1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** : Việt Nam và Mỹ , chuyện tuy âm thầm nhưng sôi bỏng !

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    *** : Việt Nam và Mỹ , chuyện tuy âm thầm nhưng sôi bỏng !

    Chỉ 3 letters thôi, nhưng *** lại mang theo nó những chủ đề tranh luận hoài, luận tranh mãi, so sánh giữa gái VN và gái Mỹ .

    Thuyền có cái hân hạnh (hay là bị rủi ro) đối tác với cả 2 bên trong những năm gian truân tình trường lên xuống đầy chông gai hồi đó ! Nên xin viết vài cảm tưởng liên quan đến vấn đề này ...

    (ai la thì Thuyền đành chịu . Nói hợp lý thì tui học hỏi nghe theo . Wýnh mắng dữ quá thi bỏ chạy hihih )

    A. Thời điểm để có *** .

    Khi nào đây ? Có thể có *** trước khi hôn nhân chăng ? Hay là phải sau khi cưới thì mới được ân ái . Dù là có cho phép chuyện đó trước khi cưới, một câu hỏi đè nặng trong đầu các cô là, "có nên cho ảnh khi lần đầu dating không ? Hay là date nhau, hẹn hò nhau bao lâu thì mới ok để ảnh không thấy là mình dễ dãi cũng đừng cho là mình quá uptight (khó tính) !"

    Gái Mỹ thì chuyện này không thành vấn đề . hihihi Chuyện ân ái với nhau ngay lần đầu hẹn hò, có thể là vì body chemistry quá ư là mạnh mẽ, hai bên đều thoả mãn và chả ai coi thuong ai cả .

    Còn con gái VN thì ... hihihi, cái này hơi khó à nha . Thuyền chỉ thấy xảy ra với các cô qua đây từ dưới 10t mà thôi . Còn không thì, nếu họ sang đây từ 18t trở lên, vì các cô đã trưởng thành bên VN rồi nên khó mà thuyết phục được họ thay đổI cái culture mà họ hấp thụ từ gia đình bên quê hương được .

    Thật ra thì chả có cái gì đúng và cũng chả có cái gì là sai cả .

    Theo như Thuyền thấy, cái đáng phiền trách nhất là các cô cố tình dụ dỗ, seduce, làm các chàng có expectation, tưởng là ok để rồi rốt cuộc thất vọng và bực tức bế tắt . Cần nên thông báo đầy đủ và khẳng định lập trường hoặc giao hẹn ngay từ đầu . Để các chàng còn biết mà tự động tiến xa hơn hay tự control, tránh bị bẽ bàng và đổ bể trách móc . (có Mỹ quá không vậy ? hihih)

    B. Tại sao cần phải có *** trước hôn nhân ?

    Dân Mỹ hay thường nói câu sau để trả lời : "Nếu bạn đi mua một chiếc xe mới cho chính bạn, có bao giờ bạn mua nó mà không chạy thử nó chăng ?"

    Dù bạn không tính chạy thử nó, người bán hàng cũng sẽ ráng thuyết phục bạn chạy thử xem bạn có thật sự thích nó không . Vì họ muốn người mua hoàn toàn happy và thỏa mãn . Tránh tình trạng mang hàng về xài rồi đem trả . Thiệt cho chính bạn mà thôi .

    Dân Mỹ quan niệm đơn giản và fair như vậy đó !

    Còn con gái VN thì sẽ hỏi lại : "Sao anh lại cứ cần phải có chuyện *** thì mới là yêu được vậy ? Sao anh tồi thế, xác thịt phàm tục thế ! Hay là anh khoing ieu mà chỉ đòi hỏi xác thịt thôi ? Đợi đến động phòng đi cho nó có ý nghĩa !"

    hihihi Và sau đó là những cuộc đấu tranh . Để làm chi nhỉ !

    Xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật . Chuyện xảy ra cho một người mà Thuyền quen biết .

