1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam quê hương tôi

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 08/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm dành cho miền đất này có hạn, nên MG không định viết thêm gì để mời Chubby đi tour như những tỉnh trước được. Cho MG gạt được những yếu tố về con người, chính trị, thiên nhiên xã hội của Thanh Hóa ra, để chỉ còn những tiếng hát lời ca cất lên thôi, thì MG mới xin được giới thiệu để Chubby biết 1 bài hát thật hay về Thanh Hóa thuộc loại ?osách đỏ? nữa mà Chubby chưa từng biết bao giờ. Bài ?oChào sông Mã? của Trung Kiên thì quá phổ biến, rất nhiều người biết tới. Nhưng còn 1 bài nữa cân-năm lạng với nó mà chẳng mấy người nhớ tới nữa. Đó là bản ?oCây lúa Hàm Rồng? của Đôn Truyền, qua tiếng hát của NSUT Thúy Hà. Bài hát trong trẻo, cao vút và thánh thót nhưng vẫn mang đầy niềm tự hào, kiêu hãnh và bất khuất của cây lúa trên mảnh đất Hàm Rồng mang hình ảnh của con người nơi đây khi xưa trong chiến tranh gian khổ mà vẫn sống chiến đấu và vươn lên.
    Cây lúa Hàm Rồng
    (sáng tác: Đôn Truyền)
    * * * * *
    Hôm nao cây lúa ven cầu, dưới ánh đèn dầu soi sáng đêm thâu
    Dòng sông Mã soi bóng nhịp cầu, có những đoàn tầu hối hả về Nam
    Sao đêm đêm nghe náo nức, đây tiếng con tầu hay tiếng tim em
    Ơi cây lúa quê mình xanh biếc nhớ thương
    ơi.... ới.... Ai đi phương Nam, ai về phương Bắc
    Cầu ta vẫn chắc nối mạch yêu thương, như lúa em vẫn đứng thẳng hàng
    Cũng vì thương nhớ miền Nam.
    Ai đi nơi xa nhớ tình cây lúa, tháng ngày xanh tốt giữa nơi đây
    Trên quê em đất lửa Hàm Rồng
    .......​
    (MG chỉ chép lời 1 của bài hát lên đây để tham khảo, mà không chép đầy đủ nốt Lời 2 của nó)
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    "Hà Tây quê lụa" là một ca khúc "địa phương ca" vào loại nổi tiếng nhất và chắc hẳn có rất nhiều người biết và thường xuyên nghe. Chubby cũng rất thích bài hát này nhưng lí do chính có lẽ là do người hát bài này nhiều hơn là chính bài hát.
    HÀ TÂY QUÊ LỤASáng tác : Nhật Lai
    Bóng chiếc thoi đưa ánh mắt long lanhTrời đất Hà Tây tay em dệt lụaSữa trắng Ba Vì, thóc vàng khu CháyHồn thơ Nguyễn Trãi dệt thành vầnSông Tích, sông Đà giăng lụa mênh mông.
    Đan Phượng ơi! Quê hương người gái đảmĐồng hợp tác xanh tươi cấy dầy thẳng tắp Anh phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên gấm vóc.
    Hà Tây! Cửa ngõ Thủ Đô.Áo giáp chở che ngàn năm bền vững,Ngăn bầy giặc Mỹ vẩn đục bầu trời
    Hà Tây! vọng gác Thủ Đô. Cô gái Suối Hai chàng trai Cầu Giẽ Giữ lấy màu xanh biếc cho tấm lụa thanh thiên. Hà Tây!
    Hà Tây tuy rất gần nhưng Chubby chỉ mới đến ít lần và cũng chỉ mới qua một góc nhỏ của tỉnh này nên những gì biết về vùng đất này cũng gói gọn chỉ trong những ấn tượng với những nơi đã đặt chân qua. Nói thật là Chubby không có ấn tượng nhiều với vùng đất này . Những nơi Chubby đã qua cũng mang những nét đặc trưng của vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ : bát ngát lúa, đi đâu cũng thấy đồng lúa xanh chạy dài dọc theo những con đường , Hà Tây cũng là một trong những cái nôi của nghệ thuật chèo,... Ấn tượng khác có chăng là làng quê ở đây trông hơi lạ so với các vùng khác, thôn xóm đông đúc, nhà cửa xen nhau khá dầy và những làng mà Chubby qua đều có nghệ phụ : làm nón, mây tre đan , thêu thùa, ...hơi khó để tìm ra cái nét tĩnh lặng của một cái ao nho nhỏ , nước trong veo trong thơ của cụ tam nguyên Yên Đổ.Hà Tây cũng là mảnh đất có rất nhiều địa danh nổi tiếng : Động Hương Tích _ Nam thiên đệ nhất động, làng lụa Vạn Phúc với nghề dệt lụa , Chùa Thầy , chùa Tây Phương ... Nhưng động Hương Tích ngày nay không còn nhiều cái nét mơ màng "Thỏ thẻ rừng mai chim cúng tráiLững lờ khe yến cá nghe kinh Thoảng bên tai một tiếng chày kình Khách tang hải giật mình trong giấc mộng"Cứ mùa lễ hội là người xe nườm nượp , ồn ào náo nhiệt , làm mờ hết vẻ u tịch , thanh khiết của vùng đất thiêng.
