1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** : Việt Nam và Mỹ , chuyện tuy âm thầm nhưng sôi bỏng !

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihi Em là chuyên vụ phong chức cho anh mà !
    Nghe em hô hào báo động, hihi, làm anh thấy, "Thuyền" giống như một mối nguy cơ hăm dọa phe con gái phụ nữ bên em vậy ! Càng tưởng tượng càng làm anh tức cười đó nha ... kekeke
    Hoa là ám chỉ con gái . Giống trong câu "ong **** vờn hoa" đó ! "đào hoa" là đào xuống đất để tìm hoa . Trời ơi, vậy thì làm sao mà có bông hoa nào được cơ chứ ! Vậy là ý của TráiTim muốn nói Thuyền đào hoa là Thuyền không có một bông hoa nào cả, không có cô nào chịu Thuyền chứ gì ! Đúng hong ? Trù ẻo Thuyền bị ế suốt đời hén ! hihih (miệng lưỡi ghê chưa ? )
    Chuyện "đẹp trai" thì hihih, ai mà biết được cơ chứ ! Nhưng nếu Trái Tim có tò mò và hỏi thì Thuyền cam đoan chă"c như đinh đóng cột đó, là Thuyền không có đẹp trai đâu ! Nếu đẹp trai thì đã có vợ và có người yêu rồi, đâu có lang thang cô độc ghẹo phá làng xóm như bây giờ đâu . Đúng hông ?
    Trời, chọc Thuyền xong rồi cười hihi ngon lành vậy đó ! Toàn là kinh nghiệm về đàn bà ... Thuyền đọc qua sách vở thôi mà ! hihihi
    Dạ chưa, Vy ơi ... Chắc tại chưa nghe nên chưa có cái ... "the best" đó Vy ! hihih Biết "the best" ở đâu hông, chỉ cho Thuyền biết với ... (ghẹo em Vy rồi ... hihihi)
    6sense ơi,
    Tại đang nói về đề tài "***", nên xin phép 6sense cho Thuyền mang câu "the best is yet to come" vào cái cái context của chủ đề hén . Nếu mà dùng cái câu này cho đời sống chăn gối vợ chồng thì thật là tuyệt . hihih Tha hồ ông chồng đi suốt cả cuộc đời đặng chờ đợi cái best đó sẽ xảy ra á ! Hoặc nói cách khác, mỗi lận họ gần nhau là ... một lần phá kỷ lục mới về "best cái đó" á ! hihihi
    Hôm trước , happy hours ngồi uống say say với mấy thằng bạn . Một tên đứng lên bảo :
    "Time for me to go home ."
    Rồi nháy nháy mắt với đám độc thân bọn Thuyền, hắn nói tiếp in a casual tone:
    "And have ... my best *** ever with my wife to start my weekend . Have more fun of your beers guy ! Enjoy"
    Và cười khả ố . Cái thằng Mỹ già cà chớn ! hihihi
    Có để ý gì không ? Mấy người có vợ có chồng rồi, họ xem chuyện *** bình thường như chuyện ăn cơm ăn bánh mỳ hàng ngày á ! Mà Thuyền cũng thấy, đâu có gì big deal đâu mà ... hihiihi
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên, Gà con bái fục bác Thuyền lắm ạ,. Lâu lắm ko được đọc bài bác Thuyền đó. Có lẽ cái quan niệm này của Gà con có một cái gì đó hơi giống bác nên càng thấy thích thú hơn khi những điều mình nghĩ ko sai trái nhiều quá. Tuy nhiên Gà thấy hiện này giới trẻ có suy nghĩ thoáng hơn nhiều, bên cạnh đó, vẫn có người rất cổ hủ và cho fép họ đánh giá những quan niệm dễ dãi đó là hư hỏng... (oan nhỉ??)
