1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Việt Nam trên đường thắng lợi" - Roman Carmen

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi khiepqua, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenpark

    jenpark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận bộ phim rất ý nghĩa , xem xong yêu nước hơn , tự hào hơn rất nhiều về việtnam mình , giáo dục tư tưởng cứ đưa mấy cái này vào thì tốt . Mà đài mình làm ăn buồn cười thật , mời bác Mai Lộc đến nói thì chẳng lên kế hoạch hay chuẩn bị trước gì cả , cứ cắt ngang lung tung , ko lịch sự tí nào
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tìm hiểu tiểu sử của Roman Karmen?
    Xin mời vào đây:
    http://www.ttvnol.com/f_360/344921.ttvn
    Bác nào có phần lời bình nguyên bản của phim Vietnam (bằng tiếng Nga) thì load lên hộ với! Nhiệt liệt cảm ơn.
    Hasta La Vista
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 08/04/2004
  3. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề này em xin có vài ý kiến.
    Với bác SSKKB: Thật ra các nhà làm phim VN đã biết đến bộ phim này lâu lắm rồi, có khi trước chúng ta gần nửa thế kỷ chứ chẳng chơi, các bác không nghe cụ Lộc kể à, đại ý là :" Tôi đã được xem bộ phim này, bản màu hẳn hoi, tôi nhớ nhất đoạn máy quay đặc tả các gương mặt lính Pháp thất trận và rồi giọng bình luận của chính tác giả Karmen vang lên: Pari hoa lệ đâu rồi, các người đến đây vì cái gì ? Rồi hình ảnh nghĩa trang hiện lên trong phim" . Như vậy qua lời kể trên chúng ta có thể biết rằng hồi xưa các cụ cũng đã được xem một bản của chính tác giả Karmen- y như bản đã chiếu trên VTV. Vậy câu hỏi là tại sao các cụ-những người đã trực tiếp xem bộ phim đó với lương tâm của người nghệ sĩ hay với tư cách là một ngưòi VN lại giữ bí mật này gần nửa thế kỷ, không có ai thông báo hay thông tin đến các cơ quan chức năng để tìm ra bộ phim quý giá này. Để rồi sau bao công sức tìm ra bộ phim thì các cụ lại lên truyền hình ê a kể rằng tôi đã được xem bộ phim trước các quý vị gần nửa thế kỷ .
    To Toandeptrai: Thanh Lâm phải cắt ngang cụ Lộc là đúng, bởi với người nghệ sĩ, thì khi chạm đúng chỗ ngứa thì các cụ có thể ê a đến cả ngày mà vẫn còn chuyện. Không tôn trong một người để có thể tôn trong KHÁN GIẢ CẢ NƯỚC đang chờ mong được xem bộ phim quý giá. Âu cũng có thể thông cảm được.
    Các bạn Nga để lại cho chúng ta bản phim này với giá chấp nhận được, điều đó thật đáng quý nhưng vwói điều kiện chỉ chiếu ba lần thì hơi ép quá. May quá đài truyền hình VTV của chúng ta khôn lỏi vô cùng, các bác ấy cắt những đoạn ngắn nói về chiến dịch ĐBP rồi chiếu ra rả suốt ngày. Ờ thì hợp đồng chỉ cho chiếu bộ phim 3 lần nhưng có ai cấm chúng tôi chiếu vaìo đoạn nhỏ để quảng cáo đâu. Tuyệt vời VTV ! Mà chiếu trên TV này cũng hay, nhân dân cả nước ai thích sưu tập phim này thì cứ lôi đầu ra thu vào băng, chả ai cấm, sướng.
    Với bộ phim này, những ai trông mong đuwọc xem nhiều hình ảnh về chiến dịch ĐBP sẽ hơi thất vọng, vì bộ phim tài liệu này có tên là VIỆT NAM và chiến dịch ĐBP chỉ là một phần trong lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Phim đẹp quá tưởng như vừa mới được quay không lâu, những hình ảnh về Bác Hồ quá đẹp, hình ảnh phố Hàng Ngang Hàng Đào xưa thật sống động.
    Vô cùng cảm ơn ông,Roman Karmen, ông đã để lại cho VN những hình ảnh vô cùng quý báu về đất nước và con người VN xưa. Một điều đáng quý hơn là trước khi ra đi , ông đã để lại đất nước chúng tôi một bản phim màu, nhưng rất tiếc do hoàn cảnh lịch sử nhiều biến động và cũng do sự thiếu trách nhiệm của một số người nên bản màu đã mất, chỉ còn lại bản đen trắng vẫn hay phát trên TV. Để kết bài này, một lần nữa xin gửi đến ông lời cảm ơn sâu sắc.

Chia sẻ trang này