    Chubby thích bài hát này chủ yếu là vì người hát thành công nhất bài hát này ,cố nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Khi Chubby còn chưa biết nghe và cảm thụ âm nhạc thì ông đã đi xa, chỉ có tiếng hát là còn lại mãi với thời gian. Chính vì thế Chubby biết rất ít về cuộc đời của ông , chỉ biết đến tiếng hát với rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Bình Trị Thiên khói lửa, Những ánh sao đêm, Tiểu đoàn 307,...nhưng cảm thấy rất kính trọng ông bởi chính tiếng hát ấy. Theo cảm nhận riêng của Chubby thì tiếng hát của ông có âm sắc rất đặc biệt , chỉ nghe là nhận ra ngay, cách phát âm cũng hơi lạ so với nhiều ca sĩ gốc bắc nhưng quan trọng nhất là mỗi khi tiếng hát cất lên lòng mình cảm thấy say sưa , đắm mình vào bài hát. Chỉ nghe tiếng hát cất lên "bóng chiếc thoi đưa ánh mắt long lanh " là như thấy ngay đôi mắt trong của cô thôn nữ dệt lụa (hì hì mặc dù Chubby nhìn vào mắt của rất nhiều cô gái Hà Tây rồi mà chưa bao giờ tìm thấy được cái ánh sáng long lanh đó). Còn mỗi lần nghe những tiếng thiết tha "tôi hát ngàn lời ca, bao la hơn những cánh đồng, mênh mông hơn mặt biển đông, êm đềm hơn những dòng sông " cảm thấy mình được ôm cả núi đồng ruộng vào lòng vậy .http://203.162.1.208/vov/attuan/2002/tviet/hatayquelua.rm
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tôi nhớ người em Vỹ Dạ, gặp bên chợ Đông Ba
    Lần ghé miền Trung yêu thương
    Theo chuyến đò xuôi ngược dòng Hương
    Nón lá che khuất mắt biếc, cặp sách sớm trưa chiều
    Đi học Đồng Khánh qua cầu Trường Tiền
    Ôi tà áo trắng tóc thề se duyên
    . . . . .
    Tôi ước một hôm lại về, miền Trung qua chợ Đông Ba
    Để thấy người em năm xưa, buông mái chèo xuôi ngược dòng Hương
    Để nhớ về ánh mắt biếc, để có những đêm dài
    Không còn lẻ bóng, không lạnh vào hồn
    Không buồn không nhớ lúc trời sang đông
    http://media.putfile.com/VyDa​
    Chubby biết không. Những bài hát về Huế ngày xưa sao mà hay bủn rủn cả người, hay không thể tả được, MG chỉ biết đần người ra nghe thôi, cứ nghe thôi và chẳng thiết làm gì nữa. MG mê mẩn những bài hát về Huế của ngày xưa hơn bất cứ loại nhạc nào trên đời. Trong những bài hát Huế ngày xưa, có những âm thanh hút nổi hồn mình, dìm được mình đắm chìm trong tiếng hát lời ca, với tiếng lách cách của bộ gõ, tiếng vuốt trên dây đàn tam thập lục, tiếng leng xeng của 2 thanh kim loại, và đôi khi xem cả tiếng mọt kêu đặc trưng của dòng nhạc pre-75 nữa. Huế của ngày xưa chầm chậm mà da diết ngọt ngào.
    Chubby chắc không biết gì về những bài hát Huế thể loại này của ngày xưa đâu. Huế của ngày nay thì nhiều, nhiều vô kể, dễ kiếm như đi mua rau lợn vậy: ?oHuế-tình yêu của tôi? của Trương Tuyết Mai; ?oHuế thương? của An Thuyên, với Quanh Linh, Vân Khánh, Quang Lê?. Thể loại này, ông trời chưa bắt tội MG phải nghe. http://ttvnol.com/hue/613152.ttvn
    Nhạc Huế xưa đa phần được những nhạc sĩ của Cộng Hòa miền Nam Việt Nam sáng tác, nên chịu nhiều thiệt thòi vì Bộ Văn hóa không cho đăng ký, biểu diễn và phổ biến. Khoảng hơn 10 năm trước, dòng nhạc hải ngoại cũng đã đem được nhiều bài hát Huế tạm gọi là hay, đến cho khán thính giả thưởng thức:
    Huế đã xa rồi ?" ?oHuế đã xa rồi Huế của tôi, chiều nay thương nhớ một phương trời??
    Huế xưa ?" ?oTôi có người em Sông Hương Núi Ngự, của lũy tre Thôn Vĩ hiền từ?.?
    Huế bây giờ - ?oXứ Huế bây chừ trùng dương ngăn đôi, một người bước đi sầu thương khôn nguôi??
    Huế - ?oTôi thương Huế thương dòng Hương đỉnh Ngự, đường Nam Giao thoai thoải đến nhà em??
    Huế mù sương ?" ?oHuế bây giờ buồn lắm không em, tháng đông dài mưa lạnh buồn đêm đen??
    và rồi cả ?oTiếng hát trong sương? ?oCầu sương điếm cỏ? ?oĐêm trăng xứ Huế? ?oGửi niềm thương về Huế? ?oMai trở lại Huế? ?oMưa trên phố Huế? ?oAi ra xứ Huế? ?oThương về mẹ Huế? v.v?
    Chỉ với những bài hát này thôi cũng đã đủ mang đến cho MG 1 tình yêu về xứ Huế vô bờ bến rồi. Xứ Huế qua những lời ca câu hát sao mà xinh mà đẹp, đẹp trong thanh bình tĩnh lặng, xinh trong tà áo trắng nón bài thơ. MG năm nào cũng phải qua Huế mới thỏa được nỗi nhớ miền đất này. Nhớ về Huế, và nghe những bài hát về Huế, lòng mình thấy thanh thản nhẹ nhõm lạ lùng, chẳng thấy còn ưu tư vướng bận gì nữa.
