1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** : Việt Nam và Mỹ , chuyện tuy âm thầm nhưng sôi bỏng !

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    So sánh của anh T về gái Mỹ và gái Việt rất thũ vị, xét cho cùng cũng vì khác biệt văn hoá một bên thì rất cởi mở một bên thì quá khép kín ( theo những đánh giá của anh). Em cũng muốn nói thêm một chút để thêm phần sôi nổi.
    VỀ điểm A với điểm E thì em nghĩ ko có gì phải bàn. Như phân tích của anh vì gái Mỹ phân biệt chuyện " yêu và ***" khá rõ ràng còn gái Việt thì là " yêu rồi mới ***", cái này thì là do nền văn hoá thôi nên chẳng nói hay dở.
    Ở điểm B " tại sao cần có *** trc hôn nhân", cái này lại nói về suy nghĩ của 2 bên. Như anh nói và cũng theo hiểu biết của em , ngưòi nước ngoài ( vì em nghĩ về khoản này mình có thể phân biệt người châu Âu với châu Á)khi họ đă quyết định sống chung thường là những mối quan hệ nghiêm túc và có sự chuẩn bị lâu dài, *** cũng là một phần trong cuôc sống chung để có thể thực sự hoà hợp 2 phía . Còn người Việt thì con gái vẫn bị thiệt thòi do tư tưởng phải vác chữ " trinh" , lỡ ko đi đến tận cùng rồi bỏ sau này gặp người mới sẽ khó ăn khó nói ( do xh và tư tường đàn ông vn vẫn còn cổ hủ).
    Đoạn em in đậm " con gái VN hỏi lai :Sao anh...." là em thấy ko đúng lắm . Con gái con trai đều là người đều có nhu cầu đòi hỏi giống nhau vậy thôi . Và thực tế thì chuyện *** trc hôn nhân ở Vn cũng càng ngày càng nhiều nhưng mà cai mục đích hướng tới của người V khac người âU là ko có mục tiêu rõ ràng khi đến với nhau, quan hệ chỉ để thoả mãn rôi sau đó thì hậu quả là con gái hay chịu thiệt thòi.
    Ở phần C , em nghĩ ở đây nên hiểu " con gái nói kô là có, nói có là kô" vì chắc giữa một anh chàng " ghê quá đi" và một anh chàng " kô ghê chút nào or chắng có gì đề ghê" thì các cô thích người đầu tiên hơn a''''. Như kiểu
    " em bảo anh đi đi/ sao anh còn đứng lại / em bảo anh đứng lại/sao anh lại còn đi / sao mà anh ngốc thế/ kô nhìn vào mắt em ( hihi em kô nhớ lắm nên xuyên tạc luôn nhưng mà con gái là vậy đó)
    Và chuyện anh nói con gái Việt coi đó là bổn phận người vợ, dù ko thích cũng ráng chiều chồng em nghĩ cách nghĩ đó hơi cổ rồi vì con gái bây giờ, dù ở đâu thì cũng kêu gọi bình đẳng hết
    em tin tất cả con gái vn ở ttvnol đông ý hết khoản này
    Chuyện đi trong vũ ***y thì cái này tuỳ quan điểm mỗi người, nhưng mà em nghĩ ai cũng có tò mò về những cái đó cả. Bằng chứng thì thôi mỏi quá chẳng viết nữa. sorry bài của em đến đây là hết
    tiếp tục các ý kiến khác
    Được cafe_de_delice sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 15/01/2005
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Anh Thuyền thân mến, em đọc hôm qua rồi nhưng hôm nay rảnh rỗi mới dám xin được nhận xét đôi điều về cái topic rất thú vị của anh nhen.
    Đầu tiên, cái gì hông hiểu thì hỏi trước. Cái dzụ highlight nè là sao hả anh? Có thể nói rõ hơn hông, vì anh cho cái đó là... phiền nhất. Có thể anh hiểu lầm chăng, vì đa phần con gái VN (theo hiểu biết của em) một khi thuộc thành phần seduce người khác thì khi đã seduce được rồi là... tới luôn chứ ko để đối phương ... bị hố đâu anh ơi. Còn trường hợp để đối phương bị hố thì phải xem lại đối phương có.... nhầm lẫn ko, có thể ko có ý seduce gì đâu (nhiều khi do bên kia nghĩ vậy thôi, anh ha). Cái này em phải nói để ko thì... mang tiếng cho con gái VN lắm, hì...
    Em tin đây là câu chuyện có thật, nhưng xét cho cùng, nó ko phải là mẫu đại diện để thuyết phục nên QHTD trước hôn nhân. Nên em vẫn ko ủng hộ quan điểm này đến lúc này, anh Thuyền hen.
