1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam quê hương tôi

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 08/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Tặng Chubby và các bạn :
    Ðưa Em Về Quê Hương
    Voyage À Venise

    Nhạc Pháp - Lời Việt : Phạm Duy
    Ðưa em... về nơi mầu xanh chốn quê hương
    Có sông mầu hồng, và coi vàng trong lúa thơm.
    Về miền quê hương, có cây thùy dương thoáng nhẹ buồn
    Dắt nhau vào rừng, tới thăm mùa thu còn đương son,
    Dắt em về thăm những nẻo đường.
    . . . . . . . . . .
    Ðưa em... về thăm người thương chốn quê hương,
    Tới thăm họ hàng, và thăm người em mới quen.
    Về miền quê hương, gió đem bụi giăng mắc đầy đường
    Bước chân rộn ràng, tới thăm mùa xuân toả thơm hương,
    Dắt em vào trong mối tình trường !
    . . . . . . . . . .
    Ôm em... vào trong lòng anh, giữa đêm thanh
    Có trăng đầu cành, và nghe lời anh hát vang.
    Về miền tre xanh, có anh kể nghe những chuyện tình
    Dắt nhau vào lòng, với ân tình trao tặng chưa xong
    Dắt em vào trong những cuộc tình.
    qua giọng hát Lưu Hồng :
    http://www.badongo.net/file/575730
    Ngày xưa cứ tưởng bài này của NS Lam Phương, vì ông hay sáng tác những bài nồng thắm tình quê hương như thế, giai điệu thế, sau này mới biết là nhạc Pháp, NS Phạm Duy viết lời Việt .
    Làm hơi vỡ mộng chút, xưa nay cứ tưởng nhạc Việt, những lời ca đằm thắm, nhẹ nhàng tình quê thế mà ... hic . Nhưng lỡ yêu bài này rồi, yêu giai điệu nhẹ nhàng, yêu những hình ảnh trong bài nhạc, biết sao đây ?
    Bài này khoảng thập niên 90 rất phổ biến, đến mức gần như Video nào của những người về Việt Nam du lịch và quay cảnh về quê hương, mà Tem xem thời gian đó, đều có ***g bài nhạc này. Làm Tem càng nao nức muốn về !
    Sau biết là nhạc Pháp, thôi kệ, nhạc nước nào cũng được, miển là làm mình man mác tình quê, để ước được 1 lần nào nữa :"Ðưa em... về nơi mầu xanh chốn quê hương "
    Bonus :
    Richard Clayderman - Voyage A Venise :
    http://www.badongo.net/file/617380
    hình như bài này không có lời, mà chỉ là 1 tấu khúc piano soạn riêng cho RC. Và nói là viết lời Việt, nhưng thật ra NS Phạm Duy chỉ dùng 1 đọan trong bài nhạc này.
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 09/05/2006
  2. somate

    somate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, chỗ mình đang cần có bài "Việt Nam quê hương tôi" để múa, nhưng mà bản của Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn hát không thực sự phù hợp cho biên đạo múa. Vậy có ai có bản mp3 bài hát này nhưng hoà âm khác đi không, cho mình xin một bản với. À, càng sớm càng tốt nhé vì bọn mình cần gấp.
    By the way, mọi người bình bài "Đất Mũi Cà Mau" cho mình đọc với. Mình thích bài này.
    Cảm ơn mọi người nhiều.
    Được somate sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 08/05/2006
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Hình như ở đây chưa có bài nhạc thuộc lọai cổ điển này :
    Tình Ca
    Phạm Duy