    Sau những lần đi Huế về, MG mới đi săn nhạc Huế xưa, và mới phát hiện ra những viên ngọc quý giữa những trảng cát mênh mông. Không ngờ nhạc về Huế đã hay từ ngày xa xửa xa xưa rồi, hay lắm lắm ý, hay từ trước ngày Giải Phóng mới hay. Chubby chắc chưa một lần nghe đâu. Suýt nữa thì đã tuyệt chủng khỏi thế gian này nếu không có công nghệ digital ra đời.
    Những khúc tình ca xứ Huế muôn đời: ?oTôn Nữ còn buồn? ?" ?oTình người Tôn Nữ? ?" ?oKhách lạ đò xưa? ?" ?oNgười em Vỹ Dạ ?o - ?oVỹ dạ đò trăng? ?" ?oGiã từ Cố Đô? ?" ?oTrời Huế vào thu chưa em? ?" ?oNhững con đường trắng? ?" ?oTiếng chuông Linh Mụ? ?" ?oTừ Đàm quê hương tôi? ?" ?oNhớ Huế? ?" ?oTiếng sông Hương? ?" ?oTình ca quê hương? ?" ?oKhúc tình ca xứ Huế? - ?oMiền Trung thương nhớ? ?.. nói chung là ?ocá chuối đắm đuối vì mp3? Chubby ạ !!!!
    MG không định đầu độc Chubby thêm một thể loại nhạc ru hồn người này đâu, vì Chubby không gắn kỷ niệm gì với nó cả. Nó cũng đã ra đời với những tên tuổi vượt thời gian của Hà Thanh, Hoàng Oanh, Thanh Thúy, Băng Châu, Hương Lan?. Nó cũng đã tồn tại song song với dòng nhạc cách mạng kháng chiến cùng với những tên tuổi không năm tháng của Quốc Hương, Thanh Huyền, Thương Huyền, Trần Khánh, Trần Thụ, Mai Khanh, Quý Dương, Khánh Vân, Anh Đào, Bích Liên, Vũ Dậu, Lê Dung, Tân Nhân, Tường Vi, Mỹ Bình ?., nhưng khác 2 bên bờ giới tuyến của 2 chế độ, nhưng lại cùng chung một dân tộc, một tiếng nói và một Mẹ Việt Nam.
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    MG biết Chubby kết nổ săm sang vành cái dòng nhạc đỏ của miền Bắc của vài thập kỷ trước. Các nhạc sĩ miền Bắc cũng đã sáng tác nhiều về Huế, nhưng MG chỉ giới thiệu với Chubby một số bài hát thật hay, thật tình cảm về xứ Thừa Thiên trong chất giọng nhạc mầu đỏ, mà đã thất truyền rồi hoặc không còn thấy ai nhắc tới nữa và ít còn thấy ai nhớ tới mà thôi.
    Nhạc sĩ Vân Đông, tập kết ra miền Bắc năm 1955, mang trong mình một tâm trạng đau đáu xa quê khi đất nước bị chia cắt. Nhạc của Vân Đông thăng hoa trong nỗi nhớ xé lòng, ông đã viết ?oNhớ về quê mẹ? về xứ Huế quê ngoại của ông và bản ?oNhớ đàn xe nước? về Quảng Ngãi quê nội, đã chính thức đưa Vân Đông đến với những người mến mộ âm nhạc. Và ông được coi như một nhạc sĩ của những nỗi nhớ. Nhạc sĩ Vân Đông đã ấp ủ những âm điệu của nỗi nhớ về quê mẹ ông từ ngày tập kết, nhưng ông không thốt lên được. Dằn vặt, day dứt nhiều lần tưởng chừng bất lực, cho đến chuyến đi thực tế vào Vĩnh Linh năm 1962. Quê mẹ cách nơi ông đứng chừng trăm cây số, nhưng sao mà xa xôi, mà cách vời.
    Cảnh sắc quạnh vắng, không gian vời vợi đã thức tỉnh cảm xúc tông tâm hồn nhạc sĩ. Bài ?oNhớ về quê mẹ? qua giọng hát Châu Loan tha thiết, đã làm xao xuyến giới mến mộ âm nhạc thời ấy. Nhịp thở của giai điệu như nhịp chèo thuyền trên sông Hương đã chuyên chở nỗi nhớ đi trên những cung bậc mê đắm, chân thành:
    ?oTrăng sáng sông Hương,
    Miền Trung xứ Huế
    Có kinh thành xưa cũ
    Âm vang đôi bờ?
    ?
    Giữa nhịp những mái chèo, vút lên giọng hò của ?ongười con gái áo tím? như một tình yêu huyền ảo trong câu chuyện cổ nào đó:
    ?oGiọng hò từ Kim Long
    Trôi về Vỹ Dạ
    Gợi nhớ bâng khuâng
    Những hàng thông trên đỉnh Ngự Bình?
    ?
    Ở đoạn cuối, ca từ ông sử dụng cũng gợi nhiều ngẫm nghĩ:
    ?oHuế ơi ! Quê ngoại ta ơi
    Mười năm xa cách
    Bảy năm chưa trở lại?
    ?
    Cách dùng những con số hữu hạn trong ca từ đã nói được nỗi nhớ vô hạn của tác giả. Nó hệt như nói: ?oTrên rừng ba mươi sáu thứ chim? để nói rừng nhiều chim lắm.
    Và đây, MG lại kỳ cạch chép tặng Chubby bài hát này. Rồi cũng sẽ có ngày Chubby hiểu được nỗi nhớ về đất Thần Kinh này như thế nào. Khác lắm.
