1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay (2.12), tuyển VN lên đường dự AFF Suzuki Cup:
    "Vì tổ quốc, chúng tôi sẵn sàng"

    Lao Động số 279 Ngày 02/12/2008 Cập nhật: 10:01 PM, 01/12/2008

    Hối hả tập luyện trước ngày lên đường.
    (LĐ) - HLV Calisto đã nói thế, rất dõng dạc. Ông không muốn đề cập đến chuyện thắng thua, nhưng hứa, thầy trò ông sẽ lao động bằng 100% sức lực, nhằm mang vinh quang về cho tổ quốc...
    1. "Tôi nghĩ, đây là lúc mà tôi và các bạn phải nghĩ đến những điều lớn lao hơn, thay vì mãi cằn nhằn những tồn tại của đội bóng. Hãy đặt tổ quốc ở trên đầu và chiến đấu" - HLV Calisto lên tinh thần, khi Lao Động có ý đề cập đến những cấn cá - tồn tại trong lòng đội bóng, trước giờ xuất phát.

    Cũng theo ông "Tô", đội bóng thực sự đã đạt được điểm rơi lý tưởng về phong độ, sự nhuần nhuyễn trong các miếng phối hợp, một nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn, tâm lý và quan trọng nhất là khát vọng chiến đấu. Trong 4 trận đấu liên tiếp với các đối thủ mạnh như CHDCND Triều Tiên, Thái Lan và Singapore, đội bóng đã tiến bộ rất rõ nét. Trận lượt về với Singapore, nhiều thời điểm TVN chơi pressing và lấn sân đối thủ, ngay trong những thời điểm khó khăn bị dẫn bàn, họ vẫn nỗ lực tối đa và thu về thành quả.

    2. HLV Calisto tránh nói đến việc sắp xếp, hay sử dụng con người để thích nghi với sơ đồ - chiến thuật tối ưu, mà đội bóng đang hướng tới. Bởi nếu công khai điều này, sẽ khiến các cầu thủ bị ức chế, đương nhiên không có lợi trong thời điểm mang tính quyết định này.

    "Với tôi, việc dùng sơ đồ 4 - 4 - 2 hay 4 - 2 - 3 - 1 không quan trọng, mà yếu tố tiên quyết, là sự thích nghi của các cầu thủ với từng trận đấu. Tôi cũng không thể tính được trận đấu thứ ba với Lào, khi thậm chí đội bóng chưa chơi trận đầu với Thái Lan. Gặp lại Thái, sẽ rất khó khăn cho chúng ta. Nếu thắng VN, Thái Lan coi như hoàn thành 1/2 lộ trình ở vòng bảng và ngược lại. Chúng ta cần phải chọn phương án an toàn" - ông "Tô" chia sẻ.

    Phải, cần đảm bảo hệ số an toàn trước người Thái. Điều đó là cần thiết, trước khi có những toan tính tiếp theo. Trong những buổi tập cuối, Như Thành thường đá cặp với Minh Đức, Vũ Phong xuất phát ở hành lang phải (thay vì Tấn Tài như thường lệ) và Quang Hải chơi cạnh Công Vinh. Rất có thể, HLV Calisto sẽ có những điều chỉnh so với đội hình ra sân ở 2 trận gần đây nhất.

    Theo những phân tích chuyên môn, thì Đức có sức chiến đấu tốt hơn Tứ, rất thích hợp với vị trí trung vệ dập. Trong khi đó, sự cơ động của Vũ Phong có thể tạo những đột biến, thay vì lối di chuyển dích dắc của Tấn Tài. Nếu Việt Thắng kịp hồi phục vết đau ở gót chân (ảnh hưởng do giày mới), Hải sẽ trở lại băng ghế dự bị, vì Thắng mang chức năng phòng ngự từ xa tốt hơn tiền đạo người Khánh Hoà.

    Tất cả đã sẵn sàng. Hãy chờ những điều tốt đẹp gửi về từ xứ chùa vàng.

