ! Khỏi phải chờ ai nữa.
    Nhắc tới mấy đứa cháu như đàn chó con ý, MG lại thấy nhớ chúng nó quá. Về nhà MG toàn làm kiếp trâu ngựa cho chúng nó cưỡi thôi, bắt MG trèo cả cửa sổ cho chúng nó cười nữa. Những lần nghỉ hè về thăm nhà, MG được ưu tiên đặc cách đưa đón các chỉ huy đi nhà trẻ mẫu giáo. Chiều về chúng nó vẫn còn nói ngọng đòi MG cho chúng nó đi vòng quanh dạo mát: ?oTú ơi, tú ơi, ti một vòng quai lại, ti một vòng quai lại?. MG đang tưởng tượng ra sẽ được Chubby gọi: ?oTú MG oai, tú MG oai, choa cháo nge 1 pài hát ti Tú? mà MG puồn tười qóa.
    MG cũng chỉ mới biết hơn Chubby chút ít thôi. Rồi Chubby cũng sẽ còn biết nhiều hơn MG bây giờ. MG cũng chỉ mới đi hơn Chubby vài bước chân thôi. Rồi đây bước chân Chubby cũng sẽ còn đi nhiều hơn bước chân MG đã đi. Chubby có gọi MG bằng Chú, mới chợt giật mình ra, thấy mình đã quên khái niệm thời gian từ bao giờ, mãi vẫn còn miệt mài sách vở đồ án giải pháp thuật toán công trình mà vẫn còn bao nhiêu việc định làm mà vẫn chưa làm được.
    Hơ hơ, Cọc lại đòi xem mặt Trâu ! Trâu còn chưa đòi xem mặt Cọc mà Cọc đã sốt ruột thế rồi ! Mà MG định giấu Chubby bao giờ thế ? MG Hư nhỉ ! Mà Chubby bảo muốn coi cái ?ohồng nhan bạc phận? của MG lúc nào mà MG không biết, để cho Chubby bảo ?oMG quyết giấu? làm hỏng hết cả bánh kẹo ngày Tết.
    Mà thôi, lại 1 cái Tết nữa MG xa nhà. Lâu rồi MG không còn cái cảm giác được gói bánh chưng, được chẻ củi đun nồi bánh chưng, vừa đun vừa nướng khoai tây, vùi khoai lang ăn đen nhẻm cả miệng cả tay chân nữa. Chubby biết không, mama MG dạy cho gói bánh chưng tròn, nên MG thích bánh chưng tròn hơn bánh chưng vuông. Bánh chưng tròn như giò khoanh nhỏ ngoài chợ ý. MG chưa thấy ở Hà Nội chỗ nào gói bánh chưng tròn như mama cả. Tết năm này, Chubby gói được mấy cái bánh cho mẹ rồi ? Hay giờ cũng đi mua về cho tiện ? Ở nước ngoài vẫn đốt pháo nhiều nhưng vào Tết Tây thôi. Lại nhớ hồi cấp 2 cả bọn đạp xe đi Bình Đà mua thuốc pháo về tự quấn đốt. Mới đó mà chợt đã thành kỷ niệm.
    Tết năm này MG chẳng biết tặng quà hiện vật gì cho Chubby cả. Thôi Chubby cho MG tặng quà ảo kỹ thuật số vậy. MG gửi riêng tặng Chubby những bài hát về mẹ ở bên kia nhé, Chubby bằng lòng không ? Bài hát ?oBàn tay mẹ? của chị Hải Yến mà Chubby thích, bài hát ?oBàn tay mẹ? của em Minh Thủy mà Chubby nghe từ hồi cấp 2, tận giờ Chubby mới nhớ ra, với bài hát ?oGiúp mẹ? thật hay của em Nguyễn Thị Liên mà Chubby thỏ thẻ muốn nghe nữa. MG tưởng tượng ra mấy ngày Tết tới, Chubby sẽ bật những bài hát này lên nghe, rồi chỉ muốn gục đầu vào lòng mẹ mà thốt lên ?oMẹ ơi ! Con yêu mẹ nhất đời !? MG dành riêng để tặng cho tình Mẫu Tử của Chubby.