  3. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bái phục anh Thuyền đến sát đất! Kiểu này chắc phải tầm sư học đạo của anh Thuyền mới được!. Chuyện have *** trước hôn nhân thì phải nói con gái Mỹ hơi quá thoải mái. Buồn buồn cũng dễ dàng have *** mà chẳng có chút feeling nào với đối tượng. Chẳng qua là tìm cái gì đó khỏa lấp hay để thỏa mãn! Nhưng nói gì em cũng ủng hộ chuyện have *** trước hôn nhân lý do thứ nhất là *** là 1 điều tất yếu và nó ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân nên dù muốn hay không cũng phải thử trước, còn đở hơn là lấy nhau rối lục đục kéo nhau đi li dị! Thứ hai là đứng trên quan điểm đứng đắn thì chuyện đó không có gì đáng phải từ chối. Nếu 2 người yêu nhau thật sự và xem *** là cao điểm hòa hợp của tình yêu thì nó đáng giá đấy chứ. Đừng xem nó chỉ là chuyện thỏa mãn là được!
    Tuy nhiên cũng có điểm này em cần lên tiếng! Nếu con trai muốn con gái VN chấp nhận với quan điểm này thì chắc trước hết phải dẹp đi trong đầu 2 chữ "trinh tiết". 1 số người em thấy kì cục lắm! Mở miệng ra là chê con gái VN về chuyện không cho have *** khi chỉ đang bồ bịch trong khi thì chỉ toàn muốn vợ mình còn nguyên không là sao chả hiểu! Có khi còn xoi mói xem người ta đã quen bao nhiêu bạn trai rồi suy tính vớ vẩn! Em á! Chỉ cần biết em thương người ta và người ta cũng thật tình với em là được. Những chuyện trước đó em không quan tâm đâu!
  4. giodongtay

    giodongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bài viết của bạn Soundlessman! Cái bạn viết đã trả lời cho câu hỏi tôi muốn nêu ra ở trên . Cuộc sống thật thiệt thòi cho người phụ nữ nếu có những người đàn ông (VN?) với cái expectation có mâu thuẫn " muốn have *** trước hôn nhân or trong thời gian tìm hiểu và đồng thời muốn vợ mình phải là một cô gái "còn nguyên" ?
    Được giodongtay sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 17/01/2005
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: bài Soundlessman:
    Nếu 2 người yêu nhau thật sự và xem *** là cao điểm hòa hợp của tình yêu thì nó đáng giá đấy chứ. Đừng xem nó chỉ là chuyện thỏa mãn là được!
    Tuy nhiên cũng có điểm này em cần lên tiếng! Nếu con trai muốn con gái VN chấp nhận với quan điểm này thì chắc trước hết phải dẹp đi trong đầu 2 chữ "trinh tiết". 1 số người em thấy kì cục lắm! Mở miệng ra là chê con gái VN về chuyện không cho have *** khi chỉ đang bồ bịch trong khi thì chỉ toàn muốn vợ mình còn nguyên không là sao chả hiểu! Có khi còn xoi mói xem người ta đã quen bao nhiêu bạn trai rồi suy tính vớ vẩn! Em á! Chỉ cần biết em thương người ta và người ta cũng thật tình với em là được. Những chuyện trước đó em không quan tâm đâu![/QUOTE]

    Cám ơn bài viết của bạn Soundlessman! Cái bạn viết đã trả lời cho câu hỏi tôi muốn nêu ra ở trên . Cuộc sống thật thiệt thòi cho người phụ nữ nếu có những người đàn ông (VN?) với cái expectation có mâu thuẫn " muốn have *** trước hôn nhân or trong thời gian tìm hiểu và đồng thời muốn vợ mình phải là một cô gái "còn nguyên" ?
    [/QUOTE]
    Hế lô em Vy ...
    em Café ...
    bạn Soundlessman ...
    em Shin ...
    Itakeni ..
    và Gió Đông Tây ...
    Cám ơn tụi em khen và ủng hộ anh ... (anh bể cả mũi là bắt đền hết mấy đứa đó nha)
    Thật ra thì anh tính viết tiếp mục con (sub topics) nữa là "*** và trinh tiết " . Nhưng mà tụi em chạy trước luôn cả rồi .
    Thôi thì cho anh ké 1 tí đây ....
    Theo như anh thấy, trước khi bọn mình bàn chi tiết về chuyện *** và trinh tiết . Mình cần định nghĩa cái từ trinh tiết của con gái 1 tí để make sure we are all the same page hey ...
