1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Việt Nam trên đường thắng lợi" - Roman Carmen

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi khiepqua, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như bác Zazu, tôi cũng có khá nhiều câu hỏi xung quanh bộ phim này. Câu hỏi quan trọng nhất, phía Nga có thực sự lãng quên bộ phim này không? Tại sao họ không bán / tặng cho VN sớm hơn? Tại sao phải đợi đến một nhà báo Pháp giúp liên hệ thì công chúng mới được biết? Nói là bán hữu nghị, vậy giá thực mà Đài THVN bỏ ra để mua phim là bao nhiêu? Tại sao chỉ cho chiếu 3 buổi? Chiếu như vậy thôi chứng tỏ vấn đề bản quyền còn chưa rõ ràng. Mà khi pv Thanh Lâm cầm băng chúng ta có thể thấy đó là 2 băng VHS TDK, trong đó 1 băng là bình thường còn 1 băng hình như là băng chuyên dụng, chất lượng hơn.
    Một bộ phim có giá trị lịch sử và văn hoá như vậy, không hiểu động thái của giới chức VN như thế nào? Tại sao mới chỉ có Đài TH VN vào cuộc ở mức độ sơ khởi?
    Roman Carmen được cử sang VN để làm phim, được trợ giúp của rất nhiều người, dân chúng, bộ đội, các nhà khoa học, các nhân vật trọng yếu của chính phủ, cả các nhà làm phim nhưng không hiểu sao chẳng ai biết đến số phận của bộ phim cả. Thật tiếc là cho đến giờ chúng ta mới được biết đến bộ phim này. Nếu chúng ta biết sớm hơn, có thể cộng đồng quốc tế cũng được biết đến VN nhiều hơn...
    [​IMG]
  2. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

    Lạ nhỉ , anh cả LX tài trợ cho chúng ta bao nhiêu năm trời với cơ man nào máy móc , vật liệu ,công nghệ , ..........thế mà cái film này lại cất làm của riêng , ko hé răng nửa lời . Đúng là cẫn phải có câu trả lời xác đáng ở đây .
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/hatay.ttvn​
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Trong bộ phim này, Roman Carmen đã lấy tư liệu ( một số cảnh quay đen trắng , chẳng hạn cảnh quay đoàn tàu chở nhiên liệu của Pháp bị trúng mìn ,..) của một số nhà quay phim Việt Nam
    Love means never having to say you're sorry
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì các bộ phim tài liệu (kiểu như thế này) nói chung và bộ phim "Việt Nam" nói riêng nó có giá trị như tài sản quốc gia. R.Carmen đã không quản hiểm nguy, coi thường tính mạng để có được một bộ phim (kinh điển) như vậy, tất nhiên ông sẽ không dễ dàng tặng hay bán nó. Hơn nữa, nó là tài sản của riêng LX (cũ), nên tự các bác suy nghĩ xem, nếu các bác là người LX thì các bác có dễ dàng bán/cho một tài sản quý giá như vậy không ? Các bác có những tài liệu quan trọng liên quan đến nhà hàng xóm, nhưng chính nhà hàng xóm lại không có, liệu các bác có bán hay tặng cho họ không ?
    Về việc bán ra thị trường thế giới, theo tôi thì ví dụ như giá trị thực sự của bộ phim này khoảng 400.000 USD, thì nó cũng chẳng bõ bèn gì vì nước Nga ngày nay đâu phải là một nước nghèo . Hơn nữa, đây chỉ là một bộ phim tài liệu nên không có nhiều nước quan tâm. Cùng lắm chỉ có Pháp, Mỹ và một số nước lúc đó đang là thuộc địa của thực dân ở Châu Phi mà thôi. Pháp và Mỹ thì ko đời nào LX bán cho rồi, châu Phi lấy đâu ra tiền mà mua , vì thế LX để trong kho lưu trữ cho tới ngày nay cũng đúng thôi.
    Còn chuyện nhà báo Pháp phát hiện ra, hay các nhà quay phim VN không hề biết đến bộ phim này thì quá dễ hiểu. Các bác VN chỉ thấy bác R.C vác máy quay đi quay "nhiều thước phim" chứ có thấy bác ấy biên tập bộ phim "Việt Nam" đâu. Bác đấy vác toàn bộ đống tư liệu về, biên tập bét nhè mới ra được bộ phim đó, chiếu lên cho dân Nga xem, và một bác phóng viên người Pháp tình cờ xem được. Thế rồi khi thấy VN tổ chức rầm rộ 50 năm chiến thắng Điện Biên, bác phóng viên người Pháp kia mới báo cho VN biết là có một bộ phim như thế, đang nằm ở nước Nga xa xôi. Chỉ có vậy thôi ...
    ------------------------------------------------- One day she left without a word, she took away the sunAnd in the dark she left behind, I knew what she had done
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Máy móc có thể sản xuất được, vật liệu không khó kiếm, công nghệ "cũ người mới ta", nhưng làm gì có một chiến dịch ĐBP thứ 2 ? của hiếm đâu có dễ gì cho được ...
    ------------------------------------------------- One day she left without a word, she took away the sunAnd in the dark she left behind, I knew what she had done
  6. firefox

