1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam quê hương tôi

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 08/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Uh, Chubby cũng chưa "ngộ độc" đâu, chỉ mới bị gây tê thôi, hì hì. Đúng như MG nói , Chubby không hề biết sự tồn tại của một dòng nhạc như thế ,chưa hề. Ngay cả Huế Chubby cũng chưa đặt chân đến một lần bởi vì nói thật là những gì Chubby biết về
    Huế không có sức mời gọi lớn . Có chăng vài lần cũng có ý định đến vì tò mò nhiều hơn thích thú , say mê. Tò mò xem những cơn mưa dài , dai dẳng , âm trầm như thế nào , tò mò về sự tĩnh tại , u hoài của Huế , về cái dịu dàng , nhỏ nhẹ của người con gái Huế mà người ta vẫn hay ca ngợi như thế nào. Nhưng tình yêu Huế mà Chubby biết đến không đủ sức lôi kéo thân hình ngoại cỡ của Chubby đến với cố đô. Trước hết là giọng nói "âm trầm sâu lẳng lặng" mỗi lần nghe Chubby chỉ hiểu loáng thoáng mà không dám hỏi lại nhiều vì ngại, sau nữa là âm nhạc, thứ mà dễ gieo vào lòng người ta cảm xúc nhất cũng không đủ sức lay động.
    Cứ nhắc đến Huế bây giờ là lại "đã bao lần đến với Huế mộng mơ , tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt, vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư". Chubby nghe nhiều ,rất nhiều người hát về Huế rồi , thậm chí cả một cô gái Huế trước đây chuyên hát ca Huế hát nữa bây giờ đang khá nổi ở đất Hà Thành này nhưng hoàn toàn không cảm thấy được cảm xúc mà mình kì vọng. Huế qua giọng hát của chị ấy theo Chubby cảm nhận không "dịu dàng pha lẫn trầm tư " mà sao nặng trình trịnh, lê thê , u sầu ,than vãn trong khi thứ Chubby muốn tìm là chút gì u hoài , man mác nhưng thanh tao , dịu nhẹ , hơi đài các một chút kia. Tóm lại là qua những gì Chubby đã nghe thì thấy gieo vào lòng mình một nỗi buồn cũ kĩ mà không rêu phong , cổ kính , buồn não lòng mà không đọng lại chút dư vị nào dù chỉ là một chút đăng đắng , chát chát thôi cũng được. Chubby cũng hơi ngạc nhiên vì tại sao cả một vùng đất như thế mà dòng nhạc cách mạng (như MG nói là dòng nhạc mầu đỏ đó) chỉ thấy mỗi bài Bình Trị Thiên khói lửa (mà ngay cả bài này cũng thu hút Chubby phần nhiều là vì giọng hát của NSND Quốc Hương), thì ra những bài ca ấy đã thất truyền .Mà mới chỉ có chưa đầy nửa thế kỉ mà sao những giai điệu , lời ca tuyệt vời ấy đã bị mang tiếng là thất truyền thế nhỉ ?
    Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy. Có lẽ phải đến và phải ngắm , phải nhìn , phải gặp, ....phải ăn nữa (hì hì mặc dù Chubby không ăn được đặc sản của Huế , mọi người đi công tác , đi chơi về đều mang cho nhưng không sao quen được khẩu vị ). Lúc ấy chắc mới có thể hiểu được phần nào sự say mê của MG (lụt cả topic chứ có ít đâu). Cảm ơn MG đã cho Chubby biết thêm một phần nào đó về Huế. Nhưng Chubby cũng chỉ hiểu được phần nào sự say mê đó thôi ,chắc là thế vì cái gì không phải chính mình trải nghiệm thì khó mà có cảm xúc thật được phải không MG?
