1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

việt nam - singapore 1-0: NHƯ KHÚC TÌNH CA!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 08/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    uh lúc đầu đọc title tôi cứ tưởng là nói về vụ vắng Trọng Hoàng và có thể Tài Em, Vũ Phong
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    thằng Mã nó có một cái dở là ko thể ko đá công, vì nó đá trên sân nhà cùa nó, mà đá công với VN là điều mà VN đang rất muốn. Hy vọng là trận này Vũ Phong và các đồng đội sẽ làm nên chuyện ở sân Mã
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Trận gặp Mã ta sẽ thắng, thậm chí thắng đậm nếu biết...ghi bàn, dù chỉ một bàn khai thông thế bế tắc! Chỉ thế thôi nhưng nan giải lắm, vì đá với Mã cơ hội sẽ cực nhiều và dễ, nhưng vấn đề là cách các cầu thủ mình chắt chiu những ....cơ hội khó cho đúng với phong cách đàn anh của VN.
    Nhưng sẽ khó khăn nếu các hậu vệ nóng mặt khi bên trên cứ chối đây đẩy các món quà của đội bạn mà ào lên đòi làm hộ hoặc nhởn nhơ ở nhà trà đá thuốc lá với nhau thì thậm nguy hiểm vì Mã có một đến hai thằng cực nhanh và khéo. Nhất là bên cánh phải, cái này không cần quá lo lắng vì may mà Quang Thanh...chấn thương nên Đình Luật có cơ hội thể hiện sự cảnh giác đúng chất lính mới của mình. Trận này nếu ông Tô chỉ đạo hàng hậu vệ chơi nhát một, còn vạn sự phó mặc cho tuyến trên thì anh em ta có thể kê cao gối mà thưởng thức tiqui-taca, còn nếu hai biên leo ầm ầm thì nên ăn tối sớm một chút, kẻo (nói dại) sau lại không nuốt nổi.
    Những trận thế này bọn báo chí kền kền tập trung lắm đấy, rồi xem còn trò hay trước mắt. Anh em mình cũng chuẩn bị post bài bên "Những cây viết bóng đá bịnh hoạn" dần là vừa.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    nó không đá thủ không có nghĩa là nó ào lên đánh mình cả trận bác ạ. Như kiểu 2 thằng chơi cờ vồ - mà dân gian gọi là cờ bóp d.ái - nghĩa là thằng nào cũng rình đợi thằng kia hở ra để quất chết.

    Bài toán ở đây của Tồ là dùng thằng nào đá tiền vệ trụ? MInh Châu an toàn chắc chắn hơn, Tài Em làm bóng tốt hơn. Nên nhớ 4 trận bán kết, chung kết năm 98 Tài Em đá chính thay chỗ Minh Phương, Phương chỉ dự bị. Thanh Hưng chỉ là giải pháp dự phòng, chứ hơi khó dùng trong trường hợp tiền vệ cần sự kết dính thế này.

    Ngoài ra, đá với Mã thì nên dùng tiền đạo nào ? Anh Đức giỏi tì đè chơi bóng bổng, thích hợp với thế trận ép sân. Quang Hải là mũi nhọn có tốc độ và qua người giỏi, hợp với đá phản công. Nếu dùng cả hai thì hay, nhưng lại phải gạt Tấn Tài ra ngoài. Quang Hải đá cánh cũng được nhưng k phát huy hết khả năng.

    Tôi nghĩ Tồ sẽ dùng lại đội hình gặp Sing, chỉ thay Đình Đồng Đình Luật vào chỗ cặp hậu vệ biên, và có thể Minh Châu sẽ chơi thay Tài Em hoặc Tấn Tài. Rồi tùy diễn biến mà điều chỉnh cụ thể. Cái hay là Tồ rất giỏi đá phản công, nếu hiệp 1 k có bàn thắng thì hiệp 2 Tồ sẽ có đất cho sở trường của mình
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    tôi thì hơi duy tâm, chỉ mong mod đổi hộ cái tên topic. vì để ý hình như tỷ lệ nổ trước trận lại tỷ lệ nghịch với kết quả và ngược lại. Các bác cứ tỏ vẻ khó khăn cho tôi nhờ,
    hơ mình cũng mê tín phết
  6. badboytoday