    Nhớ về quê mẹ
    (Sáng tác của Vân Đông; năm 1962)
    (chép ra từ tiếng hát NSUT Mai Khanh)
    * * * * *
    Trăng sáng sông Hương miền Trung xứ Huế ơ
    Có kinh thành xưa cũ với giọng hò cao vọi âm vang đôi bờ
    Từ ngày vùng cách mạng mùa thu, Huế của ta ơi
    Sáo bay cờ đỏ thắm trời, đỏ thắm lòng
    Tin yêu dòng sông hát tình ca
    Hò ơ, ơơơ? ới hò. Giọng hò từ Kim Long trôi về Vỹ Dạ
    Làm bâng khuâng những hàng thông trên đỉnh núi Ngự Bình
    Huế ơi, quê ngoại ta ơi.
    Mười năm xa cách, bảy năm chưa trở lại
    Nhưng Huế của lòng ta, của tổ quốc ta
    Hẹn ngày rồi gặp Huế ơi, gặp Huế không xa, ớ ờ...
    * * * * *
    (Về sau cô Thu Hiền còn hát thêm)
    Thương nhớ bao năm giờ đây trở lại ơ
    Nắng xuân dòng quê ngoại,
    Gió Ngự Bình xao động sông Hương trong ngần
    Ào ào như thác đổ triều dâng, Huế của ta ơi
    Tin vui mừng cả đất trời
    Ta suốt đời yêu thương càng da diết đầy vơi
    Huế ơi, ơơơ... ới hò. Giọng hò từ Bao Vinh trôi về cửa Thuận
    Mà âm vang mây trời quê, ôi thắm thiết giọng hò
    Huế ơi, quê ngoại ta dù cho năm tháng đã qua không trở lại
    Nhưng Huế của lòng ta, của tổ quốc ta
    Lại ngày càng rạng rỡ, rạng rỡ vinh quang ớ hờ....
    * * * * *​
    Những người quen nghe giọng hát Mai Khanh, khi nghe bài ?oNhớ về quê mẹ? của Mai Khanh đều không nhận được ra là giọng hát của ông. Ông hát bài này thật khác thường, giọng ông lè nhè như người say rượu hát dân ca. Vậy mà ngấm kinh khủng. Ngấm bởi tiếng hát của ông hay bởi bài hát đã là cả một nỗi nhớ da diết diệu vợi mà không được giải tỏa, MG chẳng biết nữa, nhưng mà hay lắm. Không bật lên thì thôi, cứ bật lên là lại đần người ra, như bị điểm trúng huyệt. Chubby biết không, năm xưa MG có thu 2 băng catset nhạc đỏ xưa, trong đó có bài này, để biếu một người bạn gần bằng tuổi cha mình. Ông bảo đã 30 mươi năm rồi, ông mới được nghe lại bài đó của Mai Khanh đấy. Ông quý 2 cái băng catset đó lắm, ông bảo có tiền ông cũng chẳng mua được.
    NSƯT Mai Khanh đã im hơi lặng tiếng từ lâu lắm rồi, bởi ông phải vào miền Nam chữa bệnh. Vài năm trước MG còn thấy ông lên cầu truyền hình Nhịp Cầu Âm Nhạc, thấy ông ngồi xe lăn ra sân khấu nói chuyện. MG chưa được thấy ông Mai Khanh bao giờ, mới chỉ nghe qua những bài hát của ông thôi. Vậy mà khi nhìn thấy ông trên chiếc xe lăn, đã thấy ông như đã quen thuộc gần gũi làm sao.
    Thật không ngờ ngày nay cô Thanh Hoa hát lại làm hỏng cả bài hát đi, chẳng còn thấy NHỚ gì đâu. http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tuaid=1378&nhacsiid=24&casiid=138
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chubby tin không ? MG thuộc nhiều bài hát về Huế của dòng nhạc đỏ xưa lắm. Nhưng giờ đây khó tìm được một người nhớ đến nữa. Ngoài đời còn khó, nói gì trên nét. Có chăng chỉ còn những cái tên bài hát trong những quyển sách, bài viết tham khảo mà thôi. Còn những âm thanh, giai điệu tuyệt vời đó thì không còn khái niệm nữa.
    Ngày xưa, NSND Thanh Huyền đã từng cất giọng trong vắt và cao vút, đầy niềm tự hào, kiêu hãnh mà vẫn thấy Huế sao thiết tha trìu mến:
    ?.
    Huế ơi, lòng ta xiết bao tự hào
    Đây niềm vui lớn mà nghẹn ngào tình quê
    Sông Hương lại ấm câu hò
    Đôi bờ hoa phượng lại nở chan hòa cùng cờ sao
    Huế ơi, câu hò non nước, ngẩng cao đầu vượt trùng
    Hải Vân giục lời Bác con đường về Cửu Long
    Dồn dập tin khắp nơi reo mừng giải phóng
    Mà lòng ta xao xuyến tình quê

    ?.. (trích từ Gửi Huế Giải Phóng của Nguyễn Văn Thương)
    Ngày xưa cô Thúy Hà cũng đã làm mủi lòng người nghe, thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng khi cô ngân lời ca ?oCho mẹ già của ta lau khô dòng lệ? ?" từ đôi mắt mòn mỏi của bà mẹ Huế già cả lam lũ sống đời nhọc nhằn, mừng đón đoàn giải phóng quân về xóa đi những đêm dài tăm tối, những chuỗi ngày khổ đau vì chiến tranh triền miên.