    Sẽ thay toàn bộ đội hình nếu không thắng Thái Lan

    HLV Calisto: Chúng ta phải tìm mọi cách thắng Thái Lan, để tạo lợi thế và sự tự tin về tinh thần, bởi sẽ cực kỳ khó khăn cho TVN nếu thua Thái Lan, rồi mới gặp Malaysia và Lào. Vì như vậy, các cầu thủ sẽ phải chịu sức ép nặng nề trước Maylaysia. Tôi sẽ tung đội hình mạnh nhất trong trận gặp Thái Lan (6.12).

    Trường hợp không thể thắng, tôi phải tính đến việc thay đổi một đội hình khác để gặp Malaysia. Bởi nếu đã thua Thái thì gặp Malaysia sẽ là trận quyết đấu. Với nhịp độ 5 ngày/3 trận mà chúng ta đã phải dốc hết vốn trong trận đầu (mà không thắng), thì phải có đội hình khác để đảm bảo thể lực cũng như không bị áp lực về tâm lý.
    Bình Minh



    Trần Hải
    ===================

    Dạo này báo chí viết cũng đở mùi nhiều. Trước trận đấu dù lấn cấn gì cũng phải quên đi và tin tưởng vào người đang có.

    Đỏ : Mổi khi một chú phóng tin viên nào khen thể lực tuyển VN cực kỳ sung mãn là mình lại bầu máu nóng. TSB nó đủ thể lực là phúc lắm rồi các bố ạ.
    Tím: Cũng chẳng ý kiến gì nếu thay đổi như trên. Mặc dù Minh Đức hơi làm tuy lo lắng trong không chiến và đeo bám. Nhưng nếu tiền vệ đá hết mình thì có lẽ cũng ổn. Dù sao Minh Đức đở hơn Huy Hoàng chổ không bằm ngu. So với Sing Mã và Indo, Miến thì khả năng chơi đầu của tiền đạo Thái là không mạnh. Cả Teep và Sayaroot chỉ 1.72m chỉ 1 chú 1.80m thì cũng không ngại. Chú Mã ngược lại đáng ngại hơn với bóng bổng và cắt mặt lướt xuống + sút xa cầu âu...đó là bài tủ của Mã hơn thập kỹ nay hầu như không đổi.

    Đỏ cuối đồng ý 100% luôn. Lý do Thể Lực cầu thủ VN không bảo đảm 2 ngày/ trận. mà đụng Mã không luộc nó thì cũng dìa sớm. Không có nhiều khoảng cách và thay đổi từ lối chơi tới sức mạnh giửa Minh Phương Tài Em, Minh Châu, Minh Đức (tiền vệ), Bảo Khanh, Thành Lương, Tấn Tài, Vũ Phong (tiền vệ cánh), và Việt Thắng, Thanh Bình, Công Vinh và Quang Hải tiền đạo. Bởi vì thế chuyện xa luân chiến dùng khoẻ đè mỏi là nên làm với bóng đá VN. Với kinh nghiệm V lit và cầm quân làng nhàng Gạch ĐT Tồ rất giỏi việc này. Đó là kế hoạch rất tốt.

    Một điểm hay của Tồ gần giống Mourinho là tuy có đội hình chuẩn lại không có 1 đội hình cố định nhưng mức ổn định lại rất cao.

    Hy vọng chú Lào vần võ với chú Mã tối đa.

    Trong trang web chính chủa AFF Suzuki Cup. Khi đánh giá tuyển Mã có 2 yếu điểm chính là sự thất thường tức trận hay trận dỡ (inconsistency) và đội hình có chiều sâu- khi ra sân với 11 cầu thủ chính họ rất ngang tài với các đội nhưng khi cần phải thay một vài cầu thủ chính trong 11 người ra sân thì họ lại bắt đầu đá chệch choạc.