    Ở ngoài đời nếu Chubby được tặng đúng những gì Chubby thích, từng mong đợi từ lâu, vào dịp Tết như quà lì xì mừng tuổi, thì Chubby sẽ làm gì ? MG gửi tặng cho Chubby bài hát ?oEm đi trong tươi xanh? của em Hải Vân hát hơn 25 năm về trước, mà Chubby đã bỏ công đi tìm 3 năm rồi chưa thấy. Chubby có thích không ? MG gửi tặng Chubby bài hát ?oThành phố hoa phượng đỏ? của bác Trần Khánh và bài ?oHoàng Liên Sơn yêu thương? để ... mong Chubby đừng quên có thằng MG cũng đã đang và sẽ như Chubby ?othấy yêu đất nước mình quá đi thôi?. Nhé !
  5. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nghe Bài Hoàng Liên Sơn yêu thương qua tiếng hát của NSND Trung Kiên của MG làm Chubby nhớ đến bài hát này , Chào sông Mã anh hùng của nhạc sĩ Xuân Giao. Cứ nhắc đến bác Trung Kiên , Chubby lập tức liên tưởng ngay đến bài hát này. Ấn tượng lâu nên Chubby cứ nghĩ là tiếng hát của bác Trung Kiên hợp với những bài hát có tiết tấu biến đổi mau lẹ lúc khoan lúc nhặt , khỏe khoắn như bài Chào sông Mã anh hùng , không ngờ bác ý hát những bài nhẹ nhàng, da diết "tôi yêu Hoàng Liên Sơn như yêu tiếng ru ngọt ngào từ thủa ấu thơ " lại hay thế. Nghe lần đầu chưa thấy hay ngay đâu MG ah, lạ mà, nhưng càng nghe càng thấy ngấm đấy, đáng tiếc là lại bị xếp vào dạng bài hát ghi trong ...."sách đỏ", ngay từ bé Chubby chăm chú nghe chương trình ca nhạc của đài tiếng nói VN lắm mà cũng nhớ là chưa nghe qua bao giờ.
    Trở lại bài Chào sông Mã anh hùng , trong địa phương ca của vùng mà người ta thường đùa là "khu Bốn đá ra khu Ba đá vào" này Chubby cũng chỉ biết có 2 bài , bài thứ hai là Thanh Hóa anh hùng của Hoàng Đam. Theo cảm nhận riêng thì Chubby thích bài sông Mã này hơn
    CHÀO SÔNG MÃ ANH HÙNGSáng tác : Xuân Giao
    Chờ gió lên, đưa thuyền về ... ớ xuôiĐôi bờ sông Mã lá hoa khoe màuHò ớ hơi, quê nhà mến yêuNắng chiều lưu luyến, vương bóng cầu làng quê thân yêuƠ hơ hơ
    Ơi, sóng vỗ mái chèoLàng thôn quê ta khuất xa trìu mếnƠi, hỡi sông quê nhàHỏi sông nơi đây, có bao anh hùng, hò ơi dô ơiCác anh các chị tuổi xuân đôi mươiCánh tay luyện thépƠi, đánh giặc đêm ngàyĐạn bom khôn ngănTiếng ca yêu đời hò ơi dô khoan.
    Sừng sững bóng cầu Hàm Rồng đứngSoi bóng dòng sông Mã chảy mênh mang ơƠi quê ta bao yêu thương Vang nước sông tiếng hát anh hùng ơHùng vĩ đứng bên Hàm Rồng đóCau chuối bờ Nam Ngạn tươi xanh ơi Bên cô dân quân hiên ngangMãi mãi vang cùng sông Mã kiên cường ớ Hò ơi ơ hỡi dô khoan
    Hò ơ dô đưa nhẹ mái chèo ớ hơTa chào sông Mã kiên cường đời đời ơChào cô dân quân giữ quê nhà ớ hơCho thuyền ta mãi lướt trên nước sông Trời thu trong xanhỜ hơ hớ
    Ơi, đất quê anh hùng vùi chôn nơi đây xác bao giặc MĩƠi, hỡi sông ta thề dù trong phong ba vẫn vững tay chèo hò ơi dô ơiƠi, lúa ngập xanh bờ làng thôn quê ta vẫn vui cày cấyƠi, hỡi ai xuôi ngược dừng nghe câu ca xóm thôn được mùa hò ơi dô khoanChào những anh hùng đất Hàm Rồng đóGiữ vững cầu giữ vững trời quê ta ơiAi qua nghe vang bên sông những tiếng ca nhịp sống tưng bừng hỡiLừng lẫy chiến công Hàm Rồng đó , Đây bóng cầu ghi sức mạnh quân dân ơiTa yêu con sông quê hương Yêu những con người bất khuất kiên cường ơHò ơi ơ hỡi dô khoan ơ hỡi dô khoan
