1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** : Việt Nam và Mỹ , chuyện tuy âm thầm nhưng sôi bỏng !

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Nghe khiếp quá, mà 6sense cũng "khiếp" giống Bauerin vậy.
    mà 6sense để ý thấy đàn ông một khi đã chín chắn xác định được tình yêu của mình thì luôn muốn "lấy" hết, nếu được người yêu đồng ý. Dĩ nhiên không loại trừ trường hợp sở khanh, là không cần xác định gì cả cũng "lấy".
    Chứ đàn ông mà một khi bạn gái ready, mà chưa muốn lấy thì rõ là không yêu đâu. Vì nếu là người đàn ông tốt rất sợ trách nhiệm sau này. 6sense nói vậy phải o anh Thuyền?
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat đồng ý với ý kiến của 6 sense đó, đàn ông nhiều người yêu rất nhiều cô và có những cô họ quan hệ rất lâu nhưng rồi cũng bỏ, yêu hết cô nọ đến cô kia rồi bỗng nhiên gặp được một cô trong thời gian ngắn rồi cưới nên choupat đoán là khi mà người đàn ông biết là là một nửa còn lại của họ là họ cưới liền luôn không suy nghĩ nhiều như phụ nữ . Trường hợp trên là một anh bạn của choupat, anh này có số đào hoa lăm, vì đẹp trai tính tình thì rất galant nữa rồi gặp một cô chưa đầy 1 năm thì họ làm đám cưới và bây giờ có một bé trai 2 tuổi xinh xắn lắm.
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    6sense viết rất đúng .
    Baurin & Choupat ...
    Xin cho Thuyền phân tích chuyện "lấy hết" truoc khi ket hon, đứng về quan điểm của một người đàn ông sống ở Mỹ này nha ...
    Thật ra, trong một cuộc yêu đương, giả dụ, người con gái mình yêu có cho hết, người đàn ông "lấy hết" trước khi làm đám cưới, có một số trường hợp sau có thể xảy ra . Giả tỷ là dính bầu luôn đi (trường hợp xấu nhất, nhưng lại hay xảy ra lắm đó nha, nếu không ngừa là dính liền á):
    1. Chàng là một tay cầu bơ cầu bất, vô nghề nghiệp, trên răng dưới khố (exagerated, of course hihi) . Chàng quất ngựa truy phong . Cái trường hợp này quả là thê thảm cho nàng nếu nàng là VN . Còn gái Mỹ thì họ chả có sợ chi cả vì họ tự biết lo liệu .
    2. Hơn 1. 1 tí, chàng có tay nghề ok, nhưng job thì là trả cash (trải thảm thuê, làm nail, cắt cỏ, babysit, lái taxi ...) . Bị chàng bỏ mà không đi kêu ca bắt chàng trả support cho cái bầu được chi cả . Dạ, nghe mấy người lớn hay nói, "Kiếm tên có tóc mà nắm, đừng nhè tên đầu trọc mà chả nắm vào đâu được cả" .
    3. Chàng làm nghề nghiệp công chức . Trả thuế chính phủ đàng hoàng . hihhih, cái này lạng quạnh cứ việc hú luật sư trả cho họ vài trăm , bắt anh chàng này phải chia tiền lương hàng tháng cho bõ ghét ! Nói thiệt nha, trong trường hợp này, anh chàng cầm chắc cái giấy khai tử đến suốt đời luôn . Các cô cứ tha hồ mà hành hạ hắn . Luật pháp bên này cho phép các cô hàng tháng vô tận bank account xem hăn có bao nhiêu tiền và income bao nhiêu để bắt hắn trả nợ cho đê"n khi đứa bé được 18t á ! (nhớ chọn tiểu bang Cali, vùng đất chết cho mấy tên con chai ly dị bên đó ha ha ha)
    4. Chàng còn là học sinh . Cái này nguy à nha, hông những hông đuoc chia tiền mà còn có nguy cơ bị chia nợ với chàng đó nha hông ! hihih Thống kê cho thấy, học càng ghê gớm thì ra trường càng thiếu nợ ác ôn . Các cô cậu pharmacist, trung bình khi ra trường, họ thiếu nợ 80 ngàn USD như không thôi . Bác sĩ thì còn thiếu nợ tàn canh luôn ! hihihi
    5. Chàng còn sống bám với bố mẹ . Cái này thì tuỳ theo gia cảnh đạo đức của ba má chàng . Có khi ông bà nội của cái bầu xin con về nuôi hoặc cấp duong giúp đỡ nàng . Có khi họ cũng xem "ai làm nấy chịu" á !