    Đá sau Mã 1 ngày tức sẽ đá ngày 6/12 tuyển VN dễ tính toán.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Calisto và quãng đen tối nhất sự nghiệp
    Cập nhật lúc : 3:13 PM, 01/12/2008
    Lo âu, mệt mỏi và cô độc là cảm giác của HLV Calisto trong những đêm trắng này và thậm chí, trong suy nghĩ của ?othầy phù thuỷ?, ý định chia tay đội tuyển VN sau AFF Cup đã xuất hiện.
    >> HLV Calisto: ''Đá ở Indonesia cũng tốt''
    >> Gặp Thái, thầy ''Tô'' chỉ còn lo cánh trái
    >> Ông ''Tô'': Làm bóng đá như chơi chứng khoán
    >> HLV Calisto: ''Lùi ngày gặp Thái Lan, chúng ta có lợi''
    55 tuổi, 40 năm theo nghiệp thể thao và có thâm niên 30 năm làm HLV nhưng chưa bao giờ ông Calisto lại trải qua những ngày khó khăn như những ngày qua. Trong và sau Cúp TP.HCM, chiến lược gia người Bồ rơi vào tình trạng trầm cảm nặng và mất ngủ triền miên.
    Calisto biết VFF không ?othật lòng?
    Trong những đêm không ngủ, VFF là nỗi nghi ngại lớn của HLV Calisto. Sau Cúp TP.HCM, ông bị chỉ trích nặng nề và VFF cũng chịu sức ép khủng khiếp. Trong lễ ký hợp đồng tổ chức T&T Cup, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tuyên bố rằng tương lai của HLV Calisto sẽ được định đoạt sau T&T Cup, thậm chí, VFF còn lên kế hoạch đưa HLV Mai Đức Chung lên thay nếu ?othầy phù thủy? bị sa thải. Tất nhiên, nội dung của cuộc phỏng vấn này được ghi âm và ghi hình nhưng trong cuộc gặp gỡ với HLV Calisto, ông Hỷ phủ nhận hoàn toàn.