    firefox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có thắc mắc về chất lượng phim thôi - chất lượng rất tuyệt đúng không?
    Thế mà các bác xem lại mấy cái phim của xưởng Mốt - phim xem (chả biết spelling thế nào cho đúng ) - cũng là phim nhựa của Nga đấy -> chất lượng tồi hơn rất nhiều -> liệu có thể nào có khả năng phim này được sơn tút lại từ bản gốc không nhỉ?
  7. chaunghe

    chaunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    2.818
    Đã được thích:
    0
    liệu có thể nào có khả năng phim này được sơn tút lại từ bản gốc không nhỉ?
    ??? Em không hiểu bác nói sơn tút là sơn tút thế nào ???
    Bác cho em hỏi các kỹ thuật sơn tút phim với.
    Nếu sơn tút thì chắc với cái giá <100.000USD là quá rẻ.
    Giá thế gần như cho không rồi.
    Ten Minh Chau - Tu*. Nghe'
    Tel: 0903288139
  8. firefox

    firefox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ở đây tớ có nói đến giá rẻ hay đắt đâu - tớ chỉ muốn hỏi chất lượng phim như vậy có phải đã qua phục chế lại hay chính đó là chất lượng băng gốc khi R.K đã quay
    Thêm link cho mọi người tham khảo:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=22891&ChannelID=10
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=27294&ChannelID=10
  9. toandeptrai

    toandeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khổ thân cụ Mai Lộc,đang kể chuyện hăng say,kí ức tuôn về như thác đổ thì bị anh Thanh Lâm dừng nhời để khỏi mất thời gian.Mà cái cách chen ngang của anh ta cũng chán thật,đến ngay cái lúc cụ kể hào hứng nhất thì anh ấy cắt phựt 1 cái
    KTDT
  10. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Không biết trình độ kỹ thuật điện ảnh những năm 50 thì Mỹ và Nga có gì chênh nhau không? Nếu không đi nữa thì rõ ràng là bộ phim nhựa này phải là loại có chất lượng đỉnh cao thời bấy giờ. Những phim Mỹ cùng thời có chất lượng hình ảnh tốt hầu hết là của các hãng phim lớn và đầu tư làm phim thu lời mới dám dùng những thước phim tốt như vậy? Tôi không biết những bộ phim nhựa màu người Nga làm về đất nước mình trong những năm đó có đạt được chất lượng hoàn hảo như vậy hay không? Nếu không, cớ gì lại đầu tư quay 1 những thước phim ttốt như vậy tại VN. Theo tôi phỏng đoán thì có thể có một đơn đặt hàng nào đó cho bộ phim này chăng ??? Và sau những gì chúng ta còn chưa biết: cụ thể việc tìm và mua phim thế nào? giá cả là bao nhiêu? có gì khuất tất mà không công bố rộng rãi? Liệu chúng ta có thể nói được đây là một hợp đồng làm ăn của C không? Giả sử cái giá mà VN phải trả không phải là 75K mà là 750K thì đây có phải là một vụ affair thành công ?

Chia sẻ trang này