    Thanh Hóa thì Chubby có dịp đến nhiều, nhưng chỉ là vùng ven biển nơi theo truyền thuyết là đất năm xưa Mai An Tiêm đã chọn làm chốn dừng chân, nơi có nghề trồng , đay dệt chiếu nổi tiếng ,nơi giọng nói con người cũng to khác thường với các vùng khác. Mọi người giải thích rằng đó là đặc điểm riêng của người vùng biển , những con người quen ăn sóng nói gió. Trong lúc ra khơi , khi bão bùng muốn gọi nhau phải nói to mới không bị tiếng gió ,tiếng sóng át đi, lâu dần trở thành một thói quen. Còn vùng đất có cầu Hàm Rồng nổi tiếng ,được nhắc tới trong bài hát này thì chỉ mới đi qua chứ chưa hề dừng chân ghé lại. Khi đi qua cầu Hàm Rồng , Chubby cũng cố tò mò quan sát xem có cảm nhận thấy phần nào tâm trạng vừa rộn ràng , phơi phới vừa mênh mang của bài hát không nhưng quả là khó. Nhiều năm qua rồi, cảnh vật , con người cũng đã thay đổi nhiều. Cầu Hàm Rồng bây giờ trông bình thản , quang cảnh đôi bờ thậm chí có phần tĩnh lặng theo cảm nhận của Chubby vào một buổi sáng mùa hè khi có dịp đi qua. Nhưng khi Chubby được nghe chuyện về cây cầu này từ chính những người đã sống qua những ngày lịch sử của cầu Hàm Rồng thì thấy xúc động vô cùng. Cảnh vật ,sông núi đã yên bình rồi mà dường như vết thương sâu trong lòng người vẫn chưa liền được. Từ đó cứ mỗi dịp qua đồi Quyết Thắng , nhìn thấy hai chữ Quyết Thắng trắng tinh nổi bật trên ngọn đồi xanh lại thấy bâng khuâng.-------------------------------------------------------------------Tìm được một đoạn ngắn về truyền thuyết Hàm Rồng , copy + paste để mọi người cùng đọc, hi vọng là không dốt lịch sử quá như là dốt địa lý [​IMG]Hàm Rồng vốn là tên riêng của ngọn núi hình đầu rồng với cái thân uốn lượn như một con rồng từ làng Giàng theo dòng sông Mã bên phía bờ Nam. Trên núi Rồng còn có động Long Quang có hang ăn thông sang bên kia như hai mắt rồng. Truyền thuyết kể rằng, con rồng đang vờn hạt ngọc ở phía bên kia sông, bỗng bị trúng mũi tên độc vào mắt phải, nên gục ở bên sông. Mắt phải có lỗ ăn thông lên trên, mùa mưa nước chảy xuống màu đỏ, ấy là nước mắt rồng. Hàm dưới ngập trong nước như đang hút nước, nên có tên chữ là Long Hạm. Trong ?oAn Nam chí nguyện? của Cao Trùng Hưng, có ghi ?oNon cao mà đẹp, liền với sông xanh, lên trên trông xuống, nước với trời một vẻ lẫn nhau, thực là một giai cảnh vậy?. Sách Minh Trí nói về danh sơn kể tất cả hai mươi mốt ngọn, trong đó có núi Hàm Rồng được tôn ?oĐệ nhất là Long Đại?.
  7. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Trước đã thích bài này, nghe Mèo bình loạn lại càng thấy nó hay mới chết chứ, từ trưa đến giờ nghe đi nghe lại mấy lần rồi, mấy đứa housemate chắc nghĩ mình điên.
    Xin post Chào sông Mã anh hùng lên cho bạn nào chưa có. http://s52.yousen***.com/d.aspx?id=0E4ACCVJHFIK62CTSW5LBHOOMF
    Version này Trọng Tấn hát, mình thấy cũng được, nhưng chắc không bằng các bậc tiền bối hồi truớc hát trên đài TNVN, nhưng có còn hơn không nhỉ.
    Mình cũng thích cả bài Thanh Hoá anh hùng với bài Hồ trên núi nữa Mèo ạ, có lẽ thích hơn cả bài này.
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Nó là ảo mà. Không sờ thấy được, không nhìn thấy được, chỉ cảm nhận được thôi? thì chẳng là ảo là gì ? Mà cảm xúc con người thì phụ thuộc vào ? thời tiết ?" sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa đông bắc. Nay yêu mai ghét, cả thèm thì thường chóng chán mà. Đối với MG, Chubby biết không ? Quà thật mà MG sẽ tặng cho Chubby sau này ý, sẽ là: tuyển tập sách dạy nấu ăn này, từ điển nữ công gia chánh, rồi thì xà phòng, nước rửa chén, khăn lau bát, bùi nhùi cọ xoong này, chổi đót quét nhà, bàn là ủi áo, tập dề đứng bếp với dây phơi quần áo nữa này. Những món quà này sẽ rất hợp với 1 người con gái hiền lành và đảm đang như. .. Chubby đấy.