    Ông Calisto còn nhiều ưu lo trước trận đánh lớn AFF Cup. Ảnh: Trung Kiên.
    Ngay sau đó, người viết có cuộc nói chuyện với HLV Calisto và đề nghị được giúp ông lấy lại nội dung cuộc phỏng vấn nói trên. Tuy nhiên, ?othầy phù thủy? xua tay từ chối, đơn giản vì ông đã biết mọi thứ. Một người bạn thân đã thông báo cho HLV Calisto về nội dung trong tuyên bố của Chủ tịch VFF. Là bạn của HLV Riedl, ông Calisto cũng hiểu những lời hứa hẹn của VFF chỉ có giá trị? tham khảo. Chính người tiền nhiệm của ông đã nhận được những lời cam kết ủng hộ hết mình, đặc biệt là sau Asian Cup khi đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) giành thành tích cao nhất trong lịch sử với chiến tích lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á.
    Tuy nhiên, khi U23 VN thi đấu không thành công ở SEA Games 24, chỉ vì chất lượng cầu thủ quá thấp, chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã giao chức HLV tạm quyền cho ông Mai Đức Chung trước khi đàm phán với Riedl. Mới đây, ông Hỷ lại một lần nữa ?obắn tin? và cam kết ủng hộ HLV Calisto trong nỗ lực chuẩn bị cho AFF Cup nhưng ?othầy phù thủy? cũng chỉ coi đó là lời động viên, chứ ông thừa hiểu VFF ?othật lòng? đến mức nào.
    Khoảng thời gian đen tối nhất sự nghiệp
    Thất bại ê chề tại Cúp TP.HCM mà đỉnh cao là trận thua bẽ bàng trước Turkmenistan bằng ?ohai sai lầm ngu ngốc? của ?ocục cưng? Santos, HLV Calisto đối mặt với rất nhiều sức ép. CĐV tẩy chay, các chuyên gia chỉ trích dữ dội và những lời đề nghị ?othầy phùy thủy? từ chức ngày một nhiều hơn, còn VFF cũng đếm ngược thời gian tại vị của ông thầy nguời Bồ. Ra Hà Nội sau Cúp TP.HCM, HLV Calisto giam mình trong căn phòng và hầu như không ra ngoài. Phương tiện liên lạc duy nhất với ông là chiếc điện thoại di động.
    ?oNhiều đêm liền, tôi không thể nào nhắm mắt trước ba giờ sáng, một mặt vì phải làm việc để cải thiện đội bóng nhưng mặt khác là do áp lực quá lớn?, HLV Calisto tâm sự. ?oĐó là những ngày đen tối nhất trong sự nghiệp của tôi. Chưa bao giờ, tôi bị rơi vào tình cảnh khó xử như vậy. Những đêm không ngủ, tôi chỉ biết làm việc, xem băng hình cho đến khi thiếp đi vì mệt?.
    Trong căn phòng tại tòa nhà Pacific, Hà Nội, khói thuốc mù mịt với chiếc gạt tàn đầy những đót thuốc. Chiếc máy tính xách tay nằm trên bàn đã mở sẵn những tài liệu huấn luyện bằng tiếng Bồ Đào Nha và ngay cạnh đó là chiếc bảng trắng ghi chi chít những thông số và đội hình chiến thuật, cách luân chuyển một đội hình. Đó là thế giới của Calisto và cũng là căn cứ địa vững chắc nhất cho ?othầy phù thủy? ẩn nấp trong những ngày đầy sóng gió. Tuy nhiên, đến nay, những khó khăn của HLV Calisto vẫn được giữ kín và gia đình, vợ con ông vẫn không hề hay biết.
    Chia tay ĐTVN sau AFF Cup?
    Không phải thiếu tin tưởng vào các học trò hay có biểu hiện tự ti trước AFF Cup nhưng trong nhiều ngày qua, HLV Calis*****y nghĩ nhiều về tương lai của chính mình và tất cả đều theo hướng tiêu cực. ?oThầy phù thuỷ? có thể mường tượng ra chặng đường khó khăn của ĐTVN ở AFF Cup, khi mà Thái Lan và Singapore là đối thủ trên cơ, Indonesia cũng có những chuẩn bị hết sức chu đáo, trong khi thành tích của ĐTVN ở đấu trường này quyết định tương lai, uy tín và cả sự kiên nhẫn mà người ta dành cho ông. Chưa bao giờ, ?othầy phù thuỷ? nói nhiều đến khó khăn ở AFF Cup như thế.