    Hì hì, còn vụ gây tê thì Chubby nói thật chứ không phải nói đùa đâu. Không biết có phải vì nghe đúng vào thời điểm khuya khoắt , xung quanh đã chìm vào giấc ngủ rồi không nhưng quả thật nghe xong thấy hồn mình ...lãng đãng. Không đến mức mê mẩn như MG nhưng cảm thấy diễn tả thế nào nhỉ ? Có lẽ thế này, Chubby nhớ một lần lâu lắm rồi , một buổi sáng còn sớm , đang đi trên đường thì gặp một cô chở một xô đầy hoa cúc, không phải cái bông cúc đại đóa to đùng , vàng nhức cả mắt ,bán đầy ngoài chợ đâu, mà là những bông cúc ta nho nhỏ , màu trắng mịn hơi ngà, nhị màu hanh vàng thế là cứ đạp xe lẩn thẩn đi theo cái xô đầy hoa đó, đến lúc người ta rẽ vào chợ rồi mới biết mình đi nhầm đường. Buồn cười , ngây ngây thơ thơ chuối thế đấy. Nhưng giờ lại vẫn thấy thèm cái cảm giác ấy, như thấy một vạt nắng mùa thu dịu dịu trong mắt. Bây giờ nghe bài hát này làm nhớ lại cái cảm giác xưa cũ ấy, giống như là một bàn tay nào đó dẫn mình đi, từ từ ,chầm chậm như trôi vậy. Đấy chỉ thế thôi vì thật sự Chubby đúng là lần đầu tiếp xúc với dòng nhạc này và cũng không có chút kỉ niệm nào hết.
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 03/02/2006
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    MG miêu tả cái sở thích của Chubby nghe lạ tai quá, hì hì. Chubby thừa nhận đó không phải niềm đam mê, mà chỉ là sở thích thôi, đam mê thì phải am hiểu , phải thiết tha kia chứ Chubby thì dành cái thiết tha đó (nếu có) cho thứ khác mất rồi. Âm nhạc với Chubby là một thứ để xoa dịu tâm hồn, đem lại cái cảm giác trong sáng , yêu đời , sôi nổi ,tha thiết với cuộc sống vì thế Chubby kết nhất dòng nhạc này chứ không phải ghét bỏ , chê bai gì các dòng nhạc khác. Sở thích âm nhạc của Chubby cũng không có màu hồng , đỏ gì cả , nó là sự yêu thích những lời ca đẹp giàu ý nghĩa + giai điệu đẹp + giọng hát đẹp + cảm xúc đẹp của người hát ( yêu cái đẹp, hì hì), là yêu thích sự trân trọng , nâng niu tưng nốt nhạc , từng lời ca của người viết nên ca khúc và người thể hiện ca khúc đó.
    Nghệ sĩ Mai Khanh Chubby mới chỉ nghe ông hát duy nhất "Ngọn đèn đứng gác" thôi. Không biết ông hát "Nhớ về quê mẹ" như thế nào nhưng chỉ nghe qua một bài duy nhất thì cảm thấy có vẻ gì đó xa xôi trong giọng hát nhất là đoạn vút cao "đầy núi đầy sông đèn ta đã mọc". Sau này NSND Quý Dương có hát lại nhưng theo Chubby thì không diễn tả được cái hình ảnh "ngọn đèn đứng gác" đầy kiêu hãnh như NS Mai Khanh.
    Chubby vì tò mò muốn nghe bài hát mà cũng lóc cóc click vào đường link nghe cô Thanh Hoa hát. Nói chung cái giọng cao vút của cô không hợp với bài này chút nào, nghe cả bài chỉ có mấy từ Huế với sông Hương là gợi nhớ đến Huế thôi ,còn lại cứ như là hát về đâu đẩu đầu đâu ý. Vả lại Chubby chỉ thích giọng cô thời còn trong vắt , sôi nổi trong Cô gái Sài Gòn đi tải đạn , líu lo trong mấy cái đĩa hát nhựa cọt kẹt cổ lỗ sĩ thôi chứ không phải cái giọng cao cao , cao vút ,cao quá thành ra hơi the thé của cô bi giờ. Hay tại Chubby chưa tới Huế bao giờ nên chẳng có gì để nhớ ?
    -----------------------------
    P/S : MG thơ thẩn hay quá , đúng là thơ và ....thẩn. Hì hì, xin cho Chubby mạo muội sửa lại được không ?
    Đầu xuân em Chúbb đi nhong
    Xe lu leo núi còn mong nỗi gì!!!

    Cái em mèo như cục bông đó e là không đại diện được cho vóc dáng iêu k...iều, tr..ooòn tr....ịa của Chubby (hình bánh mì nhưng là bánh mì nằm ngang MG thân mến ah) ,nhưng thôi méo mó có hơn không.