    Chứ mà MG gửi nhạc nhiều cho Chubby. Chubby nghe nhiều, không chịu làm lụng, thành ra con gái lười mà con gái ít ngoan đi !!!!!
    MG vẫn oánh game online với bọn bạn sinh viên bên Đức, Pháp, UK? như hàng ngày thôi. Chubby chắc không có khái niệm về game online mấy đâu nhỉ. MG vẫn oánh game Warcraft xuyên màn đêm tăm tối tới 9-10 giờ sáng mới lăn quay ra ngủ không vẫy tai tới 6 giờ chiều thì bình minh. Tỉnh dậy ăn vội 3 phút gói mỳ tôm Hoành Thánh, rồi lại lăn ra ngủ tiếp để ?. lấy sức tối còn oánh game tiếp. Vậy thôi Chubby ạ. Một ngày như mọi ngày. Một hai năm nữa bạn bè tốt nghiệp hết, về VN hết. Chắc MG phải lấy dzợ, để kiếm thằng con dzai mà ? còn có bạn để tiếp tục oánh game nữa chứ.
    Chi mà thầy u đã lo mang duyên con đi ép sớm vậy ? Hay là lo cho Chubby ?oquá khổ?. Không phải ?oquá khổ? là happiness level, mà ?oquá khổ? là over-sized, over-weight, over-scaled ý. Hì hì.
    Chubby biết không, người ta muốn xem muốn biết cái mẹt của thằng SWN-Megai, chỉ là để thỏa chí tò mò thôi. Thế thì cái mẹt đẹp choai chí thức của MG chỉ đáng cho vào sọt rác còn hơn để cho thiên hạ dòm ngò bình phẩm như đi xem vườn bách thú. Nếu mà Chubby còn có lý do nào khác, không phải đi xem hàng rồi chê ỏng chê eo chẳng mua, thì MG nỡ nào dám dấu. Tuy nhiên, nếu giờ đây, Chubby có thấy được MG, thì cũng đã là người thứ 2 từ cuộc đời nét này mất rồi. (I am very sorry). Nếu giờ đây, MG với Chubby gặp được nhau, thì Chubby cũng đã là người thứ 2 MG gặp ngoài cuộc đời thật từ cuộc đời ảo này. (Again I am sorry).
    Chời ơi, thế thì lộ tẩy hết cả chuyện tình cảm riêng tư kín đáo của MG cho Chubby biết hết rồi còn đâu. Giờ thì còn mặt mũi nào mà nói chuyện với Chubby nữa. Xấu hổ quá, ngượng quá. Mà Chubby đọc qua hết rồi thì Chubby nghĩ MG sao ? Đáng ghét lắm đúng không ? Con trai gì mà ?? rõ là Mê-Gái !!!!
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ MG xin Chubby cho được upload những bài hát gắn với những miền quê hương, đất nước mà Chubby đã tới và sẽ tới, hát cho những vùng đất, hát về những tên địa danh mà Chubby đã biết và sẽ bíêt. Ai tò mò thì cứ tự nhiên down về nghe chơi. MG biết gu nghe nhạc của Chubby rồi. Nên Chubby tha thứ cho, vì những bài hát này MG không định dành tặng cho Chubby nghe. Đó là những sản phẩm của công nghệ âm thanh hiện đại.