    Gái mỹ họ thoáng hơn mình thật nhưng việc coi *** chỉ là một thú vui thì Gà không có đồng tình. Bên cạnh đó, nếu yêu nhau mà have ***, no pro. Mà câu trên của bác Thuyền, nếu nói đúng ra so với những quan niệm của dân VN, câu đó fải đuợc sửa thành: "Em phải cưới chồng em mới để chồng em đụng vào em"... CÓ lẽ câu đó Gà con thấy chính xác hơn bác Thuyền ạ. Nick bác Gà con vote mất rồi, thôi thì vote bài bác vậy nhé.
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Oh, Vy ko có ý định chống phá topic này của anh Thuyền đâu nhen (dĩ nhiên rồi, có người bỏ tâm huyết ra post cho đọc, sướng quá mờ) . Chỉ là bày tỏ quan điểm thôi.
    Về câu trên của 5plus á, đúng là the last is not always the best, nhưng by the way, đó đã là last choice thì choice đó cũng sẽ gắn bó với mình cả đời. Theo suy nghĩ của Vy, khi ko thể walk together till the rest of life thì vẫn chưa thể gọi là the best.
    @anh Thuyền, bài hát đó xưa lơ xưa lắc, em ko tin anh ko biết
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Khó nói lắm, 6sense thấy trên đời chẳng có gì tuyệt đối cả. Tiếc là càng lớn 6sense càng không nghĩ thẳng một đường được như ngày trước.
    Nhưng mà 6sense thấy ai gặp the best mà đi tới được thì đúng là hạnh phúc.
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh cố tình viết ra cho tụi em đả phá mờ Vy ! hihih Cô nào không chống phá, anh buồn đó nha hông !
    Theo kinh nghiệm của anh, các cô hô lên thì cương quyết lắm . Rất ư là lý thuyết . Nhưng dính vô chuyện iêu đương, lắm cô liều mạng lắm đó nha ... Nên mới có bài hát gì gì "một lần em nói dối" kìa . (hihih em Vy dẫn chứng nhạc Mỹ, Thuyền thì đối lại nhạc ... Việt cho thêm kí lô)
    Nè nha, cái bài "một lần em nói dối" cũng xưa lắc xưa lơ à nha .. kekeke Em nghe chưa đó Vy ?
    (ghẹo em Vy 1 tí, đứa nào giận trước là bị mod phê bình bắt quỳ gối úp mặt vô tường đó nha ... ha ha ha)
    Cho Thuyền xen vô 1 tí ... Thuyền thấy cả 2 đều đúng hết đó !
    Này nhé, nếu Thuyền lấy vợ, Thuyền sẽ muốn vợ Thuyền biết là Thuyền theo phe của Vy . Oh yeah, (nói với vợ của Thuyền) "you''''re my best since i''''ve been believing that we''''ll be together for the rest of our life . Em có nghe bài Save The Best For Last chưa ?" hihihi
    Mặt khác, vợ của Thuyền thì Thuyền lại muốn cổ theo phe của 6sense á ! (chắc mai mốt có vợ rồi dụ cổ qua kết bạn với 6sense quá) . Tại Thuyền muốn cổ biết rằng, "trên đời này hông có chi là tuyệt đối cả và Thuyền không phải là the best one . Thuyền hông phải là đẹp chai nhất, hông phải là everything perfect hết á ! Just leave some room for me to be wrong and give me a chance to improve á !" hihihi
    (mèn ui, mọi người có thấy tui ba phải, 4 phải chưa vậy ?)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 19/01/2005
  6. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng là bài " Lần đầu tiên em nói dối " chứ Thuyền...em hát bài này hay lắm đó..kekeke
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic của anh Thuyền từ đầu đến cuối mà sợ thiệt. Vì nói đến nỗi "con kiến cũng phải bò ra". Hihi nói anh ba phải chắc là đúng.
