1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

việt nam - singapore 1-0: NHƯ KHÚC TÌNH CA!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 08/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem được clip bàn thắng, vẫn bị xúc động, muốn về quá :(( :((
    Việt Nam cứ mặc áo trắng là thắng mà. Các bác chém tiếp ạ.
    Chúc cả nhà ngủ ngon.
  2. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    hãy xem các fans của Sing nói gì sau khi đội nhà bị loại:
    + Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Woeful year for Singaproe Football và 2010 a disaster year for Singapore Footbal.
    + Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Raddy needs to go. It is time for a change. (Raddy là tên của hlv Sing)
    + Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Singapore should have more local talent. Foreign talent doesnt give better future for the national team. (haha! bọn Sing thua đau nên giờ bị lú lẫn rồi)
  3. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Riedle cũng đến sân Mỹ đình, có nghĩa là rất nhiều người xác định Việt nam cùng lắm là nhì bảng. Sin có vào thì cũng là nhì bảng. Không ngờ các bạn Miến chơi một trận giã từ AFF cup thật cố gắng, kìm chân 8 thằng tây. Còn Việt nam thì ăn Sin. Thế là Riedle nhầm trong dự đoán. Mà cũng chẳng sao, có thể là trận cuối thế nào rồi Việt Nam và Indo lại chẳng đá nhau. Bạn Riedle lại trở thành HLV đầu tiên năm 2 đội tuyển gặp nhau ở 1 trận chung kết.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.992
    Đã được thích:
    19.154
    À... mới tìm được bài này rất hay:

    http://thethaovanhoa.vn/128N2010120...y-le-phuoc-tu-hay-giao-agu-casmir-cho-toi.htm

    Chuyên gia “săn Tây” Lê Phước Tứ: “Hãy giao Agu Casmir cho tôi”


    Dí thẳng vào mặt mà đá
    19h30, Việt Nam – Singapore: Thắng hay là "chết"?
    Nhật kí ĐTVN ngày 7/12: Phước Tứ dính chấn thương
    Một ngày trước “trận chiến” với Singapore: Chỉ còn một con đường



    (TT&VH) - "Chúng tôi đã từng rất nhiều lần đối đầu với Singapore, kể từ sau 2 trận bán kết AFF Suzuki Cup cách đây 2 năm. Họ có sức mạnh và những ưu thế về hình thể, nhưng theo tôi, cũng bình thường thôi. Chỉ cần chơi đúng với sức mình, ĐTVN sẽ giành chiến thắng trong trận đấu mang ý nghĩa quyết định này và đi tiếp…”, trung vệ Lê Phước Tứ tự tin chia sẻ với TT&VH sau buổi tập chiều qua trên SVĐ Mỹ Đình.

    * Có vẻ như Phước Tứ đang rất tự tin?

    - Không chỉ có tôi, mà tất cả các cầu thủ, cũng như HLV Calisto đều tin rằng, chúng ta sẽ hạ người Sing một cách thuyết phục. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài một ý nghĩ chiến đấu và chiến thắng. Đó hẳn phải là câu trả lời thỏa đáng cho năng lực chơi bóng, vốn đang bị nghi ngờ sau trận thua Philippines và cả sự hiệu quả trong lối chơi mà đội bóng đã mài giũa suốt cả quá trình tính bằng đơn vị năm.


    * Muốn thế, ĐTVN sẽ phải đưa ra được những giải pháp trên hàng công, đồng thời sẽ không được phép mắc sai lầm ở tuyến phòng ngự, vị trí mà Phước Tứ đã và đang đảm nhiệm?


    - Sẽ không có cơ hội sửa chữa, nếu chúng ta mắc sai lầm trong những trận đấu có ý nghĩa quyết định, gần như một trận cầu “knock-out” thế này. Với những con người như hiện tại, tôi cho rằng ĐTVN nhỉnh hơn Singapore, và chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi đảm bảo rằng, hàng phòng ngự sẽ chơi rất tập trung để làm chỗ dựa cho tuyến đầu khai hỏa. Những trận đấu như với Philippines sẽ không bao giờ được phép lặp lại.