    Đã bao năm rồi, ta mơ ngày gặp Huế
    Cho thỏa lòng mong nhớ bấy nay
    Hỡi dòng sông Hương, hãy trôi nhanh, trôi nhanh về biển
    Cuốn trôi đi những đêm dài ly biệt
    Những đau thương và những bụi đời
    Anh giải phóng quân ơi, đem mùa xuân tươi vui về Huế
    Cho mẹ già của ta lau khô dòng lệ
    Cho sông Hương xanh lại mầu xanh
    Cho tiếng ầu ơ... ơ ... ơ
    ?. (trích từ Bài Ca Gửi Huế của Văn Ký)
    Hỏi mấy ai còn nhớ, hỏi Chubby còn quen, cái giai điệu rộn ràng véo von của ca sĩ Thanh Hòa khi cất lên tiếng hát như giới thiệu như mời gọi về Huế hiền hòa sâu lắng, đang thay da đổi thịt từng ngày.
    ?.
    Người quê tôi nói năng nhỏ nhẹ
    Nón nghiêng che áo mầu tím Huế
    Mà hiên ngang những năm dài đánh giặc
    Chợ Đông Ba hay trường Quốc Học
    Cầu Trường Tiền còn in dấu chân của những ngày xuống đường
    Quê chúng tôi rất đỗi tự hào
    Với những con đường bến nước hàng cây
    Nơi Bác Hồ từng sống ở nơi đây
    Mùa xuân nay ngạt ngào hương bay
    Huế quê tôi tiến nhanh trên con đường mới
    Cánh đồng Thùy Dương, làng thêu Thuận Lộc
    Hồ cá Thủy Tiên say đắm lòng người
    ?..

    (trích từ Có ai về Thành Huế của Hồ Bắc)
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đến Huế, MG cũng không thích những chỗ ồn ào láo nháo. Cầu Tràng Tiền xưa gẫy một nhịp vì bom Mỹ, như được nhân cách hóa có hồn người trong bài hát ?oChuyện chiếc cầu đã gãy? của Trầm Tử Thiêng, mang nét đẹp cổ xưa là thế, mà giờ được chính quyền lắp thêm giàn đèn nhấp nháy đổi mầu cả 2 bên thành cầu, trông mới diêm diêm dúa dúa làm sao.
    Huế của thằng Deathchuck mặt mụn và cũng mê đàn bà con gái, Huế có thằng @beenagirl83 ông dở ông-thằng dở thằng, hiện thân của Mód-đờ box Âm nhạc @Psychocolate tục tĩu và vô học. Huế có núi Ngự Bình trước tròn sau méo, được người xưa xem như Tiền Án trong thế Long Chầu Hổ Phục, khi chọn Huế làm kinh đô cho Đàng Trong. Phía trước vẫn miệt mài mời gọi du khách tới thăm, phía sau hoang vắng lạnh lùng điểm xuyết những nấm mồ ngôi mả. Bãi đất gần đó, nơi Vua Quang Trung ngày xưa tập kết quân trước khi thành Thành Long làm nên chiến thắng vang dội Ngọc Hồi-Đống Đa, giờ cũng là bãi tha ma chật ních. Biết bao giờ mới trả lại giá trị lịch sử cho chúng.
    Mà thôi, đó chỉ là số rất ít những điều gai mắt. Kể từ khi được công nhận là di sản UNESCO, Huế đã thay đổi nhiều lắm rồi. Lăng tẩm các Vua nhà Nguyễn đi mỏi chân: Gia Long xa xôi và hẻo lánh; Minh Mạng thoáng đãng mà huyền bí; Tự Đức um tùm và nên thơ; Thiệu Trị hoang tàn và đổ nát; Khải Định kim cổ hòa Á Âu, Đồng Khánh ngắn ngủi trong lãng quên?..
    Chubby biết không, MG đã thực sự ấn tượng khi lần đầu tiên phi bình bịch lên cái đỉnh ng ọn đồi hoang Vọng Cảnh, nơi vua chúa ngày xưa lấy làm chỗ thưởng ngoạn thiên nhiên phong cảnh hữu tình nơi đây. Tầm mắt mở ra rất rộng, bao quát một vùng quê xứ Thừa Thiên mênh mông. Xa xa là dãy Trường Sơn hùng vĩ, gần gần là Điện Hòn Chén thâm nghiêm, lượn lờ bên dưới là Sông Hương như dải lụa mềm. Đỉnh đồi hoang vắng và yên tĩnh lắm. Người dưới thuyền nói chuyện, mà trên đỉnh đồi nghe rõ mồn một. Chẳng rõ Pháp hay Mỹ xây 2 cái lô cốt trên đồi để kiểm soát giao thông sông Hương. Giờ UBND sắp cho xây khách sạn 4-5 sao trên cái đỉnh đồi này mất rồi. Họ như sắp chọc cái xà beng vào bánh xe lịch sử Cố đô Huế.
    [​IMG]
    Ra ngoại ô Huế còn có cái cầu lợp ngói có tên là Cầu Ngói Thanh Toàn, mang nét kiến trúc riêng biệt của nông thôn Huế. Giữa trưa hè mà đánh một giấc ngủ trưa trên cầu thì mát phải biết. Không biết ở Huế còn cây cầu ngói nào nữa không, mà mỗi cây Cầu Ngói Thanh Toàn được công nhận là 1 phần của di sản Unesco Huế, chứ về miền Bùi Chu-Phát Diệm ở Ninh Bình thì cầu ngói nhan nhản, chỉ khác lối kiến trúc thôi.
    [​IMG]
    Người ở Huế thì thấy bãi biển Thuận An bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng MG đặc biệt thích bãi biển này. Vắng vẻ sạch sẽ với bờ cát mịn. Đi trên cát Thuận An, MG có cảm giác như dẫm trên bột đậu xanh, sật sật-trật trật dưới bàn chân mình ý, thú vị lắm. Một cảm giác thật lạ, chẳng thấy ở đâu cả.
