1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIET NAM - SINGAPORE: Rửa hận chung kết 1998.

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi leenguyen123, 06/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leenguyen123

    leenguyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2016
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ĐT Việt Nam năm 1998 sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan ở bán kết đã được tung lên mây xanh. Nhiều người hâm mộ, thậm chí cả HLV Riedl còn cầm sẵn chiếc băng “Việt Nam vô địch” trên tay trước giờ bóng lăn trận chung kết trên sân Hàng Đẫy với Singapore.

    Thế nhưng, bóng đá luôn là trò chơi không báo trước kết quả, cái lưng của Sasi Kumar cuối trận đã phá hỏng tất cả. Giấc mơ vô địch của Việt Nam tan thành mây khói và sau đó, những lời xì xào, bàn tán về một tập thể không đoàn kết đã xuất hiện trong phòng thay đồ của thế hệ vàng bóng đá nước nhà.
    [​IMG]
    Chẳng biết thực hư ra sao nhưng đến giờ, nhắc lại trận chung kết với Singapore, chắc chắn HLV Hữu Thắng vẫn còn đau. Và chiến lược gia gốc Hà Tĩnh vẫn đang ngày đêm trăn trở về một tập thể mạnh, luôn luôn khẳng định sẽ cố gắng xây dựng một lối chơi đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể chứ không tập trung vào bất cứ ngôi sao nào.

    ĐT Việt Nam cũng đang trong quá trình hình thành lối chơi cho AFF Suzuki Cup 2016. Niềm tin của NHM đối với ĐT Việt Nam dưới triều đại HLV Nguyễn Hữu Thắng lớn dần qua từng trận đấu. Thắng Syria 2-0, ĐT Việt Nam tiếp tục phần nào gây ấn tượng trước một ĐT Hong Kong (TQ) đang “thoát xác” với hơn nửa đội hình là cầu thủ nhập tịch. Nhưng qua từng trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng chắc hẳn cũng nhận ra được thêm những khiếm khuyết của các học trò để khắc phục. Chẳng hạn như ở trận hòa ĐT Hong Kong
    2-2 vừa qua, hàng hậu vệ đã chơi lơi lỏng, mất tập trung và thiếu quyết đoán trong nhiều thời điểm dẫn đến việc để đối phương ghi 2 bàn thắng dễ dàng. Trước một đối thủ được đánh giá khá sắc sảo trong phản công và chớp thời cơ tốt như ĐT Singapore, ĐT Việt Nam sẽ phải trả giá nếu những sai lầm ấy tái diễn.
    [​IMG]
    Cúp tứ hùng nói đúng hơn là một giải đấu giao hữu mà mỗi đội có những toan tính riêng. ĐT Việt Nam thì khởi động những trận đấu chính thức đầu tiên dưới thời HLV Hữu Thắng. Hong Kong thì mượn giải để soi hàng ngoại binh nhập tịch. Myanmar thì tổ chức như thể muốn quảng bá du lịch và cũng là giải đấu đầu tiên họ đăng cai với tư cách một nước dân chủ sau khi thay đổi thể chế. Singapore thì cũng ướm để nắn giò đối thủ trước khi bước vào AFF Cup cuối năm.

    Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng đang gặt hái được khá nhiều chiến thắng. Chỉ tính riêng tại cúp giao hữu lần này, đội bóng của ông đã có được 2 chiến thắng, ghi trung bình 2 bàn trong một trận. Thành tích này chưa phải tốt nhất, tuy nhiên lại rất đáng khen ngợi bởi đội tuyển của chúng ta đã chơi bóng đường nét hơn. Nếu theo dõi đội tuyển thi đấu, có thể nhận thấy lối đá ban bật dần trở lên nhuần nhuyễn hơn và ít nhiều nó cũng đem lại cho khán giả nhà màn trình diễn mãn nhãn.

    Tuyển Việt Nam dù đã ghi được 4 bàn trong 2 trận gần nhất, tuy nhiên hàng công vẫn là một mối lo của HLV Hữu Thắng.

    Dẫu vậy, nỗi lo hàng công vẫn còn nguyên với HLV Hữu Thắng. Ai sẽ chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn với Công Vinh. Văn Quyết? Thực ra, cầu thủ của Hà Nội T&T này cũng giống như Thanh Trung, Văn Toàn, Tuấn Anh và Thành Lương là những tiền vệ tấn công chứ không phải tiền đạo thực thụ. So với những tiền vệ công khác thì Văn Quyết có vẻ có duyên ghi bàn nhiều hơn nhưng không thể là “số 9”. Trong 2 trận vừa qua, chúng ta cũng thấy chỉ có Văn Quyết là thường xuyên xâm nhập vòng cấm đối phương vì HLV Hữu Thắng bố trí vị trí nhô cao. Trong khi đó, Thành Lương, Tuấn Anh, Thanh Trung hay Văn Toàn thường dứt điểm từ bên ngoài vòng 16m50. Cả bốn đều chưa 1 lần thành công dù rất nỗ lực.

