1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

việt nam - singapore 1-0: NHƯ KHÚC TÌNH CA!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 08/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác sole nói đúng, BLV nước ngoài nó cũng bảo thằng TM ra quả đó hơi vội, ko cần thiết phải lao ra quá như thế.

    Trái đó nếu thằng TM Sing chỉ nhích lên phía trước 1 chút để làm hẹp góc sút, thì khi Vũ Phong khống chế banh, ít nhất sẽ có 1 HV Sing lao về kịp gây sức ép. Chú Phong lúc đó sút thẳng cũng khó, mà dẫn bóng thì sẽ bị đè + hẹp góc sút => khó vào. Âu thì trình độ ĐNA nó cũng đến thế!
  2. hoang88

    hoang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    1
    trận này em thấy Minh Phương đá hay nhất, em nói cả trận nhé, phất bóng thực su tinh tế, sang hiệp 2 hỗ trợ phòng ngự rất tốt, rất kinh nghiệm - đội ts ạrưởng thật sự đâys ạ.
  3. observer87

    observer87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    -Tất nhiên, a Phương là đẳng cấp nhứt tuyển rồi[r2)]
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.438
    Đã được thích:
    5.747
    Công nhận là tiền đạo nó có cái tham của nó.Thằng nào không máu không tham thì đã không làm tiền đạo, nhưng HLV phải biết mà dạy. Tùy lúc và tùy tình huống, những cái này là bóng đá abc vỡ lòng, nhưng hình như VN không dạy.
    Thứ nhất quả đấy thằng Đức dư sức nhìn thằng Phong vì 2 chú cùng lao lên, mà thằng Đức ủi bóng của một thằng Sing ngã dúi dụi nên có nhiều thời gian ngắm nghía, nó còn chỉnh bóng 3,4 nhịp trước khi sút, còn dắt được vào trong vòng cấm cơ mà.
    Lúc đấy chỉ còn Phong đối diện với cái gôn không, vì thằng gôn cũng bị hút sang cọc bên phải cầu môn rồi.

    Và cũng như tôi đã nói, lúc dẫn 2,3 bàn thì KHÔNG SAO, mái thoải, nhưng vào những thời điểm nhạy cảm như thế thì phải biết đặt lợi ích tập thể lên hết.
    Nhiều khi thắng lợi và thất bại nó chỉ là trong một tích tắc, nhưng cái tích tắc đấy nó là đúc kết cả một quá trình học tập và rèn luyện lâu dài.
    Cam đoan rằng nếu sau đấy Sing gỡ hòa thì rất nhiều người trong chúng ta còn chửi Anh Đức tới tận AFF 2020 và nhiều HLV sẽ lấy đó làm bài học cho các thế hệ cầu thủ sau này.
    Hẳn các bác còn nhớ mình đã đóng bỉm thế nào trong trận CK lượt về AFF năm 2008 ? Hôm đó tôi vẫn nhớ nhiều người trong box này đã chửi Tài Em vì "Giá mà ở trận lượt đi không tham ghi bàn mà chuyền ngang thì tỉ số đã là 3-1 ( Lúc đấy là 3-0)", lượt về kê gối ngủ êm rồi không".
    Vậy tại sao phải mạo hiểm tất cả, trong tình thế tất cả đều bất lợi mà từ chối một giải pháp tốt hơn cho tất cả mọi người ???
    Tại sao không thể tiếp nhận những bài học được người đi trước đúc kết,mà cứ phải khi nào gậy đập vào đầu thì mới ngấm ???
  5. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Đặc sản vào bóng 2 chân là của a Thắng Tù mà rồi chuyền lại cho a Hoang Lác bây h là a Hoàng Bò...vãi nõn thật, hôm nay nhiều cụ nhà ta uot quần lắm đây
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái đó là cái bệnh chung của nền bóng đá bác Song ạ.

