1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

việt nam - singapore 1-0: NHƯ KHÚC TÌNH CA!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 08/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gachoimoi

    gachoimoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mị a, nếu thế nó cũng phải xem quay lại hoặc check chứ, cứ chơi kiểu thầy bói xem voi, thẩm du nâng bi nhau thế này thì đúng là bó tay
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Anh Đức là tiền đạo biết học hỏi, VT so với 2 năm trước thì cũng không hơn là bao nhiêu, nhưng AD nay khác hẳn AD thời Riedln, ít nhiều không còn bị chê là vụng về nữa, cũng biết qua người và nhất là đá tỉnh táo hơn hẳn. Anh Đức sinh năm 85, vậy là còn khá nhiều thời gian để hoàn thiện.
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hehe, bác nói đùa, nói thế có mà tổng biên tập nó chửi vỡ mặt, cho đi tác nghiệp mà lại xem lại video, thế đi làm éo j :)). mà thằng phóng viên sai đã đành, phải có thằng đọc kiểm tra bài viết chứ, thằng đó cũng éo xem hay sao nhỉ?
  4. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Có bài này mới trên Vietnamnet:

    http://thethao.vietnamnet.vn/vn/doi...--xuat-sac-vu-phong--an-tuong-tan-truong.html

    Thủ môn Hồng Sơn: 6 điểm
    Thủ môn Tấn Trường: 8 điểm

    Trung vệ Phước Tứ: 7 điểm
    Trung vệ Như Thành: 7 điểm
    Hậu vệ phải Quang Thanh: 7,5 điểm
    Hậu vệ trái Việt Cường: 7,5 điểm

    Tiền vệ cánh trái Vũ Phong: 8,5 điểm
    T
    iền vệ trụ Tài Em: 7,5 điểm
    Tiền vệ tổ chức Minh Phương: 7,5 điểm

    Tiền vệ cánh phải Thành Lương: 8 điểm
    Tiền vệ Trọng Hoàng: 6,5 điểm
    Tiền đạo Anh Đức: 7,5 điểm
    Tiền vệ phải Tấn Tài: 6 điểm
    Tiền vệ Minh Châu: 6 điểm

    Hậu vệ Đình Luật: 5 điểm

    Hậu vệ Đình Đồng: 5 điểm
    Tiền vệ Thanh Trung: 5 điểm
    Tiền đạo Quang Hải: 5 điểm
    Tiền đạo Sỹ Mạnh: 5 điểm
    HLV Calisto: 8 điểm


    Khá công tâm các bác nhỉ? Chỉ trừ Đình Luật không hiểu sao chỉ có 5 điểm.
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bác nói thế không công bằng rồi!
    2 năm trước 2 vượt qua được thằng Precious để chuyền bóng cho Quang Hải, công nhận Preciuos hơi ngu thật, nhưng quả đó thể hiện CV9 có đủ cả sức mạnh lẫn tốc độ. Nhưng em sợ là nếu ở vào tình huống như Anh Đức hôm trước chú ấy lại cứa ra ngoài mất:-ss
    Cái Anh Đức thiếu hiện nay là sức bền và tốc độ, cộng với nhạy cảm của một tay săn bàn nữa, nếu có Kesley thì tốt, 3 chú này ở Bình Dương phối hợp như đúng rồi, tiếc là :(
  6. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Em vừa đọc trên TTVH, khả năng mất Quang Thanh với Việt Cường là hơn 90% rồi. Hàng tứ vệ kiểu này lo vđ.
  7. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
  8. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    gửi các bác mấy bài thơ sưu tâm trên facebook

    Cảm ơn em Bùi Tấn Trường
    Nhờ chú cứu bóng mở đường ta đi
    Cảm ơn em Nguyễn Vũ Phong
    Nhờ chú dứt điểm vòng trong ta vào =))
    Cảm ơn trọng tài Thái Lan
    Nhờ chú Hà Nội trăm ngàn xe đua
    Cảm ơn bác huấn người Bồ
    Dốc bao tâm sức đào mồ người Sing
    Đào mồ thì cũng hơi kinh
    Mình chỉ đá đít người Sing thôi mà =))
    Mình đá tuy chẳng ra gì
    Nhưng mà họ đá còn xì hơn ta
    Hoan hô triệu khan giả nhà
    Mỹ Đình chảo lửa rán gà bọn Sing
    Và do lợi thế thần kinh
    Khán đài khí thế người Sing vãi hàng
    Vãi hàng thì mặc vãi hàng
    Mấy ông đá kém rõ ràng … nhận đê =))
    Hôm qua thắng trận Mỹ Đình
    Hôm nay khơi dậy tinh thần tiến công
    Kèo trên chấp nửa chịu không
    Vui chừng lại có vài đồng lai rai :D