    Chàng X là một người Việt sang đây từ lâu . Nghề nghiệp ổn định . Gia đình đàng hoàng . Có học thức . Trong một chuyến về thăm quê hương, chàng quen cô Y, mai mối gia đình đôi bên . Cô Y tuyệt đẹp . Đẹp và hiền , giỏi giang, thong minh . Nói tóm lại, nàng chỉ có trong giấc mơ mà thôi nếu muốn nói ca tụng cô Y . 2 bên lấy nhau . Cô Y đòi hỏi chỉ động phòng có chuyện *** sau khi được bảo lanh sang Mỹ và làm đám cuoi ở Mỹ . Thế rồi, vài tháng sau, họ cung làm được đám cưới ở Mỹ này . Sống vợ chồng với nhau được 3 tháng thì cả 2 tìm đê"n Thuyền nhờ giúp đỡ để đưa họ đi .. ly dị ! Tư vấn riêng rẽ cả 2 bên thì Thuyền mới vỡ lẽ ra, cô Y không thể ******** ân ái được .

    Nàng Y bị tai nạn giao thông thủa nhỏ . Xương sống phía gần mông bị gập lại phía sau và làm cho chỗ kín bị lệch lạch vị trí . Nếu mặc quần áo thì chả ai biet đuoc bí mật đó . Có chăng thì cho là nàng có đôi mông chu ra mà thôi . Chú rể chỉ khám ph á sau nhiều tháng ngày năn nỉ hoài nên cô ta thú thật .

    Thế rồi sao nhỉ ! Vì gia đình chú rể cũng đàng hoàng nên họ không nỡ ly dị nàng ta ngay lập tức (vì cô ta sẽ bị trả về VN) mà cho nàng 3 năm để giấy tờ hợp pháp . Tuy nhiên, trong thời gian chờ đời, chú rể cap bồ với người khác và cưới nguoi khác informally !

    Anh chang X cứ ngậm ngùi : "Biết vậy t hì tui thà mang tiếng xấu, nhất định thử trước cho biết để khỏi bi complicated về sau "

    Đó đó ... Chuyện có thật đó nha !

    Xin quý vị các cô tha hồ góp ý và phản đối . hihih Thuyền xin open minded và học hỏi đây nè ...

    C. *** ra sao đây ?

    Người Mỹ, họ chê con gái VN hông biết ******** . Ngược lại, con gái VN chê dân Mỹ thú tính và "ghê quá đi" !

    Sao đây nhỉ ! Có một chuyện quan trọng trong khái niệm và thái độ về ***.

    Con gái VN thường cho đó là bổn phận của người vợ, dù không thích nhưng cũng ráng chiều chồng để giữ chồng . Nhiều khi, họ còn cho đó là một ân huệ cho đàn ông . Và tất nhiên là trong chuyện ân ái, họ hoàn toàn bị thua thiệt .

    Con gái Mỹ thì khác hoàn toàn . Con gái Mỹ bình dẳng về nam nữ ngay cả trong chuyện gối chăn .

    Và ngay cả trong đời sống vợ chồng, chuyện *** khong còn là bổn phận cống hiến của đàn bà mà bây giờ còn là bổN phận trả bài của đàn ông nữa . Nghe mấy ông lớn tuổi, họ than thở là "khổ lă"m, phải trả bài thuong xuyen" hihihi

    Con gái Mỹ sớm update knowledge về những kỹ thuật ân ái . Còn con gái VN vì e lệ hoặc vì giáo dục nên họ cho chuyện *** là chuyện xấu xa tội lỗi. Vì vậy, trong chuyện ***, họ kém hơn con gái Mỹ ở một vài điểm . (Cái này là tuong đối thôi nha, tất nhiên là có nhieu truong hop ngoại lệ lắm hihihi)

    Con gái Mỹ gan dạ đi vô trong vũ ***y, tìm hiểu tò mò xem các cô vũ nữ có cái chi mà làm đàn ong phải bỏ tiền ra đi xem họ vậy . Vô tới nơi với bạn trai, họ xem rồi "xì" một cái và bảo, "em còn đẹp và hot hơn mấy cô đó cả ngàn lần" . hihi Hoặc xem song, họ về chịu khó diet va excerise để khiến body của họ cũng hấp dẫn như vậy luôn . Nói chung, con gái Mỹ khá là open minded và chịu khó học hỏi thêm .