    (Saigon-1953)
    Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
    Mẹ hiền ru những câu xa vời
    À à ơi ! Tiếng ru muôn đời
    Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
    Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi
    Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
    Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi
    Tôi yêu tiếng ngang trời
    Những câu hò giận hờn không nguôi
    Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
    Vững tin vào mộng đẹp ngày mai
    Một yêu câu hát Truyện Kiều
    Lẳng lơ như tiếng sáo diều (ư diều) làng ta
    Và yêu cô gái bên nhà
    Miệng xinh ăn nói thật thà (à à) có duyên...
    Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh
    Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
    Nhìn trùng dương hát câu no lành
    Đất nước tôi ! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn
    Đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi
    Đất nước tôi ! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
    Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi
    Tôi yêu những sông trường
    Biết ái tình ở dòng sông Hương
    Sống no đầy là nhờ Cửu Long
    Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong
    Người yêu thế giới mịt mùng (*)
    Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng (ừ đồng) Việt Nam
    Làm sao chắp cánh chim ngàn
    Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng (à hàng) mến nhau
    Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
    Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo
    Mình đồng da sắt không phai mầu
    Tấm áo nâu ! Những mẹ quê chỉ biết cần lao
    Những trẻ quê bạn với đàn trâu, áo ơi
    Tấm áo nâu ! Rướn mình đi từ cõi rừng cao
    Dắt dìu nhau vào đến Cà Mâu, áo ơi
    Tôi yêu biết bao người
    Lý, Lê, Trần... và còn ai nữa
    Những anh hùng của thời xa xưa
    Những anh hùng của một ngày mai
    Vì yêu, yêu nước, yêu nòi
    Ngày Xuân tôi hát nên bài (ư bài) tình ca
    Ruộng xanh tươi tốt quê nhà
    Lòng tôi đã nở như là (ừ là) đóa hoa...
    Tinh ca - Mỹ Linh 2006 : http://www.badongo.net/file/598311
    Tinh ca - Thái Thanh 1969 : http://www.badongo.net/file/598347 , băng nhạc Trường Sơn 1
    Tinh ca - Thái Thanh 1974 : http://www.badongo.net/file/598402 , băng nhạc Sơn Ca 10
    Quê hương mình đẹp lắm, đáng yêu lắm, phải không nào ?
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 09/05/2006
  4. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hình như còn chưa nói đến Mẹ Việt Nam và Trường Ca Con Đường Cái Quan nữa?
    WP mới chỉ nghe nói đến chưa chưa tìm hiểu kĩ về hai tác phẩm rất nổi tiếng này!
  5. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @ Temely: Cảm ơn Temey về món quà cho Chubby và mọi người trong topic này.
    @ Somate : Rất tiếc là không giúp được somate, cá nhân Chubby cho rằng Việt Nam quê hương tôi nếu hát tốp ca thì hợp hơn nhiều so với tam ca, hợp ca mới diễn tả được hết tầm vóc của bài hát này. Bản thu âm đó cũng phù hợp dùng để múa nhưng đang tiếc mọi cố gắng tìm kiếm đều là ....vô vọng. Hi vọng bạn có thể tự tìm được.
    Chubby cũng yêu bài Đất Mũi Cà Mau của bạn lắm, nhưng với yêu cầu viết cảm nhận vào thời điểm này thì quả thật là bó tay. Chubby cứ post tạm bài này lên đây vậy, bạn yêu bài hát này thì có thể chia sẻ với mọi người cảm nhận của mình, dù chỉ vài
    dòng nhưng đó thật sự là cảm xúc chân thành từ trái tim.
  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn somate
    ĐẤT MŨI CÀ MAU
    Sáng tác Hoàng Hiệp

    Anh đến quê em đất biển Cà Mau
    Có thấy xanh tươi đước rừng bát ngát
    Dòng sông Tam Giang nắng trải đưa người
    Về thăm quê hương đấy mũi xa xôi
    Trời xanh Năm Căn gió lộng bốn bề
    Biển bao la sóng, tung cánh chim hải âu
    Anh đến quê em đất biển Cà Mau
    Có thấy bao la cánh đồng muối trắng
    Miền quê hương em cá bạc tôm vàng
    Miền quê hương em đất cũng sinh sôi
    Ở xa anh mong tới được quê mình
    Gần thêm yêu dấu quê chúng ta Cà Mau
    Ôi, đất mũi Cà Mau, nên thơ và đẹp giàu
    Hôm nay đầy tự hào đi lên lòng dạt dào dựng xây cuộc sống mới
    Ôi, đất mũi Cà Mau, trăm thương ngàn nhớ
    Một hạt phù sa lấn biển thêm rừng
    Và giục người đi nhanh nhanh đôi bàn chân
    Yêu sao những ước mơ và hi vọng
    Về đất biển Cà Mau thấy đất trời thêm rộng lớn.

    Đất mũi Cà Mau, vùng đất tận cùng của Tổ quốc với Chubby vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Lạ lẫm vì chưa từng có dịp đặt chân đến, thân thuộc vì có Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi và bài hát này. Bài hát về một vùng đất thanh bình và nên thơ, dạt dào sức sống "dòng sông Tam Giang nắng trải đưa người, về thăm quê hương đất mũi xa xôi, trời xanh Năm Căn gió lộng bốn bề, biển bao la sóng tung cánh chim hải âu". Có cái gì đó vừa lạ lẫm, cuốn hút của mảnh đất cực nam đất nước vừa có gì đó gần gũi của quê hương.
    Bài hát này có nhiều người hát : Nhã Phương, Trọng Tấn,... nhưng Chubby thích nhất giọng hát của cô Thanh Hương. Mỗi lần nghe lại cảm thấy thật âu yếm, dịu dàng. Sự âu yếm của giọng hát hòa với giai điệu ngọt ngào của bài hát tạo nên sự mời gọi thật tha thiết, nồng nàn, kéo người nghe về một vùng trời nước mênh mông. Nghe đến "Về đất biển Cà Mau thấy đất trời thêm rộng lớn...." thấy lòng mình thật lắng dịu.....
    Đất mũi Cà Mau_Thanh Hương
  7. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    qua topic Phạm Duy - Người tình già ... đi bạn
  8. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tui là dân Cà Mau nè, mỗi lần nghe bài này là nhớ nhà lắm.
    Cảm xúc của bạn với bài này thật lạ vì bạn chưa từng đến đây bao giờ mà, dù sao cũng cám ơn bạn nhiều lắm, mình đang lùng bài này
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thế còn cảm xúc của dân Cà Mau về quê hương thì đâu bạn nhỉ? Tớ chưa đến bao giờ nên mới post lên đây để chờ người Cà Mau nói về quê hương mình chứ
  10. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Spam để sang trang mới
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 12/05/2006

Chia sẻ trang này