    Không ai ở VFF đủ dũng cảm để thừa nhận và chia sẻ với HLV Calisto rằng ĐTVN rất yếu. Nhiều cầu thủ với những bản hợp đồng chuyển nhượng vài tỷ đồng bị ngộ nhận là những ngôi sao hàng đầu ĐNÁ. Trong sự đơn độc cả về tư tưởng lẫn hành động, dưới buổi chiều tà tại sân Mỹ Đình, HLV Calisto đã thốt ra ý định chia tay ĐTVN sau AFF Cup.
    Nếu chia tay ĐTVN, điều HLV Calisto tiếc chỉ là những thành quả mà mình phải đã lao tâm khổ tứ xây dựng từ con số 0. ?oKhi một HLV mới lên thay, họ sẽ đập đi toàn bộ những gì người tiền nhiệm xây dựng và làm đảo lộn mọi thứ. Các cầu thủ cũng phải làm lại từ đầu và cần thời gian để thích ứng với chiến thuật mới, tư duy mới, lối chơi mới... BĐVN thiếu những kế hoạch dài hạn và nhất quán để xây dựng một nền bóng đá phát triển bền vững và sự thay đổi quá nhiều vừa tốn thời gian lại phá vỡ tính ổn định của cả một nền bóng đá mà ĐTVN là bộ mặt?, HLV Calisto băn khoăn.
    Trên một phương diện khác, nhà cầm quân người Bồ nhận lời làm HLV trưởng ĐTVN vì ba lý do: sự ủng hộ của người hâm mộ, sự tin cậy của bạn bè và cả vì tâm huyết của một người coi VN là quê hương thứ 2. Nhưng một khi không thành công ở AFF Cup, những điều kiện cơ bản đó cũng sẽ mất đi và với ?oThầy phù thuỷ? lúc đó, ra đi là một sự giải thoát. Trong trường hợp này, nếu do dự, khả năng HLV Calisto ra đi theo dạng... sa thải là rất cao.
    HLV Calisto luôn muốn giành cho mình quyền chủ động như phong cách làm việc của ông.
    Đại Nghĩa.
    ======================
    Tay này có vẻ nói đúng sự thật dù chỉ 1/2.
    Làm HLV tuyển VN sức ép không thua gì HLV Brasil hay Anh. Là những nền bóng đá mà người ta rất it kiên nhẩn về thành tích của tuyển. Điểm khác biệt là sự can thiệp vào chuyên môn của HLV VN là rất cao và sự hổ trợ là rất ít. Liên đoàn các ngài bề trên khoái mướn 1 đầu bếp nấu thật ngon món ăn theo những chất liệu họ chọn hơn là để đầu bếp tự chọn chất liệu và nấu món tốt nhất theo sở trường của mình. Nên phân biệt rõ giửa thợ nấu- tức kẻ chuyên nấu với công thức trong sách theo yêu cầu và Đầu Bếp người dựa vào công thức và nguyên liệu có sẳn để cho ra một món ăn ngon và độc đáo riêng. Nó cũng như là sự khác biệt giửa anh thợ vẽ (quảng cáo) và một anh hoạ sĩ vậy. Có lẽ LĐBĐ VN thích dùng thợ hơn là thầy.
    Mùa nào thức nấy nhưng những thứ vật liệu mà họ thích cho cđv ăn quanh năm chỉ là Hồng Sơn, Quang Huy, Thế Anh, Văn Biễn, Văn Nhiên, Quốc Vượng, Văn Quyến, Công Vinh, Minh Đức (nghệ), Huy Hoàng, Như Thành. Những cầu thủ này nếu hội đủ điều kiện đi bằng 2 chân là họ muốn nhét vào tuyển VN cho bằng được. Ngay cả một món ăn ngon mà ăn liên tiếp 10 năm cũng chán...nhưng đây chưa bao giờ là món ăn ngon cả....bởi vì chưa bao giờ biết thắng. Nhưng dù nhm có chán...LĐBĐ VN vẫn có vẻ chưa chán...cho nên ngoại trừ sự thành công của ông Tồ tại VFF này....còn không chúng ta tiếp tục lại ăn tiếp món trên thêm 5 năm nửa cho tới khi cái đám ngò đó nó già đét...và hết trổ bông.
    Cho dù 1 hc bạc có lẽ cũng sẽ là chưa đủ. Tốt nhất Tồ ra đi dù là bạc hay vàng đồng gì. Cho chúng nó thêm 2 năm sau đó vật vã và rồi chúng nó mới trở lại thành tâm dụng hảo nhân.
    Nói cũng giống như sự ra đi của Mourinho với Chelsea vậy.
    Hãy đá 1 giải thật hoành tráng và ra đi ngẩn cao đầu Mr Tồ.
  3. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Vẫn một câu cũ !
    VFF là một cái nhà về sinh thùng toàn ròi bọ ruồi nhặng, chỉ khổ những người lỡ chân vào đó đi ị.
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
  5. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1