    Con gái VN thì , "noway, đừng hòng nha ..." hihih

    D. Yeu va ***

    Gái Mỹ: Chỉ là *** thôi mà . Có chi đâu mà ghê gớm chớ ! Với anh thì khác, em yêu anh (she thanh minh khi lỡ bị sa ngã have *** với mot nguoi con trai khác ma `khong phải là bf của cô ta)

    Gái VN : Em phải yêu mot nguoi thì em mới để người đó đụng vô em được !

    Cái này thì con gái VN vạn tuế á !

    E. Lứa tuổi have ***

    Không biết la `con gái VN ngưng have *** ở tuổi nào , nhưng chac chắn là đa số khi già rồi hông còn have *** nữa .

    Còn con gái Mỹ thì càng già càng have *** thoải mái vì không sợ dính bầu nữa . hihih

    Gai Mỹ cung have *** sớm hơn là gái VN . CÓ lẽ vì cơ thể gái Mỹ phát triển sớm hơn .

    ....

    Thui tui bỏ chạy vì chuyến này chắc chắn các cô sẽ đi mướn sát thủ thanh toán ám sát tui cho xem ... hihihi



    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 15/01/2005
  2. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, bi giờ là 11pm bên chỗ Matrioska rồi, đang ở trường cũng nán lại đọc cho hết bài của anh Thuyền. Vote cho Thuyền 5 stars vì...lòng dzũng cảm. Chuyện Thuyền kể chắc toàn từ kinh nghiệm bản thân, kiểu thí nghiệm vài lần rồi đi đến kết luận. Được đó, cứ tiếp tục đi thuyền uii...tớ cũng đang đau đầu vì cái vụ...*** này đây. Muốn xem point of view từ 2 fía quá mà trình sống còn kém. Các chị em gái đừng la thuyền nha, cứ để hắn fát biểu hết rồi úp sọt sau cũng chưa muộn.
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Mercie Matrioska vote 5* cho Thuyen nha ... Matrioska nice với Thuyền quá nên Thuyền hông nỡ chọc ghẹo . Nhưng mà, có cơ hội ghẹo phá mà hông ... ghẹo thì thiệt là khó chịu trong mình quá xá đi ! hihih
    Cái phần Thuyền highlight màu vàng, hihih, xin Matrioska viết rõ rõ ra hông thui đám con chai bọn chúng hiểu lầm hiểu đúng à nha ! hihih Bị đau đầu là vì thiếu *** hay là vì dư *** ?
    (hihi cô em này tốt với tui rùi mà tui còn hông biết ơn nghĩa nữa kekeke hư wá hén !)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 15/01/2005
  4. Guest