    [​IMG]
    Trung vệ Lê Phước Tứ (trái) rất tin tưởng vào cơ hội chiến thắng của DDTVN trước Singapore

    * Từng đối đầu với Agu Casmir và phần lớn chuyên gia “săn Tây” Lê Phước Tứ đều giành phần thắng. Nhưng lần này, Casmir còn có sự hỗ trợ của Duric, một tiền đạo giàu kinh nghiệm và có ưu điểm rõ rệt về hình thể. Anh nghĩ sao về điều này?

    - Agu Casmir bằng tuổi tôi, tất nhiên, anh ấy còn rất trẻ. Sức mạnh cơ bắp của cầu thủ da màu này là điều dễ nhận thấy nhất, ngoài ra không có điểm gì đặc biệt cả. Anh ấy chơi bóng hoang dã và khá tự phát, nên chỉ cần kích động chút xíu là nổi cáu ngay. Tôi không ngại Casmir và nếu được đá chính ở trận này, hãy cứ giao anh ấy cho tôi. Tuy nhiên, phải cẩn trọng với cái tên Duric. Đây thực sự là “con cáo già” đấy, vì anh ấy có kỹ năng di chuyển không bóng, tì đè lấy không gian và làm tường cho đối tác rất tuyệt vời. Duric còn là cây săn bàn thiên bẩm và rất ít khi bỏ lỡ cơ hội. Tất cả đều thấy, Duric và Casmir đã phối hợp với nhau tốt như thế nào, trong cả 2 bàn thắng mà họ ghi vào lưới Myanmar. Chúng tôi sẽ phải cảnh giác và tìm cách chia cắt Duric với Casmir.


    * Kỷ niệm với Phước Tứ trong những lần đối đầu với người Sing, thế nào nhỉ?


    - Cách đây 2 năm, khoảnh khắc mà ĐTVN bước vào SVĐ QG Singapore, Kallang, cả đội đều có chút sợ hãi. Đối thủ đang hừng hực khí thế, như thể một con sư tử khát mồi và sẵn sàng vồ chúng ta. Trên khán đài, có đến gần 60.0000 CĐV của họ hò reo, với những tiếng gầm rùng rợn. Ở đâu đó trong cái sân bóng hùng vĩ ấy, chúng tôi cố gắng tìm được những gam màu đỏ, màu cờ tổ quốc, để an ủi mình. Một niềm tin cực lớn trỗi dậy và chúng tôi đã nắm tay lại, hô vang quyết tâm. Không còn cảm giác sợ hãi nữa, trước mặt là một trận chiến và người thắng sẽ có tất cả.


    Lần này tương đối khác biệt, khi chúng ta được thi đấu trên sân nhà. Nhưng, tính chất của trận đấu cũng na ná như cách đây 2 năm thôi. Đây là lúc mà ĐTVN cần phải thể hiện được tinh thần chiến đấu và khẳng định đẳng cấp của nhà vô địch.


    * Cảm ơn anh và chúc đội chiến thắng!
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bênh thằng Hoàng cũng khó, nó phải hiểu với đội bóng clb nó đang thi đấu có nhiều điều tiếng lại làm cú như vậy thì một mất mười ngờ lắm. Tuy nhiên pha ghi bàn giống y chang cú mình ăn thằng Thái giải trước, công đầu thuộc về Tồ đấy. Chỉ khác lần trước Tấn Tài, lần này Trọng Hoàng. Không dám nói là pha này tính toán trước, nhưng rõ ràng bố trí cách chơi, đội hình như vậy thì dễ dàng tạo điều kiện làm quả đó là có.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mà xem lại bàn thắng của Vũ Phong vẫn hơi run các bác ợ. Chú Phong chích bóng thế mà ác, từ từ lăn ngay vào góc xa, tui còn tưởng sẽ chạm cột dọc nữa chớ.[:D] Trái đó mà chạm cột thì nảy ra ngoài chứ ko ép phê vào lưới được. Chú Phong chích bóng rất có dáng dấp của Romario.[:D]
  7. observer87

    observer87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    - Đúng vậy, đừng trách Hoàng+Thành kếu nữa,cả chú Đức Etô [r2)].Các bác cứ nhảy vào cái chảo lửa ấy xem có giữ đầu lạnh được như Barca hok, mà trình giữ đầu lạnh của cầu thủ ta còn non lắm
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Trận này nếu không có 2 cú phi chân của thằng Hoàng cùi thì nó là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trận. Nếu không có nỗ lực và sự tinh tế của nó thì đã không có bàn thắng, ở tình huống vượt qua thằng Sin và chuyền cho Thành Lương đấy tôi dám chắc không phải ai ở cái đội Việt Nam mình cũng đủ sức dướn và sự tỉnh táo mà tung một đường chuyền tốt như vậy. Thôi tha tội cho cháu nó còn nhỏ, chưa biết kiềm chế bản thân.