    Xét từ 1. dến 5. , cái mục số 3. là nguy hiểm cho các chàng nhất . Ở cái mục số 3 này, hông chỉ có trách nhiệm mà nếu thông minh hiểu biết, người đàn ông sẽ biết có nên lấy hay không nên lấy á ! hihih Hông iêu đương hông chịu trách nhiệm mà "lấy hết", lạng quạng, luật pháp tìm đến tận nhà gõ cửa hỏi thăm à nha ... Nghe bảo, bên VN bây giờ cũng có luật gọi là "truy bố giùm con" nữa đó nha ! hihih
    Thành ra, cái chuyện *** hay "lấy hết" đó trước khi làm đám cưới hay sau khi làm đám cưới, thật ra, tuỳ theo hoàn cảnh của đôi bên mà mình mới suy xét tầm quan trọng của nó sẽ nghiêng về bên nào được đó nha !
    Nói lung tung lan man, có một điều Thuyền khuyên, hihih, yêu phải một chàng hay một nàng luật sư, không chỉ hiểu biết về các quan điểm và ưa thích hoac đạo đức văn hoá phong tục mà còn phải nắm vững luật pháp đó nha hông ! Cái này thì Thuyền có chút kinh nghiệm . Thủa xưa Thuyen co'' lỡ iêu một cô luật sư nên biết khá rành .. kekekeke
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 20/01/2005
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih đề nghị em Choupat viết rõ rõ ra, bao nhiêu cô thì gọi là nhiều vậy ? (100 cô ? hay là 2 cô ?) và bao lâu thì gọi là lâu vậy ?
    Em viết lờ mờ hông rõ ràng con số, làm anh suy diễn và lo lắng rồi đây nè ! hihih Hông biết là phần số của mình là thuộc diện nào đây ta ...
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đọc đi đọc lại hông hiểu Choupat có hiểu từ "lấy" giống 6sense không dzậy ?
    Anh Thuyền, nếu mà trong tình cảm mà tính toán cân nhắc kĩ vậy thì chắc không phải tình yêu hả anh.
    Vì nói đến cân nhắc, thì con gái cũng cân nhắc lắm đó, hông phải chỉ có con trai. Mà đàn ông cân nhắc tài sản, chứ phụ nữ cân nhắc đủ thứ
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đã yêu rồi thì nhất định không nên cân nhắc . Trong tình yêu nếu có cân nhắc là chắc chắn sẽ tan vỡ mà thôi .
    Tuy nhiên, trước khi lao đầu vào cuộc yêu đương, cân nhắc thì anh không dám dùng nhưng cần nên sáng suốt .
    Này nhé, thí dụ như bên VN, nếu cô nàng quen với một anh chàng đang nghiệp ngập ma túy, lỡ yêu chàng ta rồi thì đành ráng chịu . Nhưng nếu chưa yêu thì nên nhận định cho sáng suốt . Same things applied cho bên Mỹ này, đổi anh chàng nghiện xì ke bằng một anh chàng đam mê cờ bạc casino .