    Chiều trên bến cảng - Ngọc Tân
    http://s42.yousen***.com/d.aspx?id=292LXJASJ8REI12X4K0T5X6DR8
    Bạch Đằng Giang ?" Vĩnh Hiển
    http://s42.yousen***.com/d.aspx?id=2GVK7M91CNVWT1TOL17CMZ2L2E
    Ba Vì năm xưa - Mỹ Linh
    http://s42.yousen***.com/d.aspx?id=083YQGXK5DGYZ1J0F0HXSOP8WX
    Khúc ca đảo Yến ?" Uyên Thành
    http://s42.yousen***.com/d.aspx?id=0K3S0ED8F1BD126VEM1GT68RMG
    Đất quê ta mênh mông ?" Hoàng Vinh-Khắc Dũng
    http://s42.yousen***.com/d.aspx?id=3OJMMQYYMTOEV0ANLL1IH1379I
    Nắng gió Lâm Đồng ?" Minh Anh
    http://s42.yousen***.com/d.aspx?id=3F6LG1P53E2XL1CJPCOOY6D80I
    Người đi xây hồ Kẻ Gỗ - Kiều Hưng-Thu Hiền (hát lại)
    http://s42.yousen***.com/d.aspx?id=0L0RF2MCDEAJE3Q01R98BUCJQ5
    Tình đất đỏ miền Đông - hợp ca
    http://s42.yousen***.com/d.aspx?id=2XBNEJ3K5BYWY0F9161YBYZ55H
    Tình ca Tây Bắc ?" Thu Hiền-Trung Đức
    http://s42.yousen***.com/d.aspx?id=3FW2ML2GD2X0U1HBVGGA0B40JT
    Trên bến Ô-Môi ?" tam ca 3A
    http://s42.yousen***.com/d.aspx?id=2IIEEZGYZNHZK02G2N8XT8F5ZJ
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Nhắc đến xứ Thanh thì phải nói bài hát Thanh Hóa Quê Ta mới là bài Hay của Cực Hay, bài Đỉnh trên Chóp Đỉnh. Bởi bài ca đã nói lên quá nhiều điều muốn biết về vùng đất và con người tỉnh Thanh.
    Thanh Hóa quê ta
    (Sáng tác: Professor Google)
    * * * * *
    Khu Bốn đuổi ra, Khu Ba đuổi vào
    Bỏ chạy sang Lào, Lào không thèm nhận.
    Bực mình tức giận, lập quốc gia riêng
    Thủ đô thiêng liêng, là huyện Nông Cống
    Quốc ca chính thống, là "dô tá dô tà"
    Nông nghiệp nước nhà, toàn cây rau má.
    Biển khơi lắm cá, mười mẻ một cân.
    Vang tiếng xa gần, nem chua toàn lá.
    Còn công nghiệp hoá, là phá đường tàu.
    Đục ống dẫn dầu, cắt dây điện thoại
    Thiên nhiên ưu đãi, lũ lụt triền miên.
    Có nhiều nhất miền, là đất pha cát.
    Rừng xanh bát ngát, có rặng phi lao.
    Gió mát rì rào, gió Lào thường thổi.
    Công trình nổi trội, vượt cả núi non.
    Có cái cầu con, gọi là cầu bố.
    Mấy cây lố nhố, thì gọi rừng thông.
    Con gái chưa chồng, đặt vòng tránh đẻ.
    Thanh niên trai trẻ, thì chóng về hưu.
    Làng xóm tiêu điều: Nông thôn đổi mới !
    * * * * *​
    Tôi vốn chẳng có ấn tượng gì với Thanh Hóa cả. Nhất là khi biết cái nick @home_nguoikechuyen bốc phét là người Thanh Hóa, thì tôi càng thấy ghét Thanh Hóa hơn. Thanh Hóa chắc chỉ toàn những con người như vậy !!!!! prừ? prừ? hừm hừm.
    Thế mới biết con người nơi đâu ảnh hưởng tới tình cảm dành cho vùng đất đó đến dường nào. Ngày ông Lê Khả Phiêu còn là Tổng Bí Thư, tôi đã nghe người lớn nói về cái đại công trình Nhà Máy Lọc Dầu số 2 sẽ được xây ở Thanh Hóa, vì ?. Thanh Hóa là quê hương của ông Tổng Bí Thư. Người nghe cười méo xệch miệng.
    Tôi nghe người nhà tôi bảo: chữ viết của bà đương kim Bộ trưởng Bộ Lao Động - Nguyễn Thị Hằng xấu còn hơn con gà bới. Vậy mà người Thanh Hóa cũng lên được tới chức Bộ Trưởng. Trước khi chuyển sang ngành Lao Động, bà Hằng đi buôn lậu thuốc lá, bị bắt được mà chẳng thấy kỷ luật gì đâu. Rồi chợt người ta thấy bà Hằng lên làm Thứ Trưởng Bộ Lao Động, rồi bây giờ là Bộ Trưởng. Mỗi khi có ai nhắc tới bà Hằng, thầy tôi lại ngâm nga:
    Hoan hô chị Nguyễn Thị Hằng
    Bị bắn một phát, chị Hằng lăn quay
    Ngã xong chị đứng dậy ngay
    Chị lên Thứ Trưởng. Chúng bay coi chừng !

Chia sẻ trang này