1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** : Việt Nam và Mỹ , chuyện tuy âm thầm nhưng sôi bỏng !

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ha ha ha
    Anh bạn NET hăm dọa làm tôi hú hồn hú vía ! hihih May mà anh nhắc nhở tôi chứ không thì ...
    Chuyện cố tình post vô box này để bàn luận thì quả là đúng thật ! hihihi Box này rõ ràng là cởI mở và thành viên có nhiều nét Mỹ hơn . Thuyền cũng có đi lang thang vô tận Tình Yêu rồi lạng qua Giới Tính rồi đó chứ ! Ghẹo phá các lứa tuổi cũng chẳng từ nan luôn . Úi chu choa, may là chưa có lưu huyết đương tràng đó nha ...
    Tôi cố tình trêu tức các cô mà anh ... kekeke
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hu hu hu ngắn gọn nhưng thâm thúy ghê ! Đọc cái câu cuối, đọc đi đọc lại, hihih chậc chậc, đúng thiệt à nha .. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi . hihi Tức là chỉ có những có ai gia đình rồi mới biết sao la "fit" thôi hén ! hihih
    6sense à, cho Thuyền đề nghị nha ... Thuyền đã viết về con gái so sánh giữa Mỹ và VN rồi Sao 6sense không viết về phe con trai cho bên Thuyền biết thêm đi ? hihih Hông lẽ Thuyền là con trai lại viết vê phe mình . Khen thì bị nói mà chê thì bị kêu là phản bội .
    Theo 6sense thấy, con chai bên VN khác con chai bên Mỹ này ra sao ?
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 20/01/2005
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    hehhe, bác Net vui tính thật, anh Thuyền ha .
    Đồng ý là những suy nghĩ của anh Thuyền ko có gì ghê gớm, nó cũng bình thường thôi, nhất là đối với giới trẻ ngày nay đang ngày càng tiếp cận với những cái mới. Đọc bài viết của anh Thuyền nói thiệt là hứng thú lắm (vừa đọc vừa mỏi miệng vì cười ), nhất là những ví dụ rất .... hehhehe , gì mà hôm nay sống cứ giữ khư khư, lỡ ngày mai có tận thế rồi tiếc hùi hụi . Phải nói là những ví dụ hết sức dí dỏm , rất đàn ông .
    Chuyện anh Thuyền có phải là dê , đang trải tấm thảm cỏ xanh, lừa những con cừu yêu kiều vào thiên đường hay ko thì phải check lại , anh Thuyền ha (just kidding)
    Định viết dài hơn thì phải đi rồi, lát về viết tiếp vậy
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cái phần anh highlight màu vàng là có thiệt 100% đó nha Vy . Hồi sắp đến năm 2000, anh có cô bạn bên Pháp . She là VN lớn lên bên đó . Cái tuần lễ cuối cùng cúa thế kỷ count down đến năm 2000, she phone anh tâm sự là,
    "Moa năm nay 25t mà vẫn còn trinh . Lỡ chuyến này tận thế thì moa thật là tiếc cho trinh tiết của moa quá . Để dành bao lâu rốt cuộc chết theo thế giới mà không biết mùi vị ra sao cả !"
    Thú thật, lúc đó anh tiếc thầm trong đầu, phải chi cô ta đừng ở tận bên Paris mà ở gần gần Texas này thì ... thì ... mình chạy qua nhà cổ đợi chết chung nếu có tận thế nhỉ ! hihih Nhưng mà cũng ráng an ủi tỏ vẻ tốt bụng ... không đúng lúc :
    "Vậy có muốn moa giúp gì hông ?"
    She nạt ngang trên phone : "Giúp cái gì ?" làm anh cụt hứng lảng ngay qua chuyện khác ngay ...
    Ấy ấy .... Cũng phải đợi gần cả ngàn năm nữa mới lại có thêm cơ hội thứ 2 để "hù" các cô chứ bộ ! Năm 3000 chắc phải lên plan hù tới nơi tới chốn mới được kekekeke
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 20/01/2005
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Em thì chẳng có biết gì nhiều, nhưng mà bị anh thuyền dụ khị thì cũng góp vài lời vậy. hihi
    6sense thấy con chai bên VN thường đứng đắn, nghiêm túc và rất là tra***ional. Còn con chai bên Mỹ này thì ghê lắm à nhe. Như con chai bên Vn quen 5 cô đã là quen nhiều. còn như anh Thuyền quen 100 cô mà vẫn thấy ít, vẫn sợ bị midlife crisis.