    [​IMG]
    MG mê cả đồ ăn của Huế nữa, mê lắm. Lần nào đến Huế cũng chỉ chăm chăm đi ăn thôi. Hến sông Hương vô tận, nhỏ như hạt cườm, MG nhậu trừ bữa thay rượu bia cũng được. Cơm hến Trương Định cay xé lưỡi bỏng răng, bánh Canh thành Nội sợi bún to bằng cái đũa, bánh nậm, bánh lọc Hàng Me. Thèm quá. MG mê mắm tôm bà Hường chợ Đông Ba nhất nhì thế giới. Mình đi là phải tự xách mắm tôm mắm tép mắm ruốc về kĩu kịt. Người quen nào đi Huế cũng bị MG tra tấn phải mang về cho mấy cân.
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 02/02/2006
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đầu xuân em Chúbb đi tour
    Xe lu leo dốc còn kêu nỗi gì !!!!
    [​IMG]
    Chubby mới thay cái avatar có con miu-miu xinh thế, như cục bông ý nhỉ. MG tưởng tượng ra Chubby cũng giống giống thế. Quay cái com-pa thì ra cái thân hình, vẽ cái circle thì ra cái chân dung. Híc híc.
    MG xin được copy+paste từ một diễn đàn hẻo lánh và côi cút về đây để Chubby đọc cho vui những ngày đầu xuân. MG còn đang mãi mải mê bầu bạn với két bia, chai rượu, điếu tà mà. Chubby đừng trách MG vụng về nhé.
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Trích từ bài viết của Vangtoiday ngày 3-Jun-2005
    Quốc Hương và câu chuyện về 1 album nhạc bị bỏ quên
    [​IMG]
    Cố NSND Quốc Hương (1920-1987)​
    NSND Quốc Hương có thể coi là cánh chim đầu đàn của nền thanh nhạc các mạng Việt Nam. Giọng hát của ông đã đi qua cả 2 cuộc kháng chiến chống pháp và chống mĩ, và bất cứ 1 ca sĩ tên tuổi nào cũng đều nhắc đến ông với một lòng kính trọng nhất mực.
    NSND Quốc Hương tên thật là Nguyễn Quốc Hương, ông sinh năm 1920, mất năm 1987, quê tại Ninh Bình, nhưng những năm đầu sự nghiệp lại chính từ thành phố Sài Gòn (Hồ chí Minh). Không chỉ là 1 ca sĩ nổi tiếng , ông còn viết một số ca khúc được nhiều người ưa thik như: Du kích Long Phú, Cô gái Vĩnh Hanh, Tầm Vu (cùng Đắc Nhẫn),? Năm 1954 tập kết ra bắc, ông được cử đi tu nghiệp tại NV budapet ?" Hungari. Ông là một trong số rất ít người có khả năng kết hợp hoàn hảo kĩ thuật hát cổ điển châu âu với giọng hát truyền thống dân tộc.
    Tôi có thể khẳng định,Quốc Hương là 1 giọng hát thuần chất Việt Nam nhất, cho dù kt thanh nhạc chưa thực sự hoàn hảo, giọng hát ông cũng k0 gây ấn tượng mạnh ngay từ đầu như Trần Khánh, Bích Liên, Tường Vi,?(just my opinions), nhưng sự cuốn hút chính là từ cái tâm hồn Việt Nam quá đỗi mộc mạc đó. Nghe như trong giọng hát mênh mang ấy là hình ảnh, là tính cách của cả một dân tộc. Chất phác , hiền lành và luôn ánh lên 1 nụ cười thông minh, đầy lạc quan. Giọng hát và cách thể hiện của Quốc Hương chẳng ai có thể hiểu hết được, đôi khi con người ta vẫn hay thế, những điêu giản dị nhất lại có vẻ như khó hiểu nhất trong những cái tư duy phức tạp. Tốt nhất là chỉ cần nghe thôi, nhắm mắt lại nhé, để cho giai điệu cả từ bay lên cùng giọng hát trong sáng, đầy tình cảm. Bạn thấy gì? Tôi thấy một người lái xe lạc quan, vui tính, còn đây là anh công nhân đang lao động hăng say, và đây nữa 1 người phi công dũng cảm, gan dạ mà lại hết sức lãng mạn trước vẻ đẹp của non sông gấm vóc tổ quốc, ? những hình ảnh cứ trôi chầm chậm như 1 cuốn phim đen trắng chân thực về đất nước, con người Việt Nam trong chiến tranh.
    Từ nhỏ, tôi vẫn được người lớn nhắc đến Quốc Hương, và cũng chẳng để í gì, những giọng hát đấy là của thời của các cụ , thời của tôi , tôi phải nghe pop, rock, tech, hip,? hay chí ít cũng phải nghe Trần Thu Hà, Mĩ linh, Thanh Lam, nghe Hồ quỳnh Hương, Tùng Dương, khánh Linh, Lương Bằng Quang,? hay bất cứ 1 ca sĩ nhạc trẻ nào khác. Một buổi chiều, lang thang tìm cái album mới của Bjork ở hàng Bông, rồi chợt thấy cái Cd của Quốc Hương. Toàn bài hát cổ lỗ và cũ xì, bản thu âm loẹt xà loẹt xoẹt, thôi thì mua về cho pa, để thỉnh thoảng ông nghe cho đỡ nhàm tai. Số phận cái Cd ấy có lẽ sẽ cứ nằm mãi ở xó xỉnh nào của giá đĩa, rồi thỉnh thoảng được bật lên nho nhỏ từ phòng làm việc của ông thôi. Tôi cứ mải miết đi tìm hiểu các chân trời âm nhạc thế giới, nó rộng lớn quá với sự ham hiểu biết của tôi, còn tôi chưa đến tuổi phải nhìn lại quá khứ và suy ngẫm , hoặc giả sử nếu cần (để tỏ vẻ nghĩ ngợi , già đời gì đó) thì cũng bật vài bài Trịnh Công Sơn,Ngô Thụy Miên,... chứ cái thứ nhạc tuyên truyền, khô không khốc, cứng đờ đấy, vài CD Trọng tấn , Lan Anh là đủ rồi,no rồi, xin thôi.
