1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

việt nam - singapore 1-0: NHƯ KHÚC TÌNH CA!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 08/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ph0enix_in_autumn

    ph0enix_in_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mẹ thật ! =)) Nguy cơ mất nước !
  2. tontot

    tontot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    29
    Xem lại thấy sóc nhỏ Thành Lương chạy nhanh quá :D
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hmm... h nóng lòng chờ tin tức chấn thương của Quang Thanh & Việt Cường, hi vọng 2 đ/c này ko bị gì, có thể sung sức ra sân chơi BK. Khuyết 1 chú thì còn có Đình Luật vào thay, chứ khuyết 2 chú thì lấy ai vào trám? Ko lẽ lại phải như hôm nay mời anh Đồng thau hiếu thảo vứt cho quả bóng là có thể chơi mọi vị trí, cho nên khi đội bạn tấn công thì cánh anh phòng thủ hở tang hoác?

    Thằng Hoàng bò bị thẻ đỏ thì Tồ nên cho nó ngồi ngoài suốt 2 trận BK cho nó biết khôn ra. Tấn Tài dẫu có chấn thương ko kịp bình phục cũng ko sao. Bộ đôi Tài Em - Minh Châu dư sức bóp nát khu trung tuyến của Ngựa, cho Minh Phương thoải mái vẽ vời mà châm banh phất bóng.

    Chưa kể hệ thống phòng ngự của Vịt cũng còn hơi lạng choạng, đb là khi bị đội bạn ép cho rối lên lúc mất người. Nhiều khi bu đông bu đỏ hết trong vòng cấm, 2 cánh thì ko trấn, mà tuyến tiền vệ cũng chạy lung tung. Toàn kiểu dùng sức ôm bom cảm tử lăn xả để phòng ngự, chứ chưa cho thấy dùng cái đầu để bày binh bố trận khóa chặt đối phương. Cái này bác Tuấn Mẽo đệ ruột của Mou phân tách chắc hay hơn tui. Nhưng rõ ràng Inter 10 người thủ thấy Barca rất ức chế, chứ Vịt thủ 10 người thì ko thấy tụi Sing ức chế mà mình lại thấy run. BLV nước ngoài bọn nó còn kêu sao tụi Sing bị dẫn, hơn người, mà cứ đá đủng đỉnh thế kia, ko xứng đáng vô BK. Tui thì cứ cầu mong nó đủng đa đủng đỉnh chứ đừng tăng tốc, mất công các cầu thủ Vịt lại rối như canh hẹ.
    Gửi lúc 02:02, Hôm nay

    =========================

    1) Tui không hề run sau khi tuyển VN ghi bàn . Tuy Sing cuối trận tấn công nhưng bế tắc + Tấn Trường đã xuất thần ...cực kỳ xui VN mới thua . Khi nó thua nó vội sút khó vô lắm .

    2) Tôi hơi sợ khi Đình Đồng vào làm liền 2 pha mở cánh cho nó khoan . Nhưng sau đó chú ấy bó vào đá như 1 trung vệ ảo ...tạm yên tâm . Hình như Tài Em bị cánh chú ấy .

    3) Về Không Chiến tầm 10m VN cũng không lép mấy vì Phước Tứ Như Thành cũng Ok nên chúng nó cũng không làm trò gì ...Xa hơn bọn Sing đội nhẹ thế Tấn Trường xin gọn .

    Tóm tắc thì tôi không cảm thấy VN sẽ thua sau khi ghi bàn . Trình Vn và Sing Ngang . Cả hai đều sợ thua trước . Bên nào thua là toi luôn ...may sau có phút xuất thần Vũ Phong (quả đó khó vì tốc độ và goaler nó tới nơi . Phong xỏ kim nó . Ngoài ra Tấn Trường lại là ngôi sao may mắn nen6 Vn vượt Sing cũng thường . Tóm tắc 2 bên cùng dở hơi ngang nhau đều loạng choạng hàng thủ (vì khớp cả) . Khi nó dở tất nhiên ss với Hàn Nhật ....đá thế còn lâu lắm mới ra biển .

    Minh Châu mùa này đá xìu hẳn chắc ai cũng thấy . Tài Em và Minh Phương tự dưng xung . Lương dị khỏi nói bọn hv đna cứ gọi là truọt tè le với ông này ...nhưng sút chán ghê .

    Như tui nói Trọng Hoàng chỉ thích hợp tv công hay tv phải . Đưa TH ra biên tôi nghĩ Tồ hiểu người. Thật sự hôm nay đá thấp nhất là Tài Em và Minh Phương cùng Trọng Hoàng ....thực tế hơi mạo hiểm do đó đôi lúc hàng thủ VN chao đảo ...cũng thông cảm . Theo tôi Trọng Hoàng chỉ 1 tội đá ngu ....được trưởng thành từ SLNA môi trường ruộng rẫy .

    Ngoài ra tiền vệ còn Thành Hưng không lo lắng gì mấy .

    Đình Luật vô chỉ mất 1 quả đầu sau đó ổn .

    Đá với ông Mã 2 lượt trận ...VN khó thua lắm .