    Đù má chú Tạ Biên Cương
    Bình luận vớ vỉn kẻo tương vỡ mồm
    Thành Lương chân búng như tôm
    Quang Thanh cũng được 1 hôm vãi hà
    Chú Minh Phương dẫu có già
    Câu giờ thử hỏi ai đà hơn đây
    Bọn Sing tuy có lắm Tây
    Nhưng toàn Tây lởm nó sang vì tiền
    Chú Trọng Hoàng nom hiền hiền
    Bọn kia húng phát chú liền đạp ngay
    Tuy rằng như thế không hay
    Nhưng nó cũng sợ vãi chày quân ta
    Chú Tấn Trường cười ha ha
    Tóm được bóng cái ấy là phát lên
    Chú Vũ Phong thì quá hên
    Ập đến một cái bóng đà đến chân
    Mất chừng một nhịp phân vân
    Chú chẳng biết sút hay chuyền ra sao
    Thủ môn nó lại lên cao
    Chú vấp chân ngã bóng ào vào gôn
    Phước Tứ tỏ ra khá khôn
    Bóng đến là chú phá xa gôn mình
    Anh Đức được cái nhiệt tình
    Về tận hàng thủ chình ình giữa sân
    Quân nó sợ nên bớt gân
    Có bóng là cứ treo gần gôn ta
    Ở phía đường biên xa xa
    Thầy Tô quán triệt: Ở nhà cho tao
    Khán giả thì cứ nhao nhao
    Làm như cái kiểu muốn ào vào sâ
    n Bọn Sing sợ cuống cả chân
    Phân do vãi hết ra quần còn đâu
    Bù giờ kể ra cũng lâu
    Có mỗi sáu phút ngỡ là sáu năm
    Ông già em đang xỉa tăm
    Hết giờ, phi phát chết năm con gà

    Nhớ lời các cụ khi xưa
    Chơi bời giữ sức để ngừa miếng ngon
    Thế mà các chú lon ton
    Cầm gậy đập phát 7 đòn thằng Ma
    Đến thằng Phi lip bung ra
    Một đòn hồi mã gọi là hai viên
    Bấy giờ hâm mộ tức điên
    Bao nhiêu gạch đá tức là quăng bom
    Việt nam thức tỉnh nhận ra
    Trở về mặt đất phải là làm ngay
    Mấy tỷ treo ở trên cây
    Mình mà vô địch khéo là con hơn
    Bác Tô chỉnh đốn đội hình
    Công thủ toàn diện thủ môn sẵn sàng
    Nhưng mà Sing lắm tây to
    Con mẹ nó húc phải bò cả ra
    Không sao vào phút 33
    Vũ Phong đc bóng rùa rùa gặp may
    Bình tĩnh nắm chắc đôi tay
    Khẽ khàng trích bóng ra dần góc xa
    Từ đấy tỷ số 1-0
    Vững vàng đến cuối đi vào vòng 2
    Vui thì vui cũng thế thôi
    Chặng đường phía trước còn nhiều chông gai
    Vượt qua thằng Mã indo
    Ta lại vô địch nhân dân đc mừng 

    Cảm ơn cả chú Công Vinh
    May chú bị dính chấn thương giải này
    Đội nhà khí thế dâng cao
    Mong qua bán kết lại vào phi nô (final)
    Nhớ anh Phước Tứ cao , gầy
    Anh đâm , anh chém cả bầy bọn Sing
    Thành Lương dẫn bóng một mình
    Quặt lên quặt xuống lăn uỳnh ra sân
    Việt Nam đá thật là hay
    Khi nào rước cúp vỗ tay ăn mừng
    Không thì lắm kẻ bán nhà
    Gia đình tan tác vì ra đứng đường
    Người đi kẻ ở vấn vương
    Thương anh Thái dúi đang trên đường về qu
    ê Kệ mẹ mấy thằng bê đê
    Tồ ta cứ nhất bảng bê ta ngồi

    Anh Tô không khỏi bồi hồi
    Gặp In-đô Mã, chết rồi Phong ơi!
    chuyến này đá với bọn (Mã) lay
    Đội hình nên phải cò quay thế nào?
    Yên tâm đá với Mã Lay
    Có anh PHước Tứ chém ngay sợ gi`
    4-3-2-1 cũng vào
    Dù sao cũng phải tin vào lít tô
    Cảm ơn ông Ca lít tô
    Làm cho cả triệu con tim hô "vào"
    Chúng ta quyết đá sút vào
    Vinh quang nâng cúp dâng trào niềm vui
    Cảm ơn anh Nguyễn Minh Phương
    Gần ba mươi tuổi vẫn còn máu ghê
    Xem anh sút phạt rất phê
    Cầm băng đội trưởng san bằng Mã Lai
  9. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Hay quá bác ơi,tuy không đúng trình tự lắm
  10. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Nhà em ngồi vê vê con chuột máy tính một lúc cũng ra được mấy câu:
    Thủ môn số 1 Dương Hồng
    Sơn lùn mét bảy nhảy không đến xà
    Sút gần cho đến sút xa
    Bóng cao, bóng thấp cứ là động kinh.

    Tấn Trường thể hiện tài tình
    Lần đầu bắt chính, một mình một gôn
    Tiền đạo Sing nhảy chồm chồm
    Duric bất lực, đành ôm cái đầu.

    Tứ "khùng" trung vệ hàng đầu
    Trước vòng cấm địa như trâu xổng chuồng
    Trên sân như ở chiến trường
    Quét, chuồi, lăn xả, kiên cường không lui.

    Như Thành có vẻ hơi cùi
    Nhưng mà đẳng cấp chẳng thui (chột) chút nào
    Tầm thấp cho đến tầm cao
    Phán đoán, bọc lót thế nào cũng hay

    ......

Chia sẻ trang này