    Con trai bên VN thường cũng sợ dư luận, yêu nhưng mà hông dám cuồng nhiệt như con trai bên này. Chứ con trai ở đây là ghê gớm lắm. Tỉ dụ như anh Dohuy ở Plano, Dallas (người thật việc thật 6sense nói anh Thuyền với các bạn có thể kiểm chứng), yêu là quên hết đường về luôn đó.
    6sense biết có vậy thôi, anh Thuyền thấy có đúng hông. keke
  6. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em xin giơ tay phát biểu bổ xung ý kiến của 6sense...con trai bên kia ghê gớm nhưng có những điểm tốt đó chứ..Đó là có lòng thương người..bác ái bao la...Cô nào mà còn trinh tiết á..chỉ cần tâm sự là con trai bên kia có thể sẻ chia..làm cho cô ấy thoả mãn ước vọng..còn gì bằng....muốn là có ngay..kekke..
    Em đưa ví dụ cho nó sinh động và có fần thuyết phục
    Anh ĐỗHuy Plano, Dallas , chưa vợ , available...cô nào muốn nếm mùi đời..đến gặp anh Huy..anh đáp ứng mà lại free nhá...( nhưng hông biết có safe không kekeke)...anh sẽ hỏi bằng 1 giọng khẽ khẽ..mà cảm thấy man mát lỗ tai...
    "Vậy có muốn moa giúp gì hông ?"
    Hoặc giả dụ cô nào cần share phòng để ở..nếu ở gần địa bàn bảo kê của Huy..cứ gọi him..sẽ được him share phòng...Him rất đàng hoàng..cho ở riêng 1 phòng, giá phải chăng, thậm chí free luôn..Nhưng em xin khuyến cáo trước là gã trai này mắc bệnh mộng du...Đêm hay bò sang phòng khác giới ..chân trèo lên giường..nằm ngáy o o á...
    Chạy.............
    Được click_on_me sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 20/01/2005
    u?c netwalker s?a vo 05:53 ngy 14/02/2005
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của anh thuyền, 6 sense và ví dụ của clickonme mà choupat không có nhịn được cười, đọc vui, dí dỏm và ý nghĩa ghê . Đọc xong mấy bài này thấy trẻ ra thêm được vài tuổi .
    Anh thuyền ah, 2 cô thì quá ít còn 100 cô thì choupat hổng có biết nhiều quá không nữa như 6sense nói đó chưa chắc 100 cô đã là đủ và làm thoả mãn .
    Choupat thì chưa có qua mỹ bao giờ nên chẳng nhận xét được con trai cái gì hết ah, còn để nhận xét con trai thuỵ sĩ và vn choupat thấy con trai thuỵ sĩ họ chiều bạn gái hơn con trai vn và biết cách làm vừa lòng con gái lắm nha. Con trai vn có thể do culture và cả tra***ion nữa nên nhiều lúc choupat thấy bạn gái có muốn làm gì nhưng con trai vn nhiều người thì làm nhưng tỏ thái độ không có thích hoặc nếu bạn gái thích thì đi làm một mình ( hơi bị gia trưởng đúng không ah?) cái này choupat không có thích lắm.
  8. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Uh, chị choupat nói đúng về vụ các bác Swiss chiều chị em hơn. Em biết đến 5 couples (+ cả nhà chị) các anh zai là dân Swiss, cực chiều vợ or bạn gái. Chị thằng bạn em lấy một anh Swiss, hồi chưa có baby, chị ấy toàn bắt anh kia bế từ tầng 3 xuống nhà ăn cơm. Mà nhà tầng kiểu VN thì chị biết rồi đó. Họ mới có baby hồi tháng 12, hic, anh ấy chăm con chăm vợ kinh dị. Cả nhà ngoại lác mắt vì trình độ khéo léo và tận tâm. Cả ngày đi dạy ở L''espace mệt mỏi mà về đến nhà việc gì cũng dành lấy làm.Mẹ chồng chị ấy (sang chơi )thỉnh thoảng nói mát "Ngày xưa ở nhà bảo nó dọn phòng có bao giờ dọn đâu".
  9. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, đọc xong bài của 2 người ở trên muốn rời Mẽo qua Thụy Sĩ sinh sống quá,ngành Hotel Management của Thụy Sĩ nghe nói cũng tốt hơn minh nữa,lăn tăn quá.
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Click on me nói đúng thiệt đó á nha. Mà sao clickonme ở VN mà cũng biết anh Dohuy, Dallas hay vậy.

Chia sẻ trang này