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    VỀ CỐ NGHỆ SĨ NHÂN DÂN QUỐC HƯƠNG​
    Mặc dù đều yêu mến giọng hát của cố nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương nhưng Chubby có một điểm không đồng cảm với anh bạn Vangtoiday của MG .Anh ý cho rằng giọng hát của ông không gây ấn tượng mạnh từ lúc ban đầu, nhưng Chubby nghĩ khác hẳn. Trong lần đầu tiên được nghe , khi còn bé lắm , chưa hình dung nổi đất nước ruộng đồng ra sao, chiến tranh bom đạn là thế nào , mới chỉ biết Bác Hồ là cụ già có chòm râu bạc phơ cười hiền từ thôi , Chubby ngóng cổ nghe NS Quốc Hương hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người và say mê ngay lập tức cả bài hát và giọng hát.
    Thời ấy chưa có máy tính , dàn DVD, ipod, máy nghe mp3 hiện đại như bây giờ, chỉ là một cái đài quay đĩa cổ lỗ , mọt nghiến kèn kẹt , nghe rõ cả tiếng kim chà vào đĩa nhạc và một tập đĩa nhựa mà Chubby cứ say sưa ngồi nghe, không biết bật phải nhờ người lớn bật hộ. Thích đến mức mà về sau đang ngồi học bài thấy mama chạy từ bếp lên nhà tưởng chuyện gì, hóa ra nhắc là trên tivi đang phát lại bài Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người do NS Quốc Hương hát đấy. Lúc đấy vừa ngạc nhiên , vừa thấy ngộ nghĩnh vừa thấy ấm áp. Nếu không ấn tượng mạnh thì chỉ là không phải cái ấn tượng cao vút , dồn dập ,trong vắt của NS Tường Vi, không phải vẻ trầm hùng của NS Trần Khánh , cũng không phải chất khỏe khoắn vang vang như chuông của NS Tuyết Thanh mà là sự ngọt ngào , thao thiết ,nồng nàn, mênh mang mà gần gụi cất lên từ một trái tim ấm nóng làm rung động cả tâm hồn. Tiếng hát của ông thu hút, làm người ta say ngay từ những nốt nhạc đầu và cứ thế ngấm dần ngấm dần .Chubby nghe ông hát khi chưa hề biết gì về ông, không biết ông là nghệ sĩ nổi tiếng , thậm chí chưa từng nghe đến Quốc Hương. Nhưng về sau những bài ông đã hát Chubby không thích nghe người khác hát lại nữa.
    Bài Trường Sơn đông , Trường Sơn tây Chubby được nghe, MG biết không, qua ti vi nhưng không phải là tivi phát đâu , mà hôm đó truyền hình làm phóng sự về một ông cụ ở Hà Nội say mê đến mức sưu tập băng casette của hơn 1000 bài hát về Trường Sơn, và cụ bật bài hát đó qua giọng hát Quốc Hương cho những người làm phóng sự nghe . Chubby chỉ nghe được NS Quốc Hương hát bài hát này duy nhất lần đó thôi mà không thể nào quên được, nghe NS Kiều Hưng hát lại cũng không thấy thỏa mãn và sau này vẫn hối tiếc nhiều vì không nhớ gì về thông tin của cụ già ấy. Những bài hát NS Quốc Hương hát Chubby có không nhiều nhưng không bao giờ duy trì version thứ 2 của người khác hát . Chubby cũng là thuộc cái thế hệ mà người ta quen gọi là 8x với chả a coòng ,sành điệu (ghét nhất mấy từ này ) nhưng không nghĩ là mình đang duy trì một cái gì đó cổ lỗ , lạc hậu , lạc mốt , lạc đời. Với Chubby , tiếng hát của NS Quốc Hương và các nghệ sĩ khác trong dòng nhạc mà họ gắn bó, cống hiến và say mê mãi đẹp đẽ và lôi cuốn lòng người.
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 03/02/2006
  4. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Vangtoiday là một một thành viên quen thuộc của box nhạc cổ điển, chuyên nghe opera và đến với opera qua dòng nhạc đỏ. Vangtoiday còn trẻ trung yêu đời lắm chứ chưa đến nỗi phải vào đời với muôn vàn toan tính lo âu đâu .
    Quốc Hương hát những bài hoành tráng như Bình Trị Thiên khói lửa thì không hay lắm, đó là cảm nhận của mình. Còn Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người thì là tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Quốc Hương, và ông được coi là người biểu diễn thành công nhất tác phẩm này, cho nên người ta ấn tượng khi nghe bài này là điều dễ hiểu thôi
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chubby ạ, MG muốn viết nhiều về Huế nữa lắm, vì vẫn còn nhiều điều để nói nữa. Nhưng thôi đi buôn dưa lê vài bữa tiếp sức cái đã.