    Lúc trước ex-bf cũng nói cho em nghe về vấn đề này, he cũng nói y như anh và bọn em đã tranh luận với nhau nhiều. Còn bây giờ thì thấy rồi, không bàn cãi gì nhiều . Con trai nghĩ khác, nói khác và muốn khác. Con gái nghĩ khác, muốn khác và thực tế lại khác. Nhưng theo em thì biết hiểu những vấn đề đó là tốt rồi, còn lại thì nhập gia tùy tục, làm gì thì cũng cẩn thận sau này vậy. Con gái có thể have *** với người mà họ yêu, đó là điều chấp nhận được nhưng mình vẫn nên giữ vì cái the best đó . Vì nếu được như vậy thì em nghĩ là tuyệt vời lắm. Và điều quan trọng là khi yêu và trước khi quyết định đến với nhau nên thẳng thắn và thật lòng khỏi gây tổn thương nặng nề cho cả hai bên như câu chuyện anh kể ở đầu.
    Hihi, Chúc anh Thuyền "sống sót" sau "trận chiến" hén!
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vy cũng nghĩ như 6sense vậy, vì con đường mình đi ko bao giờ bằng phẳng nên ai có thể đi cùng đến cuối con đường thì thật tuyệt, theo Vy đó mới là the best
    anh đã nói vậy thì em cũng ko.... giấu diếm ý đồ nữa, kekeke
    Em có nghe bài này rồi nhưng ko ấn tượng với em lắm nên em ko nhớ nó nói cái gì
    Em ko có thói quen giận, em nhịn tốt lắm nên anh khỏi sợ
    Ừa, 3 phải thiệt.
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 19/01/2005
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Ừa hén ! Đúng thật là "lần đầu tiên em nói dối" . Chắc tại anh hông rành mấy chuyện nói dối nên hông chịu nhớ đề tựa nói dối cho kỹ kekeke (đổ thừa hay ghê chưa ?)
    Mà đề tựa bài hát có 6 chữ, anh cũng nhớ ... đúng được 4 chữ, vậy là về mặt âm nhạc cũng như về mặt khoa học trí nhớ, anh cũng xêm xêm trên cả average rồi còn gì ! hihih (đang tự an ủi)
    Em hát hay hén thì chuyến này về bên VN, hát karaoke được rồi . Anh là dân chuyên đi hát bên này đây . Ca sĩ phòng ... tắm ! Nổi tiếng và được hâm mộ hơn ca sĩ phòng trà nhiều . (không hiểu sao mỗi khi Thuyền tắm, máu mê âm nhạc lại hay trỗi dậy )
    Mà kỳ này con kiến bò ra là một con kiến cái tuyệt đẹp (có cái avatar làm chứng kìa hihih ), viết cũng phải cỡ 2.5 phải, không kém chi Thuyền cả . Không chừng có phần hơn, cỡ 3.5 hông biết chừng hihih (ghẹo em 1 chút )
    Cái vụ "ráng giữ gìn", anh nghe mấy đứa con chai bên Mỹ này, họ bảo : "Mình cứ cầm trước cho chắc ăn ! Lỡ terrorist có khủng bố bất chợt, phút ra đi cũng giúp nàng không hề hối tiếc" (câu này chắc bị các cô tàn sát không nương tay rồi hihih )
    Mà thật đó nha, có ai nghe các cú phone định mệnh của mấy người chờ chết trong 2 cái building bị sập hồi 9/11 không ? Có she kia kẹt trong building và biết mình sẽ chết, nàng phone cho bạn trai tâm sự và hối tiếc, "honey, i just want to make love to you and not care for the rest" . Thấy chưa ?
    Em khai thật thì em khai thật chứ anh thì ... nhất định giấu diếm ý đồ của riêng anh đến tận giây phút cuối cùng á ! hihih Tại ... tại ... khai ra cũng chết mà không khai cũng chết nên anh thà chết không khai ! kekeke
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 19/01/2005
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    êu êu êu, quan điểm của em là : mức độ tình cảm của hai người mà thôi. hồi xưa bé xíu xiu em nghĩ em sẽ chỉ yêu mỗi một người thôi. nhưng làm sao như vậy được. Nên nếu như đã chắc chắn về tình cảm dành cho người ta thì " anh "lấy" được cái gì thì anh "lấy" đi ! Em chẳng tiếc ! Hhe he nghe hơi khiếp nhỉ

Chia sẻ trang này