1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** : Việt Nam và Mỹ , chuyện tuy âm thầm nhưng sôi bỏng !

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Anh nào mà hư vậy ta ! Thuyền lục đi lục lại thấy trong ở Plano chả có anh nào tên đó cả . Xem kỹ lại đi các em ơi, chắc các em thức khuya lên NET rồi vô lộn profile của anh nào đó . Vô lại và xem lại lần nữa đi ...
    Con trai VN bên Mỹ này hiền có tiếng . Chu chí làm ăn . Từ sáng đến tối đi làm cằm cũi trong phòng lab . Về nhà, bữa cơm nguội bữa bánh mì, có bữa mì gói, rồi sáng mai lại đi cày tiếp tục . Đâu có lung tung bia ôm quán nhậu hoặc lòng vòng lạng xe chọc ghẹo con gái (man, càng kể xấu con trai bên VN, tui càng .. ham càng thèm đó nha hihihi) như bên VN đâu chứ ! hihih (chít Thuyền rùi, mích lòng với mấy bro bên VN . Cho Thuyền xin lỗi . Có la thì là mấy cô em này của Thuyền, họ làm Thuyền tức wá mà hihih)
    Ấy là chưa kể, weekend đến, bọn VN bên Mỹ này còn khối kẻ âm thâm mua phone card để phone về nhung nhớ nửa hồn mình còn tạm gửi lại bên quê nhà nữa . Cái này hông có Thuyền, cái này là Thuyền viết về các bạn du hoc sinh đa tình bên đây á ! (hihih Thuyền được lây tiếng tốt thôi)
    Cái chuyện có đi lộn giường ban đêm thì .. thì .. hihih thì chẳng qua là cuộc sống làm việc đi học bên Mỹ này ... stressed dữ quá nên ban đêm bị mông du thôi mà ! kekeke Ai biểu có người không chịu đóng cửa phòng ban đêm làm chi chớ ! hihihih (đổ thừa rồi phản công liền lập tức, binh pháp có chép vậy mà)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 21/01/2005
  2. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic vui quá, Bluemiracle cũng muốn góp lời một chút.
    Theo Blue Miracle nghĩ, quan điểm về *** tùy thuộc vào cách suy nghĩ của mỗi người, cách người ta cho rằng cái gì là core value của mình, và thế nào để mình sống một cách thoải mái trong giá trị đạo đức của chính bản thân mình mà thôi...Quan niệm này thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh sống, cũng như cây bưởi trồng ở Biên Hòa thì cho quả ngọt, nhưng khi bứng sang trồng ở vùng đất khác thì quả lại chua loét.
    Trong cuộc sống, ranh giới giữa "đúng-sai" rất mờ nhạt. Khi xét đoán một vấn đề, rất khó tránh khỏi việc đem chuẩn mực của bản thân mình áp đặt lên người khác. Có thể cô A mang quan niệm " NO *** before marriage. Tôi muốn giành sự trinh bạch cho chồng tôi, cả về thể xác lẫn trong tâm tưởng...Vì khi chỉ biết một người đàn ông, thì sẽ ko có sự so sánh ...". Nhưng cô B lại quan niệm " Nếu tôi có experience about ***, tôi sẽ có thể làm cho cuộc sống vợ chồng sau này thêm phong phú, và đó cũng là món quà tôi dành cho anh ấy vậy"... thế thì ai đúng và ai sai, người nào sẽ hạnh phúc hơn người nào??? Câu trả lời phần nào sẽ tùy thuộc vào xã hội mà họ đang sống, và cả người đàn ông mà họ thương yêu open minded đến mức nào. Bluemiracle nhận thấy rất nhiều anh chàng người Việt ở Mỹ có quan niệm rất thoáng ( so với tra***ional Vietnamese guys ) : " Chẳng thà lấy đ...về làm vợ, chứ ko lấy vợ về làm đ... " Đây chỉ là câu nói nôm na thôi, chứ BM muốn hàm ý là họ sẵn sàng chấp nhận quá khứ của người vợ mình mà chỉ yêu cầu sự chung thủy khi đã bước vào cuộc sống vợ chồng . Có những thứ cao hơn cái virginity, nếu như cô ấy có thể là một người vợ tốt.
    Vừa rồi, BM đọc tâm sự của một cô bé trên net. Cô ấy yêu và dâng hiến cho mối tình đầu. Tiếc thay mối tình đó lại không như mong đợi. Phải mất một khoảng thời gian, cô ấy mới đến được với mối tình thứ hai. Anh chàng thứ hai tỏ ra rất bao dung rộng lượng...cho đến khi " Con ong đã tỏ đường đi lối về" thì chàng ta bắt đầu trở chứng : " Tui mà bỏ cô thì còn thằng nào dám lấy cô nữa".
    Blue Miracle cảm thấy rất tội nghiệp cho cô ấy. Cô ấy sống trong một định kiến xã hội không cho người phu nữ được phép mắc sai lầm, cho dù đó là sai lầm vì đã yêu nhầm một người đàn ông. Nhìn lại và so sánh...hình như cuộc sống của người phụ nữ tại Mỹ dễ thở hơn ở Việt Nam rất nhiều. Và người đàn ông Việt Nam khi sang Mỹ cũng chấp nhận thay đổi quan niệm của mình ( Cả chủ động lẩn bị động). ..