    Chubby có muốn làm quen với anh Vangtoiday không, MG bắc cầu kiều choa.
    Con nhện bắc cầu giữa 2 nhánh lúa,
    Lá thư bắc cầu giữa 2 nỗi nhớ,
    Và tôi bắc cầu cho trai-gái quen nhau !!!!

    Him đang ở Hà Nội đó, tiện cho Chubby lắm. Chắc him cũng phải đẹp trai gần bằng MG đấy. Biết đâu him lại chẳng dại khờ làm công binh chịu tháo quả bom nổ chậm kia. Kẻo không nó lại bùm cái bụp. MG thì tìm bom TẤN để tháo ngòi thôi, cho bõ 1 lần tháo, chứ tháo bom TẠ cỡ Chubby e uổng cái tài. Lại có thêm anh Mód-đờ Kổ Đỉn kia vào tiếp thị cho nữa, thì cứ gọi là vãi hàng.
    Tết này đi chơi, Chubby nhớ đi xe buýt nhà nước cho nó đầm xe bám đường nhé. Chớ đừng bắt ai đèo xe máy mà bềnh xe bốc đầu. Thương bác xích lô còm cõi, thì Chubby chớ leo lên xe xích lô nhé. Đã đành là Chubby ngồi vừa xinh cái xích lô rồi, cơ mà lại tùng bê bác tài lên không trung chới với. Thì tội lắm thay cho bác xích lô chưa đóng bảo hiểm.
    MG gọi chung những từ: cổ lỗ-lạc hậu-lạc mốt-lạc đời đó bằng 1 từ: Tẩm
    MG dzọt cho lẹ đây, kẻo lại ăn 2 cái guốc âu yếm của Chubby vào đầu.
  6. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    1 avatar mới và 1 topic mới hoành tráng với nhiều tâm tình cho mọi miền đất nước, Chubby mở 1 topic rất ý nghĩa .
    Nhân chubby nói về Huế, Tem đóng góp 1 bài nhạc về Huế mà Tem rất thích. Bài "Đây Thôn Vỹ Dạ", phổ nhạc từ bài thơ của Hàn Mặc Tử, chắc nhiều người cũng biết.
    [​IMG]
    Đây Thôn Vỹ Dạ
    Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
    Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
    Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
    Gió theo lối gió, mây đường mây,
    Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
    Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó,
    Có chở trăng về kịp tối nay?
    Mơ khách đường xa, khách đường xa
    Áo em trắng quá nhìn không ra...
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà?
    thơ : Hàn Mặc Tử​
    Nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc bài thơ này. 1 bài thơ không có chữ nào về Huế, và 1 bài nhạc cũng không có mang nét Huế đặc trưng như những bài nhạc về Huế khác, vậy mà sao nghe, lại gây tò mò về miền cố đô thế nhỉ ?
    Nghe thử Dalena hát bài này, nhiều người rành nhạc biết ngay Dalena là ai, nhưng chắc Chubby chưa biết đâu nhỉ, đó là 1 người Mỹ chính gốc, chưa từng đến VN mà lại hát nhạc VN nghe tình cảm đến vậy.
    Đây Thôn Vỹ Dạ (Phạm Duy) - Dalena
    click thẳng vào link trên sẽ thấy link download.
    Hoặc cũng với hòa âm đó, nghe Thái Hiền (con gái NS Phạm Duy), 1 người Việt chính gốc ;)
    Đây Thôn Vỹ Dạ (Phạm Duy) - Thái Hiền
    Nhiều nhạc sĩ cũng đã phổ nhạc bài thơ này như Võ Tá Hân, Khúc Dương, Lê Anh. Bài dưới đây, do NS Võ Tá Hân phổ nhạc. và do Bảo Yến hát :
    Đây Thôn Vỹ Dạ (Võ Tá Hân) - Bảo Yến
    Thông tin về nhà thơ cũng như bài thơ, các bạn dễ dàng tìm được trên net. Tóm lược là 1 người bạn gái tên Hoàng Cúc ở Huế gửi nhà thơ họ Hàn 1 tấm hình nàng nàng mặc áo lụa dài trắng đứng dưới vòm cây xanh mát. Nhận được ảnh, Hàn Mặc Tử (lúc đó vừa từ Sài Gòn ra Quy Nhơn chữa bệnh) liền làm ngay bài thơ Đây Thôn Vỹ Dạ gửi ra Huế cho Hoàng Cúc.