    Thủa xa xưa, ông bà VN mình coi con gái mất trinh là phải có một dấu máu tươi trên khăn trải giường trắng . Cuốn sách tiểu thuyết nào anh từng đọc qua cũng diễn tả là vậy cả . Và con gái nếu mất trinh rồi thì nhìn cặp mông và dáng đi đứng có thể biết ngay còn hay không mà thôi .
    Có đúnng không nhỉ ? Cái này thì Thuyền có thể mang đầu của mình ra mà bet : sai hoàn toàn sai be bét của thời bây giờ .
    Thời bây giờ, con gái VN cũng như con gái Mỹ, khi mất trinh chả có chi là "1 tí xíu máu" cả . Nếu có, có lẽ nàng ta sắp có kinh nguyệt . Vì vậy, bro nào hy vọng nhìn được 1 tí xíu máu đó thì bro đó quả đang hy vong nhìn được chị Hằng trên mặt trăng !!!
    *** và trinh tiết ?
    Chưa chăn gối với một co gái còn trinh thì có thể là còn ấp ủ tò mò hoặc cay cú khi vợ mình không còn trinh nữa . Nhưng thật ra, nếu bạn quan hệ vài lần với trinh tiết thì sẽ thấy nó chả có cái chi là special là ghê gớm cả ! hihih Take my words for it please ... Thậm chí, con gái còn trinh thật là khó chịu và chả mang đến hưng phấn cho chuyện đó . Nếu thích lấy trinh thì bạn quả là một người bệnh hoạn nhất trong tất cả các người bệnh hoạn khác . Vì vậy, trinh của con gái chả phải cái chi đó đáng giá ngàn vàng như sách vở khoe khoang . (chít Thuyền rùi, câu này bảo đảm vì câu này Thuyền sẽ bị các cô còn trinh mang ra chặt đầu là cái chắc . Tính trù ểu các cô nghèo đi hàng ngàn vàng hay sao đi at the current market level ? hihih)
    Vì vậy, một người đàn ông khôn ngoan là một người không để cái tỳ vị *** của mình lệ thuộc vào "còn trinh hay không còn trinh"
    Viết thì là vậy đó . Nhưng tại sao vẫn có nhiều người rao bán trinh tiết của mình nhỉ ? (bên VN cũng như chính trên ebay)
    Có nhiều ly do :
    1. Người Trung Hoa tin là, trinh tiết phụ nữ mang lại cho họ sự may mắn trong công việc làm ăn hoặc cờ bạc
    2. Tránh bị bệnh AIDS !
    3. Con gái hay thầm nhớ các mối tình đầu . Nhất là các mối tình có dính đê"n *** . Con trai "hư hơn" vì hay quên cái phần này lắm hihihi (Cái này Thuyền ghẹo cho các cô tức lên đó kekeke)
    Now, quay trở lại vấn đề chính . Nếu nói là, chuyện nên hay không nên have *** chỉ là vì trinh tiết thì các cô mất trinh rồi nên tha hồ tự do cho "thử trước" chẳng ? Lý luận đó nghe thật là không ổn rồi .
    Thuyền chỉ nhắc, đừng nghĩ là dụ người ta tiến đê"n hôn nhân vì hứa hẹn là lấy xong rồi mới cho *** là ok đâu . Lấy xong rồi mà không hợp nhau, đi đê"n ly dị thì còn gọi là thiệt thòi gấp mấy lần cho các cô tụi em nữa đó ! Nhất là nếu có một vài đứa con .
    Cần nên nhìn sự việc một cách sáng suốt và không câu nệ bởI một chữ trinh ! Mà nên nghĩ, "à , bây giờ thì mình ok chịu ảnh làm chồng rồi đó . Không biết phía ảnh thì sao nhỉ ! " Có nhiều cô có nhiều bí mật kinh hồn lắm . Va `hy vọng, làm chồng rồi thì từ từ ảnh sẽ tha thứ cho mình thôi .
    Một trong các bí mật đó là chữ trinh . Có cô cứ thề thốt là mình còn trinh . hihih Hôm bữa đọc tin tuc việt nam, ông già kia 50+ lấy vợ 1 lần nữa sau khi vợ bị chết . Môi giới bên VN kỹ lưỡng với bên nhà gái cam đoan là cô dâu 30+ còn trinh y nguyên chưa từng có bạn trai . Đừng một cái, ông già dính bịnh HIV . Công an điều tra thì té ra cô nàng hồi đó có quan hệ ******** "chỉ 1 lần" (nghi quá) với một ông tài xế đường trường và chă"c dính HIV lần đó . Ôi , lừa dối nhau để làm gì nhỉ !