    Tay này có vẻ nói đúng sự thật dù chỉ 1/2.
    Làm HLV tuyển VN sức ép không thua gì HLV Brasil hay Anh. Là những nền bóng đá mà người ta rất it kiên nhẩn về thành tích của tuyển. Điểm khác biệt là sự can thiệp vào chuyên môn của HLV VN là rất cao và sự hổ trợ là rất ít. Liên đoàn các ngài bề trên khoái mướn 1 đầu bếp nấu thật ngon món ăn theo những chất liệu họ chọn hơn là để đầu bếp tự chọn chất liệu và nấu món tốt nhất theo sở trường của mình. Nên phân biệt rõ giửa thợ nấu- tức kẻ chuyên nấu với công thức trong sách theo yêu cầu và Đầu Bếp người dựa vào công thức và nguyên liệu có sẳn để cho ra một món ăn ngon và độc đáo riêng. Nó cũng như là sự khác biệt giửa anh thợ vẽ (quảng cáo) và một anh hoạ sĩ vậy. Có lẽ LĐBĐ VN thích dùng thợ hơn là thầy.
    Mùa nào thức nấy nhưng những thứ vật liệu mà họ thích cho cđv ăn quanh năm chỉ là Hồng Sơn, Quang Huy, Thế Anh, Văn Biễn, Văn Nhiên, Quốc Vượng, Văn Quyến, Công Vinh, Minh Đức (nghệ), Huy Hoàng, Như Thành. Những cầu thủ này nếu hội đủ điều kiện đi bằng 2 chân là họ muốn nhét vào tuyển VN cho bằng được. Ngay cả một món ăn ngon mà ăn liên tiếp 10 năm cũng chán...nhưng đây chưa bao giờ là món ăn ngon cả....bởi vì chưa bao giờ biết thắng. Nhưng dù nhm có chán...LĐBĐ VN vẫn có vẻ chưa chán...cho nên ngoại trừ sự thành công của ông Tồ tại VFF này....còn không chúng ta tiếp tục lại ăn tiếp món trên thêm 5 năm nửa cho tới khi cái đám ngò đó nó già đét...và hết trổ bông.
    Cho dù 1 hc bạc có lẽ cũng sẽ là chưa đủ. Tốt nhất Tồ ra đi dù là bạc hay vàng đồng gì. Cho chúng nó thêm 2 năm sau đó vật vã và rồi chúng nó mới trở lại thành tâm dụng hảo nhân.
    Nói cũng giống như sự ra đi của Mourinho với Chelsea vậy.
    Hãy đá 1 giải thật hoành tráng và ra đi ngẩn cao đầu Mr Tồ.
    ==================================================================
    Bạn nói cũng đúng đấy nhưng chưa đủ đâu...Mấy thằng ku trên đó chưa đủ trình để làm quản lý bóng đá đâu,tụi nó ngồi đó chẳng qua tiếc cái ghế kiếm bộn tiền bỏ túi để chiều cuối tuần dẫn em út đi chơi vẫn còn dư để xây nhà lầu,mua xe hơi cho vợ con nữa...Tranh giành,đấm đá nhau cũng chỉ vì cái ghế trên đó,có thằng nào khi VN thua xin từ chức không..?.Nói thật cho mà nghe bạn muốn biết về mặt trái ư...!?Hãy tìm những bài báo cũ của THỂ THAO & CUỘC SỐNG (mấy số gần cuối tháng 10 đó).Tụi thằng VƯỢNG,QUYẾN,HIẾU...vô ấp nằm chẳng qua là bị văng miểng nên chết thay thôi,Lúc đó thằng ku DƯƠNG NGHIỆP KHÔI (có anh em là DƯƠNG NGHIỆP CHÍ cùng làm ở liên đoàn) chơi LÊ THẾ THỌ,bây giờ ku THỌ qui ẩn giang hồ luôn rồi...còn bây giờ ư chỉ tội nghiệp cho Mr.Tô thôi......muốn 5cầu thu U22 tụi nó cất luôn,Mr.Tô chưa chọn ai,bỏ ai tụi nó đã lên danh sách rồi...Còn bây giờ chưa đá đấm gì hết đã xin đứng thứ 3 rồi....HÈN ĐẾN THẾ LÀ CÙNG...BÓNG ĐÁ giống như chơi bài 3lá vậy đó mấy bố ĐƯỢC ĂN CẢ HAY NGÃ VỀ KHÔNG,chứ đâu phải chơi tá lả đâu mà xin thua nhì...Như vậy thì làm sao BÓNG ĐÁ VN SÁNH VAI VỚI BẠN BÈ NĂM CHÂU như lời BÁC dặn chứ...
    [/quote]
  6. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Nói vậy cũng hơi quá lời. Bất kể cầu thủ nào, trừ những thằng có tật thật sự như Huy Hoàng, trước đó là Phan Thanh Tuấn, thì việc có cửa lên tuyển là niềm hy vọng lớn lao, là cơ hội để chứng tỏ mình. Khi cơ hội đã lóe lên thì phải tìm mọi cách để chui vào tuyển, vào được đội hình chính càng tốt.