    CÓ một lần, anh đi hớt tóc, cô thợ hớt tóc ngồi than thở cho anh nghe về người yêu của cô ta phá tài sản như thế nào với những chuyến đi casino . Anh thắc mắc hỏi : "Biết vậy sao còn yêu anh ta ?" Thì she trả lời, "em mà biết nông nỗi như vầy thì đâu có dám đâm đầu yêu ảnh chớ ! Lỡ yêu rồi, biết sao bây giờ đây ..."
    Thế thế đó em ơi . ANh nghe bác kia lớn tuổi bảo : "Trước khi lấy chồng thì nên ráng mở cho to con mắt nhìn cho kỹ"
    hihih Rồi bác nháy mắt nói tiếp :
    "Nhưng lỡ lấy rồi thì nên mắt nhă"m mắt mở yêu tiếp cho rồi"
    hihih Hông mắt nhắm mắt mở thì mất hết hạnh phúc cả nhà á !
    Đó đó em . (nói nhỏ : Anh tư vấn cho người ta thì hay ghê lắm . Bản thân anh thì cũng ngu tàn canh khi léng phéng xán lại chuyện yêu đương )
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Nồi nào úp vung ấy mà anh Thuyền. Người sao thì mình mới yêu được chứ anh.
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihi Anh chịu thua em rồi . Trời ơi, anh chỉ có 5 sense thôi mà em có tới 6 sense lận . Anh thua là cái chắc ! hihih (chọc ghẹo 6sense 1 tí hihihi )
    Nè, cho anh thắc mac 1 tí câu tục ngữ "nồi nào úp vung đó" của em được hông ? Anh có nghe con nhỏ bạn cúa anh lớn lên bên Mỹ này, nó cãi với má của nó về cái câu đó là :
    "Hồi xưa sản xuất thủ công nghệ nên cái nồi cái vung phải vừa khít với nhau đi cặp . Còn thời nay, người ta sản xuất hàng loạt nắp nồi luôn . Cứ cùng size với nhau là úp vô được liền á ! Ấy là chưa kể, dạo này trên TV, con thấy hay quảng cáo cái nắp nhựa đa năng, cứ việc căng ra mà ắp lên cái nồi hay cái container thôi . One size fits all á !"
    Con nhỏ đó cãi chứ hông phải anh cãi à nha .... hihih
    Mà anh nghĩ cũng đúng chứ ! Hôm bữa lên đọc mấy cái mục đăng tin tìm bạn 4 phương trong vietfun, hihih, anh swear là lúc đó anh chợt nghĩ, sao mà mấy cái quảng cáo tìm bạn này giống như "one size fits all" vậy nè ... hihihihi
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 20/01/2005
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mấy chuyện *** và trinh tiết luôn luôn là đề tài tranh luận sôi nổi từ trước đến nay, đặc biệt là với nền văn hoá phương Đông trong thời dại toàn cầu hoá. Đây chính là một trong những "clash of civilization, culture". Thế giới phương Tây có thể nói là phát triển trong những thế kỷ gần đây, tuy nhiên các ban cũng nên nhớ rằng đã từng có những nền văn minh khác phát triển huy hoàng trên những vùng khác của quả địa cầu này như nèn văn minh phương Đông, Trung Đông, Nam Mỹ, v....v. Có thể những giá trị phương Đông tạm thời lu mờ trước sức mạnh văn minh phát triển của phương Tây đặc biệt với phương pháp tiếp thị tân tiến kiểu Mỹ trong những năm của thế kỷ 20, 21.
    Nhưng nên nhớ rằng không có gì là có giá trị vĩnh viễn và vĩnh cửu cả. Nền văn minh nhân loại có thể lớn hơn những cái chúng ta hiện đang biết, tuỳ theo nhận thức của mỗi người. Nền văn minh thậm chí còn lớn hơn cả nhân loại ( mankind) mà có thể hiện hữu ngoài kia , trong vũ trụ, ngoài những giải thiên hà cách thiên hà của chúng ta hàng tỉ năm ánh sáng, nền văn minh mà chúng ta tạm gọi là của alien ( Vớ vẩn có một thằng alien nào nó lại cũng đang ngồi gõ máy tính và tự gọi nó là nhân loại-mankind và gọi chúng ta là alien-kind ). vì vậy, tuỳ theo nhận thức của mỗi người mà nhìn nhận về cũng một vấn đề có thể khác nhau.