    ? Thời tiết chuyển mùa, những cơn mưa bất chợt đến. Tôi k0 thik cái mưa Hà Nội, dai dẳng rả rich, đường nhầy nhụa ướt át và bẩn thỉu, chẳng đi đâu và làm việc j` được. Ngồi vào máy bật vài cái album cũ ra. Sẽ là ai đây, trên giá đĩa còn hơn nửa tá CD mà tôi mua về chứ chưa hề động đến hoặc nghe vài bài rồi bỏ đấy. K0 vô tình, cũng chẳng cố ý , chọn cd Quốc Hương như thể nó là như thế. Tắt đèn, lên giường ngủ và nghe nhạc. Những giai điệu nhẹ nhàng qua giọng hat nồng nàn ấy cất lên:
    ?oHò ơ.Tôi hát ngàn lời ca bao la hơn những cánh đồng , mênh mông hơn mặt biển Đông, êm đềm hơn những dòng sông, hò ơ? Tôi hát ngàn lời ca nồng nàn hơn nắng ban mai, đẹp xinh hơn cánh hoa mai?.? .
    Không phải là sự chấn động ngay từ lúc đầu, chỉ như là 1 cái j` thật quen thuộc phảng phất đâu đây; là bạn bè tôi, là làng xóm tôi, là gia đình tôi, là đất nước tôi, là chính tôi nữa. Một cảm giác thân tình và ấm áp như bao bọc lấy cả cơ thể.
    Sự hấp dẫn của giọng ca Quốc Hương phải chăng là do nó được tỏa ra từ trái tim và tâm hồn rất Việt nam. K0 màu mè, không cao siêu, chỉ đơn giản là khi lí trí và tình cảm nhập và làm một, còn kĩ thuật hát chỉ là phương tiện để giọng hát dễ dàng hòa nhập với cảm xúc người nghe.
    Quốc Hương là người đầu tiên dẫn tôi đến những ca khúc nhạc truyền thống cách mạng, cho dù tôi đã được nghe nó trước đấy rất nhiều. Từ đó, tôi khám phá ra cả một kho tàng mà không ít người đã bỏ quên.Con người trẻ trong tôi vẫn lang thang trong thế giới âm nhạc phong phú , đầy màu sắc, nhưng bên cạnh tôi luôn có những ca khúc tuyệt vời này, bởi nó chỉ dung dị như câu nói : ?~Tôi yêu Việt nam?T, thế thôi, và tôi tụ hào về điều đó.
    Quốc Hương đã ra đi được gần 20 năm, nhưng giọng hát ông vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ, nhưng nó có còn chút hấp dẫn với thế hệ thanh niên thế kỉ 21 k0 ? Bạn hãy bỏ ra 1 buổi chiều để thưởng thức giọng ca của ông và tự trả lới nhé.
    Thật may mắn, người ta vẫn xuất bản lại CD nhạc của ông để chúng ta còn được biết về 1 nghế sĩ vĩ đại của nền thanh nhạc cách mạng. Bạn có thể kiếm được nó, nhưng nếu vẫn muốn chiếc CD của tôi (gồm nhiều bài k0 có trong CD gốc) thì nào, xin mời?
    VTD sẽ tặng cho bạn nào có bài viết cảm nhận hay. (Cd do VTD thu từ băng cassette, và 1 số nguồn với chất lượng đảm bảo, rất khó kiếm trên thị trường.
    Trích từ bài viết của SWNmegai ngày 8-Nov-2005
    VTD viết về các bậc ca sĩ tiền bối hay lắm !
    Tôi cũng đã nhìn thấy cái CD Quốc Hương bìa đỏ được tái bản bán rộng rãi ở thị trường mà ai cũng có thể mua được ấy. Tôi cũng đã vồ lấy, mua luôn không mặc cả so đo vì tôi biết đó là của hiếm. Về nhà tôi cũng bật nghe luôn, nhưng than ôi tất cả những bài hát của ông trong đó đã được remix lại hết bằng giàn âm thanh hiện đại. Thật là hoài của. Ai lại đem giẻ rách đi bọc cục vàng như thế chứ !
    Bởi đối với tôi, đơn giản ông là Quốc Hương. Thế thôi.
    Tôi cũng chỉ được nghe cha chú thế hệ trước kể về ông mà thôi. Với những tình cảm trân trọng thật đặc biệt dành cho ông. Trong những ông lần đi công tác qua chiến trường, gặp bất cứ đơn vị bộ đội nào, khi biết ông là ca sĩ Quốc Hương, và yêu cầu ông hát cho nghe. Ông không bao giờ ngần ngại từ chối. Luôn sẵn lòng hát vo tặng bộ đội mà không cần bất cứ nhạc cụ gì. Ông được mệnh danh là ca sĩ Bên Chiến Hào bởi ông luôn sẵn sàng đứng ngay bên chiến hào dưới làn mưa bon mà hát cho giải phóng nghe bằng Tiếng Hát Át Tiếng Bom của ngày đó.
