1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam quê hương tôi

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    For Aquarius1902
    -----------------------------------
    ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI
    Sáng tác: Hoàng Hà

    Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay!
    Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây.
    Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng.
    Ta nghe vang như tiếng Bác Hồ dậy từ non sông!
    Rạo rực sao hôm nay, Bác vui với hội toàn dân.
    Thành Đồng ơi! Sắt son đã vang khải hoàn.
    Ôi! hạnh phúc vô biên! Hát nữa đi em, những lời yêu thương.
    Hò ơ...ớ hò...ớ hò...ớ hò....
    Hội toàn thắng náo nức đất nước,
    Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang,
    Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam, Tổ quốc anh hùng!
    Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn mà vẫn ngoan cường
    Giành một ngày toàn thắng. Đẹp quá!
    Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh,
    Ta muốn ôm hôn mỗi tấc đất quê hương,
    Ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường!
    Đêm hoa đăng, những môi cười là bó hoa đời tươi thắm tuyệt vời,
    Một niềm tin sáng chói
    Tổ Quốc muôn đời, trọn vẹn cả non sông thống nhất
    Rạng rỡ Việt Nam.

    Đất nước trọn niềm vui _NSND Trung Kiên
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    For Chubby (hì hì, tự thưởng cho mình)
    -------------------------------------------------
    TRĂNG SÁNG ĐÔI MIỀN
    Trình bày : NSND Thương Huyền

    Trên lên từ rặng tre gió thổi sáo diều
    Trăng soi cảnh miền quê lúa ngả mượt đồng
    Xa xa từ đầu thôn gió vẳng tiếng ru hời
    Tương lai tựa vầng trăng bé ngủ ngoan à ơi
    Quê hương từ độ trăng sáng tận khắp làng
    Trăng soi từ đầu thôn tới tận cuối làng
    Trăng cao trăng càng trong gió vẳng tiếng ru hời
    Tương lai tựa vầng trăng bé ngủ à ơi
    Nhưng miền Nam mây phủ bầu trời
    Che vầng trăng cho dạ bời bời
    Căm thù quân khát máu đời đời
    Đây niềm tin mãi mãi chẳng rời
    Gìn giữ Tháp Mười bát ngát
    Dòng Cửu Long với rặng dừa xanh
    Và một ngày mai bóng mây mù tan độ trời trong sáng
    Hát khúc ca dịu dàng
    Trăng trong trên trời cao sáng tỏ đôi miền
    Quê ta dải phì nhiêu dáng mẹ dịu hiền
    Trăng soi từ Thủ đô tới tận bưng biền
    Tươi bao nụ cười duyên má đỏ vui niềm riêng
    Quê hương ta phì nhiêu dáng mẹ dịu hiền
    Trăng soi tỏ miền quê sáng cả niềm tin

    Bài này tuyệt quá, ngọt ngào như hát ru vậy
    Trăng sáng đôi miền_NSND Thương Huyền
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    For Marmu
    ------------------------------
    BÀI CA THỐNG NHẤT
    Sáng tác: Võ Văn Di

    Biển trời bao la, đẹp như gấm hoa.
    Nước, mây muôn màu, những con tàu ra Bắc vào Nam.
    Biển trời quê ta.
    Rộn vang tiếng ca, Bắc Nam một nhà.
    Vui một nhà vang tiếng hòa khoan.
    Dô khoan, là khoan dô hò, là khoan dô khoan.
    Trời tỏa nắng, nắng lan núi ngàn.
    Một mùa đông giá băng vừa tan.
    Bạn mình ơi đón vui xuân về hân hoan.
    Biển trời xuân sang,
    Bắc Nam sum họp một nhà đông vui huy hoàng
    Biển trời xuân sang
    Con chim reo mừng trở về quê hương, mến thương.
    Ôi! Khải hoàn ta ca, ta gạt mái chèo
    Tự do ra khơi, tự do vô lộng,
    Đời tự do đón xuân về.
    Đời tự do, gió xuân về.
    Dô khoan, là khoan dô hò, là khoan dô khoan.
    Trời Việt Nam gió reo nắng cười.
    Đàn bồ câu tắm trong nắng vàng tươi.
    Người Việt Nam đón xuân xây đời tương lai.
    Biển trời quê ta.
    Bao năm chia rời cuộc đời chia đôi phương trời.
    Biển trời quê ta,
    Nay chung một nhà thỏa lòng bao năm ước mơ.
    Ôi! Biển trời bao la đã sạch bóng thù
    Từ Bắc vô Nam, cờ sao tưng bừng.
    Người Việt Nam đón xuân về.
    Người Việt Nam, đón xuân về.