    Guest Guest

    Em cứ gọi là bái phục Thuyền đấy ạ.Sao mà bác mở topic HOTTTTTTT thế không biết.Bác lại nhận đuợc 5* khác của em
  5. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ko dám dư hay thiếu].
    Là thế này: có lần Matrioska đọc bài của bác netwalker bên box GDGT nói rằng dân Mỹ (cũng có thể westerners nói chung) coi việc yêu nhau và have *** trước khi gô cổ nhau bằng giấy tờ kết hôn là điều cực kỳ bình thường. Matrioska không có ý định kết hôn nên chuyện này ko quan trọng lắm, chỉ đau đầu do mình chưa sẵn sàng (về kiến thức cũng như tâm lý) mà bên kia lại thúc giục (vì họ coi đó là chuyện dĩ nhiên, như ăn cơm hàng ngày) .Vụ này để lâu thành chuyện to Vậy nên đã tạch a love affair đó Thuyền ạ....Sigh...
    Xét cho cùng chuyện yêu đương giữa các nên văn hoá đâu chỉ bó hẹp ở những cử chỉ, ngôn ngữ...mà còn cả *** nữa ...Sigh.....Tớ ko xếp *** vào thuần fong mỹ tục hay tập quán đâu, tớ nghĩ nó xứng đáng có vị trí ngang ngửa. Kể cũng buồn cười, người ta yêu nhau ở nhiều điểm nhưng lại có thể chia tay chỉ vì bất đồng về ***, hơ hơ, đến giờ tớ vẫn...je ne comprends pas
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Khổ quá anh Thuyền. Đọc bài này của anh mà 6sense cứ ....... muốn phản đối.
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih thì phản đối đi ... Thuyền viết ra để "chọc tức" 6sense đó ! hihihihi
  8. giodongtay

    giodongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Ái chà, hổm rày anh Thuyền hoạt động tích cực trong Box Mỹ ghê . Em thích đọc hơn thích viết nhưng thấy không viết không được
    Em ít thấy phụ nữ VN chủ động "dụ dỗ " seduce đàn ông trước (dĩ nhiên là cũng có những trường hợp như thế xảy ra và tùy thuộc vào loại phụ nữ nào) . Thế khi anh (hoặc một người đàn ông nói chung ) quen một người phụ nữ VN (không sinh đẻ hay ở Mỹ khi còn nhỏ) , anh expect ở cô ta điều gì ? Em thấy hình như anh trách người nữ mà có lẽ quên đặt câu hỏi cho chính mình :" Is there something wrong with my expectation ?" Nếu anh đã biết "background" và "culture" của cô ấy như vậy, anh nên "expect" khác đi để khỏi phải thất vọng và bẻ bàng, có phải không ? Em thấy trong việc xây dựng một mối quan hệ tình cảm , dục tốc bất đạt anh ạ ! Nên cho họ chút thời gian phát hiện ở anh có cái gì đáng để họ trao ra "cái ấy" chứ ! Em thực sự không phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân nếu tình cảm đã phát triển tốt đẹp , nhưng em phản đối suy nghĩ lấy *** làm nền tảng cho sự bắt đầu một mối quan hệ nam nữ đứng đắn .
    Anh Thuyền, cho em hỏi nếu phụ nữ VN và phụ nữ Mỹ or Tây Phương khác nhau về các điểm như anh nói, vậy có nên xét sự khác nhau giữa đàn ông VN và đàn ông Tây Phương , đặc biệt là expectation của họ thế nào khi quen một cô gái ? Em nghĩ mọi người cho ý kiến để phụ nữ chúng em trong TTVNOL có thể góp ý cho anh và các bạn nam câu trả lời : có nên have *** khi không có hôn nhân ràng buộc không ?
  9. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    txx viết bài này hình như chưa đi thực tế thì fải Vào forum Giới tính trong đây đọc một hồi thì rõ
  10. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Êu, công nhận Thuyền " ác" thật , toàn " chiến " những chuyện hot bỏng lưỡi dân tình thôi . Cái chuyện này Shin chỉ đọc thôi, không có kinh nghiệm vô góp vui cùng Thuyền được . Vote cho Thuyền 5* sáng lung linh nhá
    Àh nhân tiện Shin gửi mọi người cái link này, mong mọi người rẽ vô đọc và phát biểu cảm xúc tí tẹo , không biết thế có gọi là Tình Yêu Đích Thực nữa không, Tình Yêu này chắc không có *** tồn tại nữa rồi ...... . Mọi người nhớ đọc nhá, chuyện hay lắm đó, bỏ qua thì đúng thật là phí phạm.........
    http://www.vnn.vn/psks/nhanvat/2005/01/363339/

Chia sẻ trang này