    Ngoại trừ cho 2 thằng Huy Hoàng + Hồng Sơn vô phá phụ Đình Đồng . Lẽ ra có Chí Công và Hoàng Quảng đở bao nhiêu .
  4. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Ngoài Hà Nội bây giờ lạnh lắm...Bác đã lo thì phải lo cho bác ấy cái gì ấm ấm về đêm mới được...Chứ không lạnh lẽo lắm,làm sao mà ngủ được phải không bác sếch ?:-bd
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    tôi thấy nó có vẻ đủng đỉnh vì nó mất giữa rồi, giữa nó có vị gì đâu, cả trận có mỗi một kiểu cách gôn ta 30m thì câu bóng vào giữa. hết .
    ko có giữa tỉa thì cũng chả chồng biên chồng cánh hay xẻ nách, sút xa gì được hết.
    nói thật là sing đá quá giở, phải cái vn mình thủ giở gần bằng công nó nên mới vài cú thót tim.
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Trận trước Tồ cho Dê núi vào bắt có khi lại là thuốc hay của lão, để ị vào mõm mấy thằng VFF và bọn phóng tinh viên nâng bi. Đồng thời để bọn Sing yên tâm tập chiến thuật bóng bổng. Sau trận xuất thần hôm qua của Tấn Trường thì cơ hội của Dê núi chấm hết, những cái mồm thối cũng không ỉ ôi thổi kèn cho Dê núi nữa.
    Nói dại, BK nếu Dê núi vào bắt thì em bỏ về nhà ngủ cho đỡ đau tim.
  7. karaoke00

    karaoke00 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    4.493
    Đã được thích:
    2
    Mấy quả bắt bóng của a TT thì khỏi nói rồi mà em là em rất kết mấy cái quả đấm bóng của anh ấy,nhanh và kỹ thuật vãi ra,xem sướng cả mắt
    Mà nói dại k biết mấy bố VFF có tác động gì tới việc trận sau để anh Dê núi vào bắt k nhỉ :(,khổ thân già Tồ và cả người hâm mộ :(
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Sướng quá h mới vào box đc, hahhaaaaaaaaaaaaaaa.
    Nhưng mà e đọc qua 30 trang đầu tiên, chưa thấy ai cám ở bác j mở topic rồi, mát tay ghê :x :))
  9. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Mịa, éo hiểu thằng Trọng Hoàng nó ng u hay nó bán nữa! Phải nó ko có công lớn trong bàn thắng thì hôm nay e đăng đàn chửi chết cụ nó rồi! Còn bao nhiêu thời gian mà nó chơi quả đó, xem đau tim bỏ mẹ!
    Cu Tấn Trường phát bóng xa nhỉ! :-w
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy thực ra để Như Thành còn tốt gấp vạn lần Huy Hoàng rạng rỡ, các bác ạ. Đang ghét thằng Thành mấy quả lởm, tự nhiên thằng BLV nó đề cập đến HH là nhảy nhỡn lên, lại thương Như Thành. Thôi các bác đừng phàn nàn thằng Thành nữa, kẻo Tô vào đây nghe thấy lại thay bằng HH thì anh em mình đau tim mà chết hết.
    Từ đêm qua đến giờ, cứ ngồi băn khoăn mãi, không lẽ dân mình chỉ bằng lòng với cái giải AFF này và SG? Cái nhìn nhận công bằng với cầu thủ của mình có thực sự chính xác hay không? Sở dĩ đề cập đến vấn đề này vì có vẻ người hâm mộ mình ....hời hợt thật, cứ cho rằng với mức lương khủng như hiện tại thì chúng nó phải chơi với trình độ của Châu Á, thậm chí thế giới. Nhưng xét cho cùng, bóng đá nó phát triển mặc dù tương quan rất lớn tới sự lớn mạnh của nền kinh tế thì nó cũng có những đặc thù hết sức riêng biệt. So với cách đây 10 năm rõ ràng mình phát triển hơn rất nhiều đấy, thằng Sing, thằng Phil thằng Indo cũng lên, nhưng không thể ss với sự tiến bộ của VN mình các bác ạ. Thái nó khác, nó ăn cái giải làng nhiều rồi nên tính đường vượt biên, nhưng Việt mình vẫn đang trong quá trình hình thành một nền bóng đá chuyên nghiệp thực sự thì phải khẳng định thật chắc vị thế ở làng đã, trong lúc đó tranh thủ tỉa vài trận trước các đội bóng Tây Á, Bắc Á để rèn sự tự tin. Cứ thế tôi tin là rồi mình sẽ tốt hơn, có thể trong tương lai không xa gia nhập vào nhóm thứ 2 của Châu Á, từ đó làm bước đệm kiếm vận may ở cup Châu Á, thậm chí là WC.
    Vài dòng tâm sự, trong lúc tình cảm dạt dào, câu cú có gì lộn xộn, tối nghĩa mong anh em lượng thứ.
    À, sau một trận đại thắng tinh thần mình lại lên cao quá, có gì bất ổn chăng? Mong các tuyển thủ sớm trở lại mặt đất để thận trọng tiến vào trận quyết đấu với Mã. Nên nhớ, sư tử dù có vồ chuột nhắt thì cũng phải dùng hết sức, mà đây lại là ngựa vằn!!!!!

Chia sẻ trang này