    Chúc mọi người một Valentine vui vẻ!
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 06/02/2005
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello BM,
    Từ dạo gặp BM ở bên "tình ******** yêu", mãi đến giờ mấy tháng sau mới gặp lại hén !
    Thuyền rất đồng ý với BM .
    Bài viết mở đầu về topics này, Thuyền viết một lèo từ item A. đến item E. Thật ra là vẫn chưa hết ý đâu . PháI từ A. đến Z. mới may ra hợp thời trang với kiểu nói : "***: từ A. đến Z." hén !
    Sẵn bài viết của BM khơi lại những bức xúc nóng bỏng, Thuyền chợt nẩy ra một ý tưởng khôi hài ... Giá như có một tay tinh nghịch nào đó, đi làm survey hỏi ý kiến các cô gái VN trong nước VN cũng như bên này , các cô gái lỡ có *** trước khi marriage nhưng rồi bị dang dở tình đầu:
    "Dzạ thưa cô, phóng viên nhà báo tui thắc mắc, nếu một bà tiên bất thần hiện ra và cho cô một món tiền (thời xưa tiên thường hay hiện ra cứu các cô gái đau khổ lắm ), với món tiên này, cô nghĩ, cô có sẽ dùng nó để đi vá trinh lại chăng ?"
    (cái này là thí dụ giả tương thôi đó nha quý vị ! kekeke )
    Thuyền đóan không lầm, số phụ nữ VN trong nước trả lời "yes, dĩ nhiên rồi" so với số phụ nữ VN ở bên Mỹ này, hihihi, con số đó chắc phải gấp mấy lần đây ...
    Trinh tiết thì đâu có cái gì mà ghê gớm quá vậy nhỉ ! Thời buổi này 1 tí máu hồng nhạt nhạt cũng chả thấy đâu cả ... Mà lỡ có tí xíu đó, hông chừng là ... là .. là có từng vá trinh à nha ! Thuyền đọc một quảng cáo vá trinh bên VN, thấy có hàng chữ bảo là "bảo đảm trinh còn tốt hơn cả trinh tự nhiên . Nếu không có tí máu khi giao hợp, sẽ trả tiền lại cho khách hàng 100%" .
    Mèn đét ui, thời đại này mà bên VN con chai còn cứ cổ hủ như vậy khiến các cô VN bên ấy phải khổ sở như vậy thì thiệt là đáng ... đáng .... tức ! kekekek (kiếm mãi hông ra từ, dùng đại chữ tức hihih)
    Khoan khoan ...
    Mấy cô khoan hay liệng guốc liệng đồ nha ...
    hihih Rồi, Thuyền bỏ chạy thục mạng rồi đó , , có muốn liệng guốc thì cứ liệng anh chàng nào xớ rớ vô đây đọc á ! kekekeke
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 08/02/2005
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Dạ có,
    Đầu năm con xin làm phước.
    Con xin nhận tiền và tặng lại cho anh Thuyền để đi vá trinh, vì anh Thuyền thú nhận ầm ĩ bên box GDGT là anh ta có cách phân biệt con trai còn trinh hay không!
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bác Thuyền lại xạo rùi. Gà con ko có tin bác đọc được quảng cáo này đâu. Nếu có thật thì Gà con xin đi đầu xuống đất >.<
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cần gì vá trinh bác thuyenxaxu. Nghe đâu thời xa xưa tổ tiên chúng ta và người TQ đã truyền miệng tuyệt kỹ "động.. khắp thiên hạ vô địch thủ" bằng mào gà hay máu gì gì đó. Tiếc là kp sở học còn non kém, chưa có dịp được đọc qua bí cấp hãn thế này. Nếu kô thì làm giàu rồi, khà...khà...
    Nói về chữ "trinh", mình tuy là con trai, nhưng cực ghét những ông nào đi bẻ hoa tá lả bên ngoài nhưng lại yêu cầu vợ mình còn gin, hoặc ngụy quân tử hơn là khi tán tỉnh thì cứ khăng khăng "tình yêu là nhất" nhưng sau đêm động phòng thì bắt đầu trở chứng. Mình mà gặp những tay như thế thì quẳng ngay cho đọc "Truyện Kiều" đoạn về Từ Hải, còn nếu kô thích thơ thì cho xem "Thần điêu hiệp lữ" của Kim Dung, kekeke...

Chia sẻ trang này