    Có người viết : "Hàn Mặc Tử tả "Huế đẹp Huế thơ" qua thôn Vỹ Dạ. Dưới ngòi bút của ông Vỹ Dạ trở nên đẹp đẽ thơ mộng lạ thường. Vỹ Dạ, một địa danh bình thường nằm lặng lẽ bên bờ Hương Giang mà đã đẹp như thế thì những thắng cảnh khác của Huế như cung vàng điện ngọc, đền miếu lăng tẩm của một thời vang bóng sẽ còn đẹp đẽ cao sang đến bậc nào? " (Vinh Hồ , xem tòan bài viết)
    Tem đang bận, chỉ có ít thời gian online, nên xin phép chen ngang và viết vội vài lời về Huế vậy, nếu mai, Tem rảnh thêm, sẽ trở lại chuyện trò cùng Chubby, MeGai và các bạn nhé.
    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 05/02/2006
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    MG thân mến , Chubby cũng đã lọ mọ thăm thú cái diễn đàn hẻo lánh của anh bạn Vangtoiday của MG rồi . Nếu cảm thấy hứng thú Chubby sẽ tự làm wen với anh, hi vọng "Chubby quan tâm đến anh và anh CŨNG quan tâm đến một người thích đọc bài viết và kiến thức của anh", hì hì, chứ lại "nhưng tôi không quan tâm đến bạn" thì Chubby sốc lắm . Nhưng hiện tại thì chưa , uổng mất thịnh tình bắc cầu kiều của MG rồi (I''m very sorry, hì hì) tại Chubby còn bận bắc vài ba cái cầu xi măng , cốt thép để đến với cái muôn vàn toan tính và lo âu kia.
    Chời...ơi , MG còn chưa xem hàng mà đã chê ỏng chê eo rồi kìa, chắc tại là chỉ mê gái đẹp, gái xinh ,dịu dàng ,chăm ngoan hiền thảo cỡ bom tấn đó, hì hì . Cảm ơn MG nhiều nhiều đã hạ cố lo lắng thay cho qủa bom tạ nhà Chubby , lại còn giúp ma ma và pa pa Chubby tìm công binh nữa (thank you very much!!!) nhưng đáng tiếc là đã có kẻ dại khờ đáng yêu , cắn răng chịu đựng quả bom tạ ý mất rồi (I''m very sorry again) . Mà nghe tiếp thị thì anh bạn vangtoiday của MG còn phơi phới trẻ trung , yêu đời lắm lắm chắc cũng chưa có ý định tự tử , phí hoài tuổi xuân đi tháo bom mìn đâu. Chúc MG tìm được quả bom tấn vừa với tài của MG
    MG gọi chung những từ: cổ lỗ-lạc hậu-lạc mốt-lạc đời đó bằng 1 từ: Tẩm
    MG dzọt cho lẹ đây, kẻo lại ăn 2 cái guốc âu yếm của Chubby vào đầu.
    [/QUOTE]
    Đường HN bây giờ cấm xích lô nhiều lắm (may cho bác xích lô), xe buýt thì Chubby cũng đi hơn 1 năm, cái thời còn dại khờ vứt xe máy ở nhà leo xe buýt cho...đông vui, rồi không chen được nữa và mấy chú tài xế cứ đuổi quầy quậy vì 1 vé tốn 3 chỗ, cứ mỗi lần phanh gấp là quán tính xe lại lớn quá mãi mới dừng được, xe đạp thì toàn xịt lốp còn mỗi cái xe máy thân yêu là còn đủ sức ì ạch ,trung thành vác khổ chủ rong ruổi khắp nơi.
    Tẩm ???? MG lại làm khó Chubby rồi, bật mí với MG là Chubby dốt văn kinh khủng , chỉ giỏi mỗi tập chép để học dốt Tiếng Việt và lắp ghép không ah , từ ngữ tiếng Việt hiện đại cũng ít update lắm.
    MG cứ ở lại buôn chuyện và viết về Huế thoải mái, Chubby vẫn chờ xem , không phải dzọt lẹ đâu, Chubby cũng không tặng 2 cái guốc âu yếm vào đầu MG đâu, cả nhà cả cửa có mỗi đôi guốc mộc lọc cà lọc cọc , guốc mẻ mất lấy gì mà đi.