    Vậy thằng Hồng Sơn, dẫu biết mình thấp, mình bị chấn thương, nhưng nếu thấy cơ của mình có thể đứng trong khung thành, tại sao lại từ chối? Đã từng có 1 số tuyển thủ từ chối lên tuyển, loại trừ những phản ứng xốc nổi trẻ con kiểu Tấn Tài hay Quang Hải, thì những cầu thủ thực sự từ chối lên tuyển chỉ có cu Thế Anh là đáng trách, khi Thế Anh thấy suất bắt chính đã thuộc về Santos nên không còn động lực. Trường hợp của Huy Hoàng thì việc từ chối lên tuyển thực ra cũng có thể chấp nhận được, Phan Thanh Tuấn năm xưa thì chỉ tập trung cho vui, nhất quyết không tham gia giải chính thức chỉ vì sợ lộ mánh heroin ...
    Nếu bạn là Hồng Sơn, bạn có tìm mọi cách để được chọn không?
    Về phía cầu thủ, đừng nên quan trọng hóa trách nhiệm của họ, hãy nhìn nhận động cơ của họ bằng con mắt bao dung hơn. Thay vào đó, hãy thấy hết trách nhiệm phải thuộc về Hội đồng Huấn luyện viên Quốc Gia, về ban tuyển trạch của Liên đoàn, về những thằng tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân chuyên về bóng đá đang ngồi chễm chệ ở liên đoàn kìa. Nếu chúng nó thực sự vì nền bóng đá nước nhà, vì màu cờ sắc áo của tuyển Việt Nam, chúng nó phải hành xử khác cơ, chứ không có kiểu bọc dao trong lụa để cứa hết chỗ này đến chỗ khác. Bản thân ông Tô và tuyển Việt Nam hiện nay cũng đang bị cứa bởi chúng nó, các cầu thủ được tập trung mà không gây được niềm tin nơi công chúng và người hâm mộ, thì trách nhiệm trước tiên phải là bọn liên đoàn kia.
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Theo tôi , nếu ông Tồ thành công và đạt được HC ở AFF cup lần này , theo cái cách làm việc của mấy con lợn VFF , đây mới là lúc tốt nhất ông có điều kiện cống hiến hơn cho BĐVN.
    VN bị căn bệnh thành tích nặng nề , điều đó thể hiện qua con số >60% người hâm mộ đòi ông Tô từ chức sau giải cúp quốc tế TPHCM , ở đây tôi nói thẳng đến NHM chứ chưa thèm nói gì đến VFF đâu nhé. Người VN mình vốn tầm nhìn hạn hẹp , kiểu "nắm xôi bờm cười" , chỉ biết chăm chăm nhìn vào kết quả , thành tích , vì vậy trong điều kiện tốt nhất khi ông Tô làm một cái Đồng ( Vàng , bạc thì càng tốt ) , tự nhiên cả VFF lẫn NHM phải thay đổi cái nhìn về ông , trọng tài năng của ông và chắc chắn đặt tin tưởng và giao nhiều quyền hạn hơn cho ông.
    Nếu ông ra đi sau AFF cup , BĐVN mất đi một người tài năng và tâm huyết (biết kiếm ai thay bây giờ?) , ông cũng mất đi bao công sức xây dựng nên một lối chơi riêng cho ĐTVN. Hôm nay ĐTVN lên dường rồi , thay mặt box BĐVN của forum TTVNOL , tôi xin chúc ông Tô và ĐTVN chiến đấu hết mình và đạt được kết quả cao nhất có thể ở AFF Suzuki Cup lần này.
  8. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ra đi à có mà mấy cái tay ngồi trùm hũm ở VFF đáng ra phải ra đi từ lâu rồi sau khi những tai tiếng bóng đá cũng như kết quả tệ hại của TVN mấy năm qua, thế qué nào mà cứ nói đến từ chức các chú đó lại lôi ra tôi là người của tổ chức nên tổ chức bảo gì tôi sẽ làm nấy nên đâu vẫn hòan đấy. Chỉ thiệt thòi cho người hâm mộ chúng ta mà thôi, bóng đá hay đẹp chỉ còn trông chờ vào bầu Đức, bầu Thắng.
  9. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Hành trình ĐTVN tại AF cup.