    Tôi cũng đã từng thử hỏi bạn bè thế hệ 20-30 đều là những người trí thức được học hành tử tế, có bằng cấp cao, đang thành đạt trong xã hội. Nhưng tuyệt nhiên chưa có ai nghe tới cái tên ca sĩ Quốc Hương bao giờ. Họ đều hỏi lại tôi là: QH là thằng nào, hát hay bằng Tùng Dương không ? Chẳng nhẽ tôi lại đấm cho chúng nó 1 phát. Cũng chẳng trách chúng nó được, bây giờ chúng nó phải quan tâm tới những cái khác của thị trường hơn. Hơn là 1 cái gì đã thuộc về quá khứ. Nhưng tôi thì khác.
    Quốc Hương
    Phải nói ông là một ca sĩ chiến trường. Thời kháng chiến chống Pháp, giọng hát QH là một giọng ca vàng ở chiến trường Nam Bộ. Những ?oLên ngàn?, ?oNhạc rừng? của Hoàng Việt đã nhanh chóng trở thành nối tiếng là nhờ giọng vàng QH. Ông còn làm chung ?oTầm Vu? với Đắc Nhẫn và đã tự hát lên một cách hào sảng. Những sáng tác của ông và qua giọng ông thể hiện nghe như ta đang trôi bồng bềnh trên ghe thuyền của vùng sông nước Cửu Long mênh mang.
    Sau kháng chiến, ông tập kết ra Bắc và ngay lập tức, ông đã cùng với Trần Khánh, Trần Thụ tạo ra một tam giác âm thanh đầy sức hút hệt như tam giác Béc-mút-đa. Người nghe vừa bàng hoàng với Trần Khánh qua ?oBài ca người thợ lò? thì đã lại run rẩy cảm xúc cùng Quốc Hương, khi ông cất lên ?oxây cho nhà cao cao mãi?? hay ?oAnh đi khai phá miền Tây?? rồi lại ?oBài ca người thợ rừng?, ?oTrên mỏ Đèo Nai em hát?, ?oHà Tây quê lụa?, ?oĐất quê ta mênh mông? v.v? Và mãi mãi còn chứa chan trong âm hưởng ngợi ca khi ông đưa ta đắm chìm vào ?oHồ Chí Minh đẹp nhất tên Người? của Trần Kiết Tường. Ông đã hát triền miên tưởng như không gì ngăn nổi cho đến khi ông vĩnh biệt chúng ta ?" Ông đã ra đi bên cạnh người mà ông thương yêu - vốn là một nữ tù nhân Côn Đảo.
    Thôi. Với tôi. Quốc Hương có nghĩa là Bài Ca Trường Sơn, là Bình Trị Thiên Khói Lửa, là Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân, là Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, là Nổi Lửa Lên Em??.
    Trích từ bài viết của Vangtoiday ngày 8-Nov-2005
    To SVVNmegai: Tuyệt vời, k0 ngờ đến bây h tôi mới đc đọc những bài viết của bạn về các NSỸ nhạc TTCM VN, một bài viết hay, cảm động và nhiều thông tin thú vị về QH. Giá mà tôi đc đọc những bài viết này sớm hơn, điều này sẽ khích lệ tôi rất nhiều khi hoàn thành loạt bài viết này, tôi đã rất thất vọng khi có quá ít người quan tâm đến chúng 1 cách sâu sắc, và những j tôi làm giường như có vẻ quá sức, hoài công và là đi ngược lại xu thế thời đại.
    Cách đây vài tháng, tôi đã tặng 1 người bạn bộ đĩa đó (bộ điã tôi thu từ băng casette và 1 số nguồn), k0 phải cậu ta nghe mà là bố mẹ cậu ấy nghe. Dù sao tôi cũng nghĩ chúng cũng đc trân trọng bởi những người thực sự quan tâm đến loại nhạc này và những Nsỹ tuyệt vời này. Tôi vẫn còn giữ băng cassette Quốc Hương, tôi sẽ ghi lại ra Cd tặng bạn vì bài viết của bạn, đây k0 phải phần thưởng (thậm chí là có thể bạn đã có nó rồi) chỉ là 1 món quá nhỏ như đã hứa (chỉ tiếc là có thể hơi lâu 1 chút, mong bạn có thể chờ). Bạn có thể PM tên, tuổi, địa chỉ để tôi có thể liên lạc với bạn đc k0. Rất vui đc quen biết bạn.
    Trích từ bài viết của SWNmegai ngày 8-Nov-2005
    MG hiện đang du học ở châu Âu. Đời sinh viên nay thành phố này, mai thành phố khác, chạy theo trường, chạy theo project, chạy theo công ty. Tài sản của Mêgai chỉ có 1 va li quần áo, 1 máy tính secondhand, với mấy thùng sách vở thôi. Nên chuyện sưu tầm bảo tồn bảo tàng âm thanh xưa cũ ngoài tầm tay của MG. Hy vọng VTĐ không phiền. MG tìm được 1 người đam mê, hiểu biết và yêu thích dòng nhạc đang bị chìm vào quên lãng này, MG vui rồi. Chỉ mong được trò chuyện cùng, được nói về những gì mình quan tâm, được nghe thêm biết thêm những gì mình chưa từng biết nhưng lại rất đỗi quen thuộc rất đỗi gần gũi với mình là MG vui lắm.
    ---------------------
    * Thật khó tìm được 1 người cũng đam mê mà hiểu biết về dòng nhạc đỏ xưa như anh Vangtoiday, nhất là anh lại còn trẻ nữa. MG đoán anh cũng thế hệ đầu 8X. MG không kết bạn với anh được vì anh đã phải vào đời với muôn vàn toan tính lo âu. Còn MG thì vẫn mải ham vui. Nhưng điều quan trọng và đơn giản nhất lại là: Anh là nam giới còn MG thì chỉ Mê-gái thôi. Chúc anh mãi vui.

Chia sẻ trang này