    Bài ca thống nhất _NSND Thu Hiền
  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cho tất cả những ai yêu vẻ đẹp của những ca khúc này
    -------------------------------------------------------
    VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI
    Sáng tác: Đỗ Nhuận

    Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
    Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời
    Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả
    Vút phi lao gió thổi trên bờ
    Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi
    Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời
    Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi
    Có rừng dừa xanh xa tít chân trời
    Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ
    Dáng xinh tươi sao đang tuổi yêu đời
    Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi
    Với cánh tay dựng lên đất trời
    Mùa Xuân đã tới quê hương chúng tôi
    Mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi
    Đồng xanh lúa rập rờn biển cả
    Tiếng ai ru con ngủ ru hời
    Đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay
    Đưa nước về làng quê sáng rồi
    Việt Nam yêu dấu xanh xanh lũy tre
    Suối đổ về sông qua những nương chè
    Dòng sông cuốn dồn về biển cả
    Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời
    Mùa Xuân tới nguồn sống dâng sục sôi
    Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời

    Việt Nam quê hương tôi
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn CC về món quà đầy ý nghĩa này.Chúc em thi tốt và sớm về đóng góp ,xây dựng TTVNOL ngày một tốt đẹp hơn
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 30/04/2006
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn chị CC nhiều nhiều nắm .
    Chúc cả nhà 1/5 vui vẻ, lao động tốt
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Thật tình thì tui không ưa nhạc Đỏ ( CM ) cho lắm ( chắc cái bịnh chung của dân- ca- cổ- nhạc hehe ), nhưng lại mê mẩn với một số ca khúc trữ tình, tiêu biểu là Việt Nam quê hương tôi. Giai điệu rất đẹp. Tui đánh bản này khá nhiều lần và luôn thích thú. Bài này đưa một người lơ mơ bảo đảm không bao giờ đệm được hehe.
    Có ai để ý trong Việt Nam quê hương tôi ngoài " chè xanh " thì các hình ảnh còn lại đều gắn với miền Nam không . Hay do tui cả nghĩ ...
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đâu có. Ngay câu đầu là "vút phi lao" thì là đặc trưng của miền Bắc và Trung đó chứ. Miền Nam biển thường gắn liền với dừa, với đước như những câu sau.
    Bài này là đỉnh cao, khó có bài nào vượt được.
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời
    Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả
    Vút phi lao gió thổi trên bờ
    Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi
    Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời

    nói một cách hơi trơ trẽn thì khung cánh này y hệt ở Nha Trang tui hehe. Vụ miền Nam là nói chơi vậy thôi, hì hì.
    Giai điệu của Việt Nam quê hương tôi hoàn toàn là Ngũ cung, nhưng cái hay của Đỗ Nhuận là ông luôn hoán đổi các chủ âm rất tài tình. Ví dụ đoạn đầu
    Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
    đây, vườn dừa tiếng đàn tài tử ngân nga mấy nốt Hò xự xang xê cống. Có ý kiến cho rằng hát nhạc tài tử nội dung hiện đại là " mất chất " ( tức, chỉ gắn với tuồng tích xưa ), nhưng tui trộm nghĩ nếu có em gái miệt vườn cất một câu mời gọi thiết tha " bạn ... tình ... ơi hãy đến ... chơi " thì còn gì bằng nữa .
    Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời
    đây lại là ngũ cung hơi giống hát Quan họ ( sus2, sus4 ).
    Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả
    thì ta nhớ Trống cơm, nghe - sóng - vỗ, cách ngân y hệt bài dân ca ấy.
    Vút phi lao gió thổi trên bờ
    chữ " bờ " rớt nhẹ nhàng, nốt nhạc trầm lắng khác chi cuối câu vọng cổ ?
    Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi
    Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời
    nói đây cũng ngũ cung thì hơi thiếu chính xác, nó " Tây " mất rồi ( tuy vẫn 5 nốt, không có bán cung - demi tone ).
    một đoạn như vậy đã có tới mấy lần hoán đổi ngũ cung, đa dạng mà ăn khớp lạ.
    điểm đáng chú ý nữa là bốn nột nhạc " Miền Nam đất nước " cũng như " Việt Nam yêu dấu " được xây dựng khá " hiện đại ", nốt thứ tư cách nốt đầu hơn cả quãng tám, đòi hỏi người trình bày phải có âm vực khá rộng, đây là điều chỉ thường gặp trong nhạc giao hưởng - thính phòng.
    thêm nữa, bốn đoạn nhạc có thể coi là gần giống hệt nhau, chỉ khác ở câu kết. Hai câu
    Với cánh tay dựng lên đất trời

    Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời
    vút cao thể hiện khí phách hào hùng của dân tộc.
    Một ca khúc đẹp từ giai điệu cho đến ca từ. Một ca khúc mà hễ ai nghe đều hình dung ra khung cảnh Việt Nam thanh bình một dãi Nam - Bắc. Một ca khúc xây dựng từ chất liệu nhạc dân gian nhưng không hề thiếu tính sáng tạo, mới mẻ.
    đó là một ca khúc bất hủ.
  10. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em gái áp út yêu quý!!!!!!!!!!
    Đến hôm nay anh mới vào mạng được. Vừa nghe 1 mạch 7 bài. TUYỆT!

Chia sẻ trang này