    Về mặt giới tính, men are from mars, women are from venus, chúng ta có lối suy nghĩ khác nhau. Đàn ông chúng tôi có thể nghĩ như thế này, chị em có thể nghĩ khác.
    Vì vậy, không có cái gì là đúng, không có cái gì là tiêu chuẩn cả. Bạn hãy sống theo cái mà bạn nghĩ là tốt. Bạn hãy bằng lòng với những gì bạn đang có. Đó chính là hạnh phúc.
    Anh thuyenxaxu có thể có những nhận thức, suy nghĩ khác lạ, cách nhìn mới mẻ về vấn đề này, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta là "dê" đang trải tấm thảm cỏ xanh, lùa những con cừu yêu kiều vô thiên đường. Cái anh nghĩ, nói là những giá trị khác lạ mà thôi, không đến nỗi ghê gớm như một số bạn khác nghĩ. Điều may mắn, hay là anh thuyenxaxu hiểu và chủ ý post bài ở box này chứ không phải nơi khác, đó là sự nhận thức của đối tượng tham gia đọc và tranh luận ở đây cũng khác, có sự nhận thức khác, có thể cởi mở hơn, chấp nhận "lắng nghe" những cái khác biệt và debates một cách hoà đồng. Anh thuyenxaxu mà post bài chỗ khác hoặc có định lên Mù Căng Chải khai hoá cho chị em nơi đó, chú ý nghe, vớ vẩn có thể bị trai làng, cắt của quý treo đầu làng để làm gương hăm doạ cho những kẻ nào còn có ý định truyền đạo, mở cult XXX để phá vỡ mất vẻ đẹp hoang sơ nguyên thuỷ của chị em miền sơn cước đó nhe. Cô gái H''mng mà cũng mặc lingergie ôm cột uốn éo với table dance kiểu Paris, New York thì chết . ( Có ai đó mà mở nite club ở LA với mấy cô H''mong múa bên cột tre thay vì metal pole và đắt khách thì nhớ trả cho tôi 2 cents for copyright nhe )
    Tương tự như vậy, các bạn gái có suy nghĩ tôn trọng cái ''đáng giá ngàn vàng" và cho đó là thước đo đạo đức của mình cũng không có gì là sai cả. Đừng việc gì phải bỏ những giá trị phương Đông đó mà chạy theo những cái đang được cho là tân thời cải cách những cũng đừng sống quá khép kín, không chịu lắng nghe và tiếp thu những cái mới và phản bác nó một cách thái quá.
    Về cá nhân tôi, tôi tôn trọng và chấp nhận những giá trị phương Đông đó, tôn trọng sự suy nghĩ của chị em và nghĩ rằng đàn ông Việt nam chúng ta cần phải có cái nhìn thông thoáng hơn nữa đối với phụ nữ. Hãy yêu họ vì con người, nhân cách và cá tính của họ chứ không phải vì một thứ nhỏ nhoi kia. Những người đàn ông Việt có sống ở Mỹ hoặc các nơi khác trên thế giới này mới thấu hiểu nỗi khổ của đàn ông, nói đến đây, trộm nghĩ, thầm ghen tị với anh em bên nhà, được chị em chiều chuộng, nâng niu mà vẫn có thể lên giọng quát nạt mỗi khi nhậu xỉn hoặc có bạn bè đến chơi. Ở đây, nói vậy, tối ra ôm cột đèn ngay
    Chúc các bạn vui!
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hông tại anh Thuyền ở bên ngoài nhìn thì tưởng cái vung nào cũng fit hết á. Chứ cái "nồi" với cái "vung" tự nó nó mới biết cái nào thực sự fit.

Chia sẻ trang này