    Nhất là thời bây giờ, đi vá trinh chỉ mất có 200 đồng bạc thôi ...
    Cái quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân chả phải là cái đêm động phòng động đất như sách vở tiểu thuyết quảng cáo rùm beng đâu . hic hic hic Sao mà thiên hạ quần hồng khờ ghê ... Cái quan trọng nhất chính là cái mấy ngàn đêm vai kề má tựa hàng đêm suốt đời á ! Giữ chồng bằng chính sự ghiền *** với mình như ghiền cơm hàng ngày, đừng nên giữ chồng chỉ vì một chữ trinh ! Vì trên đời này chả còn chữ đó, tụi em ơi ...
    Tuy viết là vậy, nhưng tụi em phải thông minh sáng suốt để phân biệt thế nào là một người con chai thực tình muốn tìm hiểu mình để tiến xa hoặc một tên lưu manh chỉ muốn lợi dụng mình vài đêm rồi quất ngựa truy phong . Mà giả dụ, trong một ngàn ngày thông minh, có một ngày tụi em quáng gà nhìn lộn, thôi thì trong cái rủi cũng có cái may là tụi em không đến nỗi bị kẹt cả cuộc đời xuân săc với tên lưu manh đó . Vì nếu quả hắn lưu manh, sớm muộn gì hă"n cũng cắm sừng em khi em làm vợ hắn thôi . Biết chừng, chính em đê"n lúc đó muốn bỏ hắn cũng không nỡ vì thương đàn con . Chúc tụi em may mắn trong chuyện "nhìn ra một đấng quân tử" nha ! hihih
    ui chu choa, cái chuyện *** và trinh tiết này viết hoài viết mãi mà ngôn từ bất tận, vẫn chưa diễn hết đủ ý !
    ps. Shin, anh thấy cute khi thấy em "Êu..." ! hihih Đúng là em còn nhỏ quá mà .. hihih
  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy cái sự uyên thâm của Thuyền nhá..em đến fải xoá tên Điêu Thuyền mà phong anh chức " Giáo sư ******** học " hihih
    Chuyến này về VN..để em dắt Thuyền lên mấy cái huyện Mù căng chải ở VN tuyên truyền về cái vụ *** và trinh tiết này nghe..Thấy Thuyền nói nghe có tình có lý ghê
    Riêng em thì thấy thế này...chuyện trinh tiết cũng ko có gì ghê gớm lắm..chỉ là 1 tí máu thui mà..hơn nữa như Thuyền đã trình bày...con trai cũng ko thích làm chuyện đó với những cô gái còn trinh lắm....lý do gì hỏi Thuyền chắc biết..Nhưng em cũng ko đồng tình với quan điểm của Tây..Mỹ như buồn tí thì ngủ cho vui....nghe chừng giống GÀ quá..thích thì chiều..Hãy dành điều thiêng liêng mà Thượng đế ban tặng đó tới người mình yêu thương..Điều đó sẽ thi vị hơn biết bao...
    Ngoài ra..em mới xem mấy cái hình ảnh về giáo dục giới tính bên Box GDGT mà thấy rợn người quá...Đàn bà con gái khổ thật...Tốt nhất mọi người tự bảo vệ mình..cứu mình trước khi trời cứu..CHứ đừng nghe theo những lời ong ****, tán tỉnh đến con kiến trong lỗ cũng phải bò ra như của Thuyền...có ngày hối cũng không kịp đó...hehhe... ( Em chọc Thuyền thôi nghe..đừng giận đó..nhưng em cá Thuyền đào hoa lắm đó..chẳng biết có * ĐẸP CHAI * cỡ tài tử điện ảnh không nhưng cứ nghe cái ***hihihihi*** của Thuyền là bảo đảm ** Có kẻ bỏ chồng bỏ cuộc chơi**chạy theo Thuyền ..)
  7. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Rất hiểu những nỗ lực của anhThuyền nhằm.... thông thoáng hoá tư tưởng chị em phụ nữ VN.
    Xin ghi nhận
    Anh Thuyền nghe bài Save the best for last chưa ta?
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tiếc là the last is not always the best, vyhuynh.
    Cái cách nói "the best is yet to come" chỉ nhằm cho mình lạc quan mà thôi. Chứ còn rất nhiều trong số chung ta, nếu mà dám đối diện thật với lòng mình, thì có thể người cuối cùng cũng không hẳn là the best.
  10. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử vào link nàu coi (chắc vào rồi): http://www.ttvnol.com/Gioitinh/464322.ttvn
    Ở đây bạn thấy kết quả thế nào? Dù chỉ là trưng cầu online nhưng cũng đáng để tham khảo đấy

Chia sẻ trang này