    badboytoday Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    13
    Bóng đá và cờ tướng , hai niềm đam mê của tác giả chăng ? =)) Không có pháo thì đã có xe , ko phải lo =))
  7. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Bọn Malay nói nhiều thứ tiếng lắm. Mấy chú gốc tàu khựa thì nói tiếng Hokkien, mấy chú gốc Ấn đen nhẻm thì nói hindi. Nói tiếng Anh thì lúc *** nào nó cũng la-la, (OK-la, thank you-la v.v).

    Lão nhẻm kia dù là bật mã hay chăn bò thì tôi nghĩ trận tới cũng bị Tồ nấu cà ri thôi. Hàng thủ của Mã trận tới đá với Việt có khi luống cuống chẳng kém gì trận ra quân vs Indo.

    [r24)]
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đọc bài này:

    http://www.tienphong.vn/The-Thao/521670/Bi-quyet-dac-nhan-tam-cua-Calisto.html

    có cái đoạn:"
    Một ngày trước khi đá trận khai mạc với ĐT Myanmar, HLV H.Calisto triệu tập một cuộc họp và tất cả đều nghĩ, đó là cuộc họp chuyên môn, chuẩn bị cho trận đấu tới. Nhưng mọi người đều bất ngờ bởi khi bước vào phòng, ông H.Calisto đã ngồi đó, với máy tính được bật lên và nối với máy chiếu. Không ai hiểu điều gì, bởi trên tường lúc đó chỉ là màn hình của máy tính và khi toàn đội đã ổn định chỗ ngồi, HLV H.Calisto tiến tới máy tính. Khi máy tính chạy, một bộ phim được trình chiếu mà các nhân vật chính trong bộ phim nhiều phần ấy chính là ĐT Việt Nam năm 2008. Không ít người choáng bởi HLV H.Calisto chính là người lên ý tưởng, viết kịch bản, tìm chất liệu rồi đạo diễn và làm luôn cả phần kỹ xảo luôn.
    Không lời bình, không thuyết minh, nhưng hình ảnh có đủ sức mạnh để mỗi người tự hiểu. Cuốn băng hình này tóm tắt lại toàn bộ quá trình lên ngôi vô địch của ĐT Việt Nam năm 2008, từ khó khăn tại Phuket đến những phút thăng hoa trên đất Singapore, Thái Lan, từ nút thắt cảm xúc từ pha đánh đầu của Công Vinh trên sân Mỹ Đình tới niềm hạnh phúc tột cùng của NHM cả nước."


    Sao mà nghe quen quen??? À thì ra là lão Tồ học mót cái chiêu này từ Guardiola đây :D


    http://thethaovanhoa.vn/129N2009122...-thu-truoc-tran-chung-ket-voi-estudiantes.htm


    "Còn nhớ trước trận chung kết tại Champions League mùa bóng vừa qua với Manchester United, HLV của Barca đã cho các cầu thủ xem một cuốn video ghi lại những giây phút khó khăn và hào hùng của “gã khổng lồ xứ Catalonia” để khích lệ tinh thần của các chiến binh trước trận đánh lớn. Và liệu pháp tâm lý này đã đưa Barca lên đỉnh của Champions League."
  9. thucqb80

    thucqb80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trận sau mình dự đoán sẽ có bất ngờ cho malaysia , đó là trong đội hình của vịt có chú Thanh Hưng và chú có 1 bàn mở tỷ số ngay phút 20 :P, Các bác muốn biết thêm thì xem hồi sau sẽ rõ :P. Mặc dù dự đoán MP ghi bàn nhưng nếu TH ghi thì mình cũng vui vẻ =D>
  10. thucqb80

    thucqb80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mất pháo thì lấy độc trị độc, dũng Mã đánh Mã có sao đâu :P

Chia sẻ trang này