    Bác nhớ trái Minh Phương phất bóng cho Lương dị thoát xuống ở cánh trái ko? Bên trong chỉ còn Anh Đức đang trống trải với 1 thằng trung vệ Sing, mà nó cũng ko theo sát Anh Đức. Góc rất hẹp nhưng Lương dị vẫn vô lê. Trái đó nếu Lương dị có thể gạt bóng ngược vô thì cơ hội cho thằng Đức nhào lên xỉa bóng vào lưới rất lớn. Nhưng chú Lương nhà ta mắm môi mắm lợi volley bắn cái đùng ở góc hẹp, ko biết có chết con chim nào ko.

    Vậy đó!
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.992
    Đã được thích:
    19.154
    Lần này nhất định bác ấy phải đạt quả bóng vàng, kể cả Vịt có ko vô địch đi nữa!
  8. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Giả thuyết: TH nhận được "lệnh" ("ám hiệu") bán ở giờ giải lao giữa 2 hiệp (hiệp 1 và trận trước nó đá vẫn ngon lành và hết mình), chắc có bọn bắt ngược lại trong giờ giải lao, bắt Sing thắng hoặc hòa. Vào đầu hiệp 2, anh em trên sân vẫn ko biết (nếu TH nó bán thì nó bán kín lắm, ai lại để anh em biết) nhưng ngay lập tức anh em trên sân phát hiện ra TH bán nên đá khựng hẳn lại, dân trong nghề nhìn vài pha là biết ngay, lúc đấy chắc hoang mang, ko biết có mấy thằng bán? ngoài TH ra còn thằng nào bán ko? nhất là hàng phòng thủ. Nhìn rất rõ hàng loạt pha chặn bóng ko hết sức, bóng nảy ra toàn giữa chừng, có cầu thủ Sing cướp được bóng tấn công tiếp ngay. Chắc anh em lúc đấy bị tâm lý, hoang mang.

    Đến lúc thằng TH hoàn thành nốt "công việc" bán độ bằng cú bay người lên cao co 2 chân phi thẳng xuống như diễn xiếc, trong khi thực tế, chân TH va chạm với cầu thủ Sing khá nhẹ, cầu thủ Sing gần như ko bị làm sao, cú bay người co cả 2 chân phi xuống chỉ có giá trị diễn kịch.

    TH ra sân, anh em vẫn đá và dần thấy chắc chắn là ko còn thằng nào bán nữa nên đá nhiệt hẳn. Kết quả như đã thấy.

    -----------------

    Chỉ là giả thuyết, nếu TH không bán mà chỉ là nóng giận thì tốt quá, lỗi đấy các anh trong đội bảo được với cả lớn lên sẽ hết. Ngay cả nếu TH bán, thì nó cũng chỉ bán khi có "lệnh". Nếu bán, mà bị lộ liễu như trận này thì nó cũng run, chắc chẳng dám bán nữa, mà thay vào đấy, nhiệt tình cầy cuốc bù lại.

    Tạm quên TH để yên tâm cổ vũ đội tuyển đi tiếp ^^
  9. observer87

    observer87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ***
    -THôi, hạ hỏa đi bác[r2)], chắc chắn sau trận Tồ sẽ làm 1 buổi công tác tư tưởng lại thôi. Có khi thằng Hoàng h đang bị lão chửi cho cũng nên, anh e cứ hạ nhiệt đã
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.992
    Đã được thích:
    19.154
    Tôi thì tôi nghĩ quả đấy là cũng do nó quá hồi hộp ko còn tỉnh táo, khi nó thấy thằng HV lại đứng chặn đường chuyền trong khi cái gôn trước mạt nó ngon ăn quá... trong khi nó đíu hiểu là thể lực đã cạn rồi, sút mạnh và hiểm thế đíu nào được, cho nên đáng lý là phải đẩy nhẹ bóng rồi chuyền sang ngang thì chắc 100% rồi. Thông cảm cho em nó thôi!

Chia sẻ trang này