    Chào các bạn!
    Dải đất hình chữ S của chúng ta có một tình yêu rất đặc biệt với thể thao trong đo đứng đâu flà môn bóng đá. Nó cháy âm ỹ trong trái tim mỗi người dân Việt Nam và bùng cháy mạnh mẽ khi đội tuyển tham gia các giải đấu quốc tế. Cúp AFF năm nay cũng không phải ngoại lệ bởi thế tôi xin lập topic này để chúng ta cùng nhau theo dõi hành trình của đội tuyển, kết quả của các trận đấu, bình luận của các nhà chuyên môn và trên tất cả là những bình luận của chính các bạn.
    Xin được bắt đầu bằng tin vắn được tổng hợp từ các báo:

    HLV Henrique Calisto: "Hãy tin ở chúng tôi!". Giờ khởi hành đã đến. 10h35 sáng nay, thầy trò HLV Calisto sẽ rời TP.HCM để đến Phuket với khát khao cháy bỏng là lần đầu đăng quang ngôi Vô địch ĐNÁ. Trước lúc lên đường, Bóng đá đã có cuộc trao đổi với HLV Calisto về quá trình chuẩn bị, cũng như hành trình biến tham vọng thành hiện thực của ĐTVN.

    ĐTVN di chuyển sang Phuket: Cũng gần như ?ohành xác?. Dù đã rất nỗ lực và giải quyết ổn thỏa, nhưng chặng đường sang Phuket của ĐTVN cũng gian nan và dài lê thê. Ước tính thày trò ông Tô sẽ mất 12 tiếng chực chờ và ngồi trên máy bay.
  10. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi cũng như bạn ngày xưa trước mỗi giải đấu luôn luôn háo hức chờ đợi các trận đầu của đội tuyển . Với 1 niềm tin mạnh mẽ là ngày nào đó chúng ta sẽ vô địch . Đó là thời tôi ngay thơ . Đến bây giờ thì khi càng biết nhiều hơn về bóng đá việt nam thì càng thấy thất vọng . Thất vọng bởi liên đoàn , các cầu lạc bộ , thất vọng bởi chính cách tiếp cận bóng đá của người việt nam . Bởi chúng ta chưa chuyên nghiệp trong công tác tổ chức V-league và đội tuyển quá kém cỏi và lạc hậu trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ .
    Ai đó cần xem hết giải đấu mới biết ĐT ta có vô địch không . Bản thân tôi biết trước kết quả không phải tôi trong đường dây bán độ . Mà chỉ cần xem chúng ta thi đấu , xem một số đội khác thi đấu . Có mười đội bóng năm nào cũng đá với nhau quá hiểu nhau rồi . Ai hơn ai mọi người đều biết không cần đá . Tôi nghĩ giải lần này VN sẽ lọt vào bán kết . Nếu may mắn + không bán độ + không chấn thương chúng ta có thể lọt vào chung kết .
    Việt nam có 95 % cơ hội vào bán kết . Khi vào bán kết có 90 % cơ hội thua và 10 % cơ hội thắng . Cơ hội vô địch là 0,.00 % .
    Nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp Singapore ở bán kết .

Chia sẻ trang này