    @ vangtoiday (nếu anh có chút hứng thú xem qua cái topic này) : tuy có chút bất đồng ý kiến với anh , nhưng Chubby cũng rất cảm phục tấm lòng của anh dành cho dòng nhạc đỏ. Chubby thì nghĩ thế này , không hẳn là đã ít người quan tâm đến dòng nhạc ấy đâu, và cũng không hẳn chỉ có những người lớn tuổi mới mê dòng nhạc ấy. Với những người yêu thích dòng nhạc này mà Chubby biết thì đa phần không thích kiểu họp fanclub ồn ào ,không hay khen ngợi ,cãi cọ , xỉa xói nhau trên forum ,mà cũng ngại nhiều lời lắm chuyện như Chubby , thường thường thì họ đã qua cái tuổi ....teen và quên khá nhiều thú vui của cái tuổi ấy rồi , họ bận rộn với công việc và nhiều mối quan tâm khác , nhạc đỏ gắn bó với họ hàng ngày, quen thuộc đến mức tưởng chừng không biết là mình thích nó nữa. Vì thế mong tiếp tục được đọc những bài viết của anh. Xin hết ah.
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chubby cũng chỉ biết không nhiều về mod Tem qua TTVNOL thôi nhưng Chubby rất cảm phục , mặc dù xa Việt Nam lâu mà vẫn yêu và hiểu Việt Nam như thế.
    Chubby dạo này cũng hay spam chính cái topic này nên cũng hơi ...xí hổ. Cảm ơn MG, Tem và các bạn khác nữa đã chia sẻ và giúp Chubby xây dựng topic này . Thời gian tới chắc là Chubby không có nhiều thời gian post bài như trước , hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục quan tâm nhiều nhiều đến topic
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 05/02/2006
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Có người dùng 1 nick chửi MG đều đều như hát hay trên diễn đàn, rồi lại dùng 1 nick khác để bắt quen và yêu cầu MG gửi nhạc và download ngọt ngào những mp3 MG upload cho. MG còn chẳng thấy sốc. Chuyện vặt ở đời mà. 100 người quan tâm tới MG thì 95 người chỉ để mục đích muốn có được những bài hát mà MG đang có mà thôi (my own experience). Không có download, họ chỉ coi MG bằng nửa con mắt. MG online 24/24 nên đã chịu cảnh bắn phá làm quen quấy rầy, nên đã mắc bệnh dị ứng với làm quen mất rồi. Chubby có sốc MG cũng không tự chữa bệnh cho mình được.
    Tính của thằng MG-on-line vốn không quan tâm nhiều hơn 1. Chubby chi mà mấy cái nick ảo này cứ coi như người thật ngoài đời vậy ? Chắc kiểu của thằng MG ảo này không phù hợp với Chubby đâu nhỉ. Có lẽ MG chẳng nên quan tâm đến cái gì trên đời nữa, thì Chubby cũng đỡ sốc hơn.
    Cái máy computer 286, 386 cũ của em nó cũng hay báo lỗi ?oSystem busy? lắm. Em ghét lắm. Em tức lên, em đập cho nó 1 phát, rồi quẳng vào thùng rác. Đi mua Pentum 6 dùng cho nó bớt báo error ?oOperating system busy?.
    Một lần nữa, em nhường phần ?ochuyện trò cùng Chubby? cho anh Tem đó. Anh đã biết rõ, biết thừa là: từ lâu em đâu có thèm nói chuyện gì với anh rồi mà.
    Bye bye Chubby, bye bye Quê Hương Tôi.
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 05/02/2006
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mèo thân mến, có đi đâu thì mau mau về nhé. Có nhiều người vẫn đều đặn vào topic này để đón đọc những cái mà bạn gọi là spam đấy.
    Lúc này đây mình đang nghe bài hát này, do ca sĩ Mai Hoa hát trong một bộ phim truyền hình mình đã xem hồi ở nhà, Mùa Lá Rụng thì phải. Nghe cùng nhé, hy vọng nó sẽ giúp bạn quên đi những chuyện bực bội, dớ dẩn. Còn nhiều việc phải làm mà, thời gian đâu mà buồn bực.
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 05/02/2006

Chia sẻ trang này