    Trước trận đấu này, HLV Hữu Thắng đã rất tự tin đánh bại đối thủ bởi tiếng nói từ lịch sử và hưng phấn từ 2 chiến thắng trước đó. Cụ thể, sau thất bại khó nuốt trôi ở chung kết Giải vô địch Đông Nam Á 1998, Việt Nam đã không còn chịu cảnh lép vế trước Singapore với thành tích bất bại suốt từ năm 1999 đến nay. Đáng nhớ nhất là chiến thắng 1-0 ở lượt về bán kết AFF Cup 2008 – lúc Nguyễn Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất trên sân khách đưa Việt Nam vào chung kết để rồi đoàn quân của HLV Calisto thẳng tiến tới ngôi vô địch ở sân chơi khu vực.

    Một điều đáng lưu ý là những chiến thắng của Việt Nam trong giai đoạn này trước Singapore chưa bao giờ quá 1 bàn và đã có 6/11 lần 2 bên chia điểm từ năm 1999 tới nay (5 trận còn lại chiến thắng thuộc về VN). Ở lần gặp nhau gần nhất ngày 8-12-2010, tại vòng bảng AFF Cup, pha ghi bàn duy nhất ở phút 32 từ Nguyễn Vũ Phong giúp Việt Nam thắng Singapore để lấy vé vào bán kết.

    Tính tổng cộng, trong 17 lần gặp nhau Việt Nam thắng Singapore 6 trận, thua 4 và 7 lần chia điểm với hiệu số bàn thắng bại là 14-13. Hy vọng là với thành tích đối đầu trội hơn này sẽ giúp thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tự tin hướng tới 1 chiến thắng trong trận chung kết tranh Cúp Aya Bank vào chiều tối nay.

    Bóng đá Singapore từng thành công với trào lưu nhập ngoại, kể cả thầy lẫn trò. Nhưng chính việc quá phụ thuộc vào “dòng máu nước ngoài” ấy khiến cho dư luận của đảo quốc Sư tử cảm thấy ít nhiều mất đi sự hứng khởi. Có lẽ vì thế nên Singapore đã có những thay đổi đáng kể về thành phần của ĐTQG. Lần đầu tiên sau 16 năm, ĐT Singapore được dẫn dắt bởi HLV nội. HLV Sundramoorthy ngồi “ghế nóng” chỉ mới được khoảng 10 ngày!

    Tuy phải đối mặt với sức ép khi dẫn dắt ĐTQG từng giành 4 chức vô địch ĐNÁ, nhưng HLV Sundramoorthy dường như đã bước đầu lấy được lòng dư luận với trận thắng đối thủ mạnh Myanmar ở bán kết vừa qua. Ở đó, người xem đã nhìn thấy hình hài của một Singapore khá kỷ luật khi chơi phòng ngự rất chặt chẽ, giữ cự ly cực chuẩn và phản công tương đối sắc sảo. Và đặc biệt là lợi thế về thể hình nhưng không hạn chế về kỹ thuật. Singapore sử dụng lối chơi phòng ngự phản công một cách nhần nhuyễn và họ đã thành công khi chiến thắng với tỉ số 1-0 để giành vé vào chung kết gặp ĐT Việt Nam.

    Singapore hứa hẹn sẽ tiếp tục sử dụng số đông cầu thủ ở phần sân nhà trong trận chung kết chiều nay. Nhưng lối chơi đó có phát huy hiệu quả trước Công Vinh và các đồng đội hay không thì lại là vấn đề hoàn toàn khác. Cần biết rằng, Myanmar đã sử dụng các pha đánh biên để uy hiếp khung thành Singapore. Có thời điểm, Myanmar được đá tới 9 quả phạt góc mà Singapore không có lấy 1 pha đá phạt tương tự. Như đã nói, Singapore có lợi thế thể hình và việc họ khuất phục Myanmar là điều dễ hình dung. Còn ĐT Việt Nam hiện tại, HLV Hữu Thắng cho các học trò luyện rất nhuyễn các bài phối hợp đập nhả nhanh theo kiểu tiki-taka nên lối chơi này rõ ràng hứa hẹn chiến thắng mặt hạn chế về tốc độ của Singapore.

    THÔNG TIN BÊN LỀ
    *Công Phượng vẫn phải tập riêng, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.
    *ĐT Việt Nam bất bại 5 trận đối đầu gần đây, trong đó có 2 chiến thắng.
    *ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3 trên 4 trận gần đây.
    *Singapore để thua 3 trên 5 trận gần đây.
    *5 trên 6 trận gần đây của Singapore có nhiều hơn 2 bàn/trận.

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
    Việt Nam: Nguyên Mạnh; Ngọc Thịnh, Thanh Trung, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đình Đồng, Văn Quyết, Thành Lương, Công Vinh.

    Singapore: Hassan Sunny, Nazrul Nazari, Hariss Harun, Baihakki Khaizan, Hafiz Abu Sujad, Safuwan Baharudin, Izzdin Shafiq, Gabriel Quak , Azhar Sairudin, Faris Ramli, Fazrul Nawaz.

    Dự đoán tỷ số: 2 - 1

Chia sẻ trang này