    Nói chung đây là một bàn thắng hoàn hảo của VN. Là một bàn thắng thật sự đẹp :)
  9. longlee123

    longlee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Mình cũng hi vọng Thành chỉ là sai lầm nhất thời thôi. Vì chỉ có Thành mới có thể áp sts hoặc đua nước rút với bọn tiền đạo mỗi khi Quang Thanh lên. Chứ phải thằng Hoàng lợn hoặc Minh Đức thì ôi thôi, chạy hết cỡ cũng đeo' đuổi được thằng nó vừa chạy vừa dẫn bóng. Thực ra Thành ngoài 2 pha giật mình trong trận này còn lại thì vẫn quá ổn, bọn Sing khoẻ nhưng vẫn vượt được và đè được. Chính ra Phước Tứ trận này cũng ko hay bằng, chắc vì đội bạn khoẻ quá
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.438
    Đã được thích:
    5.747
    Có 2 vấn đề, nhìn từ phía cá nhân là thằng vô học, xem cả thế giới không có thằng nào đá láo mà ngu như thế cả. Nếu nói về đạo đức mà nói thì là dạng cặn bã ít học mới vào bóng như thế. Nói về chuyên môn thì đánh lộ như thế là thằng ngu. Xem Bommel nó chém như gì mà có mấy khi ăn thẻ đâu. Đã thế 2 quả y sì như 1. Nói thẳng ra là do giáo dục từ bé được dạy thế chứ nóng nảy gì. ngu k để đâu cho hết.
    Về mặt tập thể thì là thằng phá hoại, ảnh hưởng đến cả đội. Chẳng khác éo gì thằng Chu Ngọc Anh. Gần cuối giờ được phát đì đùng song phi. Em nói thật chứ bóng đá nhà nghệ hỏng cm cả hệ thống đào tạo rồi.
    Bác vẫn dạy có tài mà không có đức thì..... nhưng em toàn thấy cầu thủ Nghệ tài chưa bằng ai mà phá thì thôi đủ trò. Từ anh hộ chiếu đến chú bán độ, từ song phi cước cho tới hậu vệ tung người móc bóng.
    Chẳng hiểu sao làm việc các thứ, giao tiếp mình chẳng ghét gì dân Nghệ An mà sao xem đá bóng ghét thế. 10 thằng thì hỏng 9 thằng rưỡi. Thằng còn lại được cái này thì thọt cái kia. Bực.

    Hôm nay còn một điểm gợn nữa là quả phản công cuối cùng 2 đánh 1 thằng Anh Đức éo chuyền vào cho Vũ Phong ở trong. Quả đấy chuyền vào thì xong cm phim rồi còn đâu.
    Thế mới biết sao mà bóng đá và các mặt của VN chẳng bằng đc éo nước nào. Tư tưởng cá nhân vk. Thằng nào cũng muốn mình là nhất. ***** nó, quả đấy đang dẫn 2, 3 bàn ko nói làm gì. Đằng này chênh vênh 1 quả, lúc đấy mà nó phản công ghi bàn thì thằng ku ĐỨc ăn chay 10 năm không hết tội.
    Cứ bảo thắng thua quyết định trong 1 khoảnh khắc. Ở đâu ra chuyện đấy, cái gì nó cũng cả một quá trình rèn luyện và dạy dỗ cả. Thằng HOàng song phi ăn thẻ là 1....à quên, 2 khỏanh khắc. Thằng Đức tham bóng là 1 thời điểm, nhưng nếu từ khi nó còn bé thằng HLV chỉ tận mặt chửi cho không ngóc đầu lên được thì đã không có những chuyện thế này.
    Và những cái nhỏ nhỏ đấy hòan tòan có thể thay đổi cả một trận đấu, chưa nói đến cả cuộc đời ( của những chú bán độ =)) =)